• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 231 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng sáu 2

5 Bình luận - Độ dài: 1,262 từ - Cập nhật:

Âm thanh con dao găm của Sally đập vào vật thể cứng cứ liên tục vang lên suốt một hồi, nhưng rồi nó cũng ngày càng thưa dần, và rồi chẳng mấy chốc mà họ đã hạ gục toàn bộ đám quái vật lạ hoắc.

「Phù, cứ như là trận đấu thủ tục ấy nhỉ」[note50529]

「A, hết rồi sao?」

「Giờ thì chỉ cần phải giải quyết mỗi đám quái vật không có khả năng tấn công xuyên giáp thôi. Đúng là đám này khó chịu thật…… tuy nhiên lối đằng sau cũng bị chặn lại rồi. Được~! Rồi……」

Sally chui ra khỏi cục lông, cô vung vẩy còn dao găm như thể cuối cùng cũng được cử động thoải mái trở lại.

「Cố lên nào Sally! M, mặc dù mình không thấy cậu đâu cả……」

Maple đang dường như cố gắng xoay người lại bên trong cục lông. Miễn là phạm vi phòng ngự của 【Tâm Trao Yêu Thương】 còn được triển khai thì họ có muốn làm gì cũng được.

Lúc Maple thò đầu ra khỏi cục lông, đập vào tai cô là âm thanh tan biến của đám quái vật đang liên tục bị hạ gục.

Và rồi đúng như Sally nói, toàn bộ đám quái vật đều bị cô lần lượt tiêu diệt như thể chỉ mang tính thủ tục.

「Nai xờ Sally!」

「N, miễn là mình sớm có tác dụng là tốt rồi. Đồng thời chúng ta cũng kiếm được khá nhiều nguyên liệu nữa…… Mà bức tường chắn cũng đã biến mất rồi kìa」

「Chúng ta làm gì tiếp đây Sally? Quay lại sao?」

「Đã mất công đi đến tận đây rồi thì cứ thử tiến vào tận trong cùng xem thế nào. Nhỡ đâu trong đó có thứ gì đó thì sao」

Hội kiến xong, hai người họ vẫn quyết định giữ nguyên cục lông của Maple mà đi tiếp.

Họ phải tính đến chuyện mình lại va vào một căn phòng có cả ô quái vật khác.

「......Mình lăn đây nhé」

「Lúc nào cũng được hết á!」

Sally đưa hai tay ẩn cục lông của Maple lăn đi chầm chậm về phía hành lang đằng sau.

Kết quả là hành lang không còn tiếp tục rẽ nhánh nữa, và phía bên trong cùng là một chiếc bệ với rương kho báu nhỏ đang đặt lên trên.

「Cậu nghĩ sao Maple?」

「C, cảm giác đáng ngờ kiểu gì ấy…… tuy nhiên chưa mở mà cứ thế quay về thì không được rồi ha」

「Cậu nói đúng. Mà, nhớ chuẩn bị tinh thần đấy nhé!」

Hai người họ chạm tay vào và vận sức mở rương kho báu ra.

Bên trong không xuất hiện bất kỳ chiếc bẫy nào đáng chú ý, hai người thở phào và nhòm vào bên trong. Và ở đó là hai cuộn giấy cho phép họ học skill mới.

「Cái nào cũng giống hệt nhau ha. Đây, một cuộn là của Maple này」

「Hay ghê! Để xem skill gì đây nào」

【Kết Tinh】

Giảm một nửa chỉ số AGI và miễn nhiễm mọi trạng thái bất thường trong 1 phút. [note50530]

Thời gian hồi là 3 phút.

Chỉ số VIT cần tối thiểu 100 điểm để sử dụng.

「Còn phần của mình thì chắc là đưa cho Chrome-san vậy, cái này thì vĩnh viễn không thể dùng được rồi」

Chỉ số VIT của Sally là con số 0 tròn trĩnh. Bản thân cô cũng không hề có bất kỳ ý định nào nâng chỉ số này lên, vậy nên 100 là một con số không tưởng.

「Còn mình thì sẽ sử dụng luôn nè!」

Maple liền mở cuộn giấy ra và học được skill mới 【Kết Tinh】.

「Quanh đây cũng không còn quái vật nào ha, nên thử một lần trước khi đánh thật xem sao đã nhỉ?」

「Mình làm đây! Vậy thì, 【Kết Tinh】!」

Sau đó, ánh sáng trùm lấy Maple, trên người cô được bọc một lớp quặng giống hệt như đám quái vật ban nãy.

「Có vẻ là phần da của mình bị biến đổi nhỉ? Nhưng kỳ cái là mình vẫn có thể di chuyển bình thường……」

「Đúng là cũng lạ thật nhỉ…… ngay cả cái này cũng được bọc ngoài luôn」

Sally nói và gõ tay vào cục lông. Cục lông chỉ phản lại âm thanh cộc cộc không khác gì một tảng đá.

「Có lẽ nào cậu sẽ bị kẹt luôn bên trong nếu rụt mặt vào không nhỉ?」

「Ue~ ! ? N, nghe có vẻ hơi đáng sợ ha……~? T, tay minh bị kẹt luôn rồi, mình không rụt lại được……?」

「Hế~......?」

Maple cố gắng giãy giụa bên trong cục lông, nhưng nhưng phần nhô ra ra bên ngoài của cô vẫn cứ kẹt cứng lại, thậm chí dù có dập vào thì cũng chỉ phát ra âm thanh cộc cộc.

「Mà, tác dụng chính của nó chính là vô hiệu hóa trạng thái bất thường mà, vậy nên thường thì những việc như này không có hiệu quả là phải rồi」

Nhìn vào phần đầu Maple nhô ra bên ngoài cục lông trông không khác gì một cục quặng, Sally chỉ còn biết lắc đầu.

「Ư~...... Lại ngày càng có nhiều thứ phải để tâm tới hơn rồi đây……」

「Nhưng chuyện này nom cũng thú vị phết đó chứ~」

Trong lúc đợi cho 【Kết Tinh】 hết tác dụng, Maple tự hỏi không biết có cách nào tận dụng hiệu quả trạng thái này hay không.  Cô đã kiếm được không ít những skill lẫn vật phẩm bên trong tòa tháp này rồi, cần phải có thời gian để cô thử nghiệm lại toàn bộ.

「Chinh phục hết tòa tháp là chúng ta cũng nhận được huân chương để đổi skill mới đấy. Chỉ là mình không biết nó có giữ nguyên danh sách cũ không thôi」

「A~! Phải nhỉ~, mu~...... chắc là mình phải nghĩ thật kỹ xem nên chọn skill nào đây ha」

「Không phải cứ chọn cái nào cậu thích là được rồi sao? Cứ làm theo bản năng là được rồi. Miễn là cậu không chọn mất skill kỳ quái thì không phải lo rằng nó vô dụng đâu」

Hơn nữa là giờ mà cô có cố nghĩ thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, Maple hiểu ra vấn đề và gật đầu.

Trong lúc đó, 【Kết Tinh】 cũng đã hết tác dụng và họ lại đi khám phá tiếp.

「Giờ thì chúng ta chỉ còn mỗi cách tiến về hướng đám lính giáo thôi」

「Giáo sao…… Nhiều khả năng chúng có thể tấn công xuyên giáp đấy nhỉ……」

「Vậy thì đi tiếp thôi nào. Kẹp giữa hai tấm khiên là được mà, đúng không」

「Ế, có được không đó?...... Mình gọi bàn tay trắng ra đấy?」

「Thà vậy còn hơn……」

Hứng chịu trải nghiệm khủng khiếp bên dưới tầng năm tháp khiến Sally nghĩ rằng, bàn tay đơn thuần mà không tiếp cận hay làm cô giật mình thì vẫn còn tốt chán.

「Mình hiểu rồi! Để mình đổi trang bị ngay đây…… Khởi thôi hành nào!」

Sally đứng lên trên quả cầu lông để cảnh giới phía trước. Và miễn là không bị bất cứ thứ gì khè lửa vào, cục lông có thể bay đến bất cứ đâu trong hầm ngục cũng được.

====================

dịch bộ này mang tiếng là có nguồn EN mà mất thời gian y như dịch raw, bọn EN trình dịch âm phủ chỉnh sửa từ google dịch, google dịch mà bó tay là chúng nó cũng mặc xác ngữ nghĩa luôn

Ghi chú

[Lên trên]
những trận đấu mà kết quả dù thắng hay thua cũng không còn ảnh hưởng đến thành tích
những trận đấu mà kết quả dù thắng hay thua cũng không còn ảnh hưởng đến thành tích
[Lên trên]
0 x 50% = 0
0 x 50% = 0
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Cố lên trans ơi!!! Thanks trans
Xem thêm
Ko bị chậm lại do agi=0, nhưng vẫn dc miễn khống chế. Thế h mấy chiêu dame to xuyên giáp nhưng cần chuẩn xác cao coi như vô dụng với bé do ko thể khống chế à :Đ
Xem thêm
ráng lên trans ơi
Xem thêm
Tem ʕ •ᴥ• ʔ
Xem thêm