• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (Novel Vol 1)

Chương 18

7 Bình luận - Độ dài: 514 từ - Cập nhật:

Cuối cùng thì hôm đó tôi đã không thể đến ngôi làng nghèo kia.

Tôi nằm trên giường ngắm cái vòng cổ được nhận từ Duke-sama.

Nó thực sự rất đẹp, làm tôi bị hút hồn mất tiêu.

Tôi có cảm giác Duke-sama không đối xử với tôi như em gái mà là như một quý cô ấy nhỉ.

Có thể ngài ấy làm vậy với tất cả mọi người chứ không chỉ mình tôi chăng.

Tại vì ngài ấy sẽ rơi vào lưới tình với nữ chính đúng không? Và rồi tôi sẽ bắt nạt nữ chính phải không?

...Nếu bị bắt trả lại cái vòng cổ thì tính sao.

Nhưng nếu là nữ phản diện thì chắc chắn sẽ không trả lại đồ mà mình được tặng.

Hơn nữa, thứ như đá quý dẫu cho không phù hợp với bản thân thì tôi cũng vẫn đeo nhỉ...

Tôi bật dậy, đứng trước gương và đeo vòng cổ.

Nếu là cái này thì sẽ không gây cản trở khi luyện kiếm, lại có thể đeo được cả ngày luôn nhỉ.

Nói sao đi nữa thì nó thực sự rất đẹp nhỉ. Viên kim cương tỏa ra ánh sáng xanh thấp thoáng... cứ như là Duke-sama đang ở gần đây vậy.

...Mình đang mơ tưởng cái gì vậy.

Ngài ấy là con trai quốc vương, lớn tuổi hơn mình và sẽ yêu nữ chính đó.

Tôi bắt đầu gập bụng để không nghĩ đến mấy việc thừa thãi nữa.

Ngày hôm sau, mới sáng ra Rosetta đã hỏi tôi về cái vòng cổ.

“Đó là cái vòng cổ Duke-sama tặng cho tiểu thư ạ!? Đẹp quá!”

Cô ấy nhìn vào cổ tôi với đôi mắt sáng lấp lánh.

“...Đây là kim cương ư?”

Rosetta mở to mắt nhìn tôi rồi nói.

“Có vẻ là vậy.”

Rosetta lại trợn to mắt hơn nữa. Phải rồi, cô ấy sẽ phản ứng như vậy nhỉ.

Quả nhiên là tháo ra sẽ tốt hơn nhỉ. Nhưng mà tôi là một nữ phản diện.

Tôi muốn đeo những vật có giá trị quá.

Sau đó tôi cũng bị anh Alan và anh Henry tra hỏi.

Mà, tôi cũng đã đoán trước được rồi.

“ “Em được Duke tặng cái này hả!?” ”

“Kim cương đấy nhỉ.”

“Ah, kim cương kìa.”

“Ước gì anh có mặt lúc em được tặng nhỉ.”

Hai anh đã tiếp tục câu chuyện trước khi tôi kịp trả lời.

Sau đó, những người đi lướt qua tôi trong dinh thự cũng đã khen cái vòng cổ.

Mẹ mỉm cười và chỉ nói rằng nó rất đẹp, nhưng còn cha tôi thì tròn mắt đông cứng lại.

Đó là do con gái mình được con trai quốc vương tặng cho cái vòng cổ kim cương nên bị sốc nhỉ.

Cho dù vậy, đây là việc gây náo động đến thế sao.

Không ngờ nó lại trở thành chủ đề bàn tán trong dinh thự suốt cả ngày, kim cương thực sự là vật hiếm có nhỉ.

Tôi vừa thơ thẩn nghĩ vừa hướng đến thư viện.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Nope ..cái chính là nhỏ đc hoàng tử đích thân tặng...nói cách khác là nhỏ đc đánh dấu rồi @@
Xem thêm
Hay :)
thx trans
Xem thêm
Rồi luôn hàng đính ước :)
Xem thêm
T nghi kc là vật đính ước ở tg này vl
Xem thêm
D45
90% là vậy luôn, vì kc là biểu tượng của sự vĩnh cửu
Xem thêm
BakaAli ????
Xem thêm