• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 226 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng năm

3 Bình luận - Độ dài: 946 từ - Cập nhật:

Bị chia cắt với Sally, Maple sau đó nhận ra Sally đã sớm đăng xuất, cô rời khỏi tòa tháp để đợi Sally trong khi vẫn giữ trạng thái 【Cuồng Bạo】.

Chỉ một lát sau đó, Sally quay lại cùng vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt.

「Đi tiếp nào, lần này là chắc chắn cậu sẽ không bị rơi đâu?」

「Ừm……」

Trong khi hai người họ đang tạm dừng tại tầng năm, những người khác thuộc 【Cây Phong】 cũng đang tiến đánh tầng năm như họ.

Về cơ bản, mọi người tập trung bảo vệ xoay quanh Yui và Mai, cùng chiến thuật canh lúc cả đội ngừng di chuyển để buff thật lực cho hai đứa, khiến mọi chuyện trở nên khá suôn sẻ.

Tuy nhiên, tháp tầng năm xuất hiện những con quái mà hai chị em họ không giải quyết được.

「Xuất hiện rồi, miễn nhiễm sát thương vật lý! Kasumi, Kanade!」

Con ma trắng mờ đang lao nhanh về phía họ có khả năng miễn nhiễm sát thương vật lý.

Vốn dĩ Yui và Mai cũng thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên hai đứa khó mà đánh trúng mục tiêu được, buộc họ phải đổi vai trò tấn công sang người khác để vượt qua đó.

「Ừ, cứ để tôi lo! 【Tay Chiến Binh】!」

Kasumi kích hoạt skill ma cô tìm được ở tầng bốn lên thanh quỷ kiếm trên tay, hai bên cô xuất hiện những cánh tay bọc giáp và cầm siêu đại kiếm trên tay.

u40783-8bc347bb-fe73-4000-8b96-218d48052092.jpg

Đặc biệt là ngọn lửa tím phía bên phải chuyển động đồng bộ theo thanh kiếm của Kasumi có thể gây sát thương hệ hỏa.

Mặc dù toàn bộ chỉ số tạm thời bị hạ mất 20%, nhưng như vậy đã là đủ mạnh để Kasumi lần lượt hạ gục đám hồn ma. 

「Cái này được quá ha. Có vẻ mình cũng tương thích với phép thuật đó nhỉ……」

Trong lúc hai người họ đang tấn công bằng các hệ khác nhau, Chrome tiếp tục che chở cho Yui và Mai.

Anh vẫn có thể nhận sát thương chứ không giống như Maple, nhưng cái quan trọng là không để hai đứa phải nhận bất kỳ sát thương nào.

「Miễn là còn được hồi phục thì sao mà thua được!」

Lượng item hồi phục mà Izu mang theo giúp lượng HP giảm liên tục của Chrome luôn được hồi lại đầy đủ.

「N, đến lúc rồi! Kasumi! Nó từ dưới lòng đất kìa!」

「Ừ, tôi biết rồi. Không phải lo đâu」

Những rãnh nứt tương tự như cái thứ khiến Maple bị tụt xuống, tuy nhiên nhóm sáu người họ đều né tránh được hết mà không gặp chút cản trở nào.

Cả Chrome và Kasumi đều có đủ 【STR】để cày này đám bàn tay mọc lên từ dưới đất, trong khi Izu và Kanade đều giỏi né tránh. Thậm chí chúng gần như con chẳng cản trở được Yui và Mai.

Khá đơn giản để tránh được chúng.

「Lối ngầm nom khó thật đó. Còn trên mặt đất thế này thì chúng ta phòng thủ dễ hơn nhiều……cố đừng ai để bị dính nhé」

「Vâng! E~to…… mọi người cố gắng vừa đi vừa chiến đấu nhé」

「Nhiều khả năng sát thương vật lý vẫn sẽ có hiệu quả lên con boss đấy. Hai đứa gắng chuẩn bị sẵn sàng nhé」

「Cứ để bọn em lo con boss cho ạ~!」

「Ừm, trông chờ vào hai đứa đấy. Chắc mình cần phải chuẩn bị sẵn phép thuật lấy lợi thế địa hình cho chúng ta nữa」

Yui và Mai ghì chặt đôi búa tạ trên tay, còn Kanade nhớ lại xem mình đã tích được những cuốn sách phép nào.

Sau đó, mọi người tiếp tục vượt qua đám quái vật cứ liên tục cố gắng kéo họ xuống lòng đất, hành trình của họ vẫn đang tiến triển thuận lợi. [note49285]

「Không biết giờ này Maple ra sao rồi ha」

「Cậu ấy sẽ khó mà tương thích được với tầng 5 đấy」

「Cái đó còn phụ thuộc vào Sally nữa mà? Mà thôi mong là mọi thứ đều ổn vậy…」

Đang trò truyện trong lúc nhớ lại những thứ liên quan đến Sally ở tầng 6, môi trường xung quanh họ bắt đầu biến đổi.

「N. Mọi người, làn sương đang ngày càng dày thêm đó. Chúng ta đến khu vực kế rồi」

Giống như lời Kasumi, làn sương trắng xóa đang bắt đầu tràn ra khắp xung quanh, sẽ chẳng mấy chốc mà tầm nhìn của họ bị thu hẹp lại còn dưới vài mét.

「Nơi này giờ còn khó nhìn hơn tôi tưởng nữa……」

「Cố gắng di chuyện thật cẩn thận nhé. Chưa có nhiều thông tin về khu vực này đâu」

Với Kasumi dẫn đầu, theo sau là Kanade, Izu, Chrome, Yui và Mai, họ tiến bước trong làn sương mù tĩnh lặng.

「Yên tĩnh thế này nghe có vẻ rùng rợn quá nhỉ Chrome…… Chrome?」

Nhận ra điểm bất thường khi không có tiếng trả lời nào, Izu vội ngoái đầu lại và phát hiện ra ba người đáng nhẽ đang đi bộ sau cô nay lại không thấy đâu cả.

「Kanade! Kasumi!...... Ế~?」

Đến khi cô ngoảnh ra trước lại, hai người còn lại cũng đã biến mất đi đâu nốt.

「Rốt cuộc là…… vẫn còn bẫy ở đây mà」

Sốt ruộc vì bị lạc khỏi mọi người, cô mở bản đồ lên, nhưng không có vị trí của bất kỳ ai trong năm người họ hiện lên trên đó.

Cảm thấy mọi chuyện bắt đầu rắc rối, Izu quyết định di chuyển tiếp nhằm tìm thêm thông tin.

Ghi chú

[Lên trên]
thế này mới là tổ đội chứ, chứ con trùm cuối lại đi kéo đứa thuộc top trùm server đi farm gà mãi thì chán chết
thế này mới là tổ đội chứ, chứ con trùm cuối lại đi kéo đứa thuộc top trùm server đi farm gà mãi thì chán chết
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Giống Mei quá =))
Xem thêm
Đoạn 19 có lỗi nha ad liên tục chứ ko phải tiên lục nha ʕっ•ᴥ•ʔっ
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm