VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 65: Trừng phạt

40 Bình luận - Độ dài: 1,395 từ - Cập nhật:

Dường như có hơi bất ngờ trước thái độ của tôi, nhưng Jenna rất nhanh lấy lại sự trấn tĩnh.

-Hả? Một con người đòi trừng phạt ta? Nói chuyện vui đấy.

Mặc dù nói là vui, nhưng gương mặt của cô ta lại cho thấy rõ sự khó chịu.

Mặc kệ điều đó, tôi quay lại Raksal và Tamara.

-Raksal, nhờ em chữa trị cho Zerus. Tamara và Kia, kiếm chỗ nào đó an toàn hơn đi.

-Sao ngươi dám lơ ta??

Jenna bừng bừng nổi giận trước hành động của tôi.

Nhưng chẳng thèm quan tâm đến sát khí mà cô ta đang tạo ra, tôi chỉ đơn giản là bắt đầu đi bộ bình thường, thẳng hướng tới phía cô ta.

Trước sự bình thản đến đáng sợ đó của tôi, cô ta bắt đầu tỏ ra đề phòng.

-Ho…ngươi dám lại gần ta sao?

-Nếu không lại gần, sao ta có thể cho cô biết mình đang ở vị trí nào? Ta đã nói rồi, bất kì kẻ nào dám làm tổn thương những nô lệ quý giá của ta, đều sẽ phải chịu trừng phạt.

Nhận được những lời tỏ rõ sự khinh miệt của tôi, một đường gân xanh nổi lên trên trán Jenna.

-Tên con người ngu ngốc…chết đi. [Hell Flame]

Một luồng lửa bắn ra từ bàn tay của Jenna phóng thẳng vào tôi.

Nhưng chỉ cần tôi giơ một ngón tay ra, nó lập tức tan biến vào hư vô.

-Cái gì?

Jenna tròn xoe mắt kinh ngạc trước những gì mới xảy ra.

[Kháng phép lv9] nhận được từ Zerus cộng với cấp độ và chỉ số chênh lệch vượt trội so với ngay cả Quỷ vương ở trạng thái tốt nhất khiến tôi hầu như không thể bị tổn thương bởi những phép tấn công bình thường.

Mà kể cả có bị trừ HP thì nó cũng sẽ nhanh chóng tự hồi lại bằng [Tự động hồi HP lv5]  mà tôi có sẵn.

Nói chung là mấy phép thuật như vừa rồi, tôi có thể giơ mặt ra đỡ luôn cũng được, né làm gì cho mệt.

-Chết đi…chết đi…[Burning Meteor]!!

[Burning Meteor] là ma thuật trung cấp Hỏa hệ, cũng là thứ cô ta vừa dùng để hành hạ Zerus ban nãy.

Một khối lửa từ trên cao rơi xuống, trùm lên tôi và phát nổ dữ dội cùng khói bụi mù mịt.

-Hahahahaha, cứ tưởng thế nào, đúng là nhân loại ngu ng…

Jenna đứng nhìn làn khói đen mà phá ra cười thỏa mãn, nhưng nụ cười đó tắt ngấm ngay khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi trên nền đá vẫn vang lên liên tục.

Tôi vẫn cứ thế tiến lại với tốc độ không đổi, như thể chẳng có gì xảy ra.

Khi khoảng cách hai bên chỉ còn khoảng 3 mét, Jenna bắt đầu tái mặt sợ hãi.

-H…Hiiii….

Cô ta thét lên vì sợ hãi, nhưng chợt như nhận ra hành động vô thức đó của mình là một sự ô nhục, Jenna nhìn sang tôi bằng tất cả sự giận dữ.

-Tên con người khốn kiếp. Ngươi thực sự làm ta tức giận rồi đó. Được, không đùa nữa. Lần này, ta sẽ cho ngươi hóa ra tro với toàn bộ sức mạnh của mình.

Gào lên như vậy, rồi Jenna bắt đầu niệm phép.

Cô ta nở một nụ cười kiêu ngạo, như thể chắc chắn rằng chiến thắng này sẽ là của mình.

-[Viêm hỏa]!!

Ma thuật Hỏa hệ cấp cao. Khoảnh khắc tôi nghe xong cái tên đó, mặt đất dưới chân tôi bắt đầu bùng lên một ngọn lửa màu đen khủng khiếp.

Đúng như cái tên, nó xứng đáng là ngọn lửa của chốn địa ngục.

*Cộp*

Nhưng khoảnh khắc bước chân tiếp theo của tôi đặt xuống nền đá, ngọn lửa kia cũng đã tan biến vào hư không.

-K…K…K…Không thể nào. T..Thậm chí nó còn không làm cháy được áo của hắn??

Jenna lắp bắp trong khi nhìn vào tôi. Có lẽ cái hiện thực rằng con bài tẩy của bản thân bị hóa giải quá nhanh khiến cô ta chưa kịp nuốt trôi.

-S..Sao có thể? Phép thuật tâm đắc nhất của ta….

-Nói cho cô biết, ta đã hấp thụ sức mạnh của cả bốn người đằng kia.

Dù hơi muộn một chút, nhưng tôi vẫn muốn cho cô ta biết việc đó trước khi bại dưới tay tôi.

-Q…Quái vật??

Jenna vùng bỏ chạy sau khi nhận ra trình độ của tôi chênh lệch so với cô ta tới mức nào cùng gương mặt tái mét. Không chút vội vàng, tôi để cô ta chạy một đoạn rồi mới đưa tay ra.

-[Thuận phong]

Một cơn gió lớn do tôi tạo ra.

-Hiya…ah….

Nó dễ dàng đẩy ngã và thổi ngược Jenna quay lại chỗ tôi.

Bình thản rút thanh kiếm bên hông, tôi chém xuống.

-[Crossout Saber]!!

Một nhát chém đơn giản khiến toàn bộ quần áo trên người Jenna biến mất hoàn toàn. Khiến cô ta ở trạng thái hoàn toàn trần truồng.

Bộ ngực lớn được giải phóng lắc lư dữ dội, cặp chân dài và đầy đặn. Hm, một cơ thể khá ngon đấy. Nếu hoàn cảnh hai bên gặp nhau không phải là những gì đã xảy ra tại đây hôm nay, có lẽ tôi đã tử tế với cô ta hơn.

Hoàn toàn bị lột trần, nhưng Jenna có lẽ còn đang kinh hãi với sức mạnh của tôi hơn là lo cho danh dự của mình. Dù vậy, theo phản xạ, cô ta vẫn lấy tay che ngực và háng lại.

u14492-1a5bbc21-d83c-47d7-8dc9-b75655870ae6.jpg

-K…Không….làm ơn đừng…đừng làm hại tôi…

-Sau những gì cô đã làm với Zerus sao? Nói dễ nghe vậy?

-Tôi xin lỗi…tôi xin lỗi…tôi thành thực xin lỗi…xin hãy tha thứ cho tôi.

Jenna bật khóc và tuyệt vọng cầu xin tôi tha thứ.

Mặc kệ chuyện đó, tôi chỉ cúi xuống, nắm lấy cánh tay cô ta.

-Ta không quan tâm đến cơ thể cô. Thứ ta cần, là sức mạnh.

Đưa một ngón tay chạm vào rốn Jenna, tôi kích hoạt ma thuật.

-[Xung điện]!!

-Cá….ahhhh……

Một phép thuật đơn giản truyền vào cơ thể đối tượng một dòng điện yếu nhưng đủ để gây kích thích về tình dục.

Nó chỉ là một phép thuật yếu nên không dùng được ở tầm xa, nhưng nếu có thể chạm trực tiếp, kết hợp với chỉ số tình dục vô cực của mình, tôi sẽ dễ dàng làm cho bất kì ai cũng phải lên đỉnh rất nhanh.

[Hệ thống] Jenna đã đạt đến cực khoái.

[Hệ thống] EP của Jenna đã về 0. Không thể hành động trong thời gian nhất định.

[Hệ thống] Thuần hóa thành công. Jenna đã trở thành đồng đội của bạn.

Trong khi nhìn vào mấy dòng thông báo nhảy lên ở góc, tôi tranh thủ hấp thụ luôn toàn bộ sức mạnh của cô ta.

Ngoài những ma thuật Hỏa hệ cấp cao, còn là cả chỉ số thông hiểu và những kiến thức về ma thuật của cô ta.

Dù hoàn toàn không có ý định biến Jenna thành nô lệ của mình, nhưng việc này cũng giúp chúng tôi an toàn hơn về sau.

-Ah….ah….

Mặc cho việc bị tôi rút hết sức mạnh, cơ thể Jenna đang quằn quại vì cơn sướng trông thật khó coi.

Sau khi hoàn tất mọi việc, tôi quay lại.

-Mọi chuyện đã xong. Zerus thế nào?

-Vine-sama…Vâng, không sao ạ..em đã chữa lành mọi vết thương bằng ma thuật. Nhưng…

Nhìn thấy tôi, đôi mắt Raksal liền sáng như sao. Nhưng khi nhìn sang Zerus bên cạnh, tôi lại thấy một gợn mây buồn trong đôi mắt đó.

-Hic…khốn kiếp…hic…ta đã nói…là..hic…không cần….!!!

Zerus đang khóc.

Nghiến răng lại và liên tục mắng nhiếc tôi, nước mắt chảy dài trên má cô nàng Quỷ vương làm ướt đẫm cả váy của Raksal.

-Nói chuyện đó sau. Kia, Tamara, đi với tôi, chúng ta lo xử lý chuyện thao túng của đám chim trước.

Tôi nghĩ tốt hơn giờ nên để Zerus lại một mình với Raksal.

Vì thế, tôi kéo Kia và Tamara theo cùng với Jenna để giúp tộc Thạch điểu giải bỏ trạng thái thao túng của họ.

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
AUTHOR
mùi jojo...
Xem thêm
khoảnh khúc rút kiếm t tưởng nó chém đôi nhỏ đó :v đúng là main hentai có khác vung kiếm>rách đồ
Xem thêm
ho JOTARO
*Cắn
Xem thêm
Hừm...................................................... cảm giác jojo.
Tks trans
Xem thêm
Lên đỉnh 1 một nốt nhạc. Bá Bá é ai chơi
Xem thêm
Main: Jenna!
Jenna: ho? You are approaching me?
Xem thêm
“Ho,ngươi dám lại gần ta sao?”
“Nếu ko lại gần sao ta có thể cho cô biết mình đang ở vị trí nào?...”
Đây chắc chắn 1000% là một cái JoJo refrerence
Xem thêm