VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 64: Ý chí của Quỷ vương

31 Bình luận - Độ dài: 2,262 từ - Cập nhật:

Người phụ nữ xinh đẹp, đứng đó với cơ thể cùng những đường cong hoàn hảo được bộ váy gọn gàng ôm trọn. Tất cả những gì tôi để ý ở cô ta chỉ có vậy.

Và mặc dù đang ở trên đỉnh núi và còn sắp phải đánh nhau, nhưng cô ta cũng ăn mặc như vậy, khiến tôi dễ dàng khẳng định rằng cô ta là một con quỷ.

-Cô có phải là Jenna?

-Ya, đúng vậy. Còn cô, Kia, đúng là một kẻ vô dụng.

Jenna trả lời tôi với ánh mắt sắc lạnh, và nhìn sang Kia đã trở lại dạng người.

Kia cũng đáp lại.

-Kia sẽ không bao giờ nhận nhiệm vụ đó nếu biết mục tiêu ám sát là Zerus-sama. Cô là đồ tồi tệ.

-Zerus-sama? Oh, phải rồi nhỉ? Đã lâu không gặp. Zerus-chan.

Jenna cố tình tỏ ra giờ mới nhìn thấy Zerus và quay sang cô ấy.

Trong ánh mắt của Zerus, tôi thấy một vùng đen ngòm như đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đứng trước mặt.

-Sau khi đánh bại cô và trở thành Quỷ vương, ta đã tha mạng cho cô khi đó....nhưng giờ, ta lại cảm thấy hối hận vì quyết định đó

-Ahahaha...xin lỗi vì khiến cô phải tỏ ra hối hận nhé, “Quái vật chibi-chan”. Nhưng hôm nay, ta sẽ trả lại gấp 10000 lần sự sỉ nhục mà cô đã gây ra cho ta trước đây.

-Khoan khoan khoan...từ từ đã nào. Cho tôi hỏi mấy câu được không?

Cả hai dường như đã sẵn sàng lao vào đánh nhau tới nơi rồi, nhưng tôi vẫn chen ngang.

Trước khi chiến đấu, tôi cần xác nhận lại vài việc.

-Jenna, cô là người đã gửi Kia tới tấn công chúng tôi, cô có biết chúng tôi sao? Cô đã nhắm đến chúng tôi từ bao giờ?

-Ta vốn dĩ không quan tâm tới con người...nhưng từ khi ngươi tới Northmore, ta đã tình cờ nhìn thấy ngươi khi băng qua ngọn núi tuyết đó. Có lẽ ngươi không để ý tới nó.

-Là lúc đó sao?

Ngay khi vừa đặt chân sang bên kia sườn núi, tôi đã cảm thấy mình như bị ánh mắt ai đó theo dõi. Nhưng vì chuyện sức khỏe của Tamara quan trọng hơn nên tôi đã quyết định bỏ qua nó.

-Ngươi đã sử dụng phép thuật ngăn chặn bão tuyết và còn phá hỏng cả kế hoạch của ta nữa.

-Tôi cũng đang muốn hỏi cô vụ đó đấy. Trận bão đó là do cô gây ra đúng không?

-Fufufu, đúng thế, điều ta muốn là khiến con người trở nên thù ghét Quỷ vương hơn nữa, khiến hai phe tự đánh nhau mà suy yếu trước khi chúng ta ra mặt….nhưng tại vì ngươi…vì ngươi mà kế hoạch của ta đã sụp đổ.

-Ra mặt? Ai cơ?

Tôi cảm thấy vẫn chưa hiểu lắm ý của cô ta nên muốn hỏi lại cho chắc.

Jenna cười lớn, như thể cô ta đánh giá rằng với trí tuệ của tôi thì sẽ không thể theo kịp suy nghĩ của cô ta.

-Được rồi, ta sẽ nói cho các ngươi rõ. Sau khi thua trận chiến tranh ngôi Quỷ vương, ta đã đến nơi này, sống như một thuộc hạ của Quỷ vương Rizir, kẻ thống trị lục địa phía tây.

-Cái này khỏi đi, Kia có nói cho bọn tôi nghe rồi.

-Nhưng ngươi không hiểu vì sao ta lại ở đây? Đúng chứ? Đó là vì Rizir đang chuẩn bị quân đội để xâm chiếm lục địa này. Sẽ sớm thôi.

-Xâm lược??

Jenna dường như rất thỏa mãn vì khiến chúng tôi cảm thấy bất ngờ. Nhưng cô ả lại cười.

-Nhưng, vì ta và Rizir vốn dĩ đã không còn mối quan hệ đó nữa. Ta giờ không còn làm việc dưới quyền của cô ta nữa. Bởi vì ta đã và đang xây dựng thế lực riêng cho mình. Bằng cách sử dụng ma thuật “Thao túng”.

-Oho…cũng hơi hơi hiểu hiểu rồi đấy.

-Đúng thế, tận dụng cuộc chiến giữa Quân đội và Quỷ vương, ta sẽ dùng nó như cơ hội để gia tăng số thuộc hạ dưới tay mình và tạo nên đội quân với sức mạnh bất bại.

-Đừng có nói chuyện đó một cách hả hê như vậy!!!

Người vừa gầm lên là Zerus, tôi thấy trong mắt cô nàng một sự căm phẫn khủng khiếp.

-Biến thuộc hạ của ta thành con rối dưới tay ngươi? Đừng có đùa. Hôm nay, ta sẽ xóa tan cái ảo vọng khốn kiếp đó của người một lần và mãi mãi!!!

-Ufufu, vẫn còn mạnh miệng gớm nhỉ Zerus-chan? Cô chưa nhận ra mình đang ở tình thế nào hay sao?

-Chuyện gì?

Theo ánh mắt của Jenna, chúng tôi nhìn lên bầu trời và thấy….

Khoảng 30 con chim khổng lồ đang bao quanh cả nhóm như một cái lồng hình bán cầu.

-Ahahaha, cô nghĩ ta sẽ bất cẩn đứng đây tán chuyện với cô mà không chuẩn bị gì sao? Đừng quên, sau lưng ta còn có cả một đội quân quái vật.

-Ehem…nói sao nhỉ, tóm lại là sau một hồi nghe cô giải thích thì tôi cũng nắm được kha khá thông tin hữu ích rồi đấy.

Mặc kệ tiếng cười vang vọng của Jenna, tôi bình thản lên tiếng.

Nhiêu đây kẻ địch thì vẫn chưa quá đáng lo.

-Vine…Anh phải nhớ những gì đã hứa với ta đấy.

Zerus quay sang nói với tôi, lại là ánh mắt cầu xin đó.

-Ta là Quỷ vương Zerus, trọng trách của ta là dẫn dắt và bảo vệ những thuộc hạ của mình.

-Ờ…tôi biết rồi.

Tôi đáp lại cô ấy với một nụ cười nhẹ.

Đột nhiên, Raksal bên cạnh khẽ kéo tay tôi. Sự lo lắng có thể thấy rõ trên gương mặt cô nàng.

Jenna liếc sang và nhún vai.

-Ara, không chỉ có Zerus-chan sao? Ra là vậy, Raksal-chan của cô giờ cũng đã đi theo tên đàn ông đó rồi sao?. Ah, Zerus-chan thật là tội nghiệp quá đi à….

-Đừng tưởng một pháp sư hạng xoàng chỉ biết làm con chó giữ nhà cho Rizir có thể làm gì được ta.

Zerus cười khinh bỉ và đáp lại bằng một giọng khiêu khích. Nó khiến gương mặt của Jenna đỏ bừng lên vì giận dữ.

Cô ta giơ bàn tay lên trời và hét lớn.

-Giết cô ta!!!

Cùng lúc mệnh lệnh đó được phát ra, đám quái vật chim bổ xuống tấn công Zerus bằng những cái móng vuốt sắc nhọn và cái mỏ quặp của mình.

-Đừng làm phiền ta!!

Một sợi chỉ trắng xuất hiện từ đầu ngón tay, Zerus vung nó lên không.

Là Quỷ vương mang dòng máu Archane, Zerus có khả năng sử dụng những sợi tơ từ ngón tay của mình một cách vô cùng linh hoạt. Chỉ mất vài cái huơ tay, cô ấy đã kết chúng thành một cái lưới to đùng đủ để bắt gọn một con.

Tôi còn để ý thấy, những cái lưới kia còn được đan xen vài sợi tơ dính, tuy mỏng manh, nhưng là vừa đủ để khống chế con Thạch điểu to lớn đang lao xuống như những mũi tên.

u14492-736e1936-caed-40a0-859c-37a02b989d45.jpg

Nhưng…

-Gya….

Mới chỉ khống chế được vài con, Zerus đã bị đả thương từ một hướng khác.

Đòn tấn công bất ngờ khiến cơ thể nhỏ bé kia lăn vài vòng trên tuyết.

-Zel-chan!!

-Kuuu…chưa hết đâu…

Hiểu được sự lo lắng của Raksal, Zerus như được tiếp thêm sức mạnh, cô ấy tiếp tục vung tay lên, dùng những sợi tơ khống chế từng con một.

Tuy nhiên dưới sự điều khiển của Jenna, đám Thạch điểu cũng có thể né tránh được những sợi dây và liên tục tấn công Zerus.

-Kuh…ah…ah…

Không chỉ có mỏ và vuốt, một số con còn có khả năng sử dụng Phong kiếm phóng tới từ đằng xa giống như Kia để tấn công cô ấy.

Chỉ mới khống chế được một nửa số Thạch điểu, cơ thể Zerus đã đầy vết rách trên quần áo và cả vết xước trên da thịt, thương tích khiến từng hơi thở dần trở nên nặng nhọc.

-Zel-chan….

Nhìn Zerus ngày càng thảm hơn qua từng đợt tấn công, Raksal càng siết chặt tay tôi hơn.

-Vine-sama…Làm ơn…hãy cứu cậu ấy…Nếu cứ thế này, Zel-chan sẽ…

-Chưa được…

-Nếu vậy thì em sẽ đi. Hãy để em cứu cậu ấy…

-Đừng nhiều lời, anh nói là CHƯA ĐƯỢC.

Đương nhiên, tôi đâu phải sắt đá mà không cảm thấy gì trước cảnh tượng đó.

Nhưng giờ Zerus đang chiến đấu bằng danh dự và lòng tự trọng của một Quỷ vương.

Nếu thực sự muốn tôi giúp, cô ấy sẽ tự phải lên tiếng.

Tuy nhiên, Jenna có vẻ lại chẳng hiểu những suy nghĩ đó và cứ nhìn vào Zerus bằng ánh mắt khinh bỉ.

-Ara, chuyện gì với cô vậy Zerus-chan? Không phải trước đây cô mạnh tay lắm sao? Hay là ngồi trên cái ngai đó quá lâu khiến cô yếu đi rồi?

-Hah….ha…haa…

Zerus chẳng còn sức mà đáp trả những lời khiêu khích đó và chỉ tập trung chống đỡ những cuộc tấn công.

Jenna nhìn vào cảnh tượng đó như đang xem một bộ phim hài hước vậy.

-Oh, ra là thế. Đám tiểu tốt này, nếu muốn cô có thể chẻ chúng làm hai chỉ bằng một cái vẫy tay. Nhưng xem ra cô không đủ bản lĩnh để lấy mạng thuộc hạ của mình nhi? Đường đường một Quỷ vương lại không thể xuống tay sao? Thật là ô nhục, hèn nhát…

-Im đi!!!

Zerus ngắt lời Jenna trong tiếng nghiến răng giận dữ.

-Ta muốn bảo vệ thuộc hạ của mình. Còn ngươi, kẻ không thể làm ai tự nguyện phục tùng mà phải dùng đến ma thuật thao túng, ngươi chẳng phải cũng là kẻ hèn nhát hay sao?

-Khốn kiếp!!!

Jenna nghiến răng và búng tay.

Lập tức toàn bộ đám Thạch điểu lao xuống Zerus cùng lúc.

-Zel-chan!!!!

Nhìn Raksal đang hét lớn vì lo lắng cho mình, cô ấy chỉ khẽ nhếch mép cười.

-[Flash]!!

Phép thuật Lội hệ sở trường của Zerus, tạo ra một loạt ánh sáng chói lòa khiến đám Thạch điểu rối loạn.

Tận dùng điều đó, cô nàng tiếp tục vung tay, tạo ra một cái mạng tơ dính khổng lồ trong không khí.

-Thu lưới!!

Zerus vung tay, kéo tấm lưới chụp vào khiến đám Thạch điểu như côn trùng mắc trên lưới nhện.

Sau một hồi vùng vẫy, chúng dường như kiệt sức và rơi xuống nền tuyết cùng lúc. Zerus cũng thở hồng hộc.

-Zel-chan, cậu có sao không?

-Raksal…ta không sao…Giúp ta kiểm tra xem đám Thạch điều có bị thương không? Có thể vài con đã bị thương trong lúc bị trói hoặc rơi xuống tuyết.

-Không phải cậu mới đang là người bị thương nặng nhất sao? Hãy để mình chữa trị trước đã.

Trong lúc Raksal đang vội cứu chữa cho Zerus, một tiếng vỗ tay vang lên từ bên kia.

-Hahaha, vốn dĩ ta định sẽ kết liễu bằng đám chim đó, nhưng xem ra cô vẫn khá hơn ta tưởng rất nhiều nhỉ?

Jenna tiến lại Zerus đang bị thương.

Trên bàn tay cô ta là một thứ gì đó.

-Vì thế, ta sẽ tự tay giải quyết đối thủ của mình…[Hỏa cầu]!!

Một vài quả cầu lửa khá lớn xuất hiện quanh Jenna và bắn thẳng vào Zerus.

-Kuh!

Zerus dễ dàng né được hết những quả cầu lửa bằng cách di chuyển. Nhưng dường như cũng đoán được điều đó, Jenna giơ tay lên ngay khi Zerus chuẩn bị tiếp đất.

-[Bộc phá]!!

Một vụ nổ khủng khiếp bùng lên dưới chân Zerus, khiến cô ấy bị thổi bay đi trên không.

-Agh….

-Chưa hết…[Burning Meteor]!!

Một khối lửa khổng lồ từ trên trời giáng thẳng xuống đầu Zerus.

-Gu..ha….

Bị thiêu đốt bởi sức nóng khủng khiếp, Zerus bị thổi bay đi, lăn đến trước mặt tôi rồi gục xuống nền tuyết.

Trái với suy nghĩ của tôi, sau khi hứng chịu một loạt combo khủng khiếp tới vậy, Zerus vẫn gồng người đứng lên bằng bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của mình.

-Thế nào, Zerus?

Tôi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Zerus.

Bất lợi trong trận chiến với đám Thạch điểu, bị Jenna vùi dập không thương tiếc, Zerus đã bị thương rất nặng, nhưng…

-Ta không thể thua….không thể thua…không bao giờ…

-Ừm, tốt lắm. Vậy là đủ rồi.

Zerus cố gắng gượng đứng dậy, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy cô ấy từ phía sau và xoa nhẹ lên đầu.

-Tôi đã được chứng kiến ý chí thực sự của một Quỷ vương, Zerus. Nhưng….giờ cô không chỉ là một Quỷ vương bất khuất nữa, mà còn là Zerus, nô lệ của tôi.

Dứt câu, tôi bước ra đứng chắn trước mặt Zerus, đối đầu với Jenna và xoay nhẹ bắp vai.

Hít thở thật sâu để cố dìm cơn giận dữ đã kìm nén nãy giờ xuống thật sâu. Tôi lạnh lùng lên tiếng.

-Rồi, giờ thì tôi đã biết đủ những gì cần biết. Nhưng cô cũng phải biết một thứ. Hậu quả cho những kẻ dám làm hại nô lệ của tôi, đó chính là….sự trừng phạt.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
plussssđ
Xem thêm
time to die, bitch
*Cắn
Xem thêm
Phẳng vãi lúa...
Xem thêm
Hừm hừm..................... it's coming...
Tks trans
Xem thêm
MelmMlem time is coming
Xem thêm
Liệu có quỷ vương thứ 3, 4 để main mlem rồi sau đó mlem nốt trùm cuối không nhỉ
Xem thêm
TRANS
Mlem mlem mlem mlem mlem...
Ora Ora Ora Ora Ora Ora...
Mlem mlem mlem mlem mlem
Mlemmmmmmm..
Xem thêm
Yare Yare mlem được thì tha chứ không mlem được thì giếtttt Gấu :3
Xem thêm