The “Master swordsman” wh...
SASA Tougorou,笹塔五郎 TETTA Enji,あれっくす
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chapter 35 - Quyết tâm.

11 Bình luận - Độ dài: 968 từ - Cập nhật:

Ngay từ khi Iris còn rất nhỏ.

Việc luyện kiếm với cha đã trở thành một thói quen hằng ngày.

Không kể ngày hay đêm.

Như bao đứa trẻ khác, cô cũng có những ngày mộng mơ của riêng mình.

“Cha! Cha đâu rồi ~?”

Cô xông vào khắp tiền sảnh của ngôi nhà, tìm kiếm cha mình.

Lúc đó là ngay trước khi mặt trời lặn, vì vậy Iris biết rằng cha cô, Garlo, hẳn phải ở quanh đây.

Gia nhân trong nhà đã quá quen với cảnh này.

Iris có thiên phú với kiếm thuật.

Ngay cả Garlo cũng thừa nhận điều này.

Vào khoảng thời gian đó, Iris đã có suy nghĩ rằng sẽ vượt qua Garlo với tư cách là một hiệp sĩ.

Klaaa~ng –  Iris nghe thấy tiếng kim loại va chạm.

Nó đến từ khu vườn trước.

Iris đoán rằng đó chắc hẳn là cha đang tập luyện.

Cô ấy nhanh chóng đi tới vườn trước để tìm Garlo.

“Cha-”

“Iris!”

Ngay khi tới nơi, cô có thể nghe thấy giọng Garlo.

Cô thấy Garlo đang cố gắng bảo vệ mình và đằng sau là một người đàn ông đang cầm thanh kiếm qua vai.

– Cô sớm nhận ra Garlo đã vị đánh bại, ông không còn di chuyển nữa.

Khi chạm vào cơ thể ông, trước mắt cô là toàn một màu đỏ thẫm.  

Là máu.

Không biết điều gì thực sự đã diễn ra trước mắt, cô ấy thậm chí còn quên cả việc hét lên.

Người đàn ông kia nhìn xuống Iris.

“Để bảo vệ đứa con gái, hắn đã nhận đòn của ta, thật nhàm chán.”

“C-cái gì...?”

“Này cô gái, cô sống là nhờ có người đàn ông này. Lần tới gặp lại.... Cô sẽ phải giải trí cho ta, vì vậy hãy mạnh hơn đi.” – Người đàn ông vừa nói vừa chạm vào đầu Iris và cười.

Cô không thể thấy khuôn măt hắn ta, nhưng cô nhớ giọng nói này.

Dù hắn không nói quá nhiều, nhưng vậy là đủ để cô không bao giờ quên – Giọng nói của tên sát nhân đã giết Garlo. 

Sau khi người đàn ông đó rời đi, Iris cuối cùng cũng để lại tiếng thét thảm thương.

Cái chết của Garlo đã thay đổi cô ấy.

Bất kể mưa giông hay bão tố - điều đó không thành vấn đề.

Cô vẫn sẽ toàn tâm toàn ý vung kiếm.

Cô ấy sẽ tiếp nối dòng máu của mình – tham gia vào đại hội kiếm thuật vào năm lên mười.

Kết quả là cô đã chiến thắng trận đánh cuối cùng.

Trong cô ngập tràn hai cảm giác.

Một là trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ người khác, và hai là tiếp thêm sức mạnh để cô trả thù.

Hai cảm xúc này cứ giằng xé cô - Nhưng khi cô gặp Alta, cuối cùng cô đã có thể đặt những cảm xúc này vào đúng chỗ.

****

“Người chính là...”

“Oh, cô nhớ ra rồi à?”

Iris nhìn chằm chằm vào mặt Adyl.

Cô đã không thể nhìn thấy nó do chiếc áo choàng.

Tuy nhiên, giọng nói của hắn chắc chắn không thể lầm được.

Là kẻ sát hại Garlo ngày hôm đó.

“Ngươi chính là kẻ đã....!”

Bí ấn đã có lời giải – Nhưng cô không thể chịu được sự thật rằng kẻ thù của cô giờ lại đang đứng ngay trước mắt.

Iris đầy tức giận.

Ma pháp của cô đang chảy ra khỏi cơ thể, hình thành những tia chớp.

Ma pháp sấm sét – Đó là sở trường của Iris.

“Trông ổn đấy chứ. Sao ta lại không vui vẻ với nhau chút nhỉ?”

“!”

“Iris, bình tĩnh đi !” – Alia nỗ lực kiềm chế Iris.

Nhưng nó không chạm được tới Iris.

Nhưng giờ cô đã biết.

Nếu cô tiếp tục chiến đấu với tất cả sự giận dư, cô sẽ thua.

Cô ấy cũng biết rằng ngay cả khi chiến đấu nghiêm túc, kết quả cũng không thể lường trước được.

Đó là lý do tại Alia lại khuyên cô hãy giữ cái đầu lạnh.

Dẫu vậy cô vẫn sẽ không rút lui lúc này.

Cha cô, đã bị giết ngay trước mắt cô – Đã, và sẽ không có cơ hội nào tốt hơn lần này để báo thù.

“Ngươi đã giết cha ta!”

Iris giữ vững trọng tâm.

Cô tập trung ma pháp vào tay phải – Chiến đấu bằng ma thuật.

Iris muốn kết liễu hắn ngay từ đòn đầu tiên.

Nhưng nhanh chóng, cả hai chạm kiếm.

“IRIS!”

“~!”

Giọng nói đó làm rung động cả bầu không khí, cơ thể cô cũng vậy.

Đó không phải là giọng nói mà cô đã quá quen thuộc.

Nó thường bình tĩnh hơn nhiều.

Không chỉ Iris – Alia mà đến cả Adyl điều hướng tầm nhìn về phía phát ra giọng nói.

“Mr. Schweiss..”

Biểu cảm của cậu ấy vẫn như mọi khi, tốt bụng và điềm tĩnh.

Nó đến từ Alta, người đang đối diện với Fiss.

Mặc dù nó không giống thầy ấy thường ngày, nhưng nó đã khiến Iris bình tĩnh lại đáng kể.

“Iris. Em đến đây không phải vì lý do đó, không phải sao?”

“Điều đó...”

“Nói em phải bình tĩnh có lẽ sẽ hơi quá. Nhưng mà này, hành động của em không phải chỉ là của cá nhân. Nó có thể gây nguy hiểm cho người khác nữa.”

“!” – Iris hiểu ra điều Alta nói.

Bên cạnh cô là Alia –  Nếu cô mạo hiểm tính mạng nó có thể sẽ ảnh hưởng đến cả người bạn của cô.

Iris hạ quyết tâm sẽ dùng sức mạnh để bảo vệ người khác.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Arigatougozaimasu ! !
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
TRANS
main đang đánh với bé kia mà còn thời gian nói chuyện phiếm là đủ hiểu main chỉ đang chơi thôi :)):))
Xem thêm
Chap sau main rip hết =))
Xem thêm
lướt 1 phát hết, nhanh còn hơn lần đầu ch*** gái =))
Xem thêm
Thank trans for chapter
:3
Xem thêm