• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (Novel Vol 1)

Chương 57

4 Bình luận - Độ dài: 484 từ - Cập nhật:

Tôi không hiểu nổi những điều ông Will vừa nói.

“Hủy diệt?”

Ông Will chậm rãi gật đầu.

Hủy diệt tức là không bao giờ có thể sử dụng được ma thuật nữa hả?

“Không cần tỏ ra lo lắng đến mức đó đâu”

Giọng nói ấm áp của ông Will đã làm cho tôi bình tĩnh lại.

Tôi nghi ngờ rằng ông ấy thật sự nhìn thấy mỗi khi đọc nội tâm tôi.

“Trong số người quen của ta, có một người từ nhỏ đã sử dụng được ma pháp. Mọi người xung quanh nói rằng người đó sở hữu tài năng hiếm có, dần dần sử dụng ma pháp, và đã đạt đến level 80 trước năm 13 tuổi.”

“Level 80?”

Để đạt được level 80 cần tối thiểu 3 năm…

Hơn nữa, level 80 tức là đó là đại quý tộc nhỉ?

Người đó cũng sử dụng được ma pháp ở độ tuổi giống mình nhỉ.

“Ừ. Khi đạt được level 80 thì liền trở nên kiêu căng, tự phụ. Rằng bản thân vượt trội hơn những người khác.”

“Trở nên kiêu căng không phải là điều hiển nhiên sao?”

Đạt level 80 ở tuổi 13 mà không kiêu căng mới là lạ ấy.

“Nhưng đó lại là nguyên nhân dẫn đến sự hủy diệt.”

Ông Will mỉm cười buồn bã.

“Cậu thiếu niên kiêu căng đó sau khi đạt được level 80 không tăng level theo thứ tự, mà cậu ta cho rằng có thể đạt được level 100 luôn.”

Trên thế giới chỉ có vài người đạt đến level 100 nhỉ…

Nhưng cũng không khó hiểu khi người đó lại nghĩ như vậy.

“Vậy cậu thiếu niên đó ra sao ạ?”

“Không bao giờ có thể sử dụng ma pháp được nữa.”

Là một đại quý tộc mà không thể sử dụng ma pháp được nữa thì thật quá tàn khốc.

Cậu thiếu niên đó đã làm cho kì vọng của mọi người xung quanh trở thành nỗi thất vọng, và phải chịu đựng áp lực đó cả đời sao. Hay là cậu ta bị đuổi ra khỏi nhà nhỉ.

Tôi định hỏi ông Will chi tiết hơn nhưng đành bỏ cuộc.

Vì ông Will trông có vẻ vô cùng đau khổ.

Tuy đôi mắt không còn nhưng tôi biết, ông ấy đang khóc.

Chắc chắn đó không phải là người quen, mà là một người bạn quan trọng.

Lồng ngực tôi cũng trở nên đau đớn.

“Alicia, đó là một tài năng tuyệt vời. Nhưng xin cháu đừng bao giờ nghĩ đến việc đột ngột tăng level để lĩnh hội.”

Ông Will nói như đang khẩn cầu tôi ấy.

“Cháu hiểu rồi.”

Tôi nói xong ông Will liền bảo ‘ngoan lắm’ rồi xoa đầu tôi.

Mọi khi trái tim tôi luôn cảm thấy ấm áp, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay có nỗi đau đọng lại trong tim.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hmm
thx trans
Xem thêm
TRANS
Vậy người đó là ông Will, khá chắc kèo là thế luôn
Xem thêm