• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 232 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng sáu 3

8 Bình luận - Độ dài: 1,544 từ - Cập nhật:

Một lúc sau khi họ thành công vượt qua ổ quái vật đầu tiên, Sally ủ rũ trườn dài trên cục lông với vẻ mệt mỏi.

「Đừng có dính phải ổ quái vật nữa mà……」

「Đúng thật ha…… số lượng quái vật ở đó xuất hiện quá nhiều đi……」

Cứ mỗi khi họ chạm mặt phải một căn phòng lớn khi đang vượt tầng, lối đi kiểu gì cũng sẽ bị chặn và rồi lũ quái vật lại ồ ạt ào ra.

Bởi vì toàn bộ lũ quái vật đều là dạng tấn công vật lý trực tiếp, mặc dù hai người họ trông có vẻ không thể thua được, nhưng kết quả là họ rất mất thời gian, do lực phòng ngự của chúng khá cao nên chỉ với hai người khó lòng giải quyết dứt điểm được.

「Dẫu vậy, nhờ có Sally mà mình không hề bị tấn công chút nào cả! Đỡ cho mình lắm ấy!」

「Fufu~, vậy là nỗ lực của mình có ích rồi ha」

Sally sẽ tiếp tục cố gắng hết sức, cô thò khuôn mặt đang chìm trong cục lông ra.

「Dường như con boss cũng sẽ phiền phức y như thế này đây……」

「Ư~...... mình chỉ muốn con boss yếu yếu tí thôi」

Dẫu sao đi nữa, thực tệ là đám quái vật dọc được gần như không thể đánh bại họ được, mặc dù khá tốn thời gian nhưng cuối cùng họ cũng đã thành công tiến tới phòng boss.

「Tính sao đây Sally, chúng ta cứ đi tiếp sao?」

Maple đang chìm ở bên trong cục lông cũng thò đầu ra ngoài và hỏi Sally.

「Rất có thể đòn đánh của Maple sẽ không có tác dụng đâu, cộng thêm lại phát giải quyết đám quái vật tép riu từ đầu thì vất vả lắm, vậy nên chúng ta cứ đi tiếp thì hơn」

Hai người đưa cả Syrup và Oboro vào phần họp bàn chiến lược, cuối cùng là kiểm tra các vật phẩm cần thiết rồi bắt đầu tiến vào phòng boss.

「OK~! Vậy thì vào thôi nào~!」

Họ đẩy cửa phòng boss và tiến vào bên trong, không gian bên trong căn phòng có dạng hình vòm, chính giữa căn phòng là một người đàn ông cao khoảng mét bảy, tay cầm đại trượng, đầu đội mũ với người khoác áo choàng trông như pháp sư đang đứng đơn độc.

Ngay sau khi hai người Maple tiến vào phòng, người đàn ông kia liền cắm cây trượng xuống đất, sau đó những con quái vật được bọc trong tinh thể cũng lần lượt từ dưới đất trồi lên.

「Uwa~! Chúng ra rồi kìa Sally!」

「Maple, tiếp tục quan sát như kế hoạch!」

「Ưm~, Syrup【Khổng Lồ Hóa】! 【Psychokinesis】!」

Maple đẩy Syrup lơ lửng giữa không trung, sau đó Sally vẫn đang ở trong cục lông dùng 【Dụng Tơ Giả】 để buộc cục lông lại với bụng Syrup.

Với khả năng chạy trốn lên trời đặc biệt của Maple, gần trần của mái vòm hiện tại là một con rùa đang bay lơ lửng đính với cục lông có hai người họ ở bên trong.

Hai người kiểm tra tình hình bên dưới để xem chuyện gì đang xảy ra.

「Uwa…… còn nhiều hơn hẳn mình tưởng nữa」

「Yot~to! Uầy, nhiều đến thế này cơ à……」

Bên dưới mặt đất tràn ngập những con lính đang mặc áo giáp tinh thể bên ngoài. Và trong lúc mà hai người họ vẫn đang tiếp tục quan sát trên trời, con boss pháp sư vẫn đang không ngừng gọi lên thêm những con lính mới.

「Nếu chỉ có mỗi con boss không thì lực phòng ngự và HP của nó khá thấp……」

「Vậy thì giờ là lượt của mình rồi đây! Mà, cố đừng để chất độc dính vào người nhé…… 【Hydra】!」

Luồng độc tuôn ra từ cánh tay Maple đang giơ con dao găm lên, con boss sau đó triển khai rào chắn trước mặt để phản ứng lại.

Mặc dù khối chất độc cuối cùng cũng phá vỡ lớp rào chắn, tuy nhiên con boss đã tận dụng thành công khoảng hở đó để né đi nơi khác.

Mặc dù họ đã cố thử suốt một lúc, kết quả vẫn không thay đổi.

「Ư~, tính sao giờ Sally? Mình không tấn công nổi」

「Nhưng ít nhất là chúng ta nhận ra được một điểm. Con boss đã ít di chuyển mà lại còn rất chậm nữa. Chúng ta vẫn sẽ có cách để nhắm vào nó thôi」

「Ồ~! Hay đó!」

「Trước hết là phải ngăn nó triệu hồi thêm đã…… Tiếp theo thì chắc là chỉ còn mỗi cách lên xuống liên tục ở dưới đất với trên không trung thôi nhỉ. Mong rằng sẽ có cách nào đó để gây sát thương lớn lên nó thì tốt……」

Trông thấy Sally đang mải nghĩ, Maple cũng bắt đầu nghĩ theo.

Sau đó, cô quay sang nói với Sally với cái khuôn mặt như thể trong đầu đã suy tính ra chuyện gì.

「......Cậu nghĩ ra được ý tưởng nào rồi à?」

「Mình có cách rồi~!」

Maple bắt đầu thì thầm một cách vô nghĩa với Sally về toàn bộ những gì mà cô đang nghĩ trong đầu.

Sally bất giác trợn tròn mắt kinh ngạc, nhưng rồi cô cũng gật đầu đồng ý rằng chuyện này đáng để thử.

「Mình hiểu rồi. Phần tháo lui cứ để mình chuẩn bị cho」

「Quả nhiên là Sally mà! Trông cậy vào cậu hết đấy~!」

「Với lại mình cũng muốn thử xem thực tế có hiệu quả không nữa」

「Được rồi~, tiến hành thôi nào!」

Maple liền ngay lập tức di chuyển Syrup, và khi mà họ đã ở ngay phía trên con boss, Sally cắt tơ để thả Maple xuống.

Mặc dù con boss cố gắng tránh cục lông đang rơi thẳng từ trên xuống, Sally bắn tơ kéo xuống nền đất để đổi hướng cục lông đi. Và khi mà Maple đã hạ cánh thành công xuống ngay gần đó, cô mới bắt đầu phát động skill.

「【Đóng Băng Đại Địa】!」

Toàn bộ mặt đất xung quanh phát ra tiếng rắc và bị đóng băng tức thì, con boss cùng toàn bộ đám lính xung quanh nay đã hoàn toàn bất động. 

Sau đó Sally tiếp túc phóng tơ để kéo cục lông thẳng về con boss đã hoàn toàn bất động.

「Sally! Nhờ cậu!」

「Yot~to!」

Maple cùng Sally thò tay ra ngoài rồi kéo con trùm đang bị bất động vào thẳng bên trong cục lông.

「【Kết Tinh】!」

Nửa trên con boss bị phần bề mặt cục lông hóa cứng đâm phải, như vậy là một nửa người nó nay đã bị kẹt bên trong cục lông.

Mặc dù họ nghe thấy bên ngoài bắt đầu phát ra âm thanh từ những đòn tấn công, tuy nhiên chúng hoàn toàn không thể tác động tới hai người Maple.

「Ehehe~, có hiệu quả rồi! Mời vào!」

「Cảm ơn ha. Mặc dù nghe có vẻ không ổn lắm…… nhưng một phút thì」

Maple chào đón Sally vào trong cục lông. Hai người vội vào thao tác để lấy các vật phẩm từ trong kho đồ ra.

Và đó chính là loại bom cực mạnh được Izu đặc chế.

Họ thiết lập hàng loạt các vật phẩm một cách ú ụ bên trong cục lông, chúng đều là những vật phẩm được lược bỏ phạm vi công kích để tập trung tối đa vào sát lực.

「A, Sally, sẽ nổ to lắm đấy nên cậu dùng thêm nút bịt tai nè」

「Cảm ơn cậu. Chuẩn bị tới lúc rồi nè」

「Ưm, tổng tấn công nào!」

Hiệu ứng bảo vệ từ 【Tâm Trao Yêu Thương】 chỉ tác dụng lên mỗi Sally. Và cùng với giọng nói của Maple như làm mồi lửa, vụ nổ tạo ra âm thanh rung chuyển toàn bộ phòng boss, cột lửa bùng lên dữ dội cùng và nổ tung với hiệu ứng sát thương màu đỏ.

Hết lửa rồi đến laser, đạn, băng, phong đao, sỏi đá từ trong cục lông bay tứ tán ra ngoài.

Dĩ nhiên là cục lông biến mất sau khi bị đốt sạch, nhưng cũng giống như vậy, con boss cũng bị đốt thành tro và rồi biến mất.

Cùng lúc đó, toàn bộ những con lính được gọi lên cũng đều biến mất theo.

「Mặc dù biết là sức phòng thủ của nó yếu thật đấy……」

「Mấy món item của Izu đúng là mạnh quá nhỉ~」

「Ây dà, mà…… chúng ta đã dồn hết toàn bộ lại một chỗ…… mà nhỉ? Mình còn thấy thương thay cho con boss ấy」

「Đó là quy luật cá lớn nuốt cá bé đấy! Còn lần này thì chúng ta thắng rồi」

Cũng có thể nói là may cho đám boss khi họ chỉ dùng 【Mọc Lông】 được một lần mỗi ngày, nếu có con boss tiếp theo xuất hiện, ít nhất là nó sẽ không bị đánh bom cảm tử tới chết giống như tình cảnh hiện tại.

「Chúng mình đi tiếp nhé?」

「Tất nhiên rồi!」

Cả hai cùng nhau hướng tới tầng bảy trong khi thảo luận về cách để nghiền nát con boss vào lần kế tiếp.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Đến cái skill mọc lông của em nó cũng bị neft😆
Xem thêm
mọc lông chiêu cùi nhất maple admin cũng ko tha 😆
Xem thêm
Giống kiểu maple là quái đi xâm chiến tòa tháp quá =))
Xem thêm
Bộ này luôn phải tội cho mấy con boss gặp Maple :)))
Xem thêm
hành con boss admin hạn chế cho maple xả chiêu luôn
Xem thêm
thương boss
Xem thêm
Bị ném thế thì ông nội con boss còn chết nữa là con boss
Xem thêm
Tem ʕ •ᴥ• ʔ
Xem thêm