• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 229 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng năm 4

7 Bình luận - Độ dài: 1,450 từ - Cập nhật:

Sáu người họ sau đó đi vượt tầng tiếp, cuối cùng họ cũng đã tiếp cận phòng boss theo một cách quá dễ dàng.

「Dường như quanh đây không có quái vật xuất hiện ha」

「Vậy thì mọi người chuẩn bị thôi nào. Để tôi và Kasumi cảnh giác trong lúc chờ cho」

「Ừ, ý hay đó」

Để cho Chrome và Kasumi cảnh giác phía trước, Kanade và Izu phía sau lần lượt buff cho Mai với Yui.

「Cái này, cái này, uống cả cái này nữa ha」

「Ực~...... Ực~......」

「Fuha~...... được rồi~!」

Việc nốc đủ thứ potion khác nhau vào người và thậm chí là nhận hàng loạt buff từ Kanade đã trở thành thông lệ một khi họ đang chuẩn bị đánh boss.

Hai đứa hiện đã ở trạng thái sẵn sàng với hào quang đủ thứ màu sắc hiện lên.

「「Bọn em hoàn toàn sẵn sàng rồi!」」

「Được rồi, vậy thì tiến vào nào. Để tôi đi trước cho」

Lấy những cặp búa tạ đang sáng rực mà hai đứa giơ lên như là tín hiệu, cả sáu người họ đồng loạt tiến thẳng vào phòng boss.

Giống như khi trước, nơi đây cũng bị làn sương đặc quánh phủ lấy, một vùng đất hoang. Họ sẽ buộc phải đối đầu trực diện với con boss mà không có bất kỳ chỗ nấp nào.

Nhận thức được hiện diện của sáu người họ, kỵ sĩ không đầu tức con boss của nơi này dần xuất hiện từ phía sau lớp sương mù kia.

Với ngọn lửa xanh phun lên từ phần cổ, nó mặc một lớp áo giáp cũ, mang theo một thanh đại kiếm và cưỡi trên một con ngựa zombie.

Con ngựa rống ầm lên và phi thẳng về phía sáu người họ.

「Đi nào onee-chan!」

「Ưm~......!」

「Để anh tạo khoảng cách cho~! ORA~~!」

Để tạo khoảng cách với phần còn lại, Chrome nâng tấm đại khiên lên chắn con boss đang vung kiếm xuống.

Và thế là sau đó con boss đang cố gắng tiếp cận bị bốn cây búa tạ với phần đầu búa rực lửa vụt không thương tiếc.

「「【Double Strike】!」」

Lớp áo giáp bị vụt thẳng vào phát ra âm thanh inh ỏi, còn thanh HP của nó bị tụt một cách phi mã. Con boss cố gắng vung kiếm đáp trả, nhưng đều bị Chrome chặn lại bằng sạch.

「Item mới đây nè……!」

Izu nhảy bật thẳng về phía ngay sát con ngựa và đặt một vật phẩm xuống. Chỉ một lát sau, nó nổ đánh ruỳnh với một tia sét dội thẳng xuống nền đất.

Mặc dù nó chỉ có tác dụng khóa chuyển động của con boss trong vài giây, nhưng đối với các thành viên của 【Cây Phong】 thì thế đã là quá tuyệt vời rồi.

「Yui! Lại nào!」

「Ưm!」

Kasumi có nhiệm vụ bảo kê nhằm đề phòng nếu Chrome thất bại, nhưng dường như cô còn chẳng cần phải động tay. Con boss bị hai đứa đập cho tan xác và nổ tung.

「Phù~…… Mặc dù chẳng giống Maple, nhưng cứ như thể là chúng ta đang chơi con game này theo một cách khác vậy」

Còn chẳng hề phải mất công động tay, Kasumi nói ra những lời đó khi chứng kiến hai đứa sung sướng vì vừa góp được công lớn.

「Tôi hiểu mà」

Chrome cũng có suy nghĩ giống cô, khi mà bản thân anh chỉ phải đỡ đòn của con boss có đúng hai lần.

「Mà, nếu không thể bảo vệ hai đứa cẩn thận thì đã chẳng được vậy rồi. Nếu đã thắng thì có nghĩa là mỗi người chúng ta đã tự làm tốt phần việc của mình rồi」

Đối với những người mạnh trong khâu áp chế tấn công bầy đàn như Chrome và Kasumi, phần việc của họ chủ yếu đã nằm hết trên đường tới đây. Thay vào đó thì Mai và Yui lại thuộc diện chuyên xử lý boss.

「Để tôi chế tạo lại những vật phẩm bị hao hụt trước đã, nên là đợi một lát đã nhé」

Izu bật xưởng lên và bắt đầu chế tạo lại một số thứ như các vật phẩm quan trọng, MP potion và cả bom nữa.

Việc Izu có thể sử dụng vàng để trực tiếp chế tạo vật phẩm tại chỗ ở bất cứ đâu nên cũng không có gì lạ khi họ không cần phải quay về nếu chẳng may mang thiếu vật phẩm.

Trước trận, trong trận và cả sau trận. Dù là bất kỳ guild nào cũng không thể tìm thấy những đặc tính giống với họ được.

Với như vậy, sáu người họ cứ thế tiến bước trong khi dẫm đạp lên con boss kế tiếp.

「Mong rằng phía Maple cũng đang tiến triển tốt ha」

「Dù là bất cứ chuyện gì có thể xảy đến. Nhưng thực sự là tôi không muốn đối mặt với một thứ mà vốn có thể hoàn toàn ngăn chặn Maple đâu」

「Đúng vậy nhỉ……」

Sáu người họ dễ dàng đả bại con boss ở tầng năm, cùng lúc đó, Maple cũng đang đánh với boss tầng theo một cách tương tự.

Maple đang ở trong lốt quái vật sau khi bật 【Cuồng Bạo】 lên, cô tóm lấy con ngựa zombie và xé toạc nó ra.

Khu vực boss tràn ngập đám zombie với những ngọn lửa mờ ảo, theo đó là một hiệp sĩ trên lưng ngựa với song kiếm trên tay.

Ở cái khung cảnh trông giống hệt như địa ngục này, bóng dáng Sally hoàn toàn mất dạng.

Maple mở đường bằng cách đá đám zombie đi và tự dùng cơ thể mình đè bẹp chúng.

Con boss cứ thế dần dần bị đánh đập tới chết, trong khi thanh HP của Maple vẫn không hề hao tổn chút nào.

「Được rồi~! Tới đây là, kết thúc rồi~!」

Con boss bị dẫm đạp trực diện tới mức như thể còn không không kịp thay đổi phương thức tấn công, Maple cuối cùng cũng đã có được chiến thắng.

「E~to…… lối lên tầng sáu ở…… a kia rồi!」

Maple thùng thục bước tới và đứng lên trên vòng dịch chuyển ma thuật. Ngay sau đó, khung cảnh tại tầng năm tòa tháp cũng liền thay đổi, và lần này là một nơi hút gió với những mặt đá lởm chởm hệt như một hang động.

「Được…… giờ thì ổn cả rồi. Cậu có thể ra rồi đó Sally!」

Nói xong, Maple há mồm ra, và Sally từ trong miệng cô rơi đánh bịch xuống dưới.

「Hự~...... buồn nôn quá đi……」

u40783-41002037-df83-4465-bca5-d54dcb8e3444.jpg

Sally nằm trên mặt đất với đôi mắt đang lảo đảo.

Đúng vậy, trong lúc mà một mình Maple đang quậy tưng bừng khắp tầng năm, Sally nằm yên trong miệng cô. 

Maple hóa thành dạng người trở lại, tới gần Sally vẫn còn đang dính lấy nền đất, cô cúi xuống cười đầy ngạo nghễ.

「Nhưng bằng một cách nào đó mà cậu không phải nhìn thấy bất cứ thứ gì trong số chúng, đúng chứ~?」

「Phải ha. Thực sự là đỡ cho mình lắm đó」

Trông thấy biểu cảm tự hào trên gương mặt Maple, Sally khẽ mỉm cười rồi đứng dậy.

Trong trường hợp cô không thể đảm bảo bản thân luôn nằm trong vùng bảo vệ của Maple được, vậy thì cách tốt nhất là một giải pháp chắc chắn hơn, như giấu thẳng vào trong cơ thể Maple.

Cũng giống như cái trò cục lông mà họ hay làm khi trước, chỉ khác ở chỗ lần này là phiên bản quái vật.

「Thực sự mình cảm thấy khá tệ…… thế nhưng hóa ra đây là cái cảm giác khi bị ăn nhỉ」

「A, đúng đúng, hồi trước mình cũng từng bị ăn một lần như này rồi! Lúc đó mình cũng giật mình lắm ấy……」

「Mà nói chung là, giờ thì mình lại có thể chiến đấu được rồi…… nên là. Trên tầng sáu, sẽ không có gì đâu mà, phải không?」

Trong khi vẫn đang tỏ vẻ lo lắng, Sally nhìn về phía không gian hang động đang trải rộng ngay trước mắt.

Và rồi, một con golem với cơ thể bóng loáng như kim cương bắt đầu xuất hiện.

「May quá rồi~...... nó chỉ là quái vật mà thôi~......」

「Fu~fu~, giờ thì lao lực bù cho phần ở tầng năm thôi nào!」

「Cứ để mình lo! Mình sẽ cố gắng để ngay cả khi Maple có ngồi chơi xơi nước cũng được hết á~!」

Và vì vậy, Maple, cùng với Sally nay đã lấy lại động lực, tiếp tục cuộc hành trình đi chinh phục tầng sáu.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thử tưởng tượng Maple quên mất Sally đang trong mồm mà xài chiêu phun dung nham thì sao nhỉ
Ko lối thoát cmnl
Xem thêm
Solo boss nhưng nó lạ lắm 1 bên bạo hành boss 1 bên gõ lõm đầu boss
Xem thêm
Mấy con boss chắc phải nộp đơn nghỉ việc quá :)))))
Xem thêm
Game rất cân bằng
Xem thêm
Kuma ʕ •ᴥ• ʔ
Xem thêm
Solo boss ko tuột máu. Bá nhất game rồi còn gì :v
Xem thêm