VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 70: Không cô độc (1) ▲

40 Bình luận - Độ dài: 1,630 từ - Cập nhật:

Trong căn phòng được thắp sáng bởi những ngọn đèn lung linh, tôi đang ngồi bên mép giường và lắng nghe những tiếng sột soạt của quần áo phía sau lưng.

Hiện tại, Zerus đang cởi quần áo phía sau lưng tôi.

Có một chút gì đó sự thôi thúc muốn quay lại nhìn, nhưng tôi khá chắc rằng mình sẽ bị đánh nên thôi bỏ đi.

-Zerus này….em thực sự thấy ổn với chuyện đó sao?

Sau một khoảng im lặng chờ đợi câu trả lời, tiếng quần áo cọ xát đã dừng lại.

-Em không muốn nợ anh. Vì thế em sẽ đền đáp cho anh sự trong trắng của mình….anh không hài lòng sao?

-K..Không phải là không hài lòng, nhưng anh không muốn ép em làm những chuyện mình không muốn. Nếu em không muốn, anh cũng sẽ không làm quá.

Một chiếc gối bay tới, trúng vào đầu tôi.

-Em đã nói là mình tự nguyện. Đừng nhắc lại chuyện đó được không?

-….Anh xin lỗi…

Trong lúc nói lời xin lỗi, tôi lại nghe thấy tiếng quần áo di chuyển.

-X..Xong rồi…

Một lát sau, một giọng nói hơi ngập ngừng vang bên tai tôi.

Quay lại nhìn, tôi thấy Zerus đang giấu cơ thể đã không còn mảnh vải của mình bên dưới tấm futon.

Những đường nét cơ thể nhỏ nhắn và thanh mảnh hiện lên qua lớp vải mỏng.

-Có lẽ anh cũng phải cởi nhỉ?

-Uh….đừng cởi…đừng cởi ra…

Khi tôi đứng dậy và kéo quần xuống, Zerus như nhìn chằm chằm vào giữa háng tôi mà thét lên một tiếng đáng yêu.

-T…tại sao…tại sao anh lại trở thành như vậy…tên biến thái.

-Là vì em chứ sao nữa…

Mặc cho Zerus che mặt, tôi nắm lấy tay cô nàng Quỷ vương và kéo cơ thể nhỏ bé kia vào lòng mình.

-Un….

Khuôn mặt Zerus đã đỏ ửng như sắp sôi lên, ngước nhìn tôi đầy bối rối.

Nhớ lại cảm giác đôi môi màu anh đào ban nãy, tôi chợt nhận ra.

-Nhắc mới nhớ…anh chưa bao giờ hôn thì phải, đây mới là lần đầu đó.

-Eh? Thật sao?

Tôi chỉ im lặng gật đầu đáp lại ánh mắt bất ngờ của Zerus.

Tôi cứ nghĩ rằng, mình đã dùng hết may mắn trước đó vào việc thu phục Raksal, nhưng thú thực là dù từng làm tình rất nhiều lần, cả hai chúng tôi cũng chưa từng hôn nhau.

Sau đó, vì một lý do nào đó, gương mặt của Zerus có hơi giãn ra một chút.

-V…Vậy thì…Có thể nói là em đã có được lần đầu của anh nhỉ?

-Em đang cười kìa…

-Không…em không có…un…là tại anh đó…

Zerus nhắm mắt lại, lắc đầu nguầy nguậy.

Tận dụng cặp môi đang khẽ chu ra kia, tôi áp môi lại.

-Unm….

Cảm giác ẩm ướt, mềm mại và hơi dính truyền lại.

Vị ngọt giống như một loại trái cây nào đó vậy, tôi tham lam chiếm lấy bờ môi kia.

(Cảm giác lạ thật đấy)

Thành thực mà nói, từ trước đến giờ, tôi chỉ nghĩ hôn là một hành động thể hiện tình cảm đơn thuần chứ không phải là màn dạo đầu trước khi làm tình, nhưng bằng cách nào đó, chuyện này khiến tôi cảm thấy mình bị kích thích hơn thường lệ.

Tôi muốn nếm thêm hương vị đặc biệt kia.

Lại cúi xuống tìm bờ môi kia, tôi khẽ mút nhẹ đôi môi đang hé mở.

-Nn…

Zerus tròn mắt trong khi cảm giác kích thích kì lạ dần xâm chiếm.

Một thứ ấm áp, ngọt lịm như mật chảy vào miệng tôi, là nước bọt của Zerus.

Không gì ngọt bằng nước bọt người yêu mà.

Khi tôi rời ra, Zerus ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt hơi lo lắng.

-Hương vị này…tuyệt lắm…

-Un….đừng nói mấy chuyện đó mà…

Tôi biết trước rằng cô nàng sẽ nổi giận nên đã vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.

Tay còn lại giật luôn tấm futon ra, để lộ làn da trắng bóc và mịn màng hơn nhiều so với Raksal.

Tôi đưa tay chạm vào bộ ngực khiêm tốn và ấn nhẹ.

-Hya…

Độ đàn hồi cũng khiêm tốn, nhưng nó khiến hai vai của Zerus khẽ nảy lên.

Sau đó, chỉ đơn giản là tôi dùng tay xoa nhẹ thắt lưng và hai bên sườn, nhưng vẫn khiến Zerus không ngừng thốt ra những tiếng rên đáng yêu.

-Hya….ah…ah…

Đôi mắt ẩm ướt và cơ thể Quỷ vương bắt đầu run rẩy.

Có vẻ những thông số tình dục vô cực của tôi đang phát huy rất mạnh, ngay cả với chỉ một kích thích như vậy, cũng đủ để khiến cô ấy lên đỉnh.

Cảm thấy có chút thú vị trước cảnh tượng đó, tôi quyết định thử một thứ gì đó mới mẻ.

-Zers này…

-Cái g….

Một nụ hôn nữa tìm đến Zerus, người vẫn đang thở hổn hển đề lấy lại oxi.,

Lần này, lưỡi tôi đẩy sang bên miệng Zerus, đầu lưỡi uốn éo cọ xát vào nướu.

-Nn….nnnn…..

Có chút bất ngờ và một chút kháng cự, nhưng rất nhanh, tôi cảm thấy cơ thể nhỏ bé kia nhướn lên một chút.

Sau khi khám phá một vòng trong miệng Zerus, tôi tìm đến chiếc lưỡi của cô nàng.

Bị tôi quấn lấy, cơ thể cô ấy khẽ run lên một chút.

-Haa…n…un….nn…..

Giữ chặt đầu Zerus để cô nàng không thể thoát ra, tôi từ từ tận hưởng chiếc lưỡi mềm mại trong miệng.

Mỗi lần bị tôi quét qua, hơi thở nóng và gấp gáp của Zerus lại tràn ra hai bên môi, nhưng không còn chút kháng cự nào nữa, cơ thể kia đã mềm oặt trong lòng tôi. Thay vào đó, ánh mắt cô nàng đã dại đi mặc cho tôi quậy phá.

-Hn,…mm….

Lần này đến lượt Zerus mở choàng mắt, vòng tay qua ôm chặt lấy và kéo cổ tôi xuống.

Tuy chủ động, nhưng cô nàng cũng chỉ chịu được thêm một lát trước khi lại thừ người ra để tôi phản công.

-Haa….haa…V..Vine…

-Em đúng là biết làm nũng nhỉ?

Nằm dài trên giường, Zerus thều thào gọi tên tôi bằng giọng nũng nịu, yếu ớt.

Từ nãy đến giờ, vì mải hôn, nên tôi không để ý, nhưng phần bên dưới của cô nàng quỷ vương đã ướt sũng thấm cả một vùng ga trải giường.

-Anh còn chưa chạm vào mà nó đã như thế này rồi….

Tôi chưa hề chạm vào những chỗ được xem là điểm yếu của cô ấy như núm vú hay háng.

Nhưng cơ thể nhỏ bé kia có vẻ đã không chịu nổi chỉ sau một vài cái hôn…có lẽ sẽ cần nhẹ nhàng một chút nhỉ?

-Un…đừng liếm mà…

Mặc cho Zerus cố khép hai đầu gối lại, tôi dịu dàng đẩy chúng sang hai bên.

Ở ngay chính giữa là một vết nứt trơn láng màu hồng tươi, xung quanh không một sợi lông.

Từ cái nhụy hoa đó đang không ngừng rỉ ra một thứ mật ngọt như đang muốn thu hút mọi sinh vật xung quanh và đang không ngừng co giật như mời gọi sau mỗi lần bị cái lưỡi của tôi quét vào.

-Chắc là phải thử nhỉ?

Tôi kéo nhẹ quần xuống, rút cây hàng của mình đặt lên trên bụng Zerus.

Dường như cũng cảm nhận được sự thu hút tính dục đặc trưng của giống đực, cái nhụy hoa kia khẽ hé mở. Nhưng có vẻ nó hơi quá nhỏ so với kích thước của tôi…

Dù đúng là nó đã ướt nhẹp, nhưng tôi vẫn thấy hơi lo.

Đang do dự, tôi nghe thấy tiếng Zerus.

-Sao thế…? Anh không định làm chuyện đó sao? Em không đợi được nữa….

-Ừm…chỉ là…vóc dáng của em có hơi…

-Đừng để ý tới chuyện đó nếu anh thực sự muốn làm…hay là….anh không đủ can đảm để làm đau một cô gái nhỏ bé như em?

Zerus hỏi với giọng đầy khiêu khích.

Dù cơ thể vẫn hơi run lên vì sợ hãi. Có lẽ cô ấy chỉ đang cố nói cứng để xóa bỏ sự do dự của tôi.

Có chút cảm giác tội lỗi cho tôi khi ở trong hoàn cảnh này. Nên nếu cô ấy tỏ ra e dè một chút, có lẽ tôi đã dừng lại. Nhưng nhìn cái gương mặt đang khiêu khích kia thì…

-Em chắc chứ? Không hối hận chứ?

-Hmp….đ…đương nhiên rồi…

Nhận được câu trả lời từ Zerus, tôi cúi xuống, ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia một lần nữa.

Nằm gọn trong vòng tay tôi, Zerus thì thầm.

-Cơ thể của anh…lớn thật đó.

-Không phải Quỷ tộc của em có nhiều kẻ còn to lớn hơn sao?

-Em không biết…Ngoài Raksal và gia đình trước đây, anh là người duy nhất em tiếp xúc cơ thể như thế này…

Gia đình trước đây, là những người đã không còn ở bên Zerus nữa.

Từ đâu đó trong tôi trỗi dậy ham muốn được ôm chặt, được sưởi ấm, được xoa dịu những khó khăn, sợ hãi, đau khổ mà cơ thể mong manh này từng trải qua.

Và hơn tất cả, tôi muốn cô ấy hoàn toàn thuộc về mình.

Với suy nghĩ đó, tôi khẽ đẩy hông về phía trước.

Ngay khi thấy lối vào âm đạo bị chạm vào, Zerus bắt đầu thở hổn hển và hơi run lên.

-Nếu thấy đau, đừng ngại cấu anh thật mạnh bằng móng tay hoặc hét lên cũng được….

Trong lúc nói điều ấy, tôi dần hòa làm một với Zerus.

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
ehehehehehehe
Xem thêm
Có lolicon nào không
Xem thêm
loli iz da best
*Cắn
Xem thêm
Loli.......
Tks trans
Xem thêm