VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 71: Không cô độc (2) ★

41 Bình luận - Độ dài: 1,419 từ - Cập nhật:

-Ah…hyaaa….

Không giống như Raksal hay Kia, sự đau đớn có thể thấy rõ qua tiếng rên của Zerus.

Chuyện đó đương nhiên đã được dự báo trước.

Ngay từ khi vừa bắt đầu xâm nhập, tôi đã bị cô ấy bóp chặt một cách đau đớn.

Rõ ràng là kích thước không hề tương xứng chút nào. Nhưng…

-Ugh…anh đang chờ đợi gì vậy? Tiếp tục đi chứ?

Bám lấy tôi bằng hai bàn tay đã qíu cả lại, Zerus vẫn yêu cầu tiếp tục.

Nhưng như thế sẽ còn đau hơn nhiều so với khi tôi để yên thế này.

-Nếu anh dừng lại, em sẽ thực sự…ugh….thực sự giận đó…

Những giọt nước mắt đã lăn dài bên má, nhưng Zerus vẫn yêu cầu tôi phải di chuyển.

Hít vào một hơi, tôi dồn sức kéo hông lùi lại.

Thành âm đạo cũng bắt đầu co bóp đáp lại chuyển động của tôi, dù vẫn còn đang quá khít.

-Uh…ah….ah…

Với những tiếng thở như đang thiếu hơi, Zerus cứng đờ người lại.

-Zerus…

Tôi lo lắng nhìn xuống, mặc dù vẫn khóc, nhưng….

-Ah…uh….anh…

Một nụ cười nhẹ nhõm đã xuất hiện trên khuôn mặt kia, cơ bụng hơi hóp lại, đôi mắt khẽ hé mở và đôi môi khẽ di chuyển.

-Em có thể cảm thấy anh…ở đây….cảm thấy rằng…ah…em không cô đơn…Fufufu…Đây là lần đầu tiên em cảm thấy yên bình như vậy.

Đồng thời điểm, dù vẫn còn siết chặt như từ chối tôi, nhưng âm đạo Zerus cũng bắt đầu tiết ra dâm thủy để cải thiện chuyển động.

Thêm một chút nữa, khi cái âm đạo nhỏ bé đã bắt đầu quen và co giãn đầy đủ, tôi bắt đầu tăng tốc.

-Ah…ah…um…ah….

Sau đó, có lẽ là vì cơn đau đã qua và những cái nhấp nhẹ nhàng của tôi, những tiếng rên của Zerus dần chuyển sang ngọt ngào và thoải mái hơn.

Cơ thể này dường như đã quen với sự xâm nhập của tôi và bắt đầu di chuyển theo.

Những vệt máu đào nguyên chảy ra đã bị dâm thủy lênh láng cuốn trôi từ bao giờ, bên dưới của cô bé loli giờ đang hoàn toàn đón nhận thứ đó của tôi.

-Em còn thấy đau không?

Nghe tôi hỏi, Zerus khẽ lắc đầu.

-Um…không ạ….anh có thể….làm mạnh hơn….um…

Trước khi nghe hết câu trả lời, tôi đã tiếp tục nhịp hông.

Dù vẫn luôn tự nhắc nhở mình phải nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng ham muốn dâng lên khiến tôi như muốn nuốt chửng cái cơ thể nhỏ bé này.

Cái lỗ nhỏ bé vài phút trước còn căng cứng vì đau đớn, giờ đang liên tục co giãn như muốn hút lấy mọi thứ của tôi vào trong.

Mỗi lần đẩy tới và khiến cho phần bụng dưới của Zerus hơi nhô lên, tôi lại được thưởng bằng những tiếng rên ngọt ngào và những tiếng thở dốc đầy khêu gợi.

-Hya…ah…không…đừng mà….đừng nhìn em mà…

Zerus đang che khuôn mặt đỏ chót bằng cả hai tay, để lộ ra cơ thể hoàn toàn trần truồng trước mắt tôi.

Cảnh tượng hấp dẫn đó khiến tôi gần như muốn ra ngay lập tức. Tuy nhiên, kết thúc giờ thì hơi quá sớm.

Vì thế nên.

-Hya….

Tôi gỡ cả hai bàn tay của Zerus ra và đè chúng xuống giường để ngắm nhìn gương mặt xinh xắn đang đỏ bừng vì khoái cảm kia.

Chưa dừng ở đó, tôi nhanh chóng chuyển tư thế, bế Zerus lên áp vào ngực mình.

-Fuah….ahhh…không…đừng…em không chịu được….

Đôi mắt ướt đẫm và rưng rưng, khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi anh đào hé mở thi thoảng lại rỉ ra những tiếng rên ấm áp.

Zerus đã hoàn toàn kiệt sức và phó mặc mọi thứ cho tôi.

Giữ nguyên tư thế ngồi và ôm chặt lấy Zerus một lát, tôi mới nghe tiếng cô nàng thì thầm.

-Haah…ahhh…anh là đồ ngốc…em ghét anh…ah….

-Anh biết mà….Anh yêu em, Zerus.

-Un….em ghét anh….

Bất chấp những lời đó, cơ thể Zerus hoàn toàn không tỏ ra một chút kháng cự nào với tôi.

Tận dụng điều đó, tôi từ từ nâng cơ thể cô ấy lên.

-Không….đừng….

Zerus chỉ kịp hét lên có vậy trước khi thừ người ra trước cảm giác cứng ngắt bên trong và từng cú dập từ trên xuống do chính trọng lượng của của bản thân tạo ra.

Nâng lên rồi lại hạ xuống cơ thể nhỏ bé bằng một nhịp điệu nhẹ nhàng, thêm vài lần nữa, tôi lại thấy Zerus bắt đầu rên vì sướng.

-Ah…ah….ahhhh….

Như thể đang thưởng thức cảm giác lạ từ tư thế đặc biệt này, Zerus ôm lấy cổ tôi và áp bộ ngực khiêm tốn vào ngực tôi.

Dường như cảm thấy còn chưa đủ, cô nàng còn chủ động le lưỡi hướng về phía tôi để tìm kiếm một nụ hôn.

-Nun….um…..em không muốn….Vine….

Nhưng những lời đó hoàn toàn chẳng nhất quán với hành động chút nào, sau vài nhịp để tôi chủ động, Zerus dần dần tự nhấp hông lên xuống một cách điên cuồng.

Không thể kiểm soát nổi cuộc vui, tôi dần bị lấn át và sắp tới giới hạn.

-Zerus…anh sắp…

-Huh….ah…anh sắp ra sao? Không sao hết….em không quan tâm…chỉ cần giữ nó ở trong….uh…ahhh….

Dường như cũng đang sắp đạt đỉnh, Zerus chỉ thều thào được vài câu trong khi tập trung toàn bộ sức lực vào việc nhấp hông.

-Ku….Anh ra…

Đạt đến giới hạn, tôi đưa tay kéo hông Zerus xuống thấp nhất trong lúc giải phóng toàn bộ khoái cảm của mình vào bên trong cái âm đạo nhỏ bé kia.

Đầu óc tôi hoàn toàn trắng bệch.

-Ah….em cũng ra…ahhhh….

Zerus bám chặt lấy cổ tôi, cơ thể run rẩy theo từng đợt tinh dịch đổ vào.

Từ vị trí hai cơ thể đang kết nối trào ra những dòng chất lỏng màu trắng đục vương xuống ga trải giường.

-Anh ra nhiều quá đó…đồ ngốc…

-Như vậy không được sao? Không phải em có thể kiểm soát được khi nào mình muốn có thai sao?

Quỷ cấp cao có thể kiểm soát được khi nào mình muốn rụng trứng, Raksal có nói vậy.

Thế nên chắc là Zerus cũng có thể nhỉ?

Tôi nghĩ thế, nhưng những từ tiếp theo Zerus nói ra cùng với một nụ cười tươi nhất có thể.

-Em đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc mang thai con của anh đâu chứ, đồ ngốc…

Tôi chết lặng, vô thức mở miệng ra.

-Cho…đợi đã…em có thể…tự quyết định chuyện đó mà….

-Vậy là…anh không muốn sao?

Zerus nhìn tôi buồn bã trong khu vuốt nhẹ xuống phần bụng.

Đứng trước phản ứng ấy, tôi không thể không cảm thấy tội lỗi.

Dù có thích một cuộc sống tự do đến mức nào, thì việc bỏ lại một cô gái đã mang thai với mình là không thể tha thứ. Zerus là nô lệ của tôi, vì thế tôi phải có nghĩa vụ làm cô ấy hạnh phúc.

-ĐƯợc rồi, Zerus. Dù sao anh cũng là một người đàn ông. Anh đã quyết định rồi, dù là em hay đứa trẻ trong bụng, anh sẽ chấp nhận tất cả.

Vừa nói, tôi nhìn vào đôi mắt của Zerus một cách vô cùng nghiêm túc.

Đột nhiên, Zerus mím môi lại, như cố để không bật cười, nhưng rồi cũng cười lớn thành tiếng.

-Ha…hahahahaha….E..Em không chịu nổi nữa….anh đừng lo, chỉ là một trò đùa thôi mà!

-…..

Rõ ràng là tôi đã bị dụ một cách dễ dàng.

Máu nóng vừa mới nguội đi trong đầu tôi giờ lại sôi lên sùng sục.

-Fufufu…lần đầu em mới thấy anh trưng ra gương mặt đó đấy…Gương mặt khi biết mình sắp trở thành cha…Hahahaha….

-Được lắm Zerus…hãy nhớ đó. Anh đã nghĩ tối nay sẽ chỉ nhẹ nhàng với em, nhưng vì chuyện đó…em sẽ không được ngủ cho tới chừng nào anh thỏa mãn.

Mặc cho bị tôi đè xuống, Zerus vẫn mỉm cười.

-Fufufu, tất nhiên rồi, cứ làm mọi điều anh muốn. Ta, nhân danh kẻ đứng đầu Quỷ tộc, Quỷ vương Zerus, hứa sẽ khiến cho anh thỏa mãn mới thôi.

Sau đó, như đã tuyên bố, hai chúng tôi tiếp tục quần nhau tới gần sáng, tới tận khi Zerus không còn đứng vững được nữa.

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
eheheheheheheh
Xem thêm
FBI open....à mà khoan
Xem thêm
ko đứng vững được luôn
mày làm mấy nháy vậy main
*Cắn
Xem thêm
...
Tks trans
Xem thêm
FBI: hey u open fuking door
Xem thêm
Yare Yare Gấu thực sự cần ảnh minh họa :3
Xem thêm