The “Master swordsman” wh...
SASA Tougorou,笹塔五郎 TETTA Enji,あれっくす
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 28 - Quyết tâm của Iris

15 Bình luận - Độ dài: 1,461 từ - Cập nhật:

Sau khi kết thúc buổi tập tôi qua trở lại học viện thì gặp Remyl đang đợi sẵn.

Với cánh tay phải đã được băng bó.

Chắn hẳn là do Hội kiếm khách gây ra.

Remyl đã củng cổ lại tổ đội và đuổi theo Folt.

Đó là những gì tôi suy luận - Một trận chiến đã nổ ra cùng với những kiếm sĩ khác.

Và kết cục là thất bại của Remyl.

“Tay cô sao rồi?”

“Nếu tiến thêm một bước thì nó đã lìa hẳn rồi.

Giờ tôi buộc phải ngồi làm việc bàn giấy thôi.”

“Thât là khó cho đội trưởng mà.

Cô vốn không thích việc bàn giấy.”

“Hahaha, phải phải.

Chán ngấy luôn ấy.”

Remyl nhún vai.

Cảm giác như không có gì thay đổi từ lúc chúng tôi gặp nhau để bàn về chuyện của Lam kiếm.

Đó hẳn là lý do khiến cô ấy ra tay.

Remyl khẽ thở dài và bắt đầu nói.

“Chắc cậu đoán được chuyện gì rồi, vẫn còn hai thành viên khác của Hội kiếm khách đáng trên đườn đến đây.

Tôi đã đụng độ với một trong số chúng, nhưng kết quả thì cậu thấy đó.”

“Folt Masenta sẽ không xuất hiện nữa chứ ?

Tôi đã chiến đấu và chặt đứt một cánh tay của hẳn.

Nhưng tôi nghĩ hắn vẫn sẽ quay lại...”

“Không, tôi không hề thấy hắn ta.

Chúng tôi tìm thấy thi thể trong một căn nhà bỏ hoang sáng nay.

Cùng với cánh tay bị mất cậu đã đề cập...”

“Một... Thi thể?”

Vậy là hắn đã không được Hội kiếm khách giải cứu – Bị giết trước khi các hiệp sĩ tìm ra hắn.

Dù sao thì Hội kiếm khách cũng là một tổ chức sát thủ, hẵn có thể đã bị thủ tiêu vì thất bại của mình.

“Một trong số chúng đã đụng độ với nhiều hiệp sĩ, trong đó có cả tôi.

Đã có báo cáo về kẻ sử dụng “kiếm vô hình”, không ngờ đó lại là kẻ chạm trán.

Cô ta mang theo một thanh kiếm không có lưỡi.”

“Chỉ một mình?”

“Phải.

Tên cô ta là Fiss Mieden – Cô ta từng là Thánh nữ của một vương quốc xa xôi.”

“ Một Thánh nữ?

Một danh hiệu cao quý.”

Thánh nữ - Một danh hiệu được dùng ở một vài nơi ám chỉ những người thực sự vượt trội so với phần còn lại, nhưng thường thì nó không bao giờ được sử dụng theo hướng xấu.

Có nhiều kiểu người trong số họ, người thì sử dụng phép thuật chữa bệnh số khác thì được nuôi dạy bởi nhà thờ.

Ngoài việc có danh hiệu đó, cô ta còn là một thành viên của Hội kiếm khách.

Một kẻ sử dụng lưỡi kiếm vô hình – Rất có thể cùng loại với kiếm khí của tôi, nhưng việc có thể hạ nhiều đối thủ cùng lúc chỉ với một chiêu hẳn phải có thêm sự ảnh hưởng của ma thuật.

“Cô có thấy hình dạng của lưỡi kiếm không, đội trưởng?”

“Trong một khoảnh khắc, có.

Tôi đã nhận được thông về cô ta trước trận chiến, nên đã thận trọng, và có thể nhìn thấy được nó.

Đó là một thanh Thread.” (Do hiểu biết hạn hẹp nên chưa nghĩ ra : < )

“Thread.... Vậy à.

Lưỡi kiếm vô hình?”

Vậy là đối thủ của Remyl - Fiss - sở hữu một thanh kiếm không thể nhìn thấy và mỏng như thread.

Hay đó chỉ là mũi kiếm?

Cũng có thể đó là giả ?

Thật khó để chỉ ra đặc điểm của các thành viên Hội kiếm khách.

Cô ta có phạm vi tấn công rộng có thể chém nhiều hiệp sĩ cùng lúc và có thể điều khiển được lưỡi kiếm.

Có khá nhiều điểm khác biệt so với Folt, kẻ chỉ giỏi chiến đấu tầm xa.

“Kẻ còn lại thì sao?”

“Chúng tôi chưa chạm trán với hắn, nhưng theo thông tin nhận được thì hắn tên là Adyl Gratts.

Hắn từng là lính đánh thuê trong chiến tranh.

Sủ dụng một thanh đại kiếm, có thể chính là thứ đã giết Folt.”

“Tôi hiểu rồi.

Kẻ này có vẻ dễ đối phó hơn.”

“Well, dựa trên những vết thương Lam kiếm nhận phải, tôi cho rằng cậu ấy đã chiến đấu với cả hai kẻ này.

Không nghi ngờ gì nữa.”

Vậy là thông tin về hai tên còn lại đã có.

Adyl Gratts và Fiss Mieden – Là những cái đuôi của Iris.

Qua cuộc nói chuyện vừa rồi có thể thấy Fiss là kẻ nguy hiểm hơn.

Ngoài năng lực sát thủ, khả năng của cô ta còn hơn hởn một Đội trưởng Hiệp sĩ.

Có vẻ như đó là tiêu chuẩn cho những kẻ muốn săn lùng Iris.

Hẳn là do danh hiệu Kiếm Công chúa (Swordmaster Princess) của cô ấy.

Người duy nhất tôi biết có danh hiệu Kiếm Thánh (Swordmaster) là Rual Izalf, và về cơ bản thì đó chính là tôi đây.

“Vấn đề ở chỗ khi nào ta quyết định trừ khử chúng.

Nếu cứ để yêu, chúng nhất định sẽ tìm đến.”

“Năng lực phòng thủ của các hiệp sẽ cũng có hạn.

Thành thật mà nói, không hiệp sĩ nào đủ mạnh để đối đầu với chúng đâu.”

“Nói thế này thì hơi khó cho cậu, nhưng theo quan điểm của tôi, người duy nhất có thể thắng là cậu.

Tôi đã yêu cầu tiếp viện tới các đơn vị khác, nhưng có vẻ họ không thể đến sớm được.”

Vùng nào cũng có những hiệp sĩ hoàn thành tốt vai trò hộ vệ.

Nhưng để chọn ra những hiệp sĩ có khả năng đối đầu với Hội kiếm khách thì mất khá nhiều thời gian.

“Xem ra ta chỉ có thể chờ đợi và phục khích khi chúng đến.

Tuy nhiên – “

Tôi ngừng nói ngay khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi nhận ra Iris giữa hàng người ở phía xa.

“Alia, cậu làm gì ở đó vậy?”

“Mr. Schweiss, wow.

Em không ngờ thầy nhận ra được đó.”

Alia bước qua cảnh cửa đang mở.

Tôi thực sự không nhận ra cô ấy.

Kỹ năng ẩn thân của cô ấy thực sự vượt trội.

“Em đang làm gì vậy?”

“Dạ, Iris nói rằng thầy đang nói chuyện với Đội trưởng đội hiệp sĩ, nên nó hơi kích thích sự tò mò của em đấy ạ.”

“Con nhỏ này! Em vừa nói gì thế hả?”

Iris cũng đã bước qua cửa.

2 đứa thật sự tính nghe lén tôi và Remyl nói chuyện.

Iris nhìn lướt qua Remyl. 

“ Cũng đã lâu rồi, công chúa Reinfell ”

“ Cũng lâu rồi, Ein. Vết thương đó… Ngươi nhận được từ người đang truy đuổi ta, phải không ? ”

“ Tôi thật sự mất mặt với vết thương này. ”

“ Iris, người lớn đang nói chuyện đấy. ”

“ Này thầy Schweiss… ”

Đáp khá chuẩn đấy.

“ Xin lỗi. Cuộc trò chuyện này chỉ dành cho ai có liên quan thôi. ”

“ Đáng lẽ ra em phải là người có liên quan nhất chứ ? ”

“ Điều đó đúng, nhưng mà… ”

“ Đừng có cố mà thắng tranh luận bằng cách gọi em là học trò. ”

“Không, thầy vẫn là trẻ con mà. Mà thôi, sao em lại ở đây Iris ? ”

Khi tôi hỏi cô ấy lần nữa, Iris trả lời với một khuôn mặt cương quyết nhất có thể.

“Nếu chúng ta phải đợi sát thủ tới đây, nhiều người khác sẽ bị thương dọc đường, phải không ? ”

Đó cũng là một thứ mà tôi muốn bàn bạc trước.

Nếu trọng điểm chỉ là bảo vệ Iris, tôi chỉ cần giữ cô ấy ở sát bên thôi.

Hơn nữa, đợi sát thủ đến đây không chỉ đặt các hiệp sĩ vào trong nguy hiểm, mà cả các học sinh của học viện này nữa.

“Em có vẻ đúng. Tôi cũng thấy hơi mạo hiểm. ”

“Vậy thì, hãy làm điều mà ta đã bàn trước đi. Dùng em như mồi nhử. ”

“Mồi nhử ? ”

Khi Remyl nghe thấy thì nhìn sang tôi. Cô biết ngay tôi là người đã nói với Iris về việc dùng bản thân em ấy làm mồi nhử.

Nhưng lý do mà tôi tới học viện này là để bảo vệ Iris.

Nhưng Iris có kế hoạch khác.

“Thầy không thể loanh quanh bên em mãi được. Hãy dụ thành viên Hội Kiếm Khách ra- Dùng em như mồi nhử. ” Iris nói, với tràn đầy quyết tâm.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Cảm ơnn :3
Công chúa ngu ngốc
Xem thêm
Arigatougozaimasu ! !
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Saber à? May mà cầm thread, cầm excalibu nữa chắc chết
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
main bung lụa
Xem thêm
TRANS
Sắp có đồ sát:))
Xem thêm