• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 220 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng bốn 2

4 Bình luận - Độ dài: 1,006 từ - Cập nhật:

Đã một khoảng kể từ khi hai người họ xuôi dòng xuống hạ lưu, mọi chuyện đều đang diễn ra yên bình khi mà không có bất cứ thứ gì xồ từ trong khu rừng ra.

Nhờ có 【Tâm Trao Yêu Thương】 của Maple vẫn đang bảo vệ, Sally cứ thế nằm ngửa trên lưng Maple.

「Maple~, dưới nước hiện giờ đang có gì vậy?」

「Cá này, cảm giác nhiều lắm luôn ấy? Thỉnh thoảng mình còn cào chết mất vài con nữa……」

Như muốn thể hiện rằng đó chỉ là chuyện không may, Maple chập hai chi trước lại tỏ vẻ hối lỗi mỗi khi EXP của cô lại tăng lên một chút từ việc cào chết lũ cá đó.

「Nếu ở dưới mặt nước nguy hiểm như vậy thì hay là mình thử câu cá trên này xem sao nhỉ. Nhỡ đâu lại mò được nguyên liệu hiếm thì sao」

「Câu cá…… Mình cũng có chút muốn được câu cá nữa à」

Với chỉ số lệch hẳn về một bên như Maple, dù là có mất cả tiếng thì cô cũng chẳng thể câu hơn một con cá nổi.

「Với lại Maple ở dạng này cũng khó để lặn được nữa. Mà nói chung là đúng người đúng việc đấy…… yotto~!」

Sally thả dây câu xuống nước và cứ thế thư thái ngồi câu. Chỉ mất một lúc, cô đã bắt lên được vài con mà chưa từng được thấy bao giờ, nó không hề có hiệu ứng đặc biệt và chẳng hơn gì là những con cá ngon.

「A, đúng rồi Sally. Liệu những người chơi khác vượt tầng bốn thì có phải bơi không nhỉ?」

「Đoán xem…… vốn dĩ bên dưới mặt nước có đầy quái vật mà phải không? Mình không nghĩ có ai lại chọn cách đi giống với Maple đâu. Này nhé, chính xác thì có thuyền được bán ngay tại cửa hàng trong thị trấn đấy」

「Thuyền à…… nghe hay đó…… nè nè Sally, vậy lần sau đi thuyền nhá!」

「Được thôi, lại câu được một con khác này…… n?」

「Có gì sao Sally?」

「Chắc là do mình tưởng tượng…… mà không phải. Nước đang ngày càng chảy xiết hơn kìa!」

Khi mà nước bắt đầu chảy xiết, họ mới bắt đầu để ý tới những tảng đá lớn ngáng giữa dòng chảy. Sẽ không có chiếc thuyền hay thứ gì đó tương tự nào chịu được cú va chạm đó cả.

「Sally, cố gắng bám chặt đừng để ngã ra! Lỡ có va vào thì chắc cũng không sao đâu!」

「Mình nghĩ là nên tránh nó đi thì hơn đấy…… mà kệ đi. Nó đang tới kìa!」

Sally sử dụng sợi tơ cố định mình vào người Maple và cố gắng để không bị vượt ra khỏi ngoài vùng tác động của 【Tâm Trao Yêu Thương】. Họ cứ thế bị nước cuốn trôi thẳng về phía hạ nguồn mà Maple thậm chí còn chẳng phải bơi.

「Được lắm! Quả nhiên là không có vấn đề gì hết! Sally, cậu thấy sao nào!」

Mặc dù Maple không thể né tránh toàn bộ vật cản giữa đường bởi kích thước cơ thể lớn, cô vẫn không hệ nhận phải bất kỳ sát thương nào. Maple hãnh diện kể cho Sally vẫn đang bám trên lưng trong khi cả hai vẫn đang bị dòng nước xiết cuốn trôi đi.

「Ụu…… đ, đi cái kiểu này thực sự là…… Maple~! Trước mặt kìa!」

「Ế? Wa~! Waa~ ! ?」

Liên tục húc phải những tảng đá lớn khiến Maple bị mất thăng bằng và chìm hẳn xuống nước.

Sally suýt soát tách sợi tơ khỏi người Maple và bám vào một tảng đá và tránh được rắc rối.

「Thôi chết…… Maple, cậu đâu rồi ! ?」

Sally gọi một điểm đứng giữa không trung và dùng tơ đu sang một tảng đá phía xa để tìm Maple.

Tuy nhiên, bóng dáng của vật thể khổng lồ màu đen đã hoàn toàn mất dạng.

Hơn nữa, những mũi tên nước đang lần lượt bắn từ dưới mặt nước lên chống lại chuyển động giữa không gian của Sally.

「Đừng có mà, cản đường~!」

Sally xoay người lách khỏi những mũi tên nước và đáp xuống một tảng đá.

「Tạm thời không bay được trên mặt nước được rồi, dưới mặt nước đầy rẫy quái vật nên cũng không bơi được nốt…… n?」

Trước tầm mắt của Sally đang trở nên hấp tấp là một vật thể màu đen bị đập xuống tảng đá và nảy lên lại. 

Sally tiếp tục chạy giữa không trung trở lại, cô vừa bắn tơ xuống nước trong khi vừa tránh những mũi tên bắn lên.

「Đây rồi…… được~!」

Quả nhiên là có phản ứng ở đó, Sally cố định thân mình vào tảng đá và vận sức kéo thứ đó lên.

Và rồi, thứ được kéo lên khỏi mặt nước chính là Maple hiện đã trở về dạng người.

「Yo~, to! Cậu không sau chứ Maple?」

「Êu~...... suýt thì chết đuối…… cảm ơn cậu nhé Sally」

「Thế hóa ra là cậu ngạt thở khiến cho 【Cuồng Bạo】 bị giải phóng à.N, mà cậu không sao là tốt rồi」

「Đầu mình đang quay mòng mòng…… mình chẳng còn biết trời đất là gì nữa……」

Maple cùng vẻ quay cuồng ngồi bệt hẳn xuống tảng đá.

「Chúng ta hãy tạm nghỉ đi đã. Đến Maple còn gặp khó khăn như vậy, kiểu gì thì chúng ta cũng phải tính tới cách xuống được hạ nguồn thôi」

Cưỡi trên lưng Maple hiện đã là điều không thể, ngay cả khi di chuyển giữa không trung thì cũng bị tên bắn tới.

「Đ, đúng vậy nhỉ…… chúng ta nghỉ ngơi trước đã ha…… U~, giá mà có cách nào chặn luôn dòng chảy lại thì tốt nhỉ」

「Kiểu như khóa van lại ấy hả…… Cơ mà làm được là hay lắm đó nha」

Hai người tiếp tục ngồi tạm nghỉ ở trên tảng đá để chờ cho Maple bình phục lại.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Thanks trans!
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm