• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 224 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng bốn 6

7 Bình luận - Độ dài: 1,275 từ - Cập nhật:

Đã một lúc trôi qua, con boss lại bắt đầu thảy đổi hành vi và lại bắt đầu lượn quanh bầu trời.

Tuy nhiên, không phải là vì đã quá mốc thời gian, mà là do lượng HP của nó đã bị tụt mất.

「Ồ, phần cổ của nó nhận nhiều sát thương hơn phần mai nè」

「【Hỗn Loạn Dâng Trào】......」

Sally sử dụng dao găm liên tục cắt vào cơ thể con boss, còn Maple hiện đang được đính vào phần mai thông qua những sợi tơ thì nằm ngửa xuống vì mệt sau khi tấn công.

Những âm thanh của tiếng súng và phóng độc ra vẫn vang lên không ngớt phía sau Sally.

「Mồ, đã bảo cậu là đứng có bung hết sức mà」

「M…… mình xin lỗi. L, lỡ quá trớn thôi mà」

Maple cứ thế nô đùa hết nấc mà còn chẳng thèm kìm vận động lại, đến lúc cô được Sally kéo lên thì đã hoàn toàn kiệt sức

Được kéo lên cùng một gương mặt thỏa mãn, mãi rồi Maple mới sực nhớ tới màn đánh boss.

「Không cần chờ cậu hồi phục lại đầy đủ đâu đấy nhé~?」

「Ừm, cơ mà chỗ này giúp mình giảm nhiệt và xua tan mệt mỏi tốt quá~......」

「......Ai mà ngờ rằng đây lại đang là màn đánh boss đâu chứ」

「Ehehe, mình đã nắm rõ mọi thứ có trên lớp mai rồi đó!」

「Mà, tạm thời vẫn chưa hề thấy nó tấn công xuyên giáp, miễn sao chúng ta có thể xử lý vấn đề điểm đặt chân và lặn là được thôi」

「【Hydra】!」

Cứ mỗi khi Maple tung một đòn uy lực nào ra là hiệu ứng sát thương màu đỏ lại xuất hiện cùng với thanh HP của con boss bị tụt mạnh.

Những sợi tơ của Sally giúp cho Maple không thể bị đánh bay ra khỏi mai con rùa được, còn đâu mọi đòn tấn công khác cũng đều trở nên vô dụng trước sự hiện diện của Maple.

「A, Maple. Mặt biển rung chuyển rồi kaif」

「Đúng ha! Nếu như chúng ta mà không trèo lên lưng nó từ trước là sẽ khó lắm đấy nhỉ!」

Mặc dù cứ thỉnh thoảng lại ngó xuống để kiểm tra quang cảnh bên dưới, nhịp tấn công của hai người họ vẫn không bị chững lại, kể cả với lượng nước khổng lồ vẫn đang liên tục bắn tới. 

「Sally, lần này con boss đang định bắn beam kìa!」

「Syrup cũng làm được cái này nhỉ, liệu đây là khả năng chung của rùa sao?」

「Thế là cuối cùng con nào cũng biết bắn beam hết ha…… hửm? A, Sally! Tấn công nó không còn hiệu quả nữa rồi!」

Mặc dù lượng HP của nó vẫn bị họ bào đi đều đặn từ nãy tới giờ, nhưng rồi đột nhiên cả mai lẫn da của nó cứng hẳn lên và chặn đứng mọi đòn tấn công của họ.

Tự nhẩm chắc hẳn nó vừa mới chuyển phương thực hoạt động, hai người họ lại bắt đầu đi tìm những điểm có thể tấn công được khác.

「Không phải biển động dữ dội quá sao? Chúng ta mà dùng thuyền ở đây thì chắc chìm luôn rồi mất」

「Wa~...... a, vậy là không có cách nào chiến đấu ở đó được rồi, đúng là may khi chúng ta trèo lên nó đấy」

Mặt biển bên dưới với những cột nước bắn lên như ngọn giáo, cứ như thể nó chỉ đang chực chờ để đâm lấy thứ gì.

「Dường như đây không phải là một đòn tấn công trực tiếp, cơ mà…… yotto~」

「Chúng ta sao đây Sally?」

「Nếu mà bên trên đã không được, vậy thì bên dưới đi~!」

Sally chờ khoảng hở của những khối nước bắn tới, cô tháo sợi tơ dính mình với Maple ra rồi cả hai cùng nhau nhảy xuống dưới, lần này cô đã căn chuẩn để bắn tơ dính lên bụng con rùa.

「Yotto~, dính được vào nó rồi!

「Ồ~, chúng ta trông cứ như là mấy con cá ép ấy nhỉ?」[note48731]

「Ừ, đúng thật」

Cả hai bám vào phía dưới bụng con rùa vẫn chưa bị cứng lại đúng như dự tính của họ, họ cùng con rùa biển vừa bay vòng quanh vừa ngắm nhìn giông tố trên cả mặt biển và bầu trời.

「Chúng ta thậm chí còn chưa từng được nhìn từ góc dưới bụng Syrup như vậy ha……」

「Bên này có vẻ trông đẹp hơn đấy, có lẽ nên di chuyển sang bên đó ha」

Cùng với tiếng khai hỏa không ngớt của Maple, còn rùa biển đẩy những cột nước xung quanh mình lên và bay lên tít trên cao.

Cả hai vẫn tấn công không ngơi nghỉ, do họ đính với con rùa nên họ cũng được nâng lên theo đà bay của nó, và rồi trước tầm mắt họ là vùng biển đang trải rộng tới ngút ngàn bên dưới.

Mặt biển phía dưới hai người trở lại với sắc xanh cùng vẻ êm đềm.

「Wa~! Nè, nè Sally! Nó trở lại bình thường rồi…… à?」

Ngay lúc đó, con rùa biển rắc lên một tiếng rồi cuối cùng tan thành những hạt sáng và biến mất.

Điều này đồng nghĩa với việc thứ đang giữ cho hai người họ bay trên trời cũng biến mất theo.

「Sally, bám lấy mình~!」

「Ưm, nhờ cậu nhé!」

Sau một thoáng tận hưởng cảm giác vô định giữa không trung, hai người họ rơi trở lại mặt biển.

Maple ôm lấy Sally nhằm đảm bảo cô ấy không bị rơi ra ngoài vùng tác động của 【Tâm Trao Yêu Thương】, sau đó họ điều chỉnh tư thế để đáp xuống mặt nước giống như cách mà họ hay làm khi nhảy xuống từ Syrup. 

Nước biển văng lên rồi lại trào xuống sau cú va đập mạnh, cả hai vừa bám vào tấm đại khiên vừa trôi nổi trên những con sóng đang đánh họ về lại gần bờ.

「Phù~...... kết thúc rồi nhỉ?」

「Chắc vậy đó. Cũng khá đơn giản bởi vì tụi mình khắc chế nó quá mà. Với lại lối đi tiếp ở kia rồi kìa, cứ thế mà đi tiếp thôi nào」

「Không tạm nghỉ một chút sao……」

「Chúng ta cũng đã nghỉ khá nhiều rồi mà?」

「Ehehe, ưm! Đúng là mình có nghỉ rồi!」

Màn đấu trùm không những không hề căng thẳng mà chiến thắng cũng tới với họ theo cách quá dễ dàng, khiến cho toàn bộ tinh thần và thể chất của họ cũng trở nên tươi mới hơn.

「Vậy thì lên tầng năm thôi! Để xem nơi đó sẽ ra sao đây」

「Hóng thật đó~!」

Thế rồi cả hai cứ thế tiến về phía hòn đảo vừa mới xuất hiện, sau đó họ bước lên trên vòng ma thuật nằm ở bên dưới đó.

Chỉ một lát sau, ánh sáng tràn kín tầm nhìn của họ, để rồi sau đó là khung cảnh tầng 5 đang hiện ra trước mắt hai người.

Thế rồi, nơi mà hai người họ được đưa đến là một không gian ngập trong màn đêm mịt mù, một vùng đất hoang bạt ngàn cùng những bia mộ cổ đang lờ mờ tỏa ra quầng sáng trắng xanh. [note48732]

「Ma, Maple…… ch, chúng ta nghỉ thôi nhé?」[note48733]

「......Ừ, cậu nói đúng đó」

Mới nãy vẫn còn bao nhiêu động lực mà giờ đã tiêu tán đâu hết, Sally đảo mắt nhìn xung quanh trong khi không thể giữ bình tĩnh nổi, khiến cho Maple phải quyết định tạm thời rời khỏi tòa tháp.

Ghi chú

[Lên trên]
loại cá nhỏ chuyên quá giang nhờ trên các loại cá lớn hơn khác
loại cá nhỏ chuyên quá giang nhờ trên các loại cá lớn hơn khác
[Lên trên]
không khắc chế được Maple thì chuyển sang khắc chế Sally tạm à?
không khắc chế được Maple thì chuyển sang khắc chế Sally tạm à?
[Lên trên]
ủa sao nãy kêu không nghỉ nữa? :))
ủa sao nãy kêu không nghỉ nữa? :))
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tội cho Sally :v
Thanks trans!
Xem thêm
ko làm gì đc boss cuối thì khắc chế boss phụ 🤣
Xem thêm
Mấy bác GM ác vl. Cứ cho mà cỏ vào dọa sally thôi
Xem thêm
Anh em cho hỏi chương mà Maple bị 2 em loli tước mất trang bị là chương mấy vậy ,muốn đọc lại từ đó vì bỏ lâu quá quên mất đã đọc đến đâu, Thanks
Xem thêm
đọc lại từ vol6 ban
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm