• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (Novel Vol 1)

Chương 10 Tám tuổi: Trưởng nữ nhà Williams - Alicia

14 Bình luận - Độ dài: 747 từ - Cập nhật:

Alicia, trưởng nữ nhà Williams, hiện tại 8 tuổi.

Tôi trải qua việc luyện tập nghiêm khắc cùng với anh Albert trong một năm, và đã có thể vung kiếm được rồi.

Đúng vậy, chỉ vung được kiếm thôi.

Anh nói tôi trong một năm phải cầm kiếm nhiều giờ để nâng cao thể lực, và tôi đã tiếp tục nâng cao thể lực trong vòng một năm.

Có vẻ các anh nghĩ rằng quả nhiên tôi không thể duy trì nổi trong một năm.

Đúng là giữa chừng tôi có hơi chán.

Tại vì mỗi ngày tôi chỉ có luyện vung cây kiếm nặng thôi đấy?

Để tiếp tục thì rất cần sự kiên nhẫn khá lớn đó.

Vì tôi có mục tiêu trở thành nữ phản diện số một thế giới nên có thể duy trì được, nhưng nếu không có mục tiêu đó thì tôi sẽ trở nên cả thèm chóng chán mất.

Thời gian đầu chỉ mới cầm có 15 phút thôi mà tôi đã mệt rã rời, nhưng sau nửa năm thì tôi đã có thể cầm được trong nhiều giờ... Bây giờ thì tôi có thể cầm được cả ngày.

Tôi muốn tự khen bản thân mình quá. Tại tôi giỏi quá mà.

Thực ra tôi thấy xấu hổ khi không thể cầm kiếm trong nhiều giờ, nên việc mỗi tối tôi trốn ra khỏi phòng tự luyện ở vườn là chuyện bí mật.

Tôi rất ghét thua cuộc, chỉ được mỗi tính kiên trì thôi.

Nhưng mà, nữ phản diện lưu danh lịch sử nhất định đang nỗ lực hơn thế.

Tôi vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Dù thể lực đã được nâng cao khá tốt, ấy vậy mà tôi không thể nào biết được nó như nào.

Thật thất vọng mà. Không phải là tôi muốn có cơ bắp cuồn cuộn hay gì đâu, nhưng tôi muốn thấy được thành quả nỗ lực dù chỉ một chút.

Và còn nữa, tôi đã đọc hết bốn nghìn cuốn sách trong vòng một năm.

Tuy không biết người bình thường đọc bao nhiêu sách trong một năm, nhưng tôi nghĩ mình đã đọc khá nhiều.

Mặc dù đọc nhiều như vậy nhưng tôi chưa hề đọc dù chỉ một cuốn sách về Hắc ma pháp. Thật sự là mãi mà tôi chưa tìm ra. Ngay từ đầu, tôi đã thắc mắc không biết có sách ma pháp trong thư viện này không.

Tôi muốn khoe với ai đó, nhưng không ai biết tôi tự nhốt mình trong thư viện để đọc sách nên không thể khoe khoang được. Hơn nữa, phản diện thực sự sẽ không làm mấy việc như khoe khoang đâu.

Tại dinh thự có rất nhiều lời đồn khác nhau vì tôi bắt đầu tập kiếm, hơn nữa còn biến đi đâu đó mười tiếng trong một ngày, nhưng tôi không biết mấy lời đồn đó như nào cả.

Trước đó thì chỉ có mỗi mẹ ngạc nhiên, nhưng rồi cha cũng rất lo lắng cho tôi, còn định gọi bác sĩ đến thật... Tất nhiên là tôi đã ngăn chặn việc đó.

Các anh có vẻ quen dần với mấy hành động của tôi rồi.

Và mấy người bạn mĩ nam của các anh cũng thường xuyên ghé thăm dinh thự nhà tôi.

Nếu hỏi anh Henry lí do thì, có vẻ là họ tới xem tình hình của tôi.

Tôi không phải là linh vật hút khách đâu. Tôi rất nghiêm túc thế mà họ lại thấy thú vị, mong họ đừng có tới xem nữa.

Tôi luôn cảm nhận thấy ánh mắt theo dõi. Dù nói là luyện tập nhưng mà căng thẳng quá.

Mà, nếu đã là nữ phản diện thì trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ được bình tĩnh, nên tôi tập trung hết sức vào việc luyện kiếm...

Duke-sama không hề nói chuyện với những người khác trong lúc tôi luyện tập mà cứ nhìn tôi mãi.

Tôi thật sự muốn ngài ấy dừng lại. Tim tôi không chịu nổi đâu. Ngài ấy có thể nói chuyện với những người khác mà...

Và mỗi khi chạm mắt nhau, ngài ấy lại làm vẻ mặt rất dịu dàng.

Nếu bị như thế thì ai cũng sẽ đổ ngài ấy trong chốc lát thôi.

Tất nhiên là tôi ổn. Tôi không đổ ngài ấy đâu. Vì tôi biết, Duke-sama sẽ rơi vào lưới tình với nữ chính mà.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Chị này chắc là đệ tử thất lạc của thg chủ rạp xiếc nào đấy :))
Xem thêm
Are you sure about that?
Tks trans
Xem thêm
định nói mà có ng nói rồi :))
Xem thêm
Đọc nhiều thế thì kinh r
thx trans
Xem thêm
Đọc 4000 cuốn 1 năm, đúng là hào quang main chính mà :))
Xem thêm
Hẳn là "nam chính" :))
Xem thêm
Phải giật ny nữ chính thì ms là phản diện đích thực chứ =))
Xem thêm
... Are you sure about that?17d4e805ff27ffc9f6d1ad3eeca5252c.jpg
Xem thêm
nhưng tác giả said đéo :))
Xem thêm
Nhưng tác giả lại định sẵn hai anh chị về với nhau
Xem thêm