• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (Novel Vol 1)

Chương 76

8 Bình luận - Độ dài: 1,029 từ - Cập nhật:

Chúng tôi bước vào khu phòng học một cách bình thường.

Chúng tôi đang bị chú ý nhỉ.

Tiến triển thật tuyệt vời. Đúng như tôi tưởng tượng!

Mấy người này nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, còn gì tuyệt hơn thế này.

Tôi biết mình không được yêu mến mà.

Nhưng mà tin đồn lan nhanh trong chớp mắt nhỉ. Thật may vì đám con gái đó đã bàn tán.

“Nghe nói Alicia-sama đã nặng lời với một số nữ sinh”

“Hơn nữa còn có người run rẩy đến mức không đứng lên được”

“Mong cô ta đừng có tỏ thái độ chỉ vì dùng được chút ma pháp”

“Hình như cô ta còn nói những lời quá đáng với Liz-sama đó”

“Chẳng giống với các anh trai chút nào nhỉ”

Mình đã bị nói xấu rồi sao?

Quả nhiên tôi quá ưu tú mà.

Có vẻ tôi có tố chất trở thành nữ phản diện.

“Mà còn cậu bé kia là ai?”

“Dễ thương đó chứ”

“Đúng là thế, nhưng cậu ta đi chung với Alicia-sama đó?”

“Kya, tớ đang bị lườm kìa”

Chỉ mới bị lườm mà đã thét lên thế kia.

Đám người trong học viện này sẽ trở thành những người đứng đầu đất nước đúng không?

Tôi nhìn sang phía Gill.

Ái chà, vẻ mặt đáng sợ thật. Làm hỏng hết khuôn mặt đẹp đẽ rồi.

Mà, chính như vậy mới là trợ thủ thực sự của nữ phản diện chứ.

…!!

Tự dưng tôi bị ai đó kéo tay.

“Alicia!”

Gill hét lên gọi tôi, rồi cứ thế tôi bị ma pháp dịch chuyển mang tới một nơi khác.

Dùng được ma pháp dịch chuyển tức là đã đạt được level 80 rồi nhỉ.

Tôi từ từ mở mắt ra.

Được bao quanh bởi các giá sách, ở chính giữa có cái bàn và ghế sofa được đặt xung quanh.

Phòng họp à?

Tôi nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình.

Một bàn tay to lớn và rất đẹp… Cảm giác là tay đàn ông.

Hơn nữa còn có mùi hương rất quyến rũ.

Tôi từ từ nhìn khuôn mặt chủ nhân bàn tay đó.

…Duke-sama?

Khoảng cách này thật tệ.

Sự quyến rũ của ngài ấy làm tôi đổ gục mất. Mà Duke-sama luôn cao lớn thế này sao.

Tim tôi như sắp nổ tung.

Bình tĩnh nào tôi ơi. Một nữ phản diện không dao động với những việc như này đâu.

“Đây là nơi nào thế ạ?”

“Phòng của hội học sinh”

“Thế à. Vậy rốt cuộc ngài có chuyện gì với em ạ?”

Duke-sama thích Liz-san đúng không?

Sao tự dưng lại bắt cóc tôi thế này.

Hay là do tôi đã những lời quá đáng với Liz-san?

Tình yêu thật đáng kinh ngạc.

Tôi cứ thế này mà bị xử tử sao.

“Tại sao em lại không từ chối yêu cầu của cha ta?”

Tôi bất ngờ đứng hình trước lời của Duke-sama.

Yêu cầu? Cái việc mình là người giám sát Liz-san ấy hả?

Nhưng tại sao Duke-sama lại biết chuyện đó?

Nếu chuyện này bị lộ ra thì tệ lắm đây.

Nguy rồi. Tôi đã lỡ làm rối tung mọi chuyện rồi à.

Duke-sama nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Nếu tôi nói dối thì chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay nhỉ.

“Tại sao ngài lại biết chuyện đó?”

“Chỉ cần ta muốn tìm hiểu thông tin thì bao nhiêu cũng biết được”

Quả nhiên là vị hoàng tử ưu tú mà.

Ngài ấy cũng nắm được ngay những người có ý định lại gần Liz-san nhỉ.

“Vậy Duke-sama muốn làm gì với em?”

Duke-sama sững sờ trước câu hỏi của tôi.

Rồi ngài ấy từ từ nhìn xuống viên kim cương trên ngực tôi.

…Có khi nào tôi sẽ bị yêu cầu trả lại vòng cổ không.

Mà đành chịu thôi nhỉ. Vì nó là vật đắt giá mà.

Duke-sama nâng viên kim cương lên.

Giờ sẽ đến mô típ bị giật lại vòng cổ nhỉ.

Nó chính là cảnh có vẻ sẽ xảy ra giữa nữ phản diện và hoàng tử.

Thật vinh dự khi được trải nghiệm cảnh đó.

Nhưng tại sao vẻ mặt ngài ấy trông hơi buồn bã thế nhỉ…

Chẳng lẽ ngài ấy cảm thấy hối hận vì đã tặng tôi cái vòng cổ sao.

Duke-sama hơi cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi vào viên kim cương.

“Eh?”

Tôi bất chợt kêu lên.

Não tôi không theo kịp những chuyện ngoài dự tính.

Xem nào, chuyện vừa rồi là?

Tiếng tim đập của tôi ồn ào quá. Bản thân tôi cũng cảm nhận được mình đang đỏ mặt.

Rốt cục chuyện này là sao?

Chẳng hạn như niệm ma pháp để tôi không lại gần Liz-san?

Nhưng đó không phải là lí do để hôn lên món trang sức mà bản thân mình đã tặng đâu nhỉ.

Tôi không phải cô gái đần độn đâu. Hãy suy nghĩ tỉnh táo đi.

“Dễ thương quá”

Nói xong, Duke-sama vỗ nhẹ lên đầu tôi.

Như thế chẳng phải là không công bằng sao. Ngài ấy định giết tôi à?

‘Dễ thương’ là đang nói với tôi đúng không?

Chỉ có mỗi tôi ở căn phòng này thôi đấy?

Tôi nghe được tiếng tim đập còn rõ hơn lúc nãy.

Mà Duke-sama, không phải tự dưng ngài rút ngắn khoảng cách hơi quá với tôi sao?

Khó mà nghĩ được Duke-sama sẽ làm những chuyện như này với bất kì ai khác, thế thì Duke-sama đang có thiện cảm với tôi chăng.

Ra là vậy hả?

Vậy mối quan hệ với Liz-san là gì nhỉ.

Mà quan trọng hơn, nếu tôi và Duke-sama cứ gắn bó với nhau thì tệ lắm đó nhỉ?

Sự sáng suốt đã dần quay lại. Đúng rồi, Duke-sama và Liz-san bắt buộc phải gắn bó với nhau.

Nữ phản diện số một thế giới và hoàng tử vương quốc này mà gắn bó với nhau thì không hay đâu.

“Đó không phải vai diễn, mà tính cách của em thực sự xấu xa”

Tôi nói xong liền lao ra khỏi phòng hội học sinh.

u23889-c230d3ac-0e0c-414c-8b47-4d935716c69f.jpg

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Anh Duke đã đặt cọc từ thuở tặng kim cương r :v
Xem thêm
thằng audam fbi đâu bắt nó
Xem thêm
Có thằng ấm dâu ở đây
Xem thêm
Mới 13 t thôi đấy
thx trans
Xem thêm
Con bé mới 13t thui anh ơi=v
Xem thêm
mong cho bé diễn thành công vai phản diện =)))
Xem thêm