• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (Novel Vol 1)

Chương 55

4 Bình luận - Độ dài: 625 từ - Cập nhật:

“Tôi thích màu đen.”

“Vậy là em thích màu đen! Chị thích nhất là màu trắng đó.”

“Hoàn toàn trái ngược nhỉ”

Tôi nói với một nụ cười, rồi Liz-san cũng cười đáp lại.

Ý nghĩa của nụ cười này cũng đối lập đó.

“Chính vì trái ngược nên cũng được mà?”

“ĐÚNG VẬY NHỈ”[note37673]

Nói thật thì càng ngày càng phiền phức hơn.

Không đời nào chúng ta hiểu thêm về nhau qua cuộc hội thoại như này đâu.

“Em thích làm gì?”

Vẫn còn hỏi à? Hơn nữa câu hỏi này quá trừu tượng.

Liz-san hoàn toàn chẳng đọc được nét mặt tôi nhỉ.

Chính vì thế nên tôi mới không hợp với nữ chính đần độn!

“Cái này”

Tôi búng tay ‘tách” một phát.

Rồi có một bông hoa từ bó hoa đang được cắm trong cái bình ở góc phòng bay đến chỗ tôi.

Đó là ma pháp kéo đồ vật lại gần.

Tôi bắt lấy bông hoa đang bay về phía này một cách ngoạn mục rồi đưa cho Liz-san.

“Xin mời”

Không chỉ Liz-san mà ngay cả mọi người cũng nhìn tôi đầy nghi ngờ.

Chắc họ bất ngờ vì hành động đầy nam tính của tôi chăng.

“Ma pháp…?”

“Phải”

Nếu cô không nhanh nhận lấy bông hoa thì tôi sẽ xấu hổ lắm đó.

“Ali-chan giờ”

“mười tuổi…”

“phải không”

Tôi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Curtis-sama và anh Albert.

Lúc tôi sử dụng ma pháp, ông Will cũng đã hỏi về tuổi tác ấy nhỉ.

Có khi nào tôi ưu tú hơn những đứa trẻ bình thường khác?

“Cảm ơn”

Cuối cùng Liz-san cũng đã nhận lấy bông hoa giùm tôi.

“Bông hoa cúc đẹp nhỉ”

Liz-san lại nhìn tôi với nụ cười mà ngay cả thiên thần cũng phải chịu thua.

Đừng có nhìn tôi với nụ cười thần thánh đến mức hạ gục nữ phản diện đó.

Cho dù thiện cảm của cô có tăng lên thì tôi cũng không vui chút nào đâu.

Tôi đưa bông hoa với hàm ý mỉa mai đó?

Đần độn, theo một nghĩa nào đó thì cũng hạnh phúc nhỉ.

u23889-6c06dea2-8df2-4793-a33b-068cba2b308d.jpg

Sau khi mọi người về hết, tôi đi đến thư viện.

Kết cục là hôm nay lại chẳng quyết định được gì.

Mà lại thành ra chỉ có mỗi tôi và Liz-san nói chuyện với nhau.

Trước khi đến thư viện, tôi nghe thấy anh Albert và cha đang đứng nói chuyện với nhau.

Khuôn mặt họ trông rất nghiêm trọng. Họ đang bàn chuyện gì khó đến thế sao?

Tôi rón rén tiến lại gần sao cho không bị phát hiện.

“Alicia đã sử dụng ma pháp? Có thật thế không?”

“Vâng. Con đã tận mắt chứng kiến chuyện đó”

“Nhưng Alicia mới có 10 tuổi…”

Mười tuổi thì làm sao cơ?

Tại sao mọi người cứ bất ngờ khi biết tuổi tôi vậy.

“Lần đầu tiên xảy ra chuyện như này. Không thể tin nổi”

“Con cũng đã rất bất ngờ. Vì phải đến năm 13 tuổi mới có thể sử dụng được ma pháp”

Mười ba tuổi ư?

Tôi mới mười tuổi.

Ớ, hình như mấy con số hơi lạ thì phải…?

“Đứa trẻ kì dị”

Cha tôi lẩm bẩm bằng giọng trầm trầm nặng nề.

Tôi kì dị sao?

Chắc chắn nữ chính mới là người kì dị.

Hơn nữa, từ 13 tuổi mới sử dụng được ma pháp thì quá kì lạ. Chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi.

Tôi chạy đến thư viện trong khi đầu óc tôi vẫn chưa xử lí được câu chuyện vừa rồi.

Tôi biết một nữ phản diện thì không được hoảng loạn như này, nhưng giờ tôi không rảnh để nghĩ đến việc đó.

Ghi chú

[Lên trên]
Alicia đang nhấn mạnh
Alicia đang nhấn mạnh
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Things might get dảk
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm