The “Master swordsman” wh...
SASA Tougorou,笹塔五郎 TETTA Enji,あれっくす
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chapter 15 - Lam Kiếm

10 Bình luận - Độ dài: 1,210 từ - Cập nhật:

Tại một vùng đất của Vương quốc Washir – Fenkor, ta có thể tìm tàn tích của một nhà thờ.

Nhiều người nói rằng nó sẽ bị phá bỏ.

Thậm chí trước đây, họ còn nói công trình này đã quá lỗi thời.

Nhưng cũng có những người muốn khôi lục nhà thờ trở về thời hoàng kim đã từng.

Thông thường, nơi đây được sử dụng bởi những lãng khách không có tiền ở trọ, lần này lại xuất hiện bốn nhân vật mờ ám.

“Vậy là Azuma đã chết, huh?” – Người đàn ông thì thầm trong khi cắm ngập bao kiếm xuống đất.

Ông ta quả thực sự rất cao lớn, mặc dù là đang ngồi.

“Hooo, chết thật, huh. Hắn nói sẽ đi kiểm chứng sức mạnh của Kiếm Công chúa. Rồi chết mất tiêu luôn.”

Một gã trai trẻ cười lớn đáp lại.

Hắn vỗ đùi như thể có chuyện gì đó rất vui.

Bên cạnh hắn ta, một bóng người mặc áo choàng run rẩy sợ hãi.

“Còn ngươi thì sao hả. Chạy trốn khỏi trận chiến? Thế mà cũng tự nhận mình là sát thủ, hmm?

Giết ngươi luôn lúc này thì sao nhỉ?”

“….Hya”

“Thôi đi được rồi đấy.”

Giọng nói khiến hắn ta dừng lại là của một người phụ nữ trẻ, dáng vẻ của cô rõ ràng là không ăn nhập gì với nơi này.

Cô đứng dậy và đi tới trước người mặc áo choàng như để bảo vệ anh ta.

“Đừng giết người bừa bãi.”

“Pfff- sao cũng được. Làm như cô thì không ấy.”

“Ngươi xong việc rồi. Giờ đi đi.”

“Uh-vâng.”

Theo lời của cô gái, người đàn ông mặc áo choàng chạy đi – Nhưng khoảnh khắc hắn ta bước ra khỏi nhà thờ, âm thanh của kim loại vang lên,  đầu hắn ta rơi xuống.

Một thứ giống như lưỡi kiếm léo sáng trở lại tạy gã trẻ tuổi.

“ Muốn ý kiến hả? Tên đó chẳng còn giá trị nữa. Tốt nhất là nên trừ khử hắn ta. Vả lại, ta là một kẻ đi giết thuê, ye? Nên không hẳn là phải hoàn toàn nghe theo lời mấy người nói.”

“Thằng nhãi này...”

Bầu không khí đã thay đổi.

Chẳng ngạc nhiên nếu hai người họ đột nhiên lao vào chiến đấu.

Cả hai đều đặt tay lên kiếm, nhưng rồi -

“Đủ rồi đấy. Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau đúng chứ ?”

Zu—n –Một tiếng động lớn vang lên.

Người đàn ông giậm mạnh bao kiếm xuống nền đất.

Chấn động làm tòa nhà rung chuyển.

Điều đó làm gã trai trẻ và cô gái, người có giọng nói dịu dàng từ bỏ ý định đánh nhau.

“Hmm? Đồng đội ấy hả? Giữa chúng ta chẳng có điều khoản nào thế cả. Ta sẽ lẫn giết nhau khi đối đầu – Đây mới là mối quan hệ của cái nhóm này.”

“Đó là lý do chúng ta cùng nhau đến đây. Để có một trận chiến. Ta cũng là một trong bốn kẻ đến đây chính vì điều đó.”

“Thì, biết làm sao được. Ta còn chẳng hề muốn đi cùng mấy người.”

“Đúng là vậy.... Nhưng rồi sao? Ngươi muốn hành động một mình như Azuma?”

Hắn ta gật đầu trả lời câu hỏi của người đàn ông.

“Những gì cần phải làm không hề thay đổi. Chúng ta điều được nhận cùng một yêu cầu, thủ tiêu Kiếm Công chúa. Ai sẽ là người tiếp theo đây?”

“Đối thủ của chúng ta không phải Kiếm Công chúa đúng không?”

“Không phải, theo những gì báo cáo, kẻ giết Azuma là một đứa trẻ. Thêm nữa, nó cũng là kẻ giết ba tên còn lại.”

“Một tên nhóc? Azuma thua một tên nhóc á? Chà chà, quả thật (fan*fucking*tastic). Xem ra tên nhóc đó rất mạnh. Vậy ta sẽ là người tiếp theo. Ta sẽ làm gỏi thằng nó cho xem.”

“Được thôi, nhưng trước đó, chúng ta có một việc cần làm.”

Người đàn ông nói rồi đứng dậy.

Hai người còn lại cũng làm theo và quan sát xung quanh.

“Có kẻ theo dõi chúng ta ?”

Khi chúng nói vậy, một chàng trai trẻ mang áp giáp bước ra đối mặt với chúng.

Anh ta nhanh chóng rút kiếm ra – nó ánh lên màu xanh lam, giống như tóc của anh ấy.

Rất nhanh chóng, hàng tá hiệp sĩ xuất hiện bao vây lấy đám sát thủ.

Đó là nhóm quân được giao nhiệm vụ theo dõi các thành viên Hội kiếm khách.

“Bell Trusou, Lam kiếm, ta nói có đúng không?”

“Oh, ông biết tôi sao? Chà, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Nhưng việc các người tụ tập ở một nơi như thế này .... Nó thực sự không khó để tìm ra, ông biết đấy. Đừng chống cự, và tôi sẽ không phải ra tay.”

“Hắn nói sẽ không giết chúng ta à. HAHA. Ngươi vui tính thật đấy, nhóc con. Hey, để tôi tên này được chức?”

“Nonono, ngươi vừa nói mình sẽ đi giết Công chúa. Tên này.. tên này nữa là của ta.”

“Mấy người đang bơ tôi đấy à? Đừng đánh giá thấp tôi.”

“Bọn ta không hề coi thường ai cả. Chỉ là ta vốn đã như vậy.”

“Ah... Được thôi.”

Người trả lời thay cho gã sát thủ kìa là một phụ nữ có giọng nói rất đẹp.

Nhưng ngay khi cô gái vừa dứt lời, tiếng kim loại vang lên.

Bell vòng ra phía sau họ.

Dường như không ai khác ngoài cậu nhận ra, mọi thứ nhanh chóng đổ sập.

“Wha-~!”

Cậu lộ rõ sự ngạc nhiên.

Cô gái rút ra một “Thanh kiếm không có lưỡi”  từ trong bao. Bell quan sát thanh kiếm.

Cậu nhìn thanh kiếm mà không tài nào hiểu nổi.

Cậu đã bị đánh trúng, máu chảy ra từ chân và vai.

Vết thương không sâu – Tuy nhiên, các hiệp sĩ khác thì nhận sát thương đáng kể từ người phụ nữ.

Đi cùng Bell tới đây có mười hiệp sĩ tính cả cậu, nhưng giờ không ai còn đứng vững được nữa.

Các bức tường của của nhà thờ được cô gái nhuộm đỏ bởi máu.

“Hey! Cô nói không giết người bừa bãi cơ mà!”

“Nono, lần này thì khác. Không hề ,”

“Pff. Vậy thôi, chào tạm biệt.”

“Dừ-dừng laij~”

Bell tính đuổi theo tên trẻ tuổi đang quay lưng bỏ đi.

Nhưng lại bị người đàn ông to lớn chặn lại

“Ông đang cản đường tôi.”

Bell vào thủ thế trong khi quan sát.

Tuyệt kỹ [Tia chớp xanh] của cậu không chỉ có tốc độ cao mà còn tuyệt đẹp.

Sở hữu một tuyệt kỹ như vậy, rõ ràng cậu đã vượt xa những hiệp sĩ bình thường của Vương quốc.

Tuy nhiên,

“Quá chậm.”

Người đàn ông lên tiếng.

Hai tia chớp xoẹt qua nhau.

Vào ngày hôm sau, người ta tìm thấy 11 thi thể tại nhà thờ.

Trong đó có một cái xác là của tên sát thủ đã mất đầu. 

Còn lại là của những hiệp sĩ – Bao gồm cả người mang danh Lam Kiếm Bell Trusou.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

tội thg bell quá(con ghẻ của tg)
Xem thêm
TRANS
Nghe giới thiệu thì ngầu đấy nhưng chưa dc trăm dòng thì a die cmnr:)):))
Xem thêm
Đừng chống cự nếu ko tôi sẽ phải ra tay :'v , và sau chưa nổi nửa chap, anh đi chân lạnh toát :'v , mất mạng mất cả đầu :'v
Xem thêm
trai đẹp mà chết sớm quá :(
Xem thêm
Quên mạch truyện r :)) cứ mỗi lần ra chap t lại cày 1 lần, t khổ quá mà
Xem thêm
Đọc thêm vài lần nữa là hết quên :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À có vẻ như bộ này ra Manga + vol3 bên nhật r đó, https://twitter.com/sasanerineri/status/1308954897656602624/photo/1
Xem thêm
Tem ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm