VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 74: Xâm nhập pháo đài trên biển

29 Bình luận - Độ dài: 1,412 từ - Cập nhật:

Ra khỏi lâu đài, chúng tôi cưỡi trên lưng Kia đã trở lại hình dạng thật và bay hướng về phía tây.

Mặc dù cách bờ biển khá xa, nhưng trời rất trong xanh và thoáng đãng nên chuyến bay diễn ra tương đối an toàn, nhờ có tốc độ của Kia, chỉ sau một lát, chúng tôi đã nhìn thấy đường bờ biển.

-Ở kia kìa…

Kia nói và chỉ về phía trước, tôi cũng nheo mắt nhìn theo.

Ở xa xa phía đường chân trời, có một thứ gì đó giống như chấm đen nổi lên.

-Gần đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường thế này thì đúng là đáng lo.

Raksal lẩm bẩm, trong khi Zerus và Tamara đang đứng trên lưng Kia, cố nheo mắt nhìn ra thứ mà tôi chỉ.

Càng đến gần, hình dáng của cái chấm đen hồi nãy càng lộ rõ. Đó là một hòn đảo lớn đang nổi trên mặt biển.

Trung tâm của hòn đảo, nổi bật lên một tòa lâu đài với vẻ ngoài tráng lệ, bên trên là những con quỷ dạng chim đang bay xung quanh như để cảnh báo về bất kì kẻ nào đang tới gần.

-Zerus này. Em nghĩ chúng ta có cơ hội nào để đàm phán với họ không?

Theo những gì Jenna đã nói thì tôi đã đoán là không rồi, nhưng cứ hỏi ý Zerus cho chắc.

Dù cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối đầu, nhưng nếu có thể giải quyết bằng đối thoại thì sẽ dễ hơn nhiều.

-Em không hiểu tính cách của Rizir, nên không thể nói trước điều gì.

-Vine…anh định thương lượng sao? Nếu vậy Kia sẽ cố gắng tiếp cận từ từ.

Kia dường như cũng hiểu ý tôi, giảm tốc và từ từ tiếp cận đám quỷ chim.

Không được như đồng loại của Kia, đám quái chim này nhìn giống mấy con quạ xấu xí to đùng.

Và chúng đang vây quanh chúng tôi với một sự thù địch rõ ràng.

-Chờ đã Kia, đừng vội tấn công.

Trước khi Zerus kịp nói xong, đám quái vật đã ào ào lao tới.

Hơn nữa, dường như mục tiêu của chúng…chính là tôi.

-[Cầu trọng lực]!!

Tôi giơ tay, tạo ra một số khối cầu với trọng lực lớn để đè đám quái chim xuống đất.

Do lượng ma lực sử dụng không nhiều, nên thiệt hại là không đáng kể, chúng cũng nhanh chóng thoát khỏi và bay vòng quanh chúng tôi tìm kiếm cơ hội một cách thận trọng hơn.

-Anh không nghĩ lũ này có thể dùng miệng mà nói chuyện đâu.

-Đúng thế, Vine-sama…để bọn em giúp một tay.

Raksal rút cặp song kiếm ra, trong khi Zerus sau một hồi bất ngờ cũng nhanh chóng chuẩn bị những sợi tơ. Tất cả đều hiểu, không thể đàm phán vào lúc này.

Nhìn xuống pháo đài bên dưới, tôi lên tiếng.

-Anh sẽ xuống đó để đánh thẳng vào chỗ Quỷ vương. Nhờ các em cầm chân đám quái bên ngoài. Nếu thấy nguy hiểm quá thì đừng ngại bỏ chạy, không cần lo cho anh.

-Vine-kun đi một mình sao…Nguy hiểm lắm.

-Đừng lo, mọi người chuẩn bị đón thêm thành viên mới nhé.

Tôi trả lời ngắn gọn rồi nhảy khỏi lưng Kia, để lại sau lưng những lời lo lắng của Tamara.

-[Thăng thuật]!

Thấy vậy, đám quái vật xung quanh vội lao theo.

Từ bên dưới, một đám quái vật khác nhìn như mấy con quỷ địa ngục với sừng và cánh đen, trên tay cầm một cây đinh ba cũng lao lên.

(Đám này chú trọng việc chống xâm nhập đến vậy à? Nếu thế thì chỉ còn cách đối đầu trực tiếp thôi nhỉ?)

Hướng về đám quỷ dưới đất, tôi giơ ngón tay ra.

-[Bộc phá]!!

Phép thuật hỏa hệ tôi lấy được từ Jenna.

Ngay sau khi câu niệm kết thúc, một vụ nổ lớn xuất hiện dưới chân và thổi tung cả lũ quỷ lên trời.

Trong số nạn nhân của vụ nổ, có nhiều con cố gắng trốn thoát bằng cách vỗ cánh, số khác bị thổi bay xuống biển, nói chung là thiệt hại chưa đáng kể.

Nhưng nếu chỉ để tách chúng ra, thì nhiêu đó là đủ.

Giờ đến lũ đằng sau.

-[Lốc xoáy]!!!

Một cơn lốc tạo thành từ ma thuật được tôi phóng ngược lại chỗ lũ quỷ.

Nó vừa cuốn phăng đám quái đằng sau, vừa tạo cơ hội cho tôi gia tăng tốc độ lao xuống pháo đài bên dưới.

Tạm thời tôi đã vượt được qua phòng tuyến trên không, nhưng nhóm Raksal liệu có ổn không nhỉ?

Trước khi tiếp tục đi, tôi quay lại và nhìn lên trời.

-Tama-chan…đi nào…

Kia mạnh mẽ lao vào những con chim quái vật xung quanh.

Mặc dù không thể nhào lộn hay đổi hướng bất ngờ được vì còn có đồng đội trên lưng, nhưng…

-Tấn công!!!!

Trên lưng Kia, Tamara tung chiếc áo choàng của mình lên, biến nó thành vô số nắm tay khổng lồ không ngừng đấm vào lũ quái vật khiến chúng rơi tõm xuống biển.

Đám còn lại chưa kịp bị kích động vì đồng đội bị đánh bại, một sợi chỉ mỏng nhưng chắc chắn đã cuốn lấy cơ thể chúng.

Đó là những sợi tơ của Quỷ vương Zerus.

-[Sét giật]!!!!

Dòng điện tạo ra bởi Zerus nương theo những sợi tơ tấn công đồng thời những con quái vật xung quanh khiến chúng tê liệt và lần lượt rơi xuống.

Tuy vậy hai người họ vẫn chưa hạ được tất cả, vẫn có vài con lọt được vào trong.

-Đừng hòng!!

Cặp song kiếm của Raksal đã chờ sẵn ở đó, mỗi lần vung là một mục tiêu rơi xuống.

Tạm thời dọn sạch được một đám quái vật cản đường, Kia hướng về phía tôi.

-Có chuyện gì thế Vine? Anh quên gì sao?

-Ờ…không, anh chỉ đang thắc mắc không biết ai mới là kẻ bị tấn công trong tình huống này nữa. Anh lo mọi người sẽ gặp nguy hiểm ngoài này, nhưng có vẻ là không sao.

Tôi hoàn toàn bị bất ngờ trước sự phối hợp của họ.

-Vine-sama đang lo lắng cho em sao…Ah…anh quả là một người tuyệt vời…

-Anh ấy nói là “mọi người” chứ không phải một mình Raksal đâu nhé.

Zerus chữa lại cho Raksal với gương mặt khó chịu.

Gần như ngay lập tức, ánh mắt của tất cả đổ dồn vào khuôn mặt cô nàng.

-Hm? Sao thế? Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?

-Zel-chan….cậu đang…ghen đúng không?

-Oh, có vẻ là vậy. Zerus-chan đang ghen kìa.

Raksal và Tamara nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Nó khiến cả mặt và hai tai Zerus bỗng chốc đỏ bừng.

-C…c…cái gì chứ? T…tại sao tôi phải ghen với mấy người…Tôi chỉ muốn sửa lại cho đúng thôi mà.

-Mọi người…kẻ địch đang quay lại.

Chỉ có Kia, người không mấy quan tâm đến chuyện tình cảm của chúng tôi, đang quan sát xung quanh.

Như cô ấy nói, từ các lối cửa của pháo đài, đám quái vật lại đang tràn ra. Khỏi phải nói, chúng chắc chắn được giao nhiệm vụ đánh chặn chúng tôi đợt tiếp theo.

-Tạm thời hoãn cái đoạn yêu đương màu hồng này lại. Mọi người, cố gắng nhé.

-Rõ ạ!!

Không quan tâm đến thái độ bối rối của Zerus, tôi chạy vào trong.

Với những gì đã được chứng kiến, miễn là không bị quá đông kẻ địch bao vây, họ sẽ không gặp quá nhiều vấn đề. Nếu thế thì, tôi đã có thể an tâm tìm kiếm Quỷ vương Rizir.

(Nhưng mà…công nhận là Zerus dễ thương thật đấy)

Nhớ lại hình ảnh Zerus đỏ mặt bối rối khi bị trêu chọc, tôi bất giác nở một nụ cười.

Sau khi trở về, tôi sẽ thưởng cho cô nàng sau vậy.

Mục tiêu hiện tại là lâu đài trước mắt.

Vẫn biết là cần phải tìm thấy Quỷ vương càng sớm càng tốt, nhưng tôi không biết cấu trúc bên trong của pháo đài này như thế nào, vì thế chẳng còn lựa chọn nào khác là đi theo dự cảm của bản thân.

Nghĩ vậy, tôi lao vào trong pháo đài theo một cánh cửa đang mở gần đó.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
êhehhehehehe
Xem thêm
áo choàng jojo?
*Cắn
Xem thêm
is this a jojo refrence
Xem thêm
Hừm hừm................
Tks trans
Xem thêm
Tama có cái áo choàng làm được JoJo luôn tiện gê
Xem thêm
Liệu mấy chap sau không biết có hình ảnh của quỷ vương full HD không che không nhỉ =)))
Xem thêm
Yare Yare lại chuẩn bị có sao rồi >:] Gấu
Xem thêm
loli ma dzương tsundere :)) hehehe
Xem thêm
( ˘ ³˘)♥ boom kìa
Xem thêm
Tsundere loli is the best
Xem thêm