• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (Novel Vol 1)

Chương 53

2 Bình luận - Độ dài: 654 từ - Cập nhật:

Vì đã nhận được những cảm nghĩ nên giờ tôi xin phép được viết đôi lời.

Tiêu chuẩn nữ phản diện của Alicia đang dần lệch đi.

Thành thật xin lỗi những người đã đọc tác phẩm vì muốn thấy một nữ phản diện thực sự.

Cảm ơn mọi người đã bookmark bộ truyện.

Tôi rất vui vì mọi người đã đọc tác phẩm!

Xin chân thành cảm ơn!

===================================

“Nè, nếu để Alicia cùng xuất hiện trên sân khấu với chúng ta với tư cách khách mời thì sao?”

Anh ấy vừa mới nói gì vậy?

Cho tôi xuất hiện với tư cách là khách mời sao?

Anh Albert đang nghĩ gì vậy chứ.

“Ah, chắc đó cũng là một ý hay.”

Gayle-sama?

Đừng có tán thành chứ.

Tôi đâu phải là thành viên của hội học sinh.

“Không thích”

Tôi nói một cách rõ ràng.

“Tại sao?”

Anh Albert nhìn tôi với vẻ lạ lùng.

“Trước hết thì em còn không phải là học sinh ở học viện ma pháp”

“Việc đó thì bọn anh sẽ lo”

Không cần thiết phải làm gì đó đâu…

“Chẳng mấy khi mà, Alicia-chan cũng tham gia đi”

Liz-san mỉm cười với tôi.

“Em đã nói là không thích rồi mà.”

Bầu không khí có chút căng thẳng.

Dù thế nhưng Liz-san cũng không tỏ vẻ khó chịu mà vẫn tươi cười.

Quả nhiên là không tài nào ưa nổi. Có lẽ là do tính cách của tôi và cô ấy không hợp với nhau.

“Chắc chắn là vui lắm đấy? Chị nghĩ em sẽ có kỉ niệm đẹp đó”

“Đừng có tự tiện áp đặt giá trị quan của Liz-san lên tôi được không?”

Chỉ với câu nói của tôi mà bầu không khí thay đổi hẳn.

Liz-san có vẻ bối rối.

Tôi đã muốn Liz-san phải làm ra khuôn mặt như này đây.

Vì lần trước tôi đã không làm được nên lần này đã phục thù thành công.

“Xin lỗi, chị không có ý đó”

Liz-san xin lỗi ngay lập tức.

Ây dà, tôi đã mong đợi một cuộc chiến nảy lửa hơn thế này mà.

Tôi đã nhanh chóng thắng mất rồi.

“Alicia cũng nói hơi quá rồi đấy”

Anh Albert nói, trông có vẻ hơi giận dữ.

…Làm được rồi! Lâu lắm rồi tôi mới làm cho anh Albert nổi giận.

“Em chỉ nói những gì mình nghĩ thôi.”

“Nó làm tổn thương người khác đấy.”

Đúng là không thể phủ nhận được.

Nhưng nói sự thật thì có gì xấu chứ.

“Trước mắt thì bàn chuyện tiếp theo thôi. Ali-chan cũng không thích bị bắt ép vô cớ đúng không.”

Giọng nói tươi sáng của Curtis-sama vang vọng khắp phòng.

Ngài ấy định làm dịu bớt đi bầu không khí bất ổn.

Tôi cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy.

Quả nhiên là khác hẳn so với hồi 7 tuổi nhỉ.

Hồi nhỏ nếu bị nói là ích kỉ thì còn được tha thứ, nhưng trở thành người lớn rồi thì dần không còn được tha thứ nữa nhỉ.

Hình như ở kiếp trước, tôi càng trở thành người lớn thì càng có nhiều chuyện phải nhẫn nhịn.

Tôi của 10 tuổi đang trải nghiệm điều đó đây. Quả nhiên, vì là quý tộc nên phải chịu những kì vọng lớn hơn nhiều.

Thế có nghĩa là, Alicia trong game chỉ trưởng thành về mặt thể xác chứ tâm hồn vẫn y như vậy, và sau đó trở thành một tiểu thư độc ác sao?

Nếu vậy thì tôi cứ thế này mà lớn lên thì sẽ trở thành nữ phản diện thôi nhỉ.

Vậy không cần phải lo lắng gì nữa!

Từ giờ trở đi, tôi chỉ cần sống thật với bản thân là được!

“Ali, để làm thân với Liz hơn thì hai người cùng đi đến thị trấn nhé.”

Anh Albert nhìn về phía tôi và nói.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

nice
Thx trans
Xem thêm