• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 236 - Chuyên hóa phòng ngự và Tiến độ

4 Bình luận - Độ dài: 1,105 từ - Cập nhật:

Lúc mà nhóm Maple về tới nhà hội, nhóm của Chrome cũng vừa mới về nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian chiến đấu. Như thể đang vừa đẹp lúc, Maple chạy thẳng về phía họ.

「Ồ, đằng đó cũng đạt tới điểm dừng cho ngày hôm nay rồi đó à?」

「Vâng! Skill của bọn mình gần như đều vô dụng cả, vậy nên hôm nay tạm dừng ở đây thôi」

「Tiến độ của nhóm Maple-chan hiện giờ ra sao rồi?」

「Bọn mình vừa mới xong tầng bảy về này!」

Nhận lấy đồ uống được Izu đưa cho, cả hai cùng ngồi xuống ghế.

Còn nhóm của Chrome thì hiện tại đã quét sạch tầng chín rồi.

「Ồ~! Nghe tuyệt đấy!」

「Ừm, chắc bọn mình cũng phải sớm bắt kịp các cậu thôi」

「Tôi sẽ cố gắng không tiết lộ nhiều để không làm cả hai mất hứng thú, nhưng mà boss trên tầng mười mạnh lắm đấy」

「Bọn tôi thua xong nên mới quay lại đây này. Các cậu rồi cũng sẽ đụng mặt con boss sớm thôi, vậy nên là hãy cẩn thận đấy」

Nghe tới đó, hai người đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Đến nhóm của sáu con người này mà còn thất bại, không khó để họ tưởng tượng ra rằng con boss sẽ mạnh tới cỡ nào.

「Cả nhóm Maple-san nữa…… nhớ cố gắng lên nhé!」

「Bọn mình kiểu gì cũng sẽ tìm ra cách đánh bại được nó thôi~!」

「Mà~, bên phía mình mới chỉ thăm dò thôi nên mình cũng chưa đụng tới cuốn ma đạo thư nữa. Tuy nhiên con boss thực sự mạnh lắm đấy」

Theo như lời của sáu người họ, họ vẫn còn những vật phẩm và chiến thuật khác chưa dùng tới, tuy nhiên ai nấy đều giữ khẳng định chắc nịch về việc con boss mạnh tới cỡ nào.

「......C, con boss nghe có vẻ khủng quá nhỉ. Có vẻ là mình cũng bắt đầu cảm thấy lo rồi đây」

「Maple, vẫn còn sớm quá đó. Trước mặt chúng ta còn phải hoàn thành tầng tám với tầng chín kìa」

「Đúng vậy ha! Chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ mới được」

「Nếu có vật phẩm nào bị thiếu thì cứ báo cho tôi nhé. Bên cạnh đó, tôi cũng làm ra được một số vật phẩm khác từ các nguyên liệu thu được từ tòa tháp nữa, cơ mà mấy cái đó chắc là nên để sau nhỉ」

「Cảm ơn cậu!」

「Ừm, vậy là cậu giúp bọn mình nhiều rồi. Rốt cuộc thì nếu chỉ có hai đứa mình thôi, bọn mình cần phải có thể vật phẩm để yểm trợ hỏa lực……」

Hỏa lực của Maple bản chất chỉ là cố định, mặc dù có thể không phụ thuộc vào STR mà vẫn gây được sát thương, tuy nhiên ở hướng ngược lại thì nó cũng khiến hỏa lực của cô khó thể được tăng cường hơn nữa.

Đối với những con boss ngày càng mạnh hơn, hỏa lực của Sally mới là thứ đóng vai trò trọng yếu.

「Còn bên bọn tôi thì lại có tới ba sát thương chủ lực lận. Dẫu vậy, cũng khá lâu rồi tôi mới lại cảm thấy biết ơn vì có thể được hồi phục như vậy đấy」[note51400]

「Bởi vì lúc nào chúng ta cũng đi cạnh Maple nhỉ」

「Nhờ có Mai và Yui mà bên bọn tôi đập boss nhàn hạ lắm ấy」

「Bọn em rất vui vì đã có ích ạ!」

「Lần này bọn em cũng đã làm tốt nữa……」

Tỏ ra rất vui vì bản thân mình có ích, cả hai đứa đều mỉm cười. Trông thấy cảnh này, Maple lại cảm thấy mừng vì đã mời hai đứa vào tổ đội. [note51401]

Sau đó, câu chuyện dần lái sang hướng về những con boss mà họ đã phải vật lộn kể từ lúc bắt đầu đi vượt tháp cho tới giờ.

「Con boss dạng sách đó thực sự quá là khó nhằn đi」

「À, lần đó cả skill katana của tôi lẫn skill hồi sinh của Chrome đều bị lấy mất cả……」

「Hỏa lực công kích của cả Yui-san lẫn Mai-san đều bị suy giảm nữa nhỉ」

Ngoài Maple ra, các thành viên khác thuộc hội Cây Phong đều sở hữu những skill rất mạnh. Chỉ cần bị lấy mất những skill đó, chiến thuật của họ cũng sẽ theo đà mà sụp đổ.

「A~, chắc hẳn mọi người vất vả lắm nhỉ…… mình thậm chí còn bị lấy gần như là toàn bộ skill cơ」

「Thế mà cuối cùng cậu vẫn đánh bật lại toàn bộ, xong lại còn ép con boss tự hủy bằng cách đẩy 【Tâm Trao Yêu Thương】 sang cho nó nữa」

「Cậu đúng là lúc nào cũng không thể tin nổi nhỉ?」

Dường như Maple muốn nói điều gì đó đáp lại lời của Kaede, cô vẫy tay lên nói như thể đang muốn bào chữa.

「Cơ mà Sally ấy, cậu ấy thậm chí còn né được đòn tấn công từ 【Thần Máy Móc】 trong lúc mà mình đang bị 【Bộ Thực Giả】 ngoạm lấy cơ, thực sự tuyệt lắm đó!」

「Còn mình thì cũng lâu lắm rồi mới được đánh trùm mà không có 【Tâm Trao Yêu Thương】 à, đúng là vui lắm luôn ấy」

「Nhưng mà rốt cuộc cậu vẫn né được đòn tấn công từ 【Thần Máy Móc】 nhỉ……」

「Không một ai có thể làm được giống vậy đâu」

Cuộc trò chuyện cứ thế mà tiếp tục, câu chuyện cuối cùng tiến triển thành việc hóa ra có rất nhiều tầng mà Maple và Sally đã không vượt qua theo cách bình thường. Không chỉ vậy, trong trường hợp này, chủ để lại đảo chiều sang việc có thể dễ dàng vượt qua tầng sáu chỉ với sáu người vốn đã là bất thường rồi.

「Sau khi sự kiện lần này kết thúc, mọi người hãy lại cùng nhau đi thám hiểm nhé!」

「Ưm, nghe được đấy. Vậy thì chúng ta phải sớm quét sạch tầng 10 thôi」

「Bọn tôi cũng phải để ra chiến lược mới mà giải quyết tầng mười thôi. Xong rồi bọn tôi sẽ đợi hai cậu ở ngoài tòa tháp trước nhé」

「Bọn mình cũng sẽ không chịu thua kém đâu~. Chắc chắn sẽ dốc hết sức để mà bắt kịp các cậu đấy~!」

Tất cả cùng hứa với nhau rằng sẽ lại cùng nhau đi khám phá một khi sự kiện này kết thúc. Sau đó, họ lại tiếp tục tán gẫu về những chuyện này chuyện kia trong đợt sự kiện lần này.

Ghi chú

[Lên trên]
thực ra cả Maple lẫn Sally đều không phải sát thương chủ lực, mỗi tội hack game quá rồi nên boss kiểu gì cũng vụt tất thôi
thực ra cả Maple lẫn Sally đều không phải sát thương chủ lực, mỗi tội hack game quá rồi nên boss kiểu gì cũng vụt tất thôi
[Lên trên]
chứ không phải là chụy dẫn hai bé loli đi vào con đường hack, cheat, bug à
chứ không phải là chụy dẫn hai bé loli đi vào con đường hack, cheat, bug à
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

cả guild hack game vl
Xem thêm
Này là hack2w chứ không còn là p2w nữa rồi :)))))
Thanks trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Tem ʕ •ᴥ• ʔ
Xem thêm