• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (Novel Vol 1)

Chương 34

11 Bình luận - Độ dài: 724 từ - Cập nhật:

Tôi vừa về đến nhà thì liền vùi mình trong thư viện.

Hôm nay tôi phải tập trung tìm sách ma thuật đến tối mới được.

Tôi đi vòng quanh khắp phòng, từ góc này đến góc kia mà chẳng tìm được gì.

Rồi chợt những quyển sách trên tầng 2 lọt vào tầm nhìn.

Đúng rồi, tầng 2 cũng có sách mà.

Tôi quyết định lên tầng 2 xem thử.

Tôi đã định đọc hết sách ở tầng 1 rồi mới đọc sách tầng 2, nhưng nếu làm vậy không biết sẽ mất bao nhiêu năm.

Tôi bước lên cầu thang và nhìn giá sách ngay trước mặt.

…Đùa hả, ở đây toàn là sách về ma thuật này. Không ngờ tôi lại tìm được luôn.

Nếu tôi lên tầng 2 ngay từ đầu thì đã tìm được rồi…

Dù có hối hận thì cũng chẳng làm được gì. Phải suy nghĩ việc tiếp theo.

Tôi lấy quyển sách viết về hắc ma pháp level 1.

Và đọc lướt qua.

『Level 1 Những người có ma lực sẽ lĩnh hội được ngay』

Có nghĩa là, mình có thể làm được ngay đúng không?

Nếu tôi đạt được level 100 trước khi vào học viện ma pháp thì tôi không cần phải nhập học nữa nhỉ.

Mà, trong trường hợp này, tôi muốn bắt nạt nữ chính nên sẽ đi học.

Hình như chương trình ở học viện ma pháp là 5 năm, nên nếu tôi nhập học thì nữ chính sẽ là năm cuối nhỉ.

Alicia đúng là có gan đấy.

Tôi lật trang tiếp theo. …Ma pháp làm các đồ vật nổi lơ lửng.

Đầu tiên phải làm thử đã. Không hiểu sao tôi thấy hồi hộp quá.

Lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ, tôi sử dụng ma pháp đó.

『Tưởng tượng nơi đồ vật lơ lửng, dùng ngón giữa và ngón cái tạo ra âm thanh』

Giải thích gì mà khó hiểu ghê. Dùng ngón giữa và ngón cái tạo ra âm thanh[note37202] , tức là búng ngón tay ấy hả?

Tôi đặt quyển sách xuống nền nhà.

Nếu không làm được thì phải làm sao đây. Tôi không muốn vấp ngã ngay từ level 1 đâu.

Tôi nhắm mắt, tưởng tượng quyển sách đang lơ lửng.

Rồi đồng thời búng ngón tay tạo ra tiếng.

Ái chà, tiếng phát ra tốt hơn tôi nghĩ. Tôi từ từ hé mắt.

Trước mặt tôi, quyển sách đang trôi nổi bồng bềnh.

…Thành công chưa?

Làm được rồi! Ma pháp đó!

Không phải đang treo bằng dây đâu, là ma pháp đó!

Không ngờ tôi lại nhanh chóng sử dụng được ma pháp như này. Tôi cứ nghĩ nó khó hơn thế cơ.

Nhưng đây mới chỉ là level 1 thôi.

Tôi đọc một mạch mấy cuốn sách từ level 1 đến level 5. Về cơ bản, ma pháp chỉ cần niệm và tưởng tượng thôi nhỉ…

Được rồi, vì tôi đã nhồi nhét cách làm vào đầu nên giờ chỉ cần thực hành thôi.

Dù gì thì tôi cũng muốn sử dụng ma pháp thuần thục. Từ ma pháp dễ sử dụng cho đến ma pháp khó sử dụng.

Ma pháp cắt giấy, ma pháp buộc tóc, ma pháp làm trắng răng, ma pháp cắt móng tay, ma pháp di chuyển đồ vật…

Tôi say sưa thực hành đến mức quên cả thời gian.

Trong vòng một ngày, tôi đã có thể sử dụng ma pháp level 5.

Có tiến bộ đấy chứ nhỉ?

Tôi muốn nghĩ như vậy, nhưng ai cũng có thể dễ dàng đạt đến level 5.

Mới chỉ là level gà mờ mà thôi.

Hơn nữa, vì Alicia có tố chất nên tôi luôn nghĩ rằng nếu nỗ lực thì sẽ trở thành một nữ phản diện tuyệt vời. Tôi sẽ trở thành một nữ phản diện không thua kém Alicia trong game cho xem.

“Alicia-sama~”

Tôi nghe thấy giọng Rosetta từ xa xa.

Đến giờ ăn tối rồi! Bụng tôi đang réo òng ọc nè.

“Tôi đến đây”

Tôi nhảy chân sáo đến phòng ăn.

Một làn gió nhẹ nhàng thổi vào căn phòng, làm lật trang sách ma pháp.

Mục lưu ý của sách ma pháp đang tỏa sáng dưới ánh trăng.

『Trên mười ba tuổi mới có thể sử dụng ma pháp』

Ghi chú

[Lên trên]
Bản gốc là 指パッチン hay finger snap, tham khảo video https://youtu.be/ACWNRYsyMGk
Bản gốc là 指パッチン hay finger snap, tham khảo video https://youtu.be/ACWNRYsyMGk
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Well vì tính cả tuổi tinh thần nữa nên bằng cách nào đó thì nhỏ Ko hẳn là cheat @@
Xem thêm
It's time for the buff it's time it's time
Xem thêm
Tuổi kiếp trước nữa
Xem thêm
Damn, buff time...
Tks trans
Xem thêm
ko biết có giảm tuổi thọ ko ?
Xem thêm
It's time to buff :))
thx trans
Xem thêm
Buff time :))
Xem thêm
TRANS
Tính tuổi tinh thần chăng :))
Xem thêm