• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (Novel Vol 1)

Chương 86

6 Bình luận - Độ dài: 899 từ - Cập nhật:

Tôi đứng trước cánh cửa to lớn, thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng thoát khỏi căn phòng đó.

Phải nhanh chóng về nhà và ăn macaron thôi.

Tôi đi ngược con đường lúc đến đây.

Liệu có bình an đến được lối ra không nhỉ.

Lúc đến, tôi toàn nhìn sau lưng cô hầu nữ nên kí ức mơ hồ quá.

…Đi qua con đường này à?

Tôi không nhớ đã đi qua nơi có đặt cái bình hoa lớn này.

Tôi nhìn lên mấy bức tranh trên tường.

Ánh mắt sâu thẳm màu xanh dương, và mái tóc cùng màu với bầu trời trong bức tranh… Đây là quốc vương hồi còn nhỏ phải không nhỉ?

Tóc ngài ấy hồi trẻ trông sáng màu hơn bây giờ.

Bên cạnh là một người trông hiền hậu với khuôn mặt cân đối, đó là cha của quốc vương sao?

…Cảm giác tôi đã bắt gặp ở đâu đó rồi thì phải.

Một khi đã gặp thì tôi sẽ nhớ mặt, chẳng lẽ là tôi tưởng tượng?

“Alicia?”

Giọng Duke-sama vang đến tai tôi.

Tôi chầm chậm quay về phía phát ra tiếng nói.

Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ làm vật gì đó trên tai Duke-sama tỏa sáng.

Đó là… khuyên tai?

Lúc vào phòng tôi không hề để ý.

Duke-sama lại gần chỗ tôi.

Tôi lảng mắt đi, rồi nhìn thật kĩ khuyên tai.

Viên đá quý xanh trong trẻo… là ma thạch.

Nếu đạt level 100 thì có thể đeo nó.

Thế có nghĩa là, Duke-sama đã đạt được level 100 rồi hả?

Vậy ngài ấy đã trở thành một trong số vài người trên thế giới rồi…

Nói mới nhớ, trong game hình như Duke-sama cũng lên level 100 nhanh hơn nữ chính thì phải.

Nhưng mà nhanh đến mức này sao?

“Sao thế?”

Duke-sama nói bằng giọng điềm đạm.

Xin ngài đừng có bắt chuyện ở khoảng cách này. Gần quá rồi đó.

…Nếu nói là bị lạc thì không hay chút nào với tư cách là nữ phản diện.

“Em đang tìm kiếm chút thôi”

Tôi mỉm cười trả lời.

Duke-sama nhìn tôi với ánh mắt thấu hết mọi sự.

Có lẽ Duke-sama đã nhận ra tôi bị lạc rồi nhỉ.

Ngài làm ơn đừng có nhìn tôi với vẻ dịu dàng đầy quyến rũ đó nữa.

“Ta đưa em đến cổng nhé?”

Duke-sama có chút mỉm cười rồi nói.

Đây… hoàn toàn là đối xử kiểu em gái nhỉ?

Cái cảm giác thích mà Duke-sama dành cho tôi là kiểu với em gái đúng không nhỉ?

Mà dù gì thì tại sao Duke-sama lại có thiện cảm với tôi, đến giờ tôi vẫn chưa biết.

Trong game ngài ấy vô cùng ghét Alicia mà…

Có khi nào, Duke-sama muốn xóa sổ tôi nên mới diễn như vậy không.

Cái thái độ dịu dàng với tôi ấy, thực tế trong lòng lại vô cùng căm hận tôi… mà không có chuyện đó đâu.

Sau khi nghe anh Henry nói chuyện, tôi đã bắt đầu nghi ngờ tất cả mọi người rồi.

“Alicia?”

Duke-sama dòm mặt tôi.

…Khoảng cách này không hay chút nào.

Xin hãy tránh ra, tim tôi sắp nổ tung rồi.

Mùi hương của Duke-sama nhẹ nhàng bao trùm lấy tôi.

Mùi hương thật sự rất thơm, làm tâm hồn thư thái hơn.

Tôi cảm nhận được mặt mình đang đỏ dần lên.

Thật tồi tệ, một nữ phản diện không được phép bộc lộ cảm xúc ra ngoài mà.

Duke-sama nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, khẽ cười.

“Mặt đỏ quá đấy”

Không cần nói tôi cũng biết.

Tôi… đang bị trêu chọc sao?

Dần dần tôi cảm thấy vậy. Nói thật thì tôi không rõ bản chất thật của Duke-sama.

Tôi nghĩ ngài ấy là một người rất ngầu, nhưng lại nhìn thấu tôi… chẳng lẽ là một người khá xấu tính, thích trêu đùa sao?

“Duke-sama là người như thế nào ạ?”

Duke-sama đơ người trước câu hỏi của tôi.

Ngài ấy chớp chớp mắt nhìn tôi.

Ây, nó là câu hỏi bất ngờ đến thế sao.

“Em không biết rõ bản chất thật của Duke-sama”

“Bản chất thật?”

“Vâng. Ngài thích trêu chọc em sao?”

Duke-sama chợt tròn mắt sững sờ, nhưng biểu cảm ngay lập tức dịu xuống.

“Ta không ghét việc trêu chọc”

Duke-sama nói xong liền xoa đầu tôi thật mạnh.

…Ngài nói thế với vẻ mặt đó sao!?

Fan của Duke-sama trên toàn thế giới sẽ ngất xỉu hết đó.

Nếu tôi không hướng đến trở thành một nữ phản diện, thì dù không ngất xỉu cũng sẽ chảy máu mũi đó.

Thật sự tôi hoàn toàn không nắm được kiểu người của Duke-sama.

Xoa đầu tôi với vẻ mặt ngọt ngào ấy…

Có thể làm được việc đó một cách trơn tru, quả nhiên là hoàng tử siêu đẹp trai thật tuyệt vời.

“Đi thôi”

Nói xong Duke-sama bước đi.

Những lúc như này bước đi đằng sau Duke-sama có được không? Hay là nên bước đi bên cạnh ngài ấy?

Nếu xét về lập trường của tôi, không nên đến gần Duke-sama sẽ tốt hơn nhỉ?

Nếu đến gần Duke-sama hơn nữa thì sẽ không hay chút nào với một tiểu thư độc ác.

Tôi đi đằng sau Duke-sama một chút.

Duke-sama bước đi cùng tốc độ với tôi.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Chẹp :)
thx trans
Xem thêm
Cơm chó???
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Chẹp
Xem thêm