• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 235 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng bảy 3

6 Bình luận - Độ dài: 1,267 từ - Cập nhật:

Lặp đi lặp lại hành động né tránh đà con boss lao tới, tấn công đôi chút rồi lại chạy tiếp, cả hai dần dần bào đi từng chút HP một của con boss.

Không dễ để họ có thể tận dụng như đòn công kích uy lực của Maple, vốn dĩ việc chỉ có hai người đã là rắc rối cho họ, khiến họ phải tốn quá nhiều thời gian.

Tuy nhiên, kẻ địch này không phải là dạng miễn là họ chiến đấu cẩn thận thì có thể gây được sát thương.

「Né tránh…… tấn công~!」

「Được lắm, bào được một nửa rồi!」

Thanh HP chuyển màu, với suy nghĩ trong đầu rằng cuối cùng cũng kéo đến được đây, cả hai ngày càng tập trung hơn nữa.

Chỉ cần họ thất bại ở đây, mọi thứ sẽ đều tan thành mây khói.

Trước mặt hai người, con nhím vùi mình vào trong nền tuyết và rồi mất dạng.

「Maple! Ngay lập tức nhảy ra xa khỏi đây xem sao đã!」

「Mình hiểu rồi!」

Sally kích hoạt【Băng Trụ】, đính tơ lên trên rồi liền bay khỏi mặt đất.

Gần như ngay sau đó, những chiếc gai băng bất ngờ đâm từ dưới nền đất lên và cố đâm xuyên qua cả hai.

「A, nguy hiểm quá……」

「Cần phải để ý mặt đất nếu nó chui xuống dưới nữa. Đó là một dạng chuyển động của nó đấy」

「Hiểu hiểu」

「Nó lại chui ra rồi, đi xuống thôi!」

「OK~!」

Khi mà những chiếc gai băng đã thụt xuống hết, đó cũng là lúc con boss xuất hiện trở lại.

Hai người đón chờ cú lao tới theo cách tương tự, sau đó họ lại nhảy sang bên để né đi.

Mặc dù vậy, phương thức tấn công của nó dần đã bắt đầu có dấu hiệu thay đổi, con boss quay ngoắt một cách đột ngột sang hướng mà cả hai vừa nhảy đi.

「Wa~ ! ? Co, 【Cover】!」

Vừa kịp kích hoạt skill, khối cầu gai đâm trực diện vào tấm đại khiên được Maple giơ lên trước mặt.

Dẫu cho có tiếng rắc rắc từ những ngọn gai bị gãi kêu lên, quả cầu vẫn tiếp tục lăn mà không hề bị hãm lại.

「Ưư…… bị đập vào đầu rồi~......」

Xoa lên trên đầu với hiệu ứng sát thương đang tóe ra, cô hướng mắt về phía con boss vẫn đang lăn đi tiếp. Miễn là cô không chết thì vẫn có thể hồi phục lại, tuy nhiên cơn đau lại không thể phủ nhận được.

「Cảm hơn nhé Maple. Xin lỗi nha, lần tới kiểu gì mình cũng sẽ né được」

「Ưm, xin nhờ cậu nhé~!」

「【Nhảy Vọt】! Yot~to!」

Sally kích hoạt 【Nhảy Vọt】 nhảy lùi lại, cô đính sợi tơ vào Maple và kéo ra khỏi quỹ đạo lao tới của con boss.

Con boss sau đó không còn bẻ góc nữa, hai người họ nhìn về phía con boss vẫn đang lăn thẳng tắp.

「Ngay cả khi có 【Cover Move】, bị nó đánh trúng là vẫn rắc rối to đấy」

Thường thì cô sẽ chẳng bao giờ để ý đến mấy thứ như là gấp đôi sát thương cả [note51393], tuy nhiên nếu kẻ địch có khả năng tấn công xuyên giáp thì không thể không chú ý được. Điều đó có thể là chí mạng đối với người chơi có lượng HP thấp như Maple

「Liệu nó có còn tiếp tục bẻ góc nếu thanh HP bị tụt nữa không nhỉ?」

「Cũng có khả năng lắm. Đề phòng trước thì vẫn hơn」

Đối với hai người có thể sử dụng skill để chạy lên không trung, đe dọa từ những chiếc gai đâm dưới mặt đất lên không đáng kể mấy, họ vẫn lặp đi lặp lại chiến thuật cũ nhằm tiếp tục bào HP con boss.

Họ cũng sử dụng các vật phẩm được Izu đưa để tích hợp thuộc tính lửa vào đòn đánh của mình, thanh HP của con boss cứ dần tụt đều đến mức khó mà tin rằng bộ skill của họ đang bị hạn chế.

「Nhảy đi nào!」

「Được, đến lúc tấn công rồi!」

Với ngọn lửa bùng lên từ vũ khí lẫn skill của mình, họ lao vào tấn công con boss giờ đây đang vùng vẫy ở trạng thái lật ngửa, thanh HP của nó cuối cùng cũng tụt xuống dưới ngưỡng 20%.

Dẫu vậy, ngay khi sắp thăng thiên, con boss lại chui xuống đất.

「Chạy, chạy ngay thôi nào!」

「Phải rồi. Rất có thể nó lại tiếp tục biến đổi đấy, nhớ cẩn thận nhé」

Bám bên trên trên cột băng, cả hai thận trọng quan sát chuyển động kế tiếp.

Cũng giống như lần trước, những ngọn gai băng lần lượt đâm lên từ dưới mặt đất. Tuy nhiên ở vùng trung tâm khu vực, con nhím với những gai băng đầy trên lưng cuộn tròn người lại, sau đó nó bắt đầu xoay rất nhanh và phóng những chiếc gai từ trên lưng đi.

「Chết, dở~!」

「【Cover】!」

Những tảng băng khổng lồ phát ra âm thanh vỡ toạc khi va chạm với tấm đại khiên được cô dựng lên. Cô không thể làm bất cứ việc gì khác ngoài việc chặn lấy từng vật thể một đang liên tục lao tới.

「Ưư~, tấn công dữ dội quá!」

「Cố gắng cẩn thận đừng để nó sượt qua người đấy!」

Cố gắng chịu đựng trạng thái bất ổn này mất một lúc, con boss sau khi bắt hết sạch gai băng lại tiếp tục chui vào trong nền tuyết.

「Thế này có nghĩa là nó còn mạnh cả ở viễn chiến nữa đấy~!」

「Phiền phức quá đi, đừng có chui xuống đất nữa mà!」

Không có vẻ gì cho thấy rằng những ngọn gai xiên từ dưới mặt đất lên sẽ dừng lại, Maple bắt đầu khai hỏa tổng lực trong khi để cho Sally giữ người mình lại. Sally cũng tích cực sử dụng vật phẩm và phát động ma thuật để yểm trợ hỏa lực cho Maple.

Có lẽ là do sử dụng thuộc tính khắc chế của con boss là thuộc tính lửa để tấn công, thanh HP của nó trở nên tụt xuống không phanh, cuối cùng là trở về 0 trước khi nó kịp chui xuống đất thêm bất cứ lần nào nữa.

「Làm được rồi!」

「Ưm! Bọc lót tốt lắm, cậu cứu mình rồi」

「Không đâu, đều là nhờ có 【Băng Trụ】 của Sally hết mà. Chứ còn không thì mình đã bị những ngọn gai đâm từ dưới đất lên xiên gục từ lâu rồi」

「Fufu~, phân chia vai trò hợp lý đấy chứ. Cũng là nhờ có Maple mà tiêu diệt con boss mới dễ hơn được đấy. Chứ có mỗi mình thì khéo đã bỏ cuộc ngay từ tầng giữa tòa tháp rồi……」

「A, nhắc mới nhớ, đó cũng là cách mà chúng ta leo lên tầng bảy nhỉ」

「Tốt hơn hết là từ giờ trở đi cậu nên quan sát cẩn thận bên dưới rồi hẵng nhảy xuống đi, kẻo lại bị xiên đó」

「Ahaha~...... phải cẩn thận thôi」

Trước mắt chỉ còn có ba tầng nữa, cả hai quyết định sẽ quay trở về nhà. Họ đã tiêu thụ vô số vật phẩm, các skill và cũng như vũ khí từ 【Thần Máy Móc】 giờ đều đang ở trạng thái bất hoạt. Họ quay trở về guild để nghỉ ngơi và bổ sung chiến lực, đồng thời cũng để hỏi han về tiến độ của nhóm Chrome hiện tại.

Ghi chú

[Lên trên]
0 nhân 2 thì vẫn bằng 0
0 nhân 2 thì vẫn bằng 0
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đã buff cho con boss tới thế rồi mà Maple vẫn qua được, F for dev :v
Xem thêm
Khóc cho mấy ông GM, làm game mất cân bằng lắm rồi mà vẫn bị phá
Xem thêm
chỗ này có phải bị nhầm tên không?
"Maple bắt đầu khai hỏa tổng lực trong khi để cho Maple giữ người mình lại."
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Tem ʕ •ᴥ• ʔ
Xem thêm