VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 61: Kẻ thù cũ

10 Bình luận - Độ dài: 2,320 từ - Cập nhật:

Sau khi mặc quần áo, trong lúc chờ tỉnh lại, tôi cũng tranh thủ lấy luôn chỉ số từ Kia.

Việc thuần phục sẽ ngăn Kia tấn công tôi, nhưng những người khác thì không, và cũng chẳng có gì đảm bảo rằng cô nàng sẽ nghe lệnh tôi.

Do đó không chỉ rút hết sức mạnh, tôi kèm thêm cả việc khống chế để đảm bảo an toàn.

Nhân tiện, với việc thuần hóa được Kia, tôi có được ma thuật Băng hệ đến lv5 và tổng chỉ số cũng tăng lên đáng kể, một lần thu phục cũng khá đáng giá.

Nếu Kia thực sự dùng mớ chỉ số này tấn công chúng tôi, có lẽ mọi chuyện sẽ rất tệ. May là cô nàng này có hơi ngố một chút.

Trở lại lâu đài cùng với Kia, tôi vác luôn cô nàng vào phòng riêng của mình và đặt lên giường để chờ tỉnh lại.

Trong lúc đợi, Raksal pha một ấm trà với gương mặt đỏ bừng trước khi đặt một tách trà xuống cho mỗi người trong phòng.

-Ah…..chuyện là như vậy sao???

-Ugh….cô đã làm cái gì thế này???

Dường như giờ mới có thời gian bình tĩnh nhớ lại những gì đã xảy ra, Zerus và Tamara đều cùng đỏ mặt khủng khiếp.

-Ah…nếu không có Vine-sama ở đó, tất cả chúng ta có lẽ đã bị tên sát thủ đó giết. Vine-sama là ân nhân của em~

Về phần Raksal, cô nàng cứ đan chéo tay vào nhau một cách phấn khích trong khi tự lẩm bẩm một mình.

-Được rồi, không cần tâng bốc anh vậy đâu…

Đúng hơn thì lần này do Kia hơi ngốc nên cô ấy đã tự thảm bại chứ tôi chẳng làm được gì đáng kể cả.

-Vấn đề chính cần giải quyết ngay lúc này là việc kẻ đứng sau Kia là ai?

Zerus nhấp một ngụm trà với hai hàng lông mày hơi nhíu lại.

-Nếu những gì ta dự đoán là đúng thì, có thể chính là cô ta…

“”Cô ta?””

Cả tôi và Tamara đều tròn mắt khó hiểu trước câu nói lấp lửng đó, nhưng Zerus chỉ khẽ lắc đầu.

-Không…cũng chưa chắc chắn. Có lẽ để sau khi Kia tỉnh lại, ta sẽ nói chuyện này sau. Vine, anh cũng đừng hi vọng ta bỏ qua cho chuyện trong nhà tắm vừa rồi.

Zerus lườm tôi khét lẹt trong khi đột ngột thay đổi chủ đề.

-Nhà tắm? Có phải chuyện tôi đã đột ngột nhảy sang bên nhà tắm nữ không?

-Đó cũng là một chuyện, nhưng chuyện lớn hơn chính là, anh đã làm vấy bẩn Raksal của ta.

-Eh….Mình đâu có bị vấy bẩn, là mình tự nguyện mà.

-Raksal, ta sẽ nói chuyện với cô sau.

Zerus lên tiếng cắt lời Raksal khi cô ấy vừa định giải thích, với một ánh mắt tức giận kì lạ khác hẳn với những lần trước đây.

-Bình tĩnh nghe mình nói đã Zel-chan….

-Raksal, im lặng lặng đi. Cô sẽ lại nói ra mấy chuyện ngu ngốc nữa đó.

-Zel-chan….

Raksal cũng phải kinh ngạc trước sự phẫn nộ và quyết liệt của Zerus. Nhưng rồi ánh mắt cô ấy cũng quyết liệt không kém khi nhìn thẳng về phía Zerus.

-Ch…chuyện gì?

-Mình rất vui khi được Zel-chan quan tâm….nhưng không phải mình đã nói rất nhiều lần rồi đó sao. Mình thật sự yêu Vine-sama mà…

-Chuyện đó…

-Mình rất vui vì có thể được hòa làm một với anh ấy. Thậm chí, chính mình là người đã cố gắng quyến rũ anh ấy trước. Vì thế nếu muốn đổ lỗi, hãy đổ lỗi cho mình.

Zerus thở dài chán nản trước những lời phát biểu hùng hồn của Raksal.

-Raksal….cô đang bị Vine lừa đó…

-Không phải vậy…từ khi Vine-sama, mình đã hoàn toàn thay đổi và mình nghĩ đó là những thay đổi tốt. Không chỉ thế, mình cũng muốn Zel-chan cảm nhận được tình cảm của anh ấy nữa.

Mặc cho Zerus cố gắng thuyết phục, Raksal vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình và cả tôi.

Một quãng lặng khó xử xuất hiện giữa hai bên sau chuyện đó.

Tôi và Tamara chỉ biết nhìn nhau và tự hỏi có nên can thiệp để giảng hòa hai bên không. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói khác lại vang lên trong phòng.

-Uah….Kia đang ở đâu đây??

Kia trên giường tôi đã tỉnh lại.

Việc này kéo toàn bộ sự chú ý của chúng tôi lại đó.

-Cô tỉnh rồi à Kia? Có nhận ra tôi là ai không?

Lúc tấn công tôi, Kia đã bị trúng thuốc kích dục và còn bị tôi đưa vào một màn giao hoan trên trời nữa. Chắc là cô nàng không quên đâu nhỉ?

-Um…anh có phải là người đã giải thuốc kích dục và giúp đỡ Kia khi đang bay không?

Sau tất cả thì ấn tượng của tôi đối với cô nàng hóa ra lại tốt đến vậy.

Dù có nhiều điều muốn nói, nhưng tôi quyết định sẽ để nó trong lòng và hỏi chuyện cô ấy thôi.

-Kia, nghe này, tôi đã lấy hết toàn bộ sức mạnh của cô. Nên kháng cự là vô ích.

-V…vậy sao? Anh định làm gì với Kia? Bắt giữ rồi biến Kia thành nô lệ tình dục đúng không?

-Cái này không nghiêm trọng đến vậy đâu….

-Không phải có vài con đực có sở thích bắt giữ những con cái rồi cưỡng hiếp liên tục đến khi họ sinh con cho mình sao?

-Tôi không có kiểu sở thích bệnh hoạn đó…sao cô có thể nghĩ ra được hay vậy?

-Um….chuyện đó Kia từng thấy trong một cuốn sách nhặt được gần làng…

-Dù là ở thế giới nào thì sở thích của con người cũng có nhiều kiểu biến thái nhỉ?

Trước sự ngạc nhiên của tôi, Zerus chỉ khẽ nhíu mày khó chịu.

-Kia, ta là Quỷ vương Zerus. Cô có phải một thành viên của tộc Thạch điểu sống ở Northmore này không? Tại sao cô lại tấn công bọn ta?

Nghe hàng loạt câu hỏi của Zerus, Kia tròn xoe mắt.

-Q..Q…Quỷ vương Zerus?

-Không cần tỏ ra sợ hãi như vậy. Mau trả lời câu hỏi đi!!

Trước sự giận dữ do mất kiên nhẫn của Zerus, Kia thở dài.

-Thành thực xin lỗi Zerus-sama…Kia không biết gì hết, nhưng cô ta có nói rằng nếu Kia giết hết mọi người thì gia đình của Kia sẽ được trả tự do.

-Trả tự do?

-Zerus-sama…làm ơn. Hãy giúp Kia. Nếu cứ thế này, cả đàn của Kia sẽ bị cô ta giết mất!!

-Cô ta? Là ai? Ai đã ra lệnh cho cô đến ám sát ta?

Nhìn vào đôi mắt giận dữ của Zerus, Kia cúi đầu.

-Jenna…cô ta tự gọi mình như vậy.

Khoảnh khắc cái tên đó rời khỏi miệng Kia, ánh mắt của cả Zerus và Raksal cùng thay đổi 180 độ.

-Quả như ta dự đoán, lại là con nhãi Jenna đó. Đồ ranh ma xảo quyệt.

Dường như cái người tên Jenna đó có mối thù đặc biệt sâu đậm với Zerus nên cô ấy mới nổi khùng và lăng mạ không thương tiếc như vậy.

Tôi ghé sát tai Raksal và hỏi thầm.

-Jenna là ai vậy? Em cũng biết cô ta đúng không?

-Vâng…đó là một trong những con quỷ đã từng đối đầu với Zel-chan trong cuộc chiến cạnh tranh cho vị trí Quỷ vương. Cuối cùng, cô ta bị Zel-chan đánh bại và phải chạy trốn ra phía biển.

Kia tiếp lời giải thích của Raksal.

-Jenna nói rằng cô ta giờ là thuộc hạ của Quỷ vương Rizir.

-Thuộc hạ của Rizir? Vậy tức là ngoài Jenna còn có những kẻ khác sao?

Tôi lại nghe được thêm một cái tên nữa mà mình chưa biết.

-Xin lỗi vì hỏi hơi không đúng lúc, nhưng Zerus. Quỷ vương Rizir là ai vậy?

-Một Quỷ vương cai quản vùng biển, cùng với ta, Quỷ vương cai quản vùng nội địa.

-Ủa, tôi tưởng Zerus đã là Quỷ vương tối cao thống trị tất cả quỷ tộc trên thế giới này? Hóa ra vẫn còn có những con quỷ khác sao?

Trước câu thắc mắc của tôi, Zerus nhíu mày.

-Chẳng có gì kì lạ cả. Không phải trên thế giới cũng có nhiều quốc gia loài người và mỗi nước đều có một vị vua đó sao? Tại sao anh lại nghĩ rằng chỉ có 1 Quỷ vương?

-À…ừm..cũng phải nhỉ?

Những kí ức của kiếp trước khiến tôi mặc nhiên xác định rằng ở thế giới này chỉ có một Quỷ vương là Zerus. Nhưng hóa ra bên cạnh cô nàng còn có những Quỷ vương khác sao? Vậy liệu có một kẻ nào đó giống như boss cuối, đứng trên tất cả Quỷ vương không?

Mặc kệ tôi đang suy nghĩ linh tinh, Zerus lại hỏi Kia.

-Dù sao thì, ý cô là, ả Jenna đó nhắm tới chúng ta là theo lệnh của Quỷ vương Rizir?

-Um….Zerus-sama…Jenna đã sử dụng một loại phép thuật lạ để khống chế đồng loại của Kia một cách gần như lập tức. Hiện tại họ đều đang bị Jenna thao túng.

-Jenna là một Pháp sư có khả năng thao túng rất mạnh. Nếu có sức kháng cự yếu, bất kì kẻ nào cũng có thể bị cô ta biến thành con rối trong tay mình.

Nắm chặt tay lại, Zerus tỏ ra cực kì giận dữ và khó chịu.

Tôi cũng thử mở bảng thông số của Kia để kiểm tra xem những gì cô nàng nói có đúng hay không.

-Cả tộc bị khống chế ngoài cô sao Kia?

-Un…Kia còn trẻ tuổi nhất trong đàn, vì có sức chiến đấu mạnh nhất nên Kia không bị Jenna thao túng. Nhưng vì cả đàn đang bị khống chế nên Kia phải nghe theo mệnh lệnh.

-Bắt con tin à?

Và đó là cách mà sát thủ ngố này đến tìm chúng tôi.

Nói chung là đối với cô ả Jenna đó, việc Kia không thể bị kiểm soát tâm trí đúng là rất nguy hiểm. Do đó cô ta đã lấy cả tộc của Kia ra làm con tin để ép cô nàng tìm giết chúng tôi. Nếu thành công, cô ta có thể triệt hạ được Zerus, còn rủi mà có thất bại, chắc chắn Kia cũng khó mà toàn vẹn trở về.

Đột nhiên, Tamara, người nãy giờ chỉ im lặng mới lên tiếng.

-Um, Kia-chan…cô gái tự xưng Jenna đó, có phải cũng là nguyên nhân của trận bão tuyết này không?

-Hm?

-Vì Jenna cũng chỉ vừa mới hành động với đàn của Kia gần đây và trận bão tuyết này cũng mới bắt đầu. Nên cô nghĩ chuyện này có thể cũng do cô ta gây ra.

-Kia không biết…Jenna không nói gì về chuyện đó, ngay cả khi Kia có làm đúng những gì cô ta bảo, cô ta cũng không có ý định nói gì với Kia cả.

Dù không thể khẳng định việc đó qua câu trả lời chưa rõ ràng kia của Kia, nhưng những dự đoán của Tamara không phải là không có cơ sở.

-Nếu là một đối thủ cũ của Zerus, hẳn là cô ta cũng có chút trình độ chứ nhỉ? Liệu trong đó có cả khả năng thao túng thời tiết không?

-Hừm…không phải là không có khả năng đó.

Zerus khoanh tay suy nghĩ trước câu hỏi của tôi.

-“Thao túng” về cơ bản là loại phép thuật chuyên dùng để thay đối trạng thái của sự vật, bao gồm cả sinh vật và thời tiết. Do đó nếu chuẩn bị kĩ lưỡng, chuyện cô ta thay đổi thời tiết cục  bộ trong một vùng không phải là không thể.

Mặc dù đúng là tôi cũng từng nghe qua loại ma thuật đó trong game. Nhưng vì cần rất nhiều chuẩn bị để thực hiện và thiếu tính linh hoạt nên tôi không nghiên cứu sâu về nó cho lắm.

Suy nghĩ một lát, Zerus gật đầu rồi hướng về phía Kia.

-Kia, đưa ta đi tìm cô ta.

-Zerus-sama có thể cứu mọi người sao? Kia cảm ơn Zerus-sama….Chuyện dẫn đường cứ để cho Kia.

Kia vui mừng nhìn Zerus.

Tôi không kịp nêu ý kiến bởi mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

-Chờ đã hai người. Nhất là Zerus, đừng tự mình quyết định một cách vội vàng như thế. Cô còn chưa biết ả Jenna đó mạnh cỡ nào mà?

-Anh không cần tham gia chuyện này. Đây là chuyện riêng của ta.

Ánh mắt Zerus kiên quyết trước lời nhắc nhở của tôi.

-Ta không can thiệp vào chuyện của anh với những con người khác. Do đó, giờ là chuyện của Quỷ tộc chúng ta. Anh cũng chẳng có quyền gì xen vào hết.

-Đấy không phải vấn đề của riêng cô. Đó là vấn đề của một trong những người phụ nữ của tôi. Nên nó cũng là chuyện của tôi.

Tôi thực sự tức giận trước thái độ đó của Zerus, nhưng đáp lại tôi vẫn là ánh mắt lạnh lùng.

-Ta không nhớ là mình có nói rằng sẽ trở thành người của anh…Kia, sáng mai chúng ta sẽ lên đường.

Để lại câu đó, Zerus rời đi.

-Zel-chan…chờ đã nào…

Raksal vội chạy theo sau Zerus sau một chút do dự, giống như cuộc tranh cãi trước đó giữa họ chưa từng xảy ra.

Dù bị đơ ra đó mất một lát, nhưng tôi cũng cảm nhận được rằng, giờ có đuổi theo cũng chỉ làm chuyện phức tạp hơn mà thôi. Do đó tôi quyết định sẽ ở lại đây.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
bá vler
*Cắn
Xem thêm
Hề hề... more gái...
Tks trans
Xem thêm
Ầy bé zel tsun mãi
Xem thêm
Bé còn ngang được bao lâu :))
Còn t thì nghĩ là rip Jenna với quỷ vương kia rồi =))
Xem thêm
Liệu bé loli này có ăn đc kèo ko khi mà bị main lấy bớt sức mạnh đi rồi nhề?
Xem thêm
Hello :-{
Xem thêm