• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (Novel Vol 1)

Chương 06

32 Bình luận - Độ dài: 1,008 từ - Cập nhật:

Hôm nay tôi cũng đã dậy sớm được.

Tại sao trước giờ tôi lại luôn ngủ dậy muộn như vậy chứ.

Tôi nhìn đồng hồ, xác nhận rằng mình có 30 phút trước khi Rosetta đến gọi dậy.

Chắc chắn các anh đã dậy sớm hơn và đang luyện kiếm rồi nhỉ.

Tôi cũng không thể thua được.

Tôi đứng dậy khỏi giường rồi định luyện cơ nhưng... đau quá.

Vì hôm qua, tôi đã tập luyện đột ngột nên có vẻ cơ bắp bị đau.

Bụng tôi không sao, nhưng cánh tay thì đau như thể có dòng điện chạy qua chích tôi vậy.

Trước hết, vì có vẻ gập bụng được nên tôi sẽ làm vậy.

Ái chà, làm thử mới biết tôi có thể dễ dàng gập được 100 cái. Tuy nó khá khó khăn.

Chỉ trong một ngày mà tôi đã quen gập 100 lần rồi sao. Bình thường thì không thể nào có chuyện đó.

Nhưng tôi đã nghiêm túc gập bụng như hôm qua đó. Có khi nào tôi cũng chống đẩy được...

...Làm được rồi. Tuy đau tay nhưng tôi đã làm được. Hôm qua tôi đã một lần bị kiệt sức vậy mà.

Tôi không lớn quá nhanh đấy chứ?

Không phải Alicia thật ra là người rất giỏi sao?  Là đứa muốn thì sẽ làm được...

Tại sao trong game lại là một người chẳng làm được tích sự gì vậy.

Quả nhiên là do được nuôi nấng một cách nuông chiều nhỉ.

Điều đó nghĩa là, nếu tôi nâng cao skill hơn nữa thì sẽ trở thành nữ phản diện giỏi hơn Alicia trong game.

Ufufufu. Tôi không thể ngừng cười được.

Mới có 10 phút trôi qua thôi. Tôi vẫn có thể làm được hai set nữa.

Tôi lấy lại khí thế và bắt đầu tập luyện cơ.

3 set quả thật là quá sức với tôi.

Có vẻ tạm thời tôi chưa đứng được. Nhưng mà, vì đã tập xong nên tôi giỏi quá.

Cốc cốc. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Alicia-sama.”

Dường như Rosettta đến đánh thức tôi dậy.

Tệ rồi, hiện giờ tôi đầy mồ hôi, lại còn hết hơi nữa chứ...

Nữ phản diện thực thụ sẽ không để lộ dáng vẻ khó coi này.

Nếu giờ cô ấy vào thì rất rắc rối.

“Tôi dậy rồi nên không cần đánh thức nữa đâu.”

Tôi vội nói.

Rosetta đứng đó khoảng vài chục giây, rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân rời đi.

Tại sao cô ấy lại đứng trước cửa một lúc như vậy nhỉ. Có khi nào là ngạc nhiên vì thấy tôi dậy sớm chăng. Mà, rồi cô ấy sẽ quen thôi.

Tôi điều chỉnh lại nhịp thở, thay đồ rồi hướng đến thư viện.

Hôm nay tôi cũng nhìn thấy các anh đang luyện kiếm ở sân vườn.

Ah, càng nhìn càng muốn tập luyện. Nhưng trước tiên phải nâng cao thể lực cơ bản đã.

Mặc dù trong lòng đang rất mâu thuẫn nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng.

Đôi mắt màu tím đang phản chiếu ánh dương của các anh thực sự rất đẹp.

Màu mắt tím của cả ba anh đều được thừa hưởng từ cha. Chỉ có tôi là mắt vàng, thừa hưởng từ mẹ.

Quả nhiên là mắt tím đem lại cảm giác xấu xa hơn mắt vàng nhỉ. Tôi có chút ghen tị.

Nhưng mà quan trọng vẫn là tính cách bên trong. Không liên quan gì đến màu mắt cả.

Tôi tự trấn an bản thân rồi hướng đến thư viện.

Tôi tiếp tục tìm kiếm ở khu vực khác hôm qua trong vòng 30 phút.

Cho dù vậy, quả nhiên là không có sách về Hắc ma pháp.

Tôi không nghĩ mình có thể dễ dàng tìm được sách, nhưng không ngờ lại mất phương hướng như thế này.

Nếu không kiên trì thì sẽ không tìm được.

Hôm nay đành đọc sách về động vật vậy.

Mỗi ngày đều lặp lại như vậy, chớp mắt đã một tuần trôi qua.

Trong dinh thự đang đồn lên việc mỗi sáng tôi dậy sớm rồi ngay lập tức biến đi đâu đó. Có vẻ họ còn đề nghị gọi bác sĩ vì tôi đã trở nên kì quặc.

Thật bất lịch sự mà. Tôi là một người rất đàng hoàng đó.

Nhưng đúng thật là, không ai nghĩ rằng tôi giam mình trong thư viện cả.

Cứ khi đến bữa tối là cha lại hỏi tôi đã đi đâu, nhưng vì tôi không thể nói thật được nên chỉ cười đánh trống lảng.

Thái độ giống như một nữ phản diện đang ngầm làm gì đó mờ ám đúng không?

Tôi làm việc đó từ lúc 7 tuổi, tương lai nhất định sẽ trở nên vô cùng xấu xa.

Tôi nghĩ mình đã trưởng thành một cách đáng kinh ngạc chỉ trong một tuần. Tất nhiên, không phải là về chiều cao đâu.

Tôi có thể đọc 10 cuốn sách trong vòng một giờ. Vì một ngày tôi đọc sách khoảng 10 tiếng nên một ngày đọc được trăm quyển.

Nói thật thì bản thân tôi thấy sợ việc đó. Nhưng không hiểu sao tôi có thể đọc được nhỉ.

Có lẽ khả năng xử lý của não rất tốt chăng.

Và thể lực tôi cũng đã nâng lên kha khá. Chỉ nhìn qua sẽ thấy khó tin, vì trông tôi chẳng có chút cơ bắp nào cả, nhưng mà tôi đã có thể gập bụng khoảng 500 lần, chống đẩy khoảng 300 lần đó.

Thật kì lạ, tôi không hiểu nổi lí do tại sao.

Hơn nữa tôi cũng có thể vặn người, nhào lộn và bật nhảy ngược...

Khả năng thể chất của tôi chẳng phải hơn cả siêu nhân sao?

Hay là, trong thế giới có thể sử dụng được ma thuật thì đây là chuyện đương nhiên nhỉ.

Tôi suy nghĩ bâng quơ về chuyện đó, rồi bật dậy, thay đồ và đi ra ngoài sân.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Vl ko rụng hết tóc là khá hơn thg hói nào đó rồi :))
Xem thêm
Tập vừa vừa thôi không lại rụng hết tóc bây giờ, nữ phản diện mà bị hói là éo dọa được ai đâu
Chỉ đấm được thôi...
2e6aadb6994d6aa2_fce0037ececaf3e6_19325914881988037143215.jpg
Xem thêm
Thiếu mỗi di chuyển bật ngang liên tục và chúng sẽ có sai bản nữ ko rụng tóc
Xem thêm
sợ quá sợ quá sao t cứ nghĩ tới chúa tể nào ủa nhờ
Xem thêm
Sau này bả còn giống nữa
Xem thêm
TRANS
T thấy sợ rồi đó
Xem thêm
Đọc truyện cổ tích mẹ kể bé nghe hay j mà 6p 1 cuốn vậy
Xem thêm
Bắt đầu sợ rồi đó
Có vẻ ez game thế
Xem thêm
Khiếp, em đi làm huấn luyện viên thể hình đi.
Xem thêm
Ảo thật đấy... Cứ đà này thì thành hacker lưu danh sử sách trước mất :))
Tks trans
Xem thêm
AUTHOR
Chắc học đc skill tăng tốc độ xử lý của bộ não rồi
Còn mấy cái kia thì chắc là cường hoá thể chất
Xem thêm
Sợ main lớn lên làm anh hùng cho vui quá :)))))))))))
Xem thêm