• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (Novel Vol 1)

Chương 78

7 Bình luận - Độ dài: 609 từ - Cập nhật:

“Nè Gill, em nghĩ sao sau khi đọc cái này?”

“Em đã nhận ra cô ta là đầu đất”

“Đúng thế nhỉ. Hơn nữa cái chủ đề này có hơi điên rồ nhỉ”

“Phương pháp cải thiện ngôi làng nghèo…”

Chúng tôi cùng nhau đọc luận văn của Liz-san ở phòng Gill.

Đúng là nội dung dễ hiểu, đáng được chấm thành tích tốt, nhưng cái này chắc chắn không thực hiện được đâu.

Cô ấy hoàn toàn không biết chút nào về tình hình hiện tại.

Bài luận văn này đáng bị 0 điểm chứ đừng nói là điểm liệt.

Vấn đề là làm sao để làm cho cái này có suy nghĩ chính xác hơn.

“Hôm nay có đi đến chỗ ông không?”

“Hôm nay có vẻ không được rồi. Cần phải nghĩ cách để dẫn dắt suy nghĩ của Liz-san đi đúng hướng”

“Đúng rồi nhỉ. Có vẻ công việc khá là vất vả đó”

Tôi đọc lại luận văn một lần nữa.

Chính vì việc này nên tôi mới không hợp với nữ chính.

Nếu dễ dàng cải thiện ngôi làng nghèo với cái suy nghĩ này thì chẳng có ai khổ sở hết.

Nó mang tính lí thuyết suông quá.

Chắc chắn cô ấy thuộc phái ‘nhân chi sơ tính bản thiện’ nhỉ. Cô ta cho rằng bản chất con người là thiện.

Quả nhiên là đối lập hoàn toàn với tôi.

Cứ cho rằng suy nghĩ này là tốt đi, thì nó vẫn là suy nghĩ quá ngây thơ, non nớt.

“Chắc ngày mai chị chỉ còn cách trở thành một cô gái siêu đáng ghét thôi nhỉ”

“Em nghĩ chỉ còn cách đó thôi”

Chúng tôi gật đầu đồng ý với nhau.

Cuối cùng cuộc chiến đã bắt đầu.

Tôi tập trung hết tâm trí, đến chỗ Liz-san.

Vì hôm nay là ngày có tiệc trà nên chắc chắn cô ấy sẽ ở vườn hoa hồng.

“Không phải học viện này quá xa hoa sao?”

Gill vừa nói vừa lườm lối vào vườn hồng.

“Chị cũng nghĩ vậy. Chị cho rằng trong một nơi để học tập không cần thiết phải có ngày tiệc trà”

“Chi phí duy trì đám hoa hồng này là bao nhiêu nhỉ”

“Không biết nữa”

“Trước mắt thì cứ vào thôi”

Tôi và Gill xếp hàng vào trong vườn hồng.

Bây giờ chúng tôi sẽ phá hỏng buổi tiệc trà.

Tuy có lỗi với mọi người, nhưng việc này là để lan rộng danh tiếng nữ phản diện của tôi… à không. Là để dẫn dắt Liz-san có suy nghĩ đúng đắn hơn.

Vừa vào trong vườn hồng thì ánh mắt mọi người đã đổ dồn về phía chúng tôi.

“Ali”

Anh Albert lại gần chỗ tôi.

Xin lỗi anh nha. Giờ em không rảnh để quan tâm tới anh Albert đâu.

Tôi phớt lờ anh Albert và đi lướt qua bên cạnh.

Tôi cảm thấy anh Albert đang đứng hình.[note38042]

Đúng là không nên bơ anh ấy, nhưng không còn cách nào khác. Tại thứ tự ưu tiên Liz-san cao hơn.

Tôi tiến thẳng đến chỗ Liz-san.

Những thành viên mọi khi tập trung xung quanh Liz-san.

Quả nhiên nữ chính được rất nhiều hiệp sĩ vây quanh nhỉ.

Duke-sama nhìn tôi với ánh mắt thấu hiểu hết mọi chuyện.

Ước gì ngài ấy đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó. Cứ như mọi suy nghĩ của tôi đều bị đọc được hết ấy.

“Alicia-cha”

“Liz-san, tôi sẽ vào thẳng vấn đề, cô nghĩ tất cả mọi người trên thế giới này bình đẳng với nhau sao?”

Tôi hỏi như đang lấn át giọng Liz-san.

Ghi chú

[Lên trên]
Tội anh trai quá :v
Tội anh trai quá :v
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Hấp dẫn hấp dẫn
thx trans
Xem thêm
AUTHOR
Tuyệt. Tui thích thể loại main có não như thế này.
Xem thêm
ai dà dramu is cumming
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Hóng qué :))
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
TRANS
Hấp dẫn r
thanks
Xem thêm