• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (Novel Vol 1)

Chương 87

2 Bình luận - Độ dài: 712 từ - Cập nhật:

“Này anh Henry?”

“Sao?”

“Tại sao anh Henry lại ở phòng em?”

“Em ghét à?”

“Vâng”

Anh Henry trưng ra vẻ mặt không phục, nhìn tôi.

Nhất định cái này cũng là diễn rồi…

“Tại sao Gill thì được?”

“Tại em là trợ thủ của Alicia đó”

Nói xong, Gill vừa đọc sách vừa lẩm bẩm.

“Anh không được tin tưởng sao”

Anh Henry nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.

Ánh mắt cứ như chú cún con bị bỏ rơi ấy.

Nhưng tôi sẽ không bị lừa đâu.

“Em không biết anh Henry diễn đến mức nào”

Nghe tôi nói, anh Henry thay đổi nét mặt.

“Trước mặt Ali anh không hề diễn. Anh đứng về phía Ali mà”

“Dù anh có đứng về phía em thì cũng không có gì tốt đẹp cả.”

“Anh không biết Ali nghĩ thế nào về anh, nhưng nếu anh mà không ưa thì có thể giết người đó”

Anh Henry nói với giọng thành thật, nghiêm túc.

Ái chà, tôi không nghĩ anh ấy lại nói những lời như vậy.

“Anh đã từng giết ai rồi à?”

“Ừ”

Tôi ngạc nhiên đến mức sững sờ.

Gill cũng ngừng đọc sách, sững sờ nhìn về phía anh Henry.

Không ngờ anh ấy đã thật sự giết người.

Chắc là anh ấy không nói dối đâu nhỉ…

“Anh đã giết ai thế?”

“Chuyện đó là bí mật~”

Anh Henry vừa nói vừa cười toe toét.

Bí mật… là điều tôi ghét nhất.

Tôi có khá nhiều bí mật, nhưng lại rất ghét khi bị người khác giữ bí mật.

Có khi nào anh Henry làm nhiều chuyện xấu hơn cả tôi không.

Đối thủ thật sự của tôi không phải Liz-san mà là anh Henry?

“Nếu Ali nói cho anh biết em đang âm mưu gì thì anh cũng sẽ nói mình đã giết ai”

Đó là điều kiện trao đổi nhỉ.

Tuyệt đối không thể nói ra việc tôi là người giám sát Liz-san… Nếu là việc tôi muốn trở thành nữ phản diện chắc nói ra cũng được nhỉ.

Nếu làm thế, anh ấy sẽ nói cho tôi biết ảnh đã giết ai.

“Được thôi”

“Eh? Được sao”

Anh Henry tròn mắt nhìn tôi.

Anh Henry là người nói trước mà sao lại ngạc nhiên như vậy nhỉ.

“Em đang hướng đến làm một nữ phản diện. Là nữ phản diện số một thế giới đó. Vì thế nên em muốn bắt nạt người nổi tiếng như Liz-san. Em đang trở thành người ngang hàng với Liz-san. Mà cuối cùng thì em đã có thể đứng chung sân khấu với cô ta rồi”

Anh Henry lại trợn mắt to hơn nữa sau khi nghe tôi nói.

Chuyện đó thì bất ngờ thật.

“Em muốn trở nên mạnh mẽ là vì lí do đó sao”

Anh Henry khẽ thì thầm.

Ah, nhắc mới nhớ, ngày xưa tôi đã nói thế lúc muốn học kiếm thuật nhỉ. Thật hoài niệm mà.

Mà anh ấy bơ luôn cái đoạn muốn thành nữ phản diện nhỉ.

Cá nhân tôi lại muốn anh ấy chú ý đến chỗ đó.

“Chung một sân khấu là sao?”

“Em đã đạt đến ma pháp level 80 rồi”

“Hả!?”

Anh Henry hét lên với giọng đầy bất ngờ.

Ấy, đâu cần phải ngạc nhiên đến mức đó… Mặt anh đang trở nên rất kì cục đấy.

“Em đã sử dụng được ma pháp từ lúc 10 tuổi rồi”

Tôi vừa dứt lời thì mặt anh Henry càng trở nên kinh khủng hơn.

Khi con người trở nên vô cùng bối rối thì mặt sẽ biến thành như này nhỉ.

“Anh cảm giác nếu từ giờ vẫn còn điều gì đáng kinh ngạc hơn nữa thì cũng không bất ngờ nữa”

Tôi định nói là không có chuyện đó đâu, nhưng thôi cứ kệ đi nhỉ.

Tôi muốn nhanh chóng biết người mà anh Henry đã giết là ai.

Tôi đã cho anh ấy biết bí mật quan trọng của mình rồi, nên anh ấy cũng phải nói cho tôi nữa.

“Vậy anh Henry đã giết ai thế ạ?”

Anh Henry từ trạng thái lơ đãng đã lấy lại ý thức, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng hơn.

Và rồi từ từ mở lời.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hmm
thx trans
Xem thêm