• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 214 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng ba 3

8 Bình luận - Độ dài: 1,535 từ - Cập nhật:

Nhóm Maple quay lại không gian mở tràn ngập dung nham khi trước, và rồi họ chọn rẽ sang một lối khác.

Có vẻ như đám quái vật đang bay lơ lửng quanh không gian mở sẽ không đâm vào các lối rẽ, vậy thì an tâm rồi.

「Chúng ta cứ tạm thời chọn một lối rẽ khác trước đã nhỉ……Ngoài ra thì vẫn còn nhiếu lối khác nữa ha?」

「Chúng ta chỉ còn cách đi kiểm tra từ cái một thôi. Mà cậu nhớ để ý bên dưới mặt đất đấy Maple」

「Ưm, không sau đâu! N~, chỗ này hơi dốc xuống nhỉ」

Nghe Maple nói nên Sally cũng quay xuống nhìn bên dưới mặt đất, đúng là ở đây có hơi dốc xuống thật.

Với cảm giác về một nơi khác biệt hoàn toàn so với chỗ khi trước, cả hai vẫn phấn khích tiến bước nhưng đồng thời cũng tỏ ra thận trọng.

Đi hết lối rẽ, không gian mở ra trước mặt họ sau đó là những bức tường và mặt đất bị phủ kín bởi dung nham đen cứng.

Độ rộng thì vẫn giống như cũ, bên dưới mặt đất thi thoảng vẫn có những luồng lửa phụt lên.

「Toàn bộ chỗ này đều là nền rắn hết nhỉ? Không chỉ di chuyển đơn giản hơn mà nếu có quái vật thì cũng dễ phát hiện nữa ha」

「Đúng là hiện giờ thì vẫn chưa thấy gì thật…… ít nhất là bây giờ!」

Maple quay sang nhìn Sally để ra ý rằng mình đã hiểu.

「Ừm, có thể là chúng chỉ đang ẩn nấp đâu đó thôi. Đó, vừa nói dứt lời xong kìa!」

Nguyên một tảng đá khổng lồ cao tới 3m đang trồi lên từ nền đất.

Nguyên cái bàn tay, bàn chân đen xì thôi đã đủ lớn hơn hai người họ rồi, nó bắt đầu dậm thình thịch.

Con này trông khá mạnh so với đám quái vật mà họ đụng mặt phải trên đường đến đây tới giờ.

「【Triển Khai Toàn Bộ Vũ Khí】【Bắt Đầu Tấn Công】!」

Maple bắt đầu khai hỏa. Đạn đươc rót ra đều đâm trúng con khổng lồ ù lì đó, nhưng rồi lại bị đánh bật ra sạch.

「U~...... quả nhiên là golem sao? khó chịu thật~!」

Maple nheo mắt lại, ngừng bắn và thu hồi giàn vũ khí lại trong vẻ ủ rũ. Và rồi đồng thời con khổng lồ cũng dậm mạnh quả đấm xuống đất.

Mặt đất vang lên âm thanh va chạm mạnh của những tảng đá vào nhau, dao nham trào ra từ phía bên dưới mặt đất bị nghiền nát cuồn cuộn lao về phía họ như thể chỉ chực chờ nuốt chửng.

「Ue~! Ch, chờ đã nào!」

「Tránh đi Maple! Chỗ này……」

Để đề phòng, Sally nhảy lùi là và dựng 【Cột Băng】 lên.

Không ngoài mong đợi của Sally, 【Cột Băng】 vẫn không bị khu vực đang ngập trong dung nham xung quanh làm cho tan chảy.

「Xin lỗi, đi thôi nào!」

Sally tay này bắn tơ về phía Maple, tay kia bắn tơ dính lấy cột đá để leo lên trên.

「Nhảy nào Maple 【Nhảy Vọt】!」

「Ế~? L, làm sao…… Uwa~ ! ?」

Trước khi 【Cột Băng】 bị dung nham phá vỡ, Sally nhảy qua dòng dung nham trong khi dùng tơ dính lấy Maple và nhảy thẳng tới con khổng lồ.

「Đây, rồi~! 【Defense Break】」

Sally nhả sợi tơ dính lấy Maple vẫn đang bay giữa không trung ra, cô chém vào cánh tay con khổng lồ trong lúc chạy quanh nó và rồi nấp ra ngay đằng sau.

Còn lại là Maple hiện đang bay giữa không trung, và cứ với cái đà này thì Maple biết chắc bản thân sẽ đâm trúng vào đầu con khổng lồ.

Nhớ lại rằng họ cũng đã từng tính tới một màn tấn công phối hợp như vậy, Maple khúc khích cười.

「Quả đúng là Sally! Vậy, cái này thì sao nào~!」

Maple nâng tấm đại khiên bằng hai tay lên và sử dụng 【Ác Thực】 để nuốt chửng một phần đầu con khổng lồ, rồi sau đó rơi trở lại mặt đất và bị lăn đi.

「Ui dà~...... chuồn nhanh trước khi nó tấn công lại thôi」

Maple ngẩng đầu đang cắm xuống dưới đất lên, cô vừa theo dõi vừa cố giữ khoảng cách với con không lồ.

Cùng lúc đó, Sally trở lại bên cạnh Maple sau khi đã cắt được chân con khổng lồ xong.

「Trông nó lù đù quá, chúng ta có thể chạy khỏi nó luôn được đó nhỉ?」

Nhảy qua được con khổng lồ xong, lối rẽ tiếp theo hiện đã ở ngay trước tầm mắt hai người họ.

「Cứ đập nó đi!」

Do đã mất một lần sử dụng 【Ác Thực】, Maple cảnh giác trước hành độ kế tiếp của con khổng lồ.

Sally trông thấy vậy cũng đang căn thời gian để dựng tiếp 【Cột Băng】 lên.

Giống như khi trước, lần này con khổng lồ lại tiếp tục vung quả đấm xuống nền đất, chỉ là không có bất kỳ luồng dung nham nào phóng về phía họ.

「Maple, dưới chân kìa!」

「Ế? Wa~ ! ?」

Không kịp cho Sally bắn tơ ra giúp Maple, một cột đá liền đột ngột đâm lên từ phía bên dưới hai người họ, Maple không thể tránh kịp liền bị đánh bay lên giữa không trung.

「Mồ~, đừng có đánh từ dưới đất lên kiểu đó nữa! N~! 【Hydra】!」

Maple bị bắn lên trong trạng thái xoay mòng mòng, và như muốn trả đũa, cô phóng Hydra ra ngay cái lúc mà hướng mặt về phía con khổng lồ.

Con khổng lồ đập tan khối độc và vung quả đấm về phía Maple, nhưng rồi nó hoàn toàn bị 【Ác Thực】 phản kích lại.

Dẫu cho Maple đang lăn trên mặt đất sau khi bị đánh bay đi, cô không hề nhận phải bất kỳ sát thương nào.

「Không cần tấn công xuyên giáp thì cũng không sao hết á~!【Hỗn Loạn Dâng Trào】!」

Cú ngoạm của con quái vật trồi ra từ bộ giáp bắt lấy con khổng lồ ì ạch thậm chí còn gây nhiều sát thương hơn trước.

「Đúng là biển độc nguy hiểm hơn đấy cơ mà…… rồi, đây~!」

Trong khi Maple đang thực hiện một đòn công kích cực kỳ táo bạo vào con khổng lồ, Sally sử dụng 【Cột Băng】 cùng tơ để liên tục cơ động xung quanh con khổng lồ và chém nó. Cộng thêm với 【Kiếm Vũ】 khiến cho những đòn tấn công của Sally càng thêm uy lực.

「Đến đây là hết rồi!」

Sally sử dụng con dao găm cắt phăng cổ con khổng lồ đi, sau đó nó nổ tung và tan thành những hạt sáng.

Vừa phải để ý đống chất độc mà Maple phóng ra, Sally trở về bên cạnh Maple.

「Đúng là vất vả ha Sally」

「Ừm, đúng đó. Cơ mà…… nếu nó vốn lù đù như vậy thì chỉ cần cứ tránh đi là được rồi ha. Đằng nào con này có phải boss đâu mà」

「Chắc vậy ha, súng của mình còn chẳng có tác dụng nữa kìa」

「Cứ như kiểu là nó có thể đánh bật những đòn tấn công ở một tầm đánh nhất định ấy. Tới cả Hydra mạnh thế mà còn chẳng được mấy tác dụng nữa là」

「Mình hiểu rồi, ra là như vậy nhỉ」

Maple gật đầu xuống khi hiểu ra rằng có tới vô số loại quái vật mạnh khác nhau.

「Mà đi tiếp thôi nào Maple. Để nó xuất hiện lại là không hay đâu」

「Đúng đúng! A, cơ mà chờ mình chút ha……」

Maple đang liên tục thao tác thay đổi trang bị để sử dụng 【Bàn Tay Trợ Giúp】.

Tiếp theo là cô để cho bàn tay trắng mới hiện ra cầm khiên lên, và rồi điều khiển để cho nó lơ lửng giữa không trung với bản thân đang kẹp ở giữa.

「Nếu đã hay bị tấn công từ dưới mặt đất rồi thì tốt nhất là dùng cách này đi」

「......OK~. Chắc mình cũng đã phần nào quen với mấy cái chuyện kiểu này mất rồi」

Sally nheo mắt lại liếc nhanh qua đôi bàn tay trắng bệch.

「Không muốn dùng sao? Vốn mình đã luôn tìm đủ mọi cách để có thể trợ giúp Sally đó, không sao đâu mà?」

「Nghĩ tới thôi là đã không muốn thử rồi」

Vừa nói như vậy, Sally vừa đi tiếp về phía lối rẽ tiếp theo. Trong khi Maple thì lại đang nằm kẹp giữa 2 tấm khiên và bay lơ lửng bên cạnh.

Càng tiến xa hơn, họ chợt nhận thấy không gian đột ngột thay đổi.

「Sally Sally!」

Maple quay sang nhìn Sally với đôi mắt tròn xoe.

Sally cũng ngạc nhiên nhìn lại Maple, và rồi cả hai cùng xác nhận lại khung cảnh phía trước.

「Ừm, đúng thật…… quái lạ thật đó」

Đi tiếp đủ sâu, trước tầm mắt họ giờ đây là những bức tường băng khổng lồ với nền đất phủ đầy tuyết trắng muốt.

Một thế giới màu trắng chìm trong băng giá.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

MVP tháp tầng 3 ~~🤔

Bánh doremon phiên bản khiên - nhân Maple
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Giờ thành con rùa.
Xem thêm
Xuyên giáp Maple không được đổi sang đồng dạng tanker à
Xem thêm
Thanks trans!
Xem thêm
Dung nham rồi băng, punk hazard à. Tks trans.
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm