The “Master swordsman” wh...
SASA Tougorou,笹塔五郎 TETTA Enji,あれっくす
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chapter 07 - Lý do của nhiệm vụ

17 Bình luận - Độ dài: 973 từ - Cập nhật:

Đây không phải lần đầu của tôi.

Dù sao thì tôi cũng từng đứng lớp.

Vì vậy, không có gì lạ khi tôi được chỉ định làm chủ nhiệm và luyện kiếm của lớp này.

Không còn bất kỳ học viên nào phản đối tôi giảng dạy họ nữa.

Đặc biệt vì tôi cũng phụ trách một vài lớp khác và điều cần thiết là tất cả các học viên phải nhìn nhận khả năng của tôi như là một kiếm sĩ.

Có nghĩa là, một trận thách đấu tương tự có thể xảy ra.

Chà, tôi đã đánh bại “Kiếm Công chúa” của họ, vì vậy tôi hy vọng rằng có nhiều tin đồn về việc đó được lan truyền.

“Vậy là, ngay ngày đầu tiên đầu quân cho trường, cậu đã đá đít học viên của mình hả?”

“Ưm, tôi ở đây chỉ với tư cách một giáo viên, nên không hẳn là đã gia nhập ngôi trường này, anh thấy đó. Và cũng không phải tôi đã đá đít họ nhé.”

Tôi chỉ là chứng tỏ năng lực của mình thôi mà.

Lần đầu tôi gặp Remyl là tại sảnh tiếp đón của học viện,

Người này là một đoàn trưởng, chắc hẳn anh ta đã đẩy hết công việc cho cấp dưới của mình .

Anh chàng này là một con ong bận rộn.

“Anh mất công đến đây chỉ để nghe chuyện đó từ tôi thôi sao? Nếu anh yêu cầu tôi có thể tự đến chỗ anh mà,”

“Hahahhaha. Cậu biết mà, hỏi thăm cấp dưới cũng là nhiệm vụ của tôi.”

“Tôi đã phải bỏ tiết để ra đây đó.”

“Thì, tôi vẫn cần xác nhận vài thứ. Vậy là cậu đã đấu với Công chúa Iris nhỉ, kết quả sao?”

“Yea, rốt cuộc thì cô ấy là người phản đối tôi nhiều nhất.”

Iris Reinfell, tôi biết cô ấy không hề có ý xấu.

Khá là khó chấp nhận việc được giảng dạy bởi một người nhỏ hơn mình vài tuổi.

Rốt cuộc thì cô ấy được dạy dỗ bởi bốn đại quý tộc, nên việc này hẳn như đang súc phạm với Iris.

“Hmmm, ya, cô bé thế nào? “Kiếm Công chúa” ấy?”

“Thì, dù trận đấu không kéo dài, nhưng có thể nói cô bé vượt xa toàn bộ cái học viên khác. Cô bé hoàn toàn có khả năng đánh bại bất cứ ai trong đội hiệp sĩ.”

Nói ngắn gọn thì, chẳng có vẻ gì giống cô bé cần một vệ sĩ.

“Cô bé chắc chắn là người giỏi nhất trong số các học viên.”

“Chà, cậu nói vậy thì ổn rồi. Nhưng cậu thực sự nghĩ cô bé không cần vệ sĩ sao?”

Remyl hỏi tôi câu này, một lần nữa.

Dù sao thì anh ta cũng đã hiểu những gì tôi muốn nói.

“À thì, tất cả phụ thuộc vào việc anh đang nhắm đến điều gì, đội trưởng. Nó không chỉ dựa vào những điều tôi phải nỏi, những nếu là vậy, tôi sẽ nói điều này là cần thiết.”

Trả lời thế này đủ để Remyl hiểu ý tôi là gì.

“Ra vậy. Quả không sai khi giao việc này cho cậu.”

“..Yea, giờ vào vấn đề chính nhỉ, anh vừa nói có vài việc đáng ngờ đang diễn ra. Câu hỏi vừa nãy có liên quan tới việc đó sao?”

“Aah, đúng, thực ra là chuyện đó. Thành thật mà nói, có vẻ như ai đó hoặc thứ gì đó đang theo đuổi công chúa ”.

Vẻ mặt của Remyl đanh lại.

Có vẻ cuộc trò chuyện này đã có một bước ngặt nghiêm trọng.

“Vậy cô bé đang bị theo dõi? Là vì việc trở thành ứng cử viên cho ngai vàng?”

“Khả năng cao là vậy. Cũng có vài ứng viên khác cho ngôi báu, nhưng hiện tại Iris được xem là người thích hợp nhất. Và cũng bởi vậy kẻ khác coi cô bé như vật cản.”

“Nhưng ngay cả nhà Vua hiện tại cũng công nhận cô bé là người giỏi nhất, việc này chẳng phải phản quốc sao?”

“Aa, đúng vậy, phần nào đó. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra. Ngay khi có thông tin tôi sẽ chuyển tới cậu.”

Remyl đứng dậy trong khi đang nói.

Trờ thành vệ sĩ của Công chúa – Việc này khá dễ dàng với tôi, nhưng có vẻ câu chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài.

——

Mặc dù đang trong tiết học, Iris chẳng thể nào chú tâm vào những gì trên lớp.

Cô siết chặt nắm tay.

Thua người đó – Một người không chỉ nhỏ con hơn mà còn nhỏ tuổi hơn mình.

Cô biết lần đó là do hết thời gian.

Nhưng tất cả là do Alta chỉ đang cố gắng tiết kiệm thời gian của mình.

Ngay cả khi cô và Alia có tấn công  Alta cùng lúc, Iris cũng không tìm thấy một kẽ hở để đánh trúng thầy ấy.

(Có người mạnh tới vậy sao...)

Dù được mọi người ca tụng là “Kiếm Công chúa”, Irsi chưa bao giờ ngừng luyện tập để trở nên mạnh hơn.

Kể từ lúc có danh hiệu đó, Iris chưa từng thua một lần nào – Hôm nay là lần đầu tiên cô bé gặp một kẻ mạnh hơn mình.

(Không, lần đó mình chưa tung hết sức.)

Bạn có thể nói trận đấu tập không phải là nơi cả Alta và Iris cùng đánh hết sức mình.

Nhắc đến nó, cô càng muốn biết sức mạnh thực sự của người này.

Hoàn toàn bị ám ảnh bởi sức mạnh thực sự của giáo viên mới, Iris không thể tập trung vào bất kỳ thứ gì liên quan đến trường học.

Và năm học mới bắt đầu!

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

"Kiếm Công Chúa" đòi solo thắng "Kiếm Thánh" =))
Xem thêm
TRANS
Main lại lôi "thánh kím" ra vã thì nát nha e:)):))
Xem thêm
Tò mò làm chết 1 con ruồi đấy:))
Xem thêm
Fufufufu , lại lấy tem =}}
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Nó chưa rút cây "đoản kiếm" ra đập cho là máy lắm rồi đấy
Xem thêm
"Thực ra sức mạnh thật sự của ta là dùng gậy" main said =))
Xem thêm
Rồi, kiểu gì cũng bị nó hớp hồn thôi, ko thoát đc số mệnh đâu em à =))
Xem thêm
Con này tập rùi bị ngu à . Với mấy thằng ntn thì cứ lấy miệng ngậm đầu là nó thua thui
Xem thêm
Lái máy bay...
Xem thêm