• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 215 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng ba 4

5 Bình luận - Độ dài: 1,317 từ - Cập nhật:

Hai người đi qua lối rẽ và tiến tới một vùng phủ trắng băng tuyết. Vẫn đang kẹp giữa những tấm khiến lơ lửng trên không trung, đôi mắt Maple thao tháo ngó nghiêng xung quanh không ngừng.

「Khéo cậu cất cái đấy đi được rồi đấy?」

「Chân mình sẽ không đột nhiên bị đóng băng đấy chứ?」

「Không đâu…… chắc vậy」

Đến Sally còn lộ ra vẻ lưỡng lự như vậy, Maple quyết định vẫn sẽ giữ nguyên trạng thái hiện tại mà không hạ xuống.

Họ cứ thế đi tiếp, nhưng rồi truyền vào tai họ là âm thanh của tiếng băng vỡ vụn.

「Maple, bên trên kìa!」

「OK~!」

Những lớp băng từ trên trần đang bong ra, từ đó xuất hiện một con bằng xà đang lao xuống.

Nó lớn tới nỗi chỉ cần một đớp thôi là cũng đủ để nuốt chửng nhóm Maple rồi.

「Để mình đánh lạc hướng nó trước đã!」

Sally tấn công ngay sau khi con rắn vừa rơi xuống rồi nhảy qua nó. Maple thấy vậy di chuyển về phía bên hông con rắn trong lúc Sally đang đánh lạc hướng nó đi.

「Mình tới ngay đây!」

Giữ lấy tấm khiên có thể nuốt chửng mọi thứ, Maple trượt trên nền băng thẳng về phía trước và đục thẳng vào thân con rắn một cách không khoan nhượng.

「Thế, đề phòng thôi…… 【Hydra】!」

Maple bắn thẳng luồng chất độc vào chỗ con rắn mới nhận sát thương, từ đó chất độc ngày càng được lan tỏa đi khắp cơ thể bằng băng của nó.

「Có hiệu quả rồi~! Hay lắm!」

Maple hét lên sung sướng khi thấy con quái vật bị ngấm độc.

Chỉ là, với tận ngần ấy sát thương gây ra, con quái vật sẽ sớm chuyển mục tiêu từ Sally sang Maple thôi.

「Tới đây nào~! Không thể xuyên thủng được phòng ngự của ta đâu!」

Maple được kẹp giữa 2 tấm đại khiên trong trạng thái nằm úp, đi kèm với một tấm khiên nữa trước mặt mang theo 【Ác Thực】.

Dẫu cho sức phòng ngự cơ bản vốn đã quá cao, đã vậy lại còn đóng mai thế này khiến cho Maple chẳng khác gì một pháo đài bất khả xâm phạm cả.

Tuy nhiên, con rắn không hề ngây thơ tới mức lao vào tấn công trực diện, nó cứ như thể hiểu rõ Maple tới mức trườn sang bên rồi mới ngoạm lấy người cô.

「A! Góc này thì không dùng 【Ác Thực】 được rồi…… Ư, đừng có đập tấm đại khiên nữa!」

Maple vươn tay ra khi mà con rắn đang không ngừng rút cạn độ bền của hai tấm đại khiên xuống.

「Vậy thì chỉ việc đánh bại nó thôi, nhỉ~!」

Sally nhảy vọt lên chém xuống đầu con rắn, sau đó nó tan thành những hạt sáng rồi biến mất.

「Cảm ơn cậu nhé Sally!」

「Ấy dà, vốn cậu đã làm hết rồi mà. Quả nhiên là hứng độc trực tiếp gây sát thương kinh khủng thật đó」

Sally sau đó đánh mắt sang khung cảnh biển độc đang lan tràn khắp nơi, nhưng rồi cô phát hiện ra một thứ đang ngập chìm trong đống chất độc đó.

「Maple, hình như ở đây có cái gì đây này」

「Hửm……? Mà tạm thời thì chúng đều bị dính đầy độc rồi, để mình đến xem cho」

Maple bay tà tà giữa không trung, đến nơi, cô nhặt lấy cái thứ kỳ lạ đang ở ngay dưới mình lên.

Nó là một khối băng với kích thước tương tự một quả bóng mềm [note48239]. Khối băng chiếu dưới nền nắng đang tỏa ra sắc xanh lam lấp lánh.

「E~to, chắc là item nhỉ?」

【Thiên Thu Hàn Băng】

Có tác dụng kiến 【Dung Nham】 hóa cứng khi sử dụng.

「Sally! Cái này hay nè!」

「Vậy thì mang nó lại đây mình xem với nào」

「Ừm!」

Maple nhặt lấy tổng cộng ba viên 【Thiên Thu Hàn Băng】 rồi cẩn thận đưa cho Sally xem.

Nhận lấy 【Thiên Thu Hàn Băng】 từ Maple, Sally hiểu ra và gật đầu.

「Sử dụng cái này là chúng ta có thể băng qua mấy chỗ ngập trong dung nham đấy…… cơ mà chọn chỗ nào đây ha」

「Thế cậu nghĩ ở đâu」

「Hầy, con boss mà không phải lửa thì cũng chắc chắn là băng thôi. Thêm nữa là việc item này xuất hiện khiến mình nghiêng về bên lửa hơn đấy」

Nghe thấy vậy, Maple nhìn vào 【Thiên Thu Hàn Băng】 đang nằm trong tay Sally với sự bối rối thoáng hiện lên trên gương mặt Maple.

「Trông nó đẹp như vậy mà giờ phải sử dụng thì phí quá…… sao nó lại không rơi thêm ra cơ chứ」

Maple lại tiếp tục dán mắt vào 【Thiên Thu Hàn Băng】 đang nằm trong tay Sally cùng vẻ tiếc nuối.

Dù có đẹp tới cỡ nào thì nó cũng sẽ biến mất sau khi sử dụng mà thôi.

「Đã vậy thì hay là chúng đa đi săn luôn đi, con rắn đó không thực sự mạnh đâu. Nếu mình không sai thì đạn của Maple cũng có hiệu quả lên chúng nữa đấy」

Cơ mà nếu con rắn không ló mặt ra thì sao, và rồi Sally đề xuất xem chỉ với hay chúng tôi thì có thể làm được gì.

「Được không?」

「Được mà. Thay vào đó nhờ cậu bảo vệ mình nhé?」

「Cứ để mình lo! Kể cả có bị đau…… một chút cũng được á」

「Đầu tiên là chúng ta phải tìm được cách tránh khỏi dung nham đã」

Chỉ cần thêm vài con rắn xuất hiện là vấn đề này hoàn toàn có thể xử lý được, và thế là cả hai bắt đâu đi săn. Dẫu vậy nhưng thứ đang hiện ra trước mặt họ hiện giờ chỉ là một bức tượng băng hình người cao khoảng 2m và mấy con dơi đang phả ra hơi băng.

Con rắn đó có tỉ lệ xuất hiện thấp, hay thậm chí là chỉ xuất hiện một lần duy nhất, và kết quả là họ chẳng thể tìm được con rắn mà họ đang mong chờ thêm bất kỳ lần nào nữa.

Thế rồi Sally đưa ra một đề xuất.

「Tạm thời bữa nay dừng ở đây thì sao? Maple cũng đã dùng nhiều skill lắm rồi đấy, với lại chúng ta cũng đã đi tít từ tầng hai lên đây rồi nữa」

「Đằng nào thì hôm nay chúng ta cũng kiếm được kha khá thứ rồi, nghe được đấy!」

Họ đã kiếm được các vật phẩm cần thiết cho chiến lược đề ra, công với việc toàn bộ khu vực băng cũng đã được khám phá hết.

Thêm nữa là khi họ không hề tìm thấy phòng boss ở trong khu vực băng, hai người đều hiểu ra rằng con boss chắc chắn sẽ là hệ lửa.

「Nếu vậy thì lần kế chúng ta cứ việc tiến thẳng tới khu vực dung nham nhé. Thế nên vậy là đủ cho ngày hôm nay rồi!」

「Ưm, bye bye」

Hai người đăng xuất cùng nhau.

Họ đều biết được rằng con boss sẽ cực kỳ rắc rối, vậy nên cả hai cần phải đề ra chiến lược hoàn hảo trước khi đi tiếp.

Quay về thế giới thực, Kaede tháo máy ra và nằm dài trên giường.

「Phù…… những khu vực dung nham thì có thể lơ lửng được rồi nè, nhưng còn con boss thì phải tính sao đây……」

Kaede sẽ trở nên thiếu hữu dụng ngay cả là với 【Cuồng Bạo】, cô cứ đắn đo mãi không biết phải làm sao.

「Chắc hẳn là Risa sẽ tìm ra cách nào đó thôi ha…… chỉ cần làm cứng dung nham lại thôi là có lẽ sẽ được á」

Maple đi xuống dưới nhà khi mà vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ.

Ghi chú

[Lên trên]
biến thể của bóng chày, kích thước to hơn bóng chày một chút
biến thể của bóng chày, kích thước to hơn bóng chày một chút
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks trans!
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm