The “Master swordsman” wh...
SASA Tougorou,笹塔五郎 TETTA Enji,あれっくす
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chapter 30 - Kẻ địch.

10 Bình luận - Độ dài: 1,894 từ - Cập nhật:

Alia và Iris rời khỏi phòng.

Để xua đi sự im lặng, Remyl lên tiếng.

“Vừa rồi cậu nghiêm túc mời cô bé đi hẹn hò đấy à?”

“Đó là một phần của kế hoạch, nhớ không?”

Việc tôi nói hẹn hò trước đó có vẻ khiến mọi người hoài nghi.

Đôi mắt của Iris tỏ vẻ bối rối trong khi Alia giữ tư thể như thể cô bé đang bảo vệ Iris trong khi bước ra cửa.

Mặc dù tôi nói là hẹn hò, nhưng một cuộc hẹn thực sự rõ ràng là không thể xảy ra.

Chỉ cần tôi và Iris cùng di chuyển, chắc chắn là đủ để thu hút sự chú ý của Hội.

Đây là một phần của kế hoạch.

Nếu tôi để Iris đi một mình thì cô ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Đó là tại sao tôi muốn cả hai đi cùng nhau – Và cuối cùng chúng sẽ phải lộ diện.

“Tất nhiên là tôi đồng ý với việc hai người đi cùng nhau. Liệu nó có lộ liễu quá không?”

“Phải. Dù ta có cảnh giác rằng có bẫy, nhưng rồi vẫn có thể sẽ mắc bẫy mà thôi.”

“Vậy ta sẽ tóm gọn chúng và xử đẹp cả thẩy – Đơn giản nhưng có thể sẽ hiệu quả.”

“Tôi thực sự không có óc chiến lược như vậy đâu, cô biết đấy. Tôi chỉ đơn giản rất mạnh. Tất cả mọi người nên biết điều này, Đoàn trưởng.”

“Giờ cậu thậm chí còn nói vậy được sao, huh? Tôi cũng sẽ giúp một tay... Nhưng cậu thấy đấy...” – Remyl nói vậy trong khi ám chỉ cánh tay đang băng bó của cô ấy. Kể cả có bị thương Remyl vẫn còn lâu mới yếu.

Nhưng lần này, vấn đề là xung quanh kẻ thù – Một khi Hội kiếm khách tập trung lại và hành động cùng nhau, ngay cả một đội quân lớn cũng không là gì với chúng.

So ra thì tôi cũng vậy.

“Đoàn trưởng nên làm những gì một thủ lĩnh cần làm, và để tôi đối phó với kẻ địch.”

“Đó là điểm tôi thích ở cậu đấy. Nếu chuyện này kết thúc, cậu có thể đưa tôi đi hẹn hò thay v-”

“Ooohohoh, nono. Chẳng phải tuổi tác của chúng ta chênh lệch quá nhiều sao?”

“Chỉ là đùa thôi mà, cậu biết đấy. Cứ từ chối tôi như vậy, thật chẳng tốt đẹp gì cả” – Remyl với vậy với một chút biểu cảm giận dỗi trên khuôn mặt.

Thực ra thì, tôi vốn lơn tuổi hơn Remyl.

Là tuổi tinh thần đó. 

“Dù sao thì, Đoàn trưởng, vẫn đề chính ở đây là kẻ nào đã gửi người của Hội theo đuôi Iris.”

“....Phải, tôi đã cho người điều tra. Có vài manh mối, nhưng ta không có bằng chứng để chắc chắn. Kẻ này rất cẩn trọng.”

Xem ra Remyl cũng chẳng thể ngồi yên nhỉ.

Từ khi tôi đóng vai hộ vệ của Iris, Remyl vẫn luôn truy lùng kẻ chủ mưu. 

Cách nhanh nhất để đảm bảo an toàn cho Iris là xử lý những người đứng sau vụ này.

Remyl dường như đã có manh mối người đó có thể là ai.

“Vậy người đã thuê Hội có phải là...?”

“Ukm. Con trai của nhà Vua – Zeil Tyrok.”

Cảm giác như đây là điều thật khó tin, cái tên này phải làm tôi ngạc nhiên.

Con ruột của nhà vua – Một người như vậy lại thực sự muốn hãm hại Iris.

****

Iris về tới phòng riêng ở ký túc xá.

Sau khi chia tay Alia, cô lại suy nghĩ về bản thân.

(Đi hẹn hò..... Không phải, đây là một phần của kế hoạch.)

Thầy ấy nói vậy thật dễ dàng mà – mình có đôi chút xấu hổ.

Thầy không cứ thế mời mình đi hẹn hò ở một nơi như vậy được.

Iris sớm nhận ra ý định thực sự của Alta.

Tạo cơ hội cho bọn chúng ám sát mình – Đó là điều thấy ấy nói.

Dù gì thì, Alta và Iris đều còn khá nhỏ.

Không ai có thể ngờ họ lại là Kiếm công chúa và cậu nhỏ là một kiếm sư.

Tất nhiên, nếu chỉ nhìn mặt bắt hình dong, thì bất kì kẻ nào cũng muốn săn đuổi ngay lập tức.

Đây chính là kế hoạch của chúng tôi.

Với suy nghĩ này, Iris chỉ có một việc duy nhất cần làm – Có một buổi hẹn đáng nhớ.

(...Mình không thực sự có kinh nghiệm trong vụ này...)

Lúc ở phòng mình không thể nói điều đó, hoàn toàn không có kinh nghiệm hẹn hò.

Hãy ghi nhớ kế hoạch.

Mình là một quý cô nghiêm túc.

Nếu kế hoạch là một buổi hẹn hò, vậy mình phải diễn sao cho phù hợp nhất.

(Mình nghĩ nên hỏi Alia vài lời khuyên ..... Không .... Cô ấy cũng đâu có biết đâu)

Alia hẳn sẽ nói thế. 

Mình có thể nghe thấy cô ấy nói vậy đây này.

Iris gục xuống giường thở dài.

Cô im lặng ngắm nhìn những vì sao ngoài cửa sổ.

“Cảm giác thật lâng lâng làm sao....”

Đây hoàn toàn không gì khác ngoài kế hoạch.

Đừng lo về buổi hẹn nữa mà. 

Thất cả những gì mình làm là để dụ lũ kiếm khách ra mặt.

Miễn là mình làm được mình sẽ ổn thôi.

(Đúng vậy. Mình — Mình sẽ vượt qua Cha như một hiệp sĩ. Mình không có thời gian cho mấy chuyện yêu đương đâu – tốt nhất là không nên lo nghĩ làm gì. Đây là cách tốt nhất ha, phải rồi nhỉ?)

Càng chìm sâu vào suy nghĩ, cô ấy nhận ra mong muốn của mình.

Chỉ cần sống với sức mạnh của cái tên mà họ gọi là Kiếm công chúa, hoặc trở thành hiệp sĩ mạnh nhất – Mình phải thực hiện được ước mơ.

Trần đầy quyết tâm, Iris đã sẵn sàng đối đầu với đám sát thủ.

****

Tại trung tâm của vương quốc Washir, địa phận gần cung điện hoàng gia Vasil.

Đội “Hộ vệ Hoàng gia” được tập trung tại đậy, như tên gọi, họ đóng vai trò như tấm khiên của cung điện hoàng gia.

Hầu hết các hiệp sĩ đều đang ở đây.

Tất nhiên, trong khi bảo vệ cung điện, họ cũng đảm bảo an ninh trong khi vực dân cư gần đó,

Tai đây, một nam một nữ xuất hiện.

“Ta đã bảo các ngươi đừng có đến đây nếu không thực sự cần thiết mà” – Zeil Tyrok nói trong khi vuốt ve mái tóc vàng óng của mình.

Hai người kia đều mặc áo choàng để cải trang.

Mặc dù trông khá đáng ngờ, nhưng có gì đó đặc biệt về hai kẻ “cả trang” này.  

Những người mặc áo choàng này được coi là vệ sĩ của Zeil.

Tất cả các hiệp sĩ ở đây đều biết điều đó, vậy nên họ có thể sự do di chuyển ra vào cung điện hoàng gia.

– Hai kẻ đó không ai khác chính là người của Hội kiếm khách Adyl và Fiss.

Zeil vừa nói vừa cười.

Là con trai của nhà Vua hiện tại, hắn hiện đang nhắm đến Iris, người có đủ điều kiện để thừa kế ngai vàng.

Không rõ có bao nhiêu người nghi ngờ hắn là kẻ hãm hại Iris, những cho đến giờ thì quá rõ ràng.

Nếu họ bắt được Adyl và Fiss, hai kẻ đang đứng trước mặt hắn đây, sẽ là một vấn đề lớn.

Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra.

Nếu Iris chết, Zeil đương nhiên sẽ là người kế nhiệm tiếp theo cho ngôi vương?

Mặc dù Zeil là con ruột của nhà Vua, nhưng hiện giờ Iris mới là người được ủng hộ nhiều nhất.

Không chỉ những người dân của vương quốc nghĩ vậy, ngay cả cha của Zeil, Vua Willam cũng ủng hộ cô bé.

Từ quan điểm của Adyl, mọi người dường như nghĩ rằng nhận định của Đức Vua Willam là quan điểm đứng đắn.

“Nếu ngài muốn, ngài có thể đến chứng kiến tận mắt”.

“Hahahaha. Đừng làm ta cười. Không có chuyện đó đâu. Tất cả những gì ta làm là ngồi đợi xem Iris chết, chiếm lấy vị trí của con bé, trở thành “Vua”. Và rồi phát động chiến tranh đúng như tầm nhìn của ta.

Thật là quá nhàm chán, phải không? Cái cách hòa bình của cha ta. Với sức mạnh quân sự và kinh tế của vương quốc, ta phải dạy chúng làm sao để sử dụng đúng cách.”

Vào một ngày bình thường, bạn sẽ luôn gặp một Zeil cực kỳ lịch thiệp, nhưng con người thật của hắn là một kẻ bị ám ảnh bởi quyền lực, sẽ làm bất kỳ điều gì để có thêm sức mạnh.

Adyl và Fiss cùng vậy.

Vua cha của hắn có thể là một người tốt bằng cả trái tim, nhưng điều đó không có nghĩa con trai ông cũng vậy.

Có thể nói, vẫn mệnh của vương quốc sống hay chết phụ thuộc vào người kế vị tiếp theo.

“Ah... Nhưng nếu có cơ hội, mang con bé đến cho ta, còn sống. Tất nhiên, ngươi phải chắc chắn không ai biết điều đó”.

“Tiền của ngài không phải cho việc đó. Chúng tôi là những kẻ giết người, không phải lũ bắt cóc.”

“Phải, phải rồi.”

“Sao ngài lại muốn giữ con bé còn sống?”

“Đơn giản thôi.  Cô ta hạ nhục ta trong giải Thần kiếm.

Ta muốn chính tay mình kết liễu nó, ta nghĩ các ngươi hiều rồi chứ?”

– Zeil đáp lại câu hỏi của Fiss.

Để thỏa mãn mong muốn ích kỷ và mối hận thù cá nhân - Đó chính xác là loại người sẽ phát động chiến tranh ngay khi nắm đủ quyền lực trong tay.

Nếu là thế, Adyl cuối cùng cũng sẽ được đứng trên chiến trường một lần nữa – Chiến trường, chính là giấc mơ của gã.

“Là vậy đấy, đem cô ta đến đây. Nhưng đừng để bị bắt.  Khi đấy mối quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt.”

“Haha, phải phải. Vậy tôi sẽ ra dáng người lớn một chút vậy."

“Hiểu.”

Adyl rời đi cùng với Fiss.

Trên đường, Fiss bất ngờ mở lời.

“Rốt cuộc thì, hắn không hợp để trở thành Vua, tôi nghĩ vậy.” 

“Phải ha? Hắn mất bình tĩnh ngay khi nhận ra mình thua cuộc. Hắn sẽ sớm tự hủy hoại chính mình thôi. Cho đến lúc đó ta cứ thoải mái hành động. Giờ chỉ cần tập trung vào Kiếm công chúa và Alta Scheweiss”.

“Tên hiệp sĩ nhí à, huh? Thậm chí phải đưa một đứa trẻ ra chiến trường, chứng tỏ năng lực quân sự của đất đước này đang đáng báo động.... Nhưng xem ra nó không phải vậy.”

“Tôi biết. Tên nhóc đã hạ hai người phe ta. Đây không đơn thuần chỉ là một đứa trẻ bình thường hay một hiệp sĩ.”

Mục tiêu của Fiss và Adyl không chỉ có Iris mà có cả Alta.

~ Và ngày hẹn đã gần kề~.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Gấu nanodesu!
Xem thêm
thanksfor the chapter
Xem thêm
TRANS
Sắp có vài đứa bay mầu:)):))
Xem thêm
Flag đã được lập:D
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Upppp side down
Xem thêm
Temʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm