• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (Novel Vol 1)

Chương 32

3 Bình luận - Độ dài: 519 từ - Cập nhật:

Đêm hôm đó, tôi đến ngôi làng nghèo gặp ông Will.

Vì là ban đêm nên tôi đã bình an đi đến nhà ông ấy.

“Chào buổi tối.”

Tôi nói xong, bước vào nhà thì thấy ngoài ông Will thì còn một người nữa.

Người đang nằm trên giường là cậu bé tôi bắt gặp hồi sáng.

May mà cậu bé không sao…

Nhưng miếng vải rách nát đang quấn trên đầu cậu lại đang thấm đẫm máu.

Không có băng gạc sao. Hơn nữa, khắp người cậu bé toàn là vết bầm tím…

Trông rất đau đớn…

“Cậu bé còn đang bị sốt nữa.”

Ông Will nói vậy.

Tôi lại gần giường, đặt tay lên trán cậu ấy. …Sốt cao quá.

Tôi xé vải từ quần áo đang mặc ra.

Rồi tôi lấy mảnh vải nhuốm bẩn đang quấn trên đầu cậu ra, thay bằng mảnh vải tôi vừa xé.

Máu đã ngừng chảy, nhưng nếu cứ để thế này vết thương sẽ mưng mủ mất.

Nhưng tôi lại không thể làm gì khác.

“Alicia, lại đây.”

Ông Will gọi tôi bằng giọng nhẹ nhàng.

Tôi ngồi đối diện ông Will như mọi khi.

“Ông Will đã cứu cậu bé kia sao?”

Ông Will buồn bã lắc đầu.

“Sau khi gã đàn ông to lớn kia đi thì ông đã mang cậu bé này vào nhà.”

“Không ai cứu cậu ấy sao?”

“Ở ngôi làng này, việc bảo vệ tính mạng bản thân của hôm nay quan trọng hơn tính mạng ngày mai, cho nên họ không rảnh mà quan tâm đến người khác.”

Tính mạng hôm nay quan trọng hơn tính mạng ngày mai à…

“Mọi người đều đang bám víu lấy sự sống.”

Ông Will khẽ cười với vẻ mặt buồn bã.

“Cháu không hề có ý nghĩ muốn thay đổi thế giới, hay cứu một ai đó, nhưng cháu mong muốn ngày mai ông Will tiếp tục sống.”

Ông Will xoa đầu tôi bằng bàn tay to lớn ấy.

Tay ông ấy làm tôi cảm thấy bình yên đến lạ thường.

“Alicia, ông sẽ nói lại một lần nữa, đừng bao giờ đến đây vào thời gian nào ngoài buổi tối nhé.”

“Khung cảnh… ngày hôm nay, nó luôn như vậy sao?”

Ông Will gật đầu.

“Ở đây có người nào sử dụng được ma thuật không ạ?”

“Nếu là quý tộc sa đọa thì đã từng có một người, nhưng đã chết rồi.”

“Vậy… sao”

“Cậu bé đó là một người rất thông minh. Thiên tài đó.”

Ông Will nói xong liền nhìn về phía cậu bé đang gặp ác mộng.

Chắc là cậu ấy thông mình như ông Will nói vậy.

Tôi muốn thử nói chuyện với cậu ấy quá. Phải giúp đỡ cậu ấy mới được…

Đây không phải là cứu người, chỉ là tôi muốn nói chuyện với cậu ấy nên mới ra tay giúp đỡ thôi.

Chỉ đơn giản là là vì lợi ích của tôi. Tôi không phải là thánh nữ, mà là một nữ phản diện.

Tôi rời khỏi nhà ông Will, nhanh chóng trở về dinh thự.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
Thiên tài kìa hốt về làm thuộc hạ thui
Xem thêm