• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 221 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng bốn 3

8 Bình luận - Độ dài: 1,251 từ - Cập nhật:

Sau đó, cả hai ngồi trên đá vừa nghỉ ngơi vừa câu cá đôi chút. Vì đám quái vật nên không thể bắt được cá thông thường, thậm chí mấy con cá nguy hiểm họ cũng không bắt được nốt, nhưng Sally vẫn cần phải kiếm hàng loạt những nguyên liệu để đưa cho Izu.

Còn Maple thì vẫn cứ như thường lệ, tất nhiên là cô không thể bắt được con nào.

「Mu~, không được rồi」

「Thì vì chỉ số vẫn vẫn mà. Thế, cậu thấy sao rồi? Cảm thấy khá hơn chưa? Mình nghĩ rồi cuộc là chỉ còn mỗi cách cưới Syrup thôi」

「Trừ phi là chúng ta có thuyền nhỉ」

Tất nhiên là họ không có thuyền, bởi vì trước đó chỉ cần cưỡi lên lưng Maple là họ có thể tránh được đám quái vật dưới nước rồi.

Dù có muốn thử qua cách thức tấn công trực diện, họ vẫn cần phải ra ngoài tòa tháp.

「Uu…… liệu những mũi thủy tiễn đó có phải là đòn xuyên giáp không ha……」

「Đối với người chơi kiểu gì cũng bay lên trời như Maple thì khéo có khả năng lắm đó. Nhất là khi nó lại có hình dạng mũi tên nữa.」

Khó mà tin nổi rằng thiết kế ở đây lại không thêm vào bất kỳ đòn xuyên giáp hay phương thức phòng không nào. Mặc dù vậy, Sally đã có thử qua và thấy rằng chúng sẽ nát vụn và biến mất nếu bị tác động phải bởi những đòn tấn công đủ mạnh. Hoàn toàn có cơ sở để họ vượt qua bằng vũ lực.

「Mình không muốn bật【Tâm Trao Yêu Thương】đâu, cơ mà vậy thì mình lại không bảo vệ Syrup được mất……」

「Vậy cưỡi lên khiên thì sao? Chỉ là, cậu vẫn sẽ bị tấn công nếu không có cách phòng ngự hợp lý thôi. À, mà cũng chưa chắc là những đòn tấn công đó là đòn xuyên giáp đâu」

「Làm vậy đi~! Nếu được thì không để bị đánh trúng phát nào ấy……」

「Mình vẫn có thể gượng ép sử dụng khung giàn được. À mà Maple cũng cố gắng tham gia tấn công nữa đấy nhé?」

「Cứ để đó cho mình! Fufu~, cuộc quyết đấu giữa đạn và tên đây rồi!」

Maple đổi lại trang bị bản thân, cô triển khai vũ khí với 2 tấm đại khiên được cầm trên 2 bàn tay trắng bệch lơ lửng.

「Để mình bổ sung thêm 『Phản Ảnh Đêm Tối』 cho khung giàn nữa, chứ lỡ chẳng may mà nó bị gãy là có vấn đề lớn đấy」[note48586]

『Phản Ảnh Đêm Tối』 của Maple vốn có độ bề cao, lại có thể tái tạo lại nếu chẳng may có bị vỡ, cô cưỡi nó bay bên cạnh Sally và song song với mặt nước bên dưới.

「À còn một cái nữa…… nhìn đằng sau này Sally!」

Maple ngồi trên một tấm đại khiên và dương một tấm đại khiên khác ở trước mặt.

Bộ khung hoàn thiện với mặt ngoài của 2 tấm đại khiên còn lại với những họng súng đặt cạnh và hướng thẳng xuống mặt nước. [note48587]

「Ồ…… trang bị tận răng luôn ha」

「Để mình bắn hạ hết bọn chúng là không còn phải lo gì nữa hết!」

「Còn nếu có con nào lọt thì cứ để mình xử lý cho, cậu không cần phải để ý đám đấy đâu」

「Ưm! Vậy lên thôi nào~!」

Maple từ trên tấm đại khiên chầm chậm lượt ra khỏi tảng đá.

Cùng lúc đó, âm thanh nước bắn tung tóe phát ra đi kèm theo những mũi thủy tiễn phóng lên, Maple cũng bắt đầu khai hỏa đáp trả lại.

「Tiến lên~! Lên tiếp nào~!」

「Chúng ta đang áp đảo chúng đấy!」

Vừa bắn xuyên xuống đám quái vật dưới nước, cả hai vừa thuận lợi tiến lên phía trước.

Thậm chí còn chẳng đến lượt Sally phải nhúng tay vào, hai người cứ thế tiếp tục xuôi dòng xuống hạ lưu.

「Nếu chỉ là những mũi tên cỡ này thôi thì chẳng đáng lo gì hết!」

「Nếu như chúng ta cưỡi lên Syrup là có thể mọi chuyện đã khác rồi đấy. Cơ mà, hây! Chúng đang bắn gắt hơn đôi chút sao?」

Sally vừa trả lời vừa đánh chặn những mũi tên nay đã bắt đầu có thể vọt qua Maple.

「Chắc là vậy nhỉ? Mình nghe thấy cả âm thanh va đập từ hai tấm khiên bọc bên dưới bộ khung nữa」

「Đúng chứ~...... n, Maple! Có gì đó ở phía trước cậu kìa!」

「Được rồi~! Để mình bắn nó luôn cho~!」

Phía trước họng súng của Maple là những con cá dài cỡ nửa mét đang liên tục nhảy lên rồi lại lặn xuống từ mặt nước.

「......Cá bay?」

「Cơ mà đây là sông mà. Chúng là……. kẻ địch à?」

Những con cá khéo luồn lách qua làn đạn của Maple và ngày càng áp sát hơn.

「Không vì những mũi tên kia là mình có thể bắn mạnh hơn rồi~!」

Maple vừa nói vậy xong, những con quái vật đang nhảy liên tục kia sử dụng phần vây bóng loáng, sắc lẹm như dao đánh tới cô từ phía bên dưới.

Mặc dù phần lớn đều bị những tấm đại khiên chặn lại, một số con lọt qua thành công đã cắt thẳng vào giàn súng của Maple. [note48588]

「AaaAA! G, giàn vũ khí của mình~!」

「Maple, những mũi tên kìa~!」

Khi mà giàn vũ khí của Maple bị đánh vỡ, những mũi thủy tiễn bị áp đảo nãy giờ bắt đầu lao như suối về phía hai người họ.

Cố gắng tìm cách xoay xở, Sally liền quấn tơ vào người Maple và chạy thẳng lên trời giống như đaang chạy trên một khung giàn cầu thang hoàn toàn vô hình.

Và rồi vô số những mũi tên khác được bắn ra bám theo hướng của họ.

「Tái triển khai đi Maple! Với lại……」

「Mình biết rồi mà~! 【Hydra】!」

Toàn bộ những mũi thủy tiễn và mọi thứ khác từ ngay dưới tấm khiên sử dụng làm chỗ đặt chân xuống tới mặt nước đều bị nhấn chìm trong biển độc do Maple phóng ra.

「Được rồi~【Bắt Đầu Tấn Công】!」

Cả hai đều rơi xuống tấm đại khiên sau khi Sally không thể tạo ra thêm điểm đặt chân nào nữa.

Maple sử dụng vũ khí mới được tái triển khai đánh chặn toàn bộ những mũi thủy tiễn bắn lên lại, cô ôm lấy Sally và rơi đập lưng xuống tấm đại khiên bên dưới.

「Tấm đại khiên cũng dính đầy độc mất rồi……」

「Chúng ta lại tạm nghỉ trên một tảng đá nào đó gần đây đi. Chứ mình là mình hãi cái khung cảnh độc phủ kín chỗ này lắm」

Sally muốn hồi phục lại phần chỉ số bị giảm khi đặt khung giàn ở giữa không trung lúc trước.

「Chỉ tiến tới hạ nguồn thôi mà nom khó quá nhỉ……」

「Cơ mà chúng ta cũng tiến được kha khá rồi đấy. Trông kìa, thác nước đã ở rất xa kia rồi」

「Ồ~, vậy là chúng ta đã sắp đến đích rồi à?」

「Kiểu vậy đó. Tức là tiếp theo sẽ chuẩn bị đánh boss nè」

「U~, rốt cuộc thì lại phải tiếp tục cố gắng hết sức ha」

Maple nhịp nhàng lái chiếc khiên di chuyển tới một tảng đá với công dụng tựa như một checkpoint ở gần đó.

Ghi chú

[Lên trên]
nhắc cho ai quên, Phản Ảnh Đêm Tối là cái khiên đen broken nhất game của Maple
nhắc cho ai quên, Phản Ảnh Đêm Tối là cái khiên đen broken nhất game của Maple
[Lên trên]
Flying Fortress
Flying Fortress
[Lên trên]
nếu đã không thể nerf được rồi thì phải khắc chế bằng chết!
nếu đã không thể nerf được rồi thì phải khắc chế bằng chết!
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Sao không độc từ đầu nguồn tới hạ nguồn luôn :v Cỡ nào cũng đâu có ý định xuống nước đâu:v
Xem thêm
map kiểu chỉ dành cho bé 🤣 chứ ai vào đây mà qua nổi
Xem thêm
2 bé đang tryhard mode Nightmare nên mới vậy chứ bình thường bọn kia vẫn ez qua 😂
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Shin Kuro
Xem thêm 1 trả lời
Maple OP quá rồi neft Akali thôi
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm