The “Master swordsman” wh...
SASA Tougorou,笹塔五郎 TETTA Enji,あれっくす
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chapter 03 - Tới học viện

12 Bình luận - Độ dài: 1,207 từ - Cập nhật:

Thủ đô hoàng gia vương quốc Gakdea – Woshir.

Nơi đây được phân thành 5 khu chính.

Ở vùng trung tâm là địa phận của Vua chúa, biểu tượng của vương quốc.

4 khu còn lại được phân chia dưới sự bảo hộ của các hiệp sĩ để bảo vệ kinh đô.

Học viện Fiore là nơi tập trung rất nhiều học viên có dòng dõi quý tộc.

Khuôn viên trường rất rộng và đầy đủ các tiện ích.

Về mặt thẩm quyền thì nơi đây thuộc về Hắc Lang đoàn, đội của tôi đó.

Sáng sớm ~ Tôi đang tản bước trên khuôn viên trường rộng lớn.

Kể ra thì mình đến hơn sớm, phải lúc nữa mới có tiết học.

Vậy nên chẳng thấy mấy ai trên sân trường cả.

Hầu hết học viên đều ở trong ký túc xá trong khuôn viên trường, nên tôi nghĩ là phải đông hơn thế này. (Mà cũng không chắc được ha...).

Chẳng biết tốt hay xấu, một đứa nhóc 12 tuổi như tôi khá là nổi bật ở đây.

Chắc mình nên đến phòng  giáo vụ càng sớm càng tốt. (Mặc dù đội trưởng đã có lời trước, nhưng liệu họ có thực sự muốn nói chuyện với tôi ? )

Tôi khá là lo lắng khi nghĩ đến điều đó.

Nhìn mà xem, hầu hết mọi người sẽ nghi ngờ vì quy định tuổi tác của học viện.

(Nhưng, mình chẳng còn lựa chọn nào khác nhỉ? Nó gần bằng gấp đôi tiền lương của tôi đó)

Nếu tính cả tiền mà tôi nhận được từ học viện và tiền lương từ hội hiệp sĩ, nó gần như gấp đôi số tiền bình thường tôi có thể kiếm được.

Tóm lại, tôi có thể trở nên giàu xụ chỉ với việc bảo vệ một cô nhóc có tên “Thánh kiếm công chúa”.

"Thật lòng mà nói, cô nhóc đâu cần tôi bảo vệ?" -- Đó là những gì mà tôi đã nghĩ.

Nhưng có vài thông tin đáng ngại gần đây. ( Mà thôi kệ ...)

Tôi thẳng tiến tới phòng giáo vụ. Chơi trò hộ vệ huh -- Mong là sẽ khoogn có chuyện gì không mong muốn xảy ra.

—————————-

[……..?]

Một cô gái trẻ đang nhìn về hướng tòa nhà. Cô để ý sợ xuất hiện của một cậu nhóc. Nhưng cậu sớm biến mất vào trong nhà hội đồng.

“Sao vậy”

Người đứng cạnh Iris đang chú tâm vào cậu nhóc là Alia, bạn cùng lớp của cô ấy.

Với khuôn mặt bơ phờ, cô ấy nhìn Iris. Mặc dù mới chải tóc, nhưng trông chẳng khác nào cô ấy vừa ngủ dậy cả.

“Cậu lại để kiểu đầu mơ ngủ rồi”

“Hm?”

Dù hai người trông không hợp nhau cho lắm, nhưng  lại luôn đi cùng nhau.

Đói với Iris, cô cảm thấy như mình có một cô em gái vậy.

Alia cũng đối xử mới Iris như một người bạn bình thường, mặc dù đó là "Thánh kiếm công chúa".

“Nè, mình vừa thấy một đứa trẻ”

“ Một đứa trẻ?”

“Well, cũng không hẳn là nhỏ lắm, haha mình đoán chắc cỡ tiểu học hay gì đó.”

Nếu cậu nhóc đến khú này chắc là tìm người quen nào đó.

Mặc dù ngôi trường có chia các cấp tiểu học, trung học và cao học, nhưng tất cả đều trong một khuôn viên. (Mình có cảm giác đã gặp cậu nhóc đó ở đâu rồi, hm...)

“Iris, mình nghĩ ta nên nhanh đến khu tập luyện”

Alia kéo cổ áo sơ mi của cô. Mặc dù lúc nãy Alia tỏ ra khá lơ đễnh, nhưng biểu hiện của cô thay đổi rất nhanh.

Giờ nhìn cô bé bạn sẽ nghĩ ngay đến một chú mèo. Trông thấy biểu cảm đó, Iris liền bật cười.

“Ừ ha, nay là ngày kiểm tra kiếm thuật, chúng ta nên làm nóng người trước chứ nhỉ?”

“Mình không nghĩ Iris cần làm vậy đâu”

“Ý cậu là sao? Mình vẫn còn kém nhiều mặt, cậu biết mà”

Khi hai cô gái đang thảo luận, cả hai cùng đi tới khu vực khác.

—————-

Tiếng chuông vang lên. Iris và Alia cùng bước qua của lớp.

Bởi vì quá mai mê tập kiếm, nên cả hai chỉ vừa vào kịp lớp.

“V-vừa kịp ha?”

“Yea,. Tý nữa thì muộn rồi”

“Yea, vừa kịp”

Người vừa bị họ làm ngắt lời chính là Oz Caorsta, Hiệu trưởng của học viện.

Không chỉ có cơ thể vạm vỡ, ông ấy đồng thời là một giảng viên ma thuật xuất sắc.

Thật lạ khi không thấy giáo viên chủ nghiệm, mà thay vào đó là thây Hiệu trưởng đang đứng lớp.

“Hừm, mời các trò vào”

“À, vâng, xin thứ lỗi ~”

“Em xin phép.”

Hai cô gái bước về chỗ của mình.

Dù rằng các học sinh được tự do chọn chỗ trong hội trường, những hầu như ai cũng luôn ngồi một chỗ như là của riêng mình mỗi lần vào học.

Alia và Iris thường ngồi cạnh cửa sổ cuối hội trường.

Khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi, họ để ý tới người đang đứng cạnh Oz.

“A, là đứa bé đó ...”

Đó là cậu nhóc Iris trông thấy sáng nay. Cậu bé ở đây, vậy hẳn là em trai của ai đó nhỉ ?

Nhưng không, câu chuyện lại thật lạ lùng như lúc mình thấy cậu nhóc sáng nay.

“A-hum, ta nghĩ việc này khá là đột ngột, nhưng từ hôm nay giáo viên Chủ nghiệm của các trò sẽ được thay đổi.”

“Hm?”

Iris trông khá sốc.

Lớp học trở nên ồn ào.

“Ý thầy là sao?”

“Phải đó, đã có chuyện gì với lão già ấy thế?”

“Này, đừng có gọi giáo viên của mình như thế.”

“Giáo viên của các trò, Mr.Wol vốn chỉ là thay thế cho người sẽ dạy các trò từ nay trở đi.”

Wol từng là giáo viên chủ nghiệm lớp Iris.

Ông ta phụ trách bộ môn phòng chống ma thuật, và chắc chắn không đủ khả năng để trở thành giáo viên chủ nghiệm của họ.

Iris và cả lớp mới chỉ nhập học được một tháng.

Việc thay đổi giáo viêm chủ nghiệm sớm như này chắc hẳn khá bất ngờ, chắc rồi, những cũng không phải gì quá to tát.

Nhưng điều họ không ngờ tới là việc tiếp theo ngay sau thông báo vừa rồi.

“Mà khoan, thầy đang nói là ...”

Giáo viên chủ nghiệm sẽ được thay đổi.

Đứng cạnh thầy Oz, chỉ có duy nhất một người, một đứa nhóc.

Mặc dù có vẻ khó tin, nhưng Iris đã đoán đúng.

“Vậy nên... Từ nay trở đi giáo viên chủ nghiệm của lớp này cũng như là người luyện kiếm cho các trò -- Sẽ là Mr. Alta Schweiss."

Cậu nhóc - Alta, bước một bước lên trước, nở một nụ cười và nhận phần giới thiệu từ Oz.

“Yep, đúng vậy đó, từ nay tôi sẽ là giáo viên chủ nghiệm của các trò. Tên tôi là Alta. Mong mọi người giúp đỡ.”

[Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee?]

Ngay lập tức cả lớp hét lên vì shock.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

sensei nhỏ hơn các trò 2 tuổi (con mồi của mấy kẻ shotacon đó hehehe)
Xem thêm
mahou sensei negima à :v
Xem thêm
TRANS
Hấp dẫn:))
Xem thêm
Địa phận vua chúa ?? t thấy biết ơn vì có người dịch nma dịch ntn ngứa mắt vcl :)) King's palace là địa phận vua chúa à ?
Xem thêm
12 tuổi??? =))
Xem thêm
Nghe giống vụ Negi =))
Xem thêm
Nhỏ đến đít con main nữ à :))
Xem thêm
TRANS
Khá chắc là thằng lol này làm GV để kiếm thêm $ : ))
Xem thêm
vcl 12 tuổi ạ. Lại còn nghĩ đến chuyện nghỉ hưu, mé ngta gọi là ông cụ non đấy.
Xem thêm