• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (Novel Vol 1)

Chương 62 Mười ba tuổi: Trưởng nữ nhà Williams - Alicia

7 Bình luận - Độ dài: 427 từ - Cập nhật:

Alicia, trưởng nữ nhà Williams, hiện tại 13 tuổi.

Cuối cùng tôi cũng đạt được level 80!

Thành thật mà nói thì nó dễ hơn tôi nghĩ. Tôi dần quen với cách sử dụng ma lực rồi.

Hàng ngày khi tôi luyện level, cha tôi đều nhắc nhở phải tăng level theo thứ tự lần lượt đó.

Tôi đều đặn tăng level từng chút một và cuối cùng đã lên level 80 đó!

Tôi đã sử dụng được rất nhiều ma pháp khác nhau. Tôi vẫn chưa nói cho ai biết mình đã lên level 80.

Mọi người sẽ phản ứng như nào đây… Hóng quá đi.

Đúng ra thì ở tuổi tôi bây giờ mới bắt đầu sử dụng được ma pháp nhỉ?

Nếu Alicia trong game cũng chịu nỗ lực thì tốt… Một người vốn có tài năng mà lại lãng phí quá.

Cho dù tôi có hỏi cha về thiếu niên không thể sử dụng được ma pháp thì cũng bị đánh trống lảng mà thôi.

Hay ý ông ấy là phải tự mình tìm ra bí ẩn?

Mà, trước hết cứ để việc đó qua một bên.

Kĩ năng kiếm thuật cũng đã mài giũa rồi, tri thức cũng đã tăng lên!

Giờ tôi đã có thể đường đường chính chính đối đầu với Liz-san rồi đúng không.

Từ ngày nghe nói Liz-san bị ngất xỉu, tôi vẫn chưa hề gặp Liz-san lần nào nhỉ.

Từ đó đến giờ Liz-san đã mạnh đến mức nào rồi nhỉ…

Còn 2 năm nữa là đến thời gian vào học viện ma pháp, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cho coi!

Tôi đứng trước gương nhìn ngắm dáng vẻ của bản thân.

Trong 3 năm mà diện mạo thay đổi đáng kể đấy nhỉ?

Dù đang đeo cái vòng cổ kim cương mà Duke-sama tặng cho tôi nhưng cái cảm giác kì lạ ấy lại không còn nữa.

Tóc cũng dài qua ngực rồi… Cảm giác người lớn hẳn nhỉ.

Có cảm giác của một nữ phản diện.

Ngày mà nữ phản diện tôi đây bị mọi người chửi rủa sắp đến chưa nhỉ. Tôi mong chờ lâu lắm rồi đó.

Chỉ mới tưởng tượng thôi mà mồm tôi đã nhếch lên rồi. Phải tập trung lại mới được!

“Alicia-sama, ông chủ cho gọi ạ”

Tôi nghe thấy tiếng Rosetta gọi từ bên kia cửa.

Cha ư?

Có chuyện gì vậy…

Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần cha gọi tôi lại thấy căng thẳng.

Tôi nhẹ nhàng hít thở thật sâu rồi rời khỏi phòng.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ước mơ thành sự thật r :))
thx trans
Xem thêm
Weo tới lúc thực hiện giấc mơ r :)))
cảm ơn vì chương cũ :3
Xem thêm
Tiếp theo thì ổng hỏi "Con muốn làm phản diện không?'' à?
Xem thêm
TRANS
Buff ghê quá :v
Xem thêm
TRANS
Thanks
Xem thêm