• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 222 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng bốn 4

5 Bình luận - Độ dài: 890 từ - Cập nhật:

Cứ như vậy, hai người cứ thế di chuyển hết từ tảng đá này sang tảng đá khác trong khi tìm cách xoay xở vượt qua những hàng thủy tiễn mà không nhận phải thêm bất kỳ sát thương nào. Họ đã thành công tiến xuống hạ nguồn với dòng nước không còn cuồn cuộn và những mũi thủy tiễn cũng chẳng bắn lên nữa.

「Sally! Tên ngừng bắn rồi!」

「Phù~…… cuối cùng cũng hết căng thẳng rồi. Nhưng bên dưới mặt nước vẫn còn nhiều quái vật lắm, chúng ta chưa thể xuống khỏi tấm đại khiên được đâu」

「Vậy à, đúng thật. A~, bóng của chúng vẫn đang lộ rõ kìa!」

Bên dưới mặt nước in rõ lớp bóng của những con cá vẫn đang bơi thoăn thoắt.

Trong đó, phần lớn đều là quái vật.

Trong khi tiếp tục di chuyển tấm đại khiên xuôi xuống hạ lưu, Maple trò truyện với Sally.

「Thế là cuối cùng mình vẫn không biết là những mũi thủy tiễn có khả năng xuyên giáp hay không ha」

「Fufu~, có muốn quay lại thử xem sao không」

「Không không! Không đâu nhé!」

Maple lắc đầu quầy quậy.

Do không muốn nhận phải sát thương nên Maple vốn đã luôn cố tránh để bị những thứ sắc bén đâm phải.

「Mà, cũng có thể là con boss biết tấn công xuyên giáp đấy. Lúc đó thì lại phải tìm cách ứng phó thôi」

「Boss à…… u~, mình chỉ mong nó không biết dùng thì tốt」

「Ban đầu bờ biển còn cách xa tít mà giờ trông đã gần lắm rồi nhỉ?」

「Lâu lắm rồi mình không được ra biển đó! Suốt mấy tầng gần đây cũng chẳng thấy đâu cả」

「Phải ha. Nhiều khả năng con boss nằm ở dưới nước nên tranh thủ tính cách đối phó với nó trong lúc đang đi này đi là vừa đó」

Do không phải bận tâm tới đám quái vật dưới nước, hai người họ đi tiếp trong khi có thể để ý xung quanh nhiều hơn.

Sau đó, dòng sông đã không còn phân nhánh và khu rừng cũng đã trải hết tầm, khung cảnh liền trải rộng ra trước mắt hai người họ. 

Bờ biển trải rộng khắp tầm mắt họ, với ánh nắng lấp lánh phản chiếu trên những con sóng nhỏ dịu êm.

「Sally, tới…… màn boss rồi sao?」

「Có phải vậy không nhỉ? Hoàn toàn không thể dựng khung giàn ở đây được…… Ừm, mình chẳng muốn phải chiến đấu ở đây chút nào……」

Maple cũng tỏ ra đồng tình với Sally.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại chỉ đang tiến triển theo hướng bất lợi hơi cho họ. Dưới tầm mắt họ là một thứ gì đó đang dần nhô lên từ mặt biển, và rồi con boss xuất hiện cùng với âm thanh nước đổ ập xuống.

Đó là một con rùa biển với chiều cao vượt quá 5m.

「Ồ~, rùa biển kìa!」

「Thế có nghĩa là, chúng ta buộc phải chiến đấu ở đây mất rồi」

「So Syrup với nó, không biết ai sẽ lớn hơn nhỉ……」

Maple trông không giống như là có tâm trạng đánh boss tí nào, ánh mắt ngứa ngáy, bồn chồn mà cô nhìn chằm chằm vào con rùa cứ như thể là niềm sung sướng đang ở ngay trước mặt.

「......Đừng có quá bị thu hút bởi nó tới vậy chứ?」

「Kh, không sao đâu!」

Và rồi trong lúc mà họ vẫn còn đang nói chuyện, con rùa trong tầm mắt họ đã bắt đầu chuyển động.

Cứ tưởng là con rùa biển sẽ lặn xuống nước, nhưng rồi nó tạo một con đường nước kéo thẳng lên bầu trời và rồi cứ thế thoải mái bơi lên giữa không trung.

Nó cứ thế lượn khắp biển và bầu trời trong khi tiếp tục tạo ra những dòng nước kéo theo sau.

Cả hai trở nên kinh ngạc chết lặng vì cảnh tượng huyền bí với những đường nước chạy khắp bầu trời đang ở trước mắt.

「Tuyệt quá! Tuyệt quá đi!」

「Nó không tấn công chúng ta…… Chắc hẳn nó đang chuẩn bị cho chiến trường rồi. Đẹp quá……」

「Sally Sally! Hay là chúng ta thử cưỡi lên lưng con rùa biển đó đi?」

「Ế~...... Có được không đó?...... À không, vốn nó là boss đó!」

「Chỉ đôi chút thôi mà! Cứ thử xem sao đi! Chắc chắn là sẽ vui lắm đó! Cảm giác khéo khi sẽ khác so với Syrup lắm đó!」

Maple áp sát Sally cùng đôi mắt lấp lánh.

Liếc sang phía con rùa biển, bản thân Sally cũng muốn thử đôi chút.

「Chỉ một chút…… thôi đấy!」

「Hay quá! Vậy thì,【Tâm Trao Yêu Thương】~!」

Chuẩn bị để bảo vệ Sally hoàn tất, Maple lại chợt nảy ra ý tưởng nào đó và lôi một vật phẩm từ trong kho đồ ra.

「Ống lặn?」

「Cái này hay lắm, giúp cậu nín thở được ở dưới nước lâu hơn đó! Ehehe, mình suýt thì quên là có cái này đấy……」

「Cậu thực sự mua lắm thứ quá nhỉ. Vậy thì sau đó để mình kéo tơ lên mai nó cho!」

「Cảm ơn cậu ha! Chúng ta phải cưỡi lên đó bằng được!」

Cứ như vậy, màn boss ở tầng 4 cũng đã chính thức được bắt đầu.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Boss kiểu: thôi thôi, tao lạy mày 😂
Xem thêm
Chap sau ta sẽ có 2 con boss "chơi" với nhau =))
Xem thêm
🤣last boss cưỡi boss
Xem thêm
Á à. Cái con trong minh họa à?
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm