• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 225 - Chuyên hóa phòng ngự và Bỏ chạy

10 Bình luận - Độ dài: 827 từ - Cập nhật:

Hai người họ quay trở lại tầng 5 vào một ngày khác.

Trong cái tình cảnh khi mà Sally đứng còn chẳng vững này, Maple chỉ còn một cách duy nhất là phải dùng lại 【Cuồng Bạo】 để vượt tháp.

Nhằm đảm bảo không gặp phải chuyện gì, họ tiến hành chuẩn bị trên hòn đảo nhỏ ở tầng 4 trước rồi sau đó mới dịch chuyển lên tầng 5.

「Được rồi! Đột phá tầng này thôi nào!」

「Nhanh nhanh hộ mình với nhé……」

Trong lốt quái vật bên ngoài, Maple lấy dây thừng buộc một hộp gỗ ra phía đằng sau phần lưng đang dang đôi cánh thiên thần ra. 

Còn ở phía bên trong chiếc hộp gỗ, đó là một Sally đang cuộn tròn người lại như không muốn phải nhìn thấy bất cứ thứ gì bên ngoài.

Cách mà Maple gánh hộ Sally là như thế này [note49015], và khi mà cô bắt đầu tiến bước, những bóng ma trắng mờ cũng bắt đầu xuất hiện từ những bia mộ tỏa ra quầng sáng xanh.

「Wa~, chúng bất chợt hiện ra cả đám kìa!」

「C, cậu đừng có nói gì nữa mà!」

Bỏ qua đám hồn ma, Maple tăng tốc để rời khỏi khu đất hoang.

Những cánh tay thối rữa và xương mọc lên tua tủa từ dưới mặt đất như để cản bước họ lại, nhưng Maple chỉ đơn giản là đạp bẹp hết tất cả và chạy tiếp.

「Uầy, ngày càng có nhiều hồn ma xuất hiện hơn kìa……chắc mình phải thiêu chúng mới được~!」

Maple khè ra lửa, tuy nhiên, sát thương là không đủ để tiêu diệt những con ma và chúng bắt đầu phản công lại.

Trong một thoáng mất cảnh giác, Maple bị đám hồn ma đánh trúng thứ gì đó giống như một làn sương đen.

「Sát thương là…… bằng không~! Vậy bye-bye nha~! 」

Do chúng không phải là mối đe dọa, Maple cứ việc để mặc chúng và chạy tiếp.

Nhưng không hiểu sao mà sức mạnh của cô đang ngày càng mất đi, khoảng cách giữa hai bên cũng cứ thế mà dần giảm xuống.

「......? A~! Chỉ số~!」

Thường thì việc bị giảm 【STR】và【AGI】 không phải vấn đề mà Maple cần lưu tâm tới [note49016], nhưng một khi cô kích hoạt 【Cuồng Bạo】 thì đó lại là vấn đề khác.

Mặc dù 【VIT】 giảm thì gần như vô nghĩa đối với Maple, nhưng tình thế hiện tại cô đã không thể chạy khỏi đám hồn ma nữa.

Ngay lúc đó, một con ma luồn vào bên trong chiếc hộp gỗ

「Hii~~! Ya~......TẠI SAO~!」

「Mình xin lỗi! Mình sẽ rời khỏi chỗ này ngay đây~!」

Trong tình cảnh bị đám hồn ma bu lại tấn công, Maple tiếp tục khè ra lửa rồi bỏ chạy.

Dù cho chỉ số có bị tụt bớt đôi phần, sát thương mà Maple nhận phải vẫn là bằng không.

Dẫu vậy, sợi dây buộc trên lưng vốn chỉ là vật phẩm thì lại là câu chuyện khác.

「A~......」

Trọng lượng vốn đè lên lưng Maple giờ chợt mất đi, còn chiếc hộp gỗ thì lăn lộc cộc trên mặt đất.

「Chờ~, đợi đ~...... Uwah~ ! ?」

Khi mà Maple đang định nhặt chiếc hộp gỗ với Sally bên trong lên, một bàn tay chợt trồi lên từ dưới mặt đất và tóm lấy cô. 

「Ưư~......không gỡ nó ra được……~!」

Mặt đất bên dưới chân Maple bị nứt làm đôi cùng tiếng động ầm ầm, khiến cô rơi thẳng xuống dưới vết nứt.

Và thế là giờ chỉ còn lại duy nhất chiếc hộp gỗ chơi vơi giữa không gian tĩnh lặng. 

「M, Maple……? Nè~......?」

Cảm giác tĩnh lặng như tờ khiến cho Sally cảm thấy lo lắng không chịu nổi. Cô khẽ mở nắp chiếc hộp gỗ đang bị lật nghiêng sang, nhưng đập vào mắt cô lại chỉ là những hốc mắt đen ngòm. [note49017]

「Áa~~ ! ?」

Sally chợt giật bắn người lên, khiến phần nắp hộp bị bung hẳn ra làm cô lăn ra ngoài.

Trước mắt Sally giờ đây là một khung cảnh mà cô chẳng thể phớt lờ đi được, vô số những bàn tay đang trồi lên từ dưới đất và rất nhiều hồn ma đang ngày càng tiến lại gần cô hơn.

「Ưư…… tại sao, TẠI SAO!」

Sally bỏ chạy cùng đôi mắt đẫm lệ. Cũng chính vì vậy nên cô mới không muốn tới đây chút nào.

「Mình đã trốn thành công khỏi tầng 6 và đến được đây rồi cơ mà~! TẠI SAO~!」

Sally chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy mà còn chẳng hề màng tới bất kỳ skill nào. Mục tiêu duy nhất hiện tại của cô chỉ đơn giản là bỏ chạy khỏi lũ quái vật.

「Đăng xuất! ĐĂNG XUẤT~!」

Chạy trốn trong tình cảnh tuyệt vọng tới cùng cực, Sally cứ thế bỏ chạy khỏi vùng đất hoang trong khi quên khuấy đi Maple.

Ghi chú

[Lên trên]
solo tầng 5 hard mode
solo tầng 5 hard mode
[Lên trên]
vì cả 2 chỉ số vốn bằng 0 sẵn
vì cả 2 chỉ số vốn bằng 0 sẵn
[Lên trên]
The End is NEAR!
The End is NEAR!
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Chỉ doạ đc sally là hay
Xem thêm
Kamado Maple: Hơi thở của lửa🤣🤣🤣🤣
Xem thêm
Dm tui thề cái con chui vô hộp gổ ko phải vô tình, đám Dev ác vl =]]
Xem thêm
🤣 khắc chế tới tận cùng lmao
Xem thêm
Khè ra lửa 🔥🔥🔥
Xem thêm
Maple lại gánh nữa rồi hehe...
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm