VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 60: Sát thủ sa ngã ★

27 Bình luận - Độ dài: 1,547 từ - Cập nhật:

Mặc kệ ánh mắt căm thù của Kia đang nhìn vào mình, tôi cúi xuống, nhìn vào cơ thể trần trụi của Kia với ánh mắt nguy hiểm.

-Cô có từng giao phối bao giờ chưa?

-Hm? Chưa…Kia vẫn còn nhỏ…nên không có con đực nào muốn làm điều đó cả….

-Oh, ra là thế. Vậy thì nhân tiện đây, có một con đực sẵn sàng làm điều đó với cô rồi đấy.

Dù bị ba cô gái tấn công ban nãy, tôi vẫn còn cảm thấy khá bứt rứt. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi chỗ nước còn sót lại bám trên người họ.

Cứ nhìn dương vật tôi lúc này thì biết, dù đã ra vài lần hôm nay, nhưng nó vẫn không yếu đi chút nào.

Vì thế sẵn đây, tôi sẽ dùng nó để cứu cả tôi và cả cô nàng sát thủ hậu đậu này khỏi tác dụng của thuốc.

-Khoan đã….không lẽ anh định….

Kia hình như cũng nhận ra ý định của tôi, cô nàng nhìn lên với ánh mắt sợ hãi.

Tôi biết là trong tình trạng hiện tại, khi mà cô ấy có thể ra khi chỉ vừa bị chạm vào ngực, thì việc đó có hơi quá sức, nhưng chắc là sẽ ổn thôi…chắc thế…

Không đáp lời, tôi cúi xuống, đưa thứ đã cứng ngắt của mình lách vào cái khe màu hồng đang rỉ nước kia.

-Hiii….khoan đã….nó…nó đang vào…

Có lẽ là vì đã ướt sẵn nên tôi không gặp phải bất kì sự phản kháng từ bên trong Kia, thay vào đó, nó đang co giật giống như muốn nuốt luôn tôi vào trong vậy.

Và khoảnh khắc đỉnh dương vật chạm đến điểm cuối, giống như đã hoàn toàn đón nhận tôi, toàn bộ âm đạo của Kia siết chặt lại.

-Hyaaa…..ah…ah….

Dường như chỉ mới có vậy Kia đã ra đầm đìa thêm lần nữa trong khi liên tục rên mấy tiếng vô nghĩa và cơ thể run lẩy bẩy.

Cũng may là chưa tới mức sướng quá mà ngất xỉu, nên tôi sẽ có thể tiếp tục làm chuyện này được.

Đưa tay xuống cái eo nhỏ bé không chút tì vết của cô nàng, tôi giữ chặt lại ở đó để ngăn cơ thể đang mất kiểm soát này thoát khỏi vòng tay mình rồi bắt đầu nhấp.

Sau mỗi lần tôi đẩy vào, tiếng thở của Kia càng trở nên gấp gáp hơn hòa cùng những tiếng nhóp nhép và dâm thủy nhỏ giọt xuống sàn.

-Fuha…ahl….ah…..đừng….đừng nữa mà….

Mặc kệ Kia cầu xin trong khi chảy nước mắt, tôi tiếp tục nhấp nhanh hơn.

Có lẽ đầu óc tôi giờ cũng đã hơi mất kiểm soát do tác dụng của thuốc kích dục.

Giống như một con thú, tôi dần không thể kiềm chế được ham muốn được chinh phục cơ thể của Kia bằng sức mạnh của mình.

Về phần Kia, cô nàng đã mồ hôi nhễ nhại khắp người khiến cho làn da trắng tuyết trở nên bóng loáng, bên dưới, những giọt dâm thủy vẫn liên tục chảy ra mỗi lần nhấp và được phụ họa bằng những tiếng rên vô cùng hoang dại.

-Hiya….ah…ah….không…Kia...bay…Kia sẽ bay…

Đang định dồn sức để kết thúc, tôi bất ngờ khi thấy Kia mở rộng đôi cánh trắng đang run rẩy của mình ra rồi bắt đầu vẫy nhẹ.

Sau một vài lần vẫy, nó đột nhiên tạo ra một cơn gió lớn nâng cả cơ thể của Kia và tôi, người vẫn đang kết nối với cô ấy, lên không.

-Eh? Chờ…chờ đã…Kia…

-Ah…ah…ah…

Có vẻ Kia đã mất kiểm soát do quá sướng, nên giờ tôi nói gì cô nàng cũng không nghe thấy nữa.

Tiếp tục vẫy mạnh đôi cánh, Kia vòng tay ra ôm lấy cổ tôi.

Hiện tại hai chúng tôi đã bay lên một khoảng khá cao trên bầu trời thành phố, theo bản năng của mình, tôi cũng ôm chặt Kia hơn.

-Oi…này Kia…bình tĩnh lại đi…

-Nahh….ah…ah…tuyệt quá…Kia đang bay…bay….

-Đừng nói mấy điều vô nghĩa như thế chứ???

Nhưng Kia không đáp, cô nàng chỉ đảo liên tục từ trái sang phải trên không một cách điệu nghệ, giống như một điệu nhảy vậy, có lẽ đây là tập tính của loài Thạch điểu chăng? Cảm giác làm tình khi ở trên trời thế này cũng có chút mới lạ khiến tôi dần cảm thấy kích thích.

Nhân tiện thì tôi có từng đọc vài bài báo về chuyện vài loài chim thực hiện việc giao phối ngay trên không.

-Cơ mà…thế này, chắc chắn không ổn chút nào.

Ở trạng thái này, nếu tiếp tục, tôi sẽ hoàn toàn không thể kiểm soát được tình hình.

Chỉ một lát nữa, sau khi đạt cực khoái, Kia sẽ chuyển sang kiệt sức hoặc ngất đi. Vì thế trước khi cô ấy rơi xuống, tôi phải làm gì đó.

Phải rồi, tôi cũng có thể bay mà??

-[Phong Vũ]

Tôi niệm phép, tạo ra một đôi cánh vô hình làm từ những cơn gió để giữ bản thân lại trong tầm kiểm soát.

Đôi cánh gió có đủ sức ngăn cản điệu nhảy điên cuồng của Kia lại đồng thời kéo cô nàng sát vào người tôi hơn.

-Hiya….fu…ah…ah…

Toàn bộ trọng lượng cơ thể của Kia như dồn vào cơ thể tôi cùng những cú nhấp hông điên cuồng của cô nàng như muốn cho dương vật của tôi đâm thẳng vào từ cung.

Đáp lại, tôi cũng giữ chặt hông cô nàng rồi đẩy mạnh hơn nữa để giành lại cả quyền kiểm soát trạng thái bay lẫn cuộc mây mưa này.

-Ah….không được rồi…đầu Kia hoàn toàn trống rỗng rồi….sao có thể….sao Kia có thể bị một con đực loài người làm ra thế này?? Kia đúng là con ngốc mà….

-Yên tâm, chừng nào em còn là nô lệ của Vine này, sẽ không có vấn đề gì hết…..Anh sẽ kết thúc ngay đây.

Cơ thể của Kia bắt đầu giật mạnh, âm đạo nóng ran lên trong lúc cơn hưng phấn đưa chúng tôi ngày càng lên cao theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Kia là người chạm đỉnh trước tôi.

-Ahhhh….ahhhh…không….Kia đang bay…..sướng quá…..ahhhh…..

Tay chân đã run rẩy và cơ thể đã quằn quại vì cơn sướng, nhưng Kia vẫn cố bấu chặt vào người tôi.

Sau đó chỉ vài giây, tôi cũng ghì chặt cơ thể trong vòng tay, nhấp thêm hai cái thật mạnh trước khi đổ hết mọi thứ mình còn lại vào bên trong Kia.

-Haa….nóng quá….

Để lại câu đó, Kia hoàn toàn bất tỉnh.

Cuối cùng tôi cũng có thể bình tĩnh lại và nhìn xuống thành phố bên dưới.

-Hừm…chắc là bị thấy hết rồi nhỉ??

Việc Kia liên tục rên và gào thét chắc chắn sẽ gây sự chú ý của rất nhiều…..

Mà thôi, kệ đi. Dù sao cũng phải quay về cái đã.

Sau khi trở lại mặt đất, tôi đặt Kia nằm xuống đất và quay sang nhóm Zerus.

Zerus chỉ vừa mới tỉnh, còn đang ôm đầu, trong khi Raksal và Tamara vẫn còn bất tỉnh. Nhưng có vẻ thuốc giải đã có hiệu lực khi nước da họ đã tốt hơn.

-Chuyện gì đã xảy ra vậy, Vine? Cô gái đó là ai? Đôi cánh đó….lẽ nào là người của tộc Thạch điểu?

-Oh, chuyện là….

Tôi kể vắn tắt lại những gì đã xảy ra từ sau khi Zerus và hai người kia bị mất kiểm soát.

Nghe xong, gương mặt cô nàng Quỷ vương đỏ ửng lên.

-Q…Quên ngay mấy chuyện dâm dục mà ta đã làm đi, phải quên ngay đó…. Còn về chuyện cô gái kia. Ta cũng có từng nghe cấp dưới báo cáo vài lần về việc tộc Thạch điểu của cô ấy sinh sống gần Northmore này.

-Nếu thế, cô có từng nhìn gặp cô gái tên Kia kia ở đâu không”?

-Ta chỉ từng gặp người đứng đầu tộc Thạch điểu, còn cô gái kia thì chưa bao giờ. Nhưng có từng nghe họ nói có người tên như thế.

-Haiz….vậy là vẫn phải đợi Kia tỉnh lại à?

Có vẻ vẫn không khai thác được thêm thông tin gì, tôi chỉ biết thở dài và đành phải đợi Kia tỉnh lại thôi.

Nhưng Zerus lại chuyển sang nổi giận đùng đùng.

-Hết tung tin đồn sai rồi lại gửi sát thủ đến ám hại. Dù không biết kẻ đứng sau những chuyện này là ai, nhưng hắn chắc chắn đang nhắm đến ta.

-Hừm…sau tất cả mọi chuyện thì có vẻ đúng là vậy…

Nếu kẻ đó cũng liên quan đến cái thảm họa mà nơi này đang gánh chịu thì sẽ còn phức tạp hơn nữa.

Có lẽ tôi cần phải giải quyết chuyện này thật sớm.

*Hắt xì*

Tôi hắt hơi một cái và cảm thấy lạnh sống lưng, có lẽ là do nãy đã khỏa thân khi bay trên trời.

-Chết thật…cứ thế này mình sẽ bị cảm lạnh mất. Phải mặc đồ vào đã…

-Thật là một tên hậu đậu…

Zerus thở dài, nhưng có vẻ đã bớt đi căng thẳng và giận dữ.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
ảo thật đấy
Xem thêm
Á đù vip ????
Xem thêm
( ͡° ͜ʖ ͡°) làm ngay trên không à
*Cắn
Xem thêm
Vừa chịch vừa bay à :D
Xem thêm
đợt đầu điểu tộc ko phải angel à... sad, Jibril ngon hơn ^^, nhưng mà vừa là ổn rồi né onsen waifu chứ phát hiện ntr thi chết sao :V
Xem thêm
Chỉ có anime.
Xem thêm
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Cảm giác thật là.......... Người dân được xem full HD không che, chỉ là hơi khó nhìn........
Tks trans
Xem thêm
Yare Yare Gấu đã được cập nhật kiến thức mới đ!t trên không :))
Xem thêm