• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 238 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng tám (2)

5 Bình luận - Độ dài: 1,425 từ - Cập nhật:

「N……ư~, ủa?」

Hết 20 giây, Maple dần tỉnh dậy, sau đó cô hoảng loạn ngó nghiêng khắp nơi.

「Chào buổi sáng. Chúng không tấn công được chúng ta sau đó đâu」

「Vậy à. 【Tâm Trao Yêu Thương】 không bị biến mất theo…… tốt quá rồi」

「Chỉ là…… đối với những đòn tấn công 【Ngủ】 vừa tàng hình mà lại còn có độ trễ, chắc chúng ta vẫn cần phải mất thêm thời gian mới tóm được đây」

「Hay là chúng ta thử dùng vật phẩm mà Izu-san đưa xem sao đi?」

Đối với những vật phẩm được Izu đưa cho bọn họ, trong đó có cả vật phẩm có tác dụng bất hoạt trạng thái ngủ trong một khoảng thời gian nhất định, dẫu vậy nhưng hiệu ứng duy trì không dài, số lượng mà họ có thể chuẩn bị kịp cũng ít.

Không những họ không được phép dùng vật phẩm bừa bãi, họ còn không biết liệu thứ này có thích hợp đối phó lại những con quái vật bất thình lình xuất hiện hay không.

「Đầu tiên là chúng ta cần phải tìm cách tiếp cận nó trước đã, chúng ta vẫn chưa nắm được nó có bao nhiêu HP」

「Phải nhỉ! Được rồi, cố gắng bắt được nó thôi nào~ ! ?」

Từ đâu bất thình lình xuất hiện hàng loạt những đòn tấn công, và một trong số đó đập trúng vào lưng Maple. Mặc dù vậy, nó lại không đẩy bay Maple đi mà kéo người cô bay ngược lên không trung.

「UeeEE~ ! ?」

「Chờ~, tệ rồi đây, ~! 【Siêu Gia Tốc】!」

【Dụng Tơ Giả】 không thể bắt kịp Maple hiện đang ở quá xa, Sally đành phải gia tốc để đuổi theo cậu ấy.

Tuy nhiên, Sally liền bị những rễ cây từ phía sau tiếp cận, cùng với liên tiếp những hạt nổ ném về phía mình.

「Nguy~, hiểm quá! Suýt soát…… thoát rồi……」

Nhanh chóng lẩn vào bên trong phạm vi của 【Tâm Trao Yêu Thương】, cô thở phào nhẹ nhõm vì vẫn còn sống.

「U~, hết cả hồn……」

Tách ra thành công khỏi thứ đang kéo mình đi, Maple lao đánh ruỳnh xuống và lăn lộn trên nền đất.

Sally quay về gần Maple, giờ thì cô dùng 【Dụng Tơ Giả】 để đính người mình lại với Maple.

「Để mình gắn, dây cứu hộ…… ha~, hại tim chết mất thôi……」

「Ừm, tấn công bất thình lình kiểu đó đoán không nổi mất……」

「N~, nhưng lần nào nó cũng cố vòng ra tấn công từ phía sau, vậy nên chúng ta vẫn có thể xác định phần nào được」

Họ mới chỉ bị tấn công đúng có ba lần. Mà cũng vì tấn công từ phía sau rõ ràng là chiếm ưu thế hơn, họ vẫn chưa thể đưa ra kết luận nào.

「Để lần sau mình thử bắn về hướng nó tấn công xem. Có khả năng sẽ trúng nó đấy!」

「Phải ha, nếu được như vậy thì tốt quá」

Bởi vì vốn dĩ họ không có cách nào chủ động phát hiện được, họ đành phải chờ đợi con quái vật lại tiếp tục tấn công họ trước.

Và rồi một lúc sau khi cả hai đứng đợi kẻ địch hành động. 

「......Không dễ gì để nó chủ động nhỉ」

「Giờ thì có cảnh giác cũng vô ích thôi. Đằng nào chúng ta cũng không đoán trước được」

「Ừm, đún~hiyaaA~ ! ? B, 【Bắt Đầu Tấn Công】~!」

Maple dường như nhận ra dấu hiệu gì đó lúc đang nói dở, cô khai hỏa thẳng về hướng trước mặt.

Mặc cho bụi rậm và câu cối bị càn quét điên cuồng, tuy nhiên vẫn không hề có bất kỳ hiệu ứng sát thương nào xuất hiện.

Thay vào đó, chỉ có những quả hạch mang đủ thứ màu rơi từ trên ngọn cây xuống.

「Ue~...... dính hết cả vào mặt mình rồi」

Maple nói rồi sau đó đưa cả hai tay lên chùi mặt. Sally thấy vậy liền lấy từ trong kho đồ ra một chiếc khăn tắm rồi đưa cho Maple. 

「Chắc là lâu dần rồi sẽ bớt thôi, nhưng mà vẫn cứ khó chịu kiểu gì ấy nhỉ」

「Ừm, cảm ơn cậu」

「Thế, mặc dù không bắn trúng nó thật nhưng vẫn có thứ gì đó rơi xuống kìa, chúng ra thử ra kiểm tra xem sao đi」

「Nó có thể là nguyên liệu hoặc vật phẩm cũng nên ấy nhỉ! A, chắc là mình nên chuyển đổi trang bị thì hơn nhỉ…… số lường khiên chắn tăng cường từ 【Bàn Tay Trợ Giúp】 chắc sẽ có ích đấy」

「Được đó! Đằng nào chúng ta cũng không thể đoán nó từ đâu đánh tới nổi」

Maple lau sạch mặt mình rồi chuyển đổi trang bị xong, cả hai thận trọng tiến lại gần những quả hạch vừa mới rơi xuống.

「Nguyên liệu sao?」

「Không, trông giống vật phẩm giới hạn sử dụng cho tầng tám này hơn. Ở đây có tổng cộng ba loại lận」

Có ba loại, một là khiến những con quái vật vô hình trở nên hữu hình, hai là cung cấp khả năng miễn nhiễm hiệu ứng trong một khoảng thời gian nhất định, cuối cùng là cho phép xác định vị trí của con tắc kè hoa trong 10 giây.

「Ồ~! Có thứ này thì có thể đánh bại được nó rồi~!」

「Là rõ. Chúng ta cần phải thu thập thêm một lượng nhất định đã, dạo quanh khu rừng chút thôi」

「Ừm, đi thôi nào!」

Mặc dù cứ thỉnh thoảng lại bị tấn công, cuối cùng thì hai người họ cũng thu thập đủ số hạt cần thiết phục vụ đánh bại con boss. Họ đặc biệt ưu tiên tới các vật phẩm cho phép xác định vị trí con boss, từ đó mới có nền tảng để họ tiến hành tấn công nó được.

「Được rồi, bắt đầu phản công thôi nhỉ」

「Vậy thì lên nào~!」

Maple cắn lấy một quả hạch, ôm chặt lấy Sally rồi bắt đầu khai hỏa và lao bắn đi qua những tán cây.

Maple đột ngột thu hẹp khoảng cách xuống, trong khi Sally đang sử dụng tơ nhằm tinh chỉnh hướng bay.

Thay vì lựa chọn phương thức tẻ nhạt như là chậm rãi tiếp cận, họ lao thẳng vào tấn công.

「Sally! Ngoặt sang phải!」

「Okay!」

Sally cưỡng ép đổi hướng giữa không trung, sau đó Maple sẽ tiếp tục khai hỏa để tăng tốc thêm.

「Gần tới rồi~!」

「Mình hiểu rồi!」

Sally cắn lấy một quả hành giải trừ tàng hình, sau đó tách sợi tơ gắn lấy Maple ra và nhảy sang một cái cây. 

Con tắc kè hoa phản ứng lại bằng cách phóng lưỡi thẳng tới, tuy nhiên lần này thì cô né tránh được.

「Chẳng còn gì phải lo nếu có thể nhìn được nó nữa」

Nắm bắt được rủi ro, cô liền sử dụng 【Nhảy Vọt】 để đột ngột thu hẹp khoảng cách, tận dụng đà lao tới để chém thật sau vào phần mặt và đuôi của con boss rồi đáp xuống Maple đang ở ngay phía dưới.

Con tắc kè hoa chợt hiện hình và vật lộn trong quằn quại, rồi sau đó nhảy sang một chiếc cây khác và lại biến mất.

「Sally! HP của con tắc kè hoa chỉ còn một nửa thôi!」

「Ra vậy, nó sẽ chẳng phải đối thủ một khi chiến đấu đàng hoàng thế này đâu」

Sally lại cắn thêm một quả hạch, sau khi trạng thái hiện hình khôi phục trở lại, con boss hiện đã duỗi hẳn thân ra.

「N~. Chỉ cần mình chém trúng nó thêm lần nữa là xong rồi」

「Vậy thì tìm lại nó thôi nào」

Dẫu vậy, điều kiện không phải lúc nào cũng nghiễm nhiên giống hệt nhau, bên dưới tầm nhìn của hai người họ giờ đây là vô số những con tắc kè hoa đang di chuyển thoăn thoắt.

Chúng xuất hiện rồi liền biến mất, cứ như chỉ để cho thấy rằng sự biến chuyển đã xuất hiện.

「Nếu không đánh bại toàn bộ…… là không được rồi nhỉ?」

「Nhưng cũng có thể chỉ có một con trong số đó là thật thôi」

「U~, vậy thì biết phải tìm ra bằng cách nào bây giờ đây……」

「Giá mà chúng ta có thể nhìn thấy được thanh HP thì tốt. Hoặc có lẽ là không……」

Từ giờ trở đi sẽ lại khó khăn rồi đây~, cả hai cùng sốc lại tinh thần của mình.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Bpt
Tôi thắc mắc là sao maple không hóa quái vật khe lửa đốt rừng luôn
Xem thêm
Thật là 1 con boss khó chịu
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Tem ʕ •ᴥ• ʔ
Xem thêm