• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 230 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng sáu

4 Bình luận - Độ dài: 1,091 từ - Cập nhật:

Hai người họ đánh gục con quái vật đang ở đối diện mình trước, sau đó họ vừa thu thập nguyên liệu rơi ra vừa thở dài.

「Uu…… sức phòng ngự của nó……」

「Ha~, khó quá đi mà……」

Con quái vật xuất hiện là loại golem tinh thể, vốn chỉ như là lũ tép riu trên tầng này nhưng lại có thể vô hiệu hóa mọi đòn công kích từ phía Maple, chỉ có mỗi những đòn tấn công xuyên giáp của Sally là cách duy nhất có thể đánh bại được nó.

Dẫu vậy, bản thân con quái vật cũng hoàn toàn vô hại trước 【Tâm Trao Yêu Thương】 của Maple.

「Miễn là chúng không thể chọc thủng sức phòng ngự của Maple được, chắc chắn là chúng ta không thể thất bại được~. Và vốn dĩ thì chúng ta cứ việc bỏ qua chúng là ổn mà nhỉ」

Chiến đấu với chúng chỉ tổ hao phí thời gian của họ. Không quan tâm việc nguyên liệu rơi ra có giá trị đến đâu, miễn là hiệu suất thu thập không đảm bảo thì cũng không đáng để cân nhắc việc tiêu diệt chúng.

「Mong là con boss đừng có giống như vậy thì tốt」

「Đến lúc đấy thì vẫn có mình gánh cơ mà. Mình đã hứa là sẽ cố gắng thay phần ở tầng năm hộ cậu rồi đó」

「Ưm, vậy thì phòng thủ cứ để mình lo cho!」

Cả hai tiến tục tiến bước, lối đi trước mặt họ hiện tại đang bị tách ra làm đôi.

Và rồi, cứ như thể chỉ chờ có vậy, những con quái vật tinh thể hình người cũng liền xuất hiện sau đó.

Với tấm khiên và ngọn giáo trên tay, ba con xếp thành hàng ngang chắn hết lối đi và rồi bắt đầu tiến về phía họ.

「Có thể là chúng ta sẽ tránh được chúng đấy…… cậu tính sao?」

「Tránh, tất nhiên là tránh rồi! Hình thức phòng ngự đỉnh cao nhất chính là né tránh đấy!」

Maple chạy sang phần lối đi còn lại như thể đang bị dồn ép.

「Với đôi chân của Maple thì mình nghĩ là cậu sẽ không chạy kịp đâu…… nhưng dường như chúng không phải loại sẽ đuổi theo mục tiêu nhỉ」

「May quá~. Vậy là tốt quá rồi~」

「Để xem chúng ta có thể tiến được bao xa nào. Tất nhiên là cố gắng né giao chiến rồi」

「OK~! Tốt nhất là quái vật đừng có xuất hiện quá nhiều nhé……」

Nói là vậy, mong muốn của Maple cuối cùng đã không xảy ra, họ chắc chắn sắp gặp quái vật tiếp cận từ một hướng cứ mỗi khi họ đi tới một ngã ba nào đó.

「Không biết liệu bên có quái vật mới là bên đúng không nhỉ? N~, mà chúng ta cũng đâu thể xác nhận được đâu」

「Cậu định tính sao? Hay giờ đi sang phía bên đó và lại tiếp tục giao chiến à?」

「Lối đi đúng kiểu gì cũng sẽ nằm trên bản đồ thôi nên là không phải lo đâu. Bởi vì dù là đi đường nào thì chúng ta vẫn có thể bị lạc thôi. Nếu chẳng may đụng phải ngõ cụt thì chúng ta chỉ cần quay đầu sang tìm lối khác là được ấy mà」

「Ưm, mình hiểu rồi!」

Hai người họ ưu tiên chọn những lối có thể tránh giao chiến ở mức độ tối đã, và sau khi ngày càng tiến sâu hơn, cuối cùng họ cũng tìm được một căn phòng lớn.

「Phòng boss…… có vẻ là vậy ha?」

「Cũng chưa chắc đâu, mình thấy đằng sau đó vẫn còn lối rẽ nữa kìa. Tất nhiên là vẫn phải cẩn thận vì có thể sẽ có thứ gì đó xuất hiện đấy」

「Ưm. Sally, nấp đằng sau mình nhé」

Ngay tại thời điểm mà Maple vừa mới bước vào phòng, sau lưng cô phát ra một vài tiếng răng rắc, bức tường tinh thể giống với đám quái vật ban nãy chợt đổ ụp xuống và chặn cứng lỗi đi trước cửa phòng.

Cùng lúc đó, những tinh thể ùn ùn trồi lên giống như những bức tường bên trong căn phòng lớn, tiếp theo sau là vô số quái vật xuất hiện.

「Uwa~, đại bản doanh của lũ quái vật luôn!」

「Ế~? Ế~ ! ?」

「Nói chung là không ổn rồi! Thế này thì chúng ta không thể đối đầu với từng con một được……!」

Có một số loại quái vật mà thậm chí họ còn chưa từng thấy bao giờ, nhằm cảnh về những đòn tấn công xuyên giáp, Sally kéo tay Maple vẫn còn đang ngơ ngác vào trong lối đi hẹp vẫn còn sót lại.

「E~to, những đòn công kích của chúng mà không tác động được tới chúng ta thì tốt nhỉ~!」

「Mình cũng muốn vậy lắm, nhưng mà」

Giống như cô vừa nói, sau đó Maple bắt đầu xù lông ra ngoài. Cục lông chắn hết hoàn toàn phần hành lang chật hẹp như một bức tường khác.

Maple thò đầu ra khỏi cục lông để nói với Sally hiện đang kẹp giữa bức tương lông và bức tường tinh thể.

「Đám quái vật đang sau đang thúc tới mạnh quá nè, cơ mà mình không sao đâu!」

「Phù~...... OK~. Vậy thì mọi chuyện có vẻ dễ hơn rồi. Mình cùng vào trong nhé Maple. Mặc dù có hơi mất thời gian nhưng chúng ta buộc phải xử lý từng con một thôi」

「Xin mời xin mời, cùng vào trong thôi nào!」

「Vâng vâng, vậy thì mình xin phép」

Sally sột soạt chui vào bên trong cục lông cừu từ phía bên này, sau đó cô thò đầu ra từ phía bên kia và lần lượt tiêu diệt từng con trong đám quái vật lạ hoắc.

Miễn là có thể vô hiệu hóa những đòn tấn công xuyên giáp, họ sẽ không còn phải lo ngại về bất cứu thứ gì nữa.

「Nếu không phải là người chơi thì không có gì có thể đốt cháy cục lông này được ha, đúng là mạnh thật」

「Cái thứ mofu~mofu~ này chính là một lớp bảo vệ bất khả xâm phạm đấy~!」

「Nghe có vẻ…… không mâu thuẫn lắm nhỉ」

Và rồi sau đó là một trận chiến hết sức dị thường diễn ra, khi mà họ có thể vừa tiêu diệt quái vật vừa trò chuyện với nhau, tất nhiên là nó chỉ đúng khi mà Maple có mặt ở đó.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hóng boss giáp dày lên xuyên giáp :))
Xem thêm
Trường hợp này thì đúng là phòng thủ tuyệt đối thật :)))))
Thanks trans!
Xem thêm
easy game vl 🤣
Xem thêm
Tem ʕ •ᴥ• ʔ
Xem thêm