• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (Novel Vol 1)

Chương 47

6 Bình luận - Độ dài: 540 từ - Cập nhật:

Chắc là khóc mệt rồi nên Gill ngủ thiếp đi.

“Cảm ơn Alicia.”

Nói xong, ông Will xoa đầu tôi như mọi khi.

Cơ mà, tôi có làm gì đáng được cảm ơn đâu.

“Cháu đã nói toàn những điều quá đáng.”

“Nhưng đó lại là sự thật.”

“Cháu nghĩ nếu là người như thánh nữ thì sẽ không nói những lời như thế đâu ạ.”

Tôi vừa nói xong thì ông Will nheo mắt cười.

“Nếu là những lời giống như thánh nữ thì ta nghĩ sẽ không lọt tai Gill đâu.”

Vậy tức là tôi đã thắng Liz-san sao?

…Còn chưa so tài với nhau mà tôi đã nghĩ đến việc đó, thật là ngu ngốc mà.

“Ah! Nói mới nhớ, cháu đã học được cách sử dụng ma pháp làm sạch đồ bị bẩn đó .”

Ông Will sững sờ.

Tôi nhận ra dù không nhìn thấy nhưng ông ấy vẫn ngạc nhiên.

Có lẽ nào, nói ra mình sử dụng được ma pháp trước mặt người không dùng được ma pháp là việc bất lịch sự chăng.

Nhưng ông Will không phải kiểu người sẽ nổi giận vì mấy việc đó…

“Alicia, cháu mấy tuổi rồi?”

“Mười tuổi ạ.”

Sao tự dưng lại hỏi tuổi tác vậy nhỉ.

Ông Will đặt tay lên cằm, làm vẻ mặt khó xử. Rốt cục là sao vậy.

“Ông Will? Có chuyện gì thế ạ?”

“Ah, không. Đúng rồi Alicia, giờ cháu thực hiện ma pháp đó được không”

“Cháu hiểu rồi. Thi triển lên cái gì giờ?”

“Cháu có làm toàn bộ căn phòng này trở nên sạch sẽ được không?”

“Cháu sẽ thử.”

Tôi tưởng tượng việc làm sạch từng ngóc ngách trong căn phòng.

Lúc nào tôi cũng nhắm mắt tưởng tượng, nhưng nếu mở mắt chắc vẫn ổn chứ nhỉ?

Nói thật thì tôi sợ thất bại nên đã nhắm mắt.

Nhưng tôi muốn tự mình nhìn những chỗ đã thi triển ma pháp.

Tôi mở mắt và búng ngón tay.

Tôi tưởng tượng cảnh tất cả các vết bẩn và bụi bặm trong căn phòng đều biến mất.

Rồi căn phòng dần bị bao phủ bởi thứ ánh sáng lấp lánh giống như aurora.

Đẹp quá đi. Nó tỏa sáng đang lấp lánh, trông thật tuyệt vời…

Bàn, ghế, giường cũng được bao phủ bởi thứ đó.

Rồi nó dần biến mất. Tôi có thể làm được việc này cơ à…

Tự ngạc nhiên với việc bản thân đã làm. Tự khen bản thân mình chắc cũng được nhỉ?

Tôi nhìn nhầm sao. Căn phòng trước đó cứ như một trò đùa.

Từ cái cửa sổ bẩn thỉu ố vàng, cho đến cái trần đầy bụi bặm, và cả sàn nhà bẩn không chịu nổi, tất cả đều sáng bóng.

Chỉ làm sạch căn phòng thôi mà bầu không khí thay đổi hẳn nhỉ.

Hình như như bầu không khí ứ đọng lúc trước đã chuyển sang tươi mới hơn rồi.

“Không khí sạch quá. Bầu không khí u ám nặng nề giờ đã nhẹ nhàng tươi sáng hơn rồi. Tuyệt quá nhỉ.”

Ông Will khen tôi.

Được ông ấy khen, tôi cảm thấy rất vui.

Có vẻ hôm nay sẽ có giấc mơ đẹp.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

T nghi lão will này có tầng hầm
Xem thêm
Trong đầu ô kia lúc nghe đc kiểu hây yo wtf ấy
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi azara.1707