• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 240 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng chín

3 Bình luận - Độ dài: 1,393 từ - Cập nhật:

「Maple, triệu hồi Syrup đi!」

「Ưm, mình biết rồi!」

Mặc dù Maple đã cố gắng triệu hồi Syrup ra, tuy nhiên skill không hề kích hoạt. Cũng giống như vậy, Sally cũng không kích hoạt 【Dụng Tơ Giả】 của mình được.

「M, mình không làm được gì hết!」

「Vậy là buộc phải rơi xuống sao……?」

Mặc dù cả hai đang chuẩn bị tinh thần sẵn cho tình huống bất lực hiện tại, tuy nhiên họ dần rơi chậm lại và rồi cuối cùng dừng hẳn giữa không trung.

「Lơ lửng sao?」

「Trông có vẻ là vậy rồi」

Khi họ bình tĩnh lại và quan sát xung quanh, đang có rất nhiều những điểm đặt chân hình ngôi sao bay lơ lửng và tỏa sáng lấp lánh.

Cơ thể của cả hai cũng đang tỏa sáng theo cách tương tự, có lẽ là vì thứ mà họ đang mặc nên họ mới có thể trôi nổi trong không gian.

「Nhìn này, Maple. Chúng ta đang được buff đó. Cái thứ 【Sức Mạnh Ngôi Sao】 này dường như chỉ tồn tại được khoảng hai phút…… Chúng ta cần phải đứng lên một điểm đặt chân hình ngôi sao khác để tiếp tục duy trì hiệu ứng thêm 20 giây」

「Vậy nếu muốn không bị rơi xuống thì không được phép ngơi nghỉ rồi nhỉ!」

「Cũng có khả năng là sẽ có những skill bị phát động ra nữa, từ đây trở đi sẽ là chiến trường đấy」

「Hết cả hồn à~. Lần này lại phải trông cậy vào em rồi Syrup」

Ưu thế trong tay Maple là có thể triệu hồi Syrup với khả năng hóa khổng lồ và di chuyển tự do.

Trong trường hợp của Sally, có Syrup đồng hành cũng sẽ giúp cô kéo tơ để chạy thoát phòng tình huống khẩn.

Sau đó, cứ như thể là đang chờ đợi hai người họ hoàn tất chuẩn bị, quang cảnh bầu trời chuyển biến. 

「Có thứ gì đó đang tới đấy」

「Ừ, không sao đâu」

Từ trên bầu trời đêm đầy sao, một khối trụ đen lớn tới mức cả hai người họ cũng không ôm vừa bắt đầu đổ xuống, từ đó xuất hiện hai cánh tay có móng vuốt dài tới cả chục mét.

Phần kết nối giữa cây cột với bầu trời liền bị ngắt đi, hai luồng ánh sáng tỏa ra tạo thành đôi mắt trên phần có vẻ là khuôn mặt, và rồi cái lỗ lớn ở phía bên dưới đó bắt đầu gầm lên inh ỏi.

Con quái vật đó trông không thể nào chỉ là đám tép riu thôi được, căng thẳng chạy dọc khắp cả hai.

「......Boss sao?」

「Có khả năng đấy! Rất có thể từ tầng tám trở đi là chỉ có đánh boss thôi」

Dường như bản thân con boss không mang theo bất kỳ chiêu trò đặc biệt nào giống với dưới tầng tám, thanh HP cũng được hiển thị ngay trên đầu. Trước trận chiến tổng lực sắp sửa nổ ra trước mắt, cả hai chuẩn bị vũ khí sẵn sàng.

「Tiên hạ thủ vi cường!」

「Lao vào đập boss luôn nào~!」

Khác so với tầng tám, nơi đây không có hiệu ứng cản trở tầm nhìn nào. Tự thổi bay mình đi như thể không cần đến 【Sức Mạnh Ngôi Sao】, Maple mang theo Sally và phóng thẳng đến trước mặt con boss.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là con boss cứ thế bỏ qua họ, nó vung cánh tay hướng thẳng về phía Maple.

「Được rồi~, nào~!」

Vừa xoay người vừa sử dụng tấm đại khiến với 【Ác Thực】,  Maple dự tính chặn cánh tay lại và trả lại sát thương lên con boss, thế nhưng cô lại cứ thế bị thổi bay đi.

「Nó có hiệu ứng đẩy lùi đó!」

「Miễn không phải là xuyên giáp thì không sao hết!」

Mặc dù bị đẩy đi không hề ngắn, tuy nhiên đáng mừng là thiệt hại bằng không và Maple sớm lấy lại tư thế.

「Vậy thì 【Triển Khai Toàn Bộ Vũ Khí】! 【Bắt Đầu Tấn Công】!」

「~, Từ từ đã~!」

「Ế?」

Vào lúc Maple bắt đầu khai hỏa, ánh sáng trên người cả hai bất chợt biến mất và họ bắt đầu gia tốc cắm thẳng xuống dưới.

「Để mình lo cho!」

Sally kéo sợi tơ gắn với Maple, cô hy sinh một phần chỉ số để tạo ra những điểm đặt chân trong suốt. Sau đó, cô nhảy từ cái này sang cái khác cho đến khi nhảy lên đường các điểm đứng hình ngôi sao.

「Phù~...... Bị rơi xuống như thế là khéo khi ngay cả Maple cũng tiêu đó. Chúng ta nên cẩn thận vào」

「Ư, ừm. Nhắc mới nhớ là chỉ có 2 phút thôi nhỉ」

「Nó lại tới kìa!」

「E~to e~to, A! 【Heavy Body】!」

Maple trở nên bất động do 【STR】 của cô vốn đã nhỏ hơn 【VIT】, bù lại thì nó đi kèm với hiệu ứng kháng đẩy lùi suốt 1 phút.

Sử dụng thứ này sẽ khiến cô không thể bị đẩy đi thêm nữa, trong khi 【Tâm Trao Yêu Thương】 vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ họ.

「Ứng phó hay lắm!」

「Ehehe, Mii đã dạy mình cái này đó! Cần phải thông thạo cái này mới được!」

「Mình nghĩ là chúng ta mà cứ tiếp cận bừa bãi thì sẽ không ổn đâu, cứ tạm thời theo dõi nó thôi. Cậu để Syrup tiến lại gần tí nữa xem」

「Đã rõ~」

「Trong trường hợp Maple vẫn ổn thì có lẽ là mình nên tách ra tấn công nhỉ. Con này thì mình né được và có thể là nó sẽ ưu tiên nhắm mục tiêu vào mình hơn đấy」

Trên đà tầng công suốt từ dưới tầng tám đến đây, số vũ khí mà bị Maple đem ra nướng là khá nhiều nên giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Do đó, cô tạm thời để dành phòng trước hợp lại bị rơi xuống phía dưới, trong khi vị trí tấn công chính sẽ là Sally với khả năng bắn tơ và đi trên không.

「Nhớ cẩn thận đấy nhé!」

「Ừm, ở đó đừng có ngã đấy nhé?」

「C, cố hết sức nào!」

Sally tháo sợi chỉ buộc lên người mình ra, Sally nhảy vọt lên không trung và kiểm tra lại cảm giác khi chuyển động. 

Không chỉ khả năng cơ động giữa không trung bị suy giảm, cô còn cần phải xác định chính xác những đòn tấn công hướng tới. 

「Nếu mình thu hút được nó, 【Hydra】 của Maple có thể sẽ thâm nhập được…… Oboro! 【Thức Tỉnh】」

Triệu hồi Oboro rồi đặt lên trên vai, Sally phóng thẳng về phía con boss.

「Đối với mục tiêu to tới cỡ này thì…… 【Wind Cutter】!」

Trong nỗ lực nhằm kéo sự chú ý ra khỏi Maple, Sally phát động ma thuật ngay từ đầu. 

Không nghi ngờ gì là nó đã đánh trúng con boss vào bào đi một chút HP của nó.

「~To~…… cùng một loại phản đòn sao」

Tất nhiên, chỉ có ngần đấy thì vẫn chưa thể đánh trúng Sally đi, cô dễ dàng né đi chỗ khác. Sally liên tục thi triển ma pháp và gần như chắc chắn rằng nó sẽ phản đòn lại.

Trong lúc đó, Maple đã không còn là mục tiêu bị nhắm đến thường xuyên nữa.

「Nó có khả năng mô phỏng lại đòn đánh đó! Đồng thời nó cũng có đầy lùi nữa, nhớ canh thời điểm cho chuẩn để bắn nhé.」

「Mình hiểu rồi!」

【Kiếm Vũ】 của Sally tỏ ra hiệu quả mờ nhạt trong môi trường gần như chẳng có gì để né như dưới tầng tám. 

Đối với con boss có một lượng HP rất lớn, tốc độ tụt HP cho thấy rằng nó cũng có một khả năng phòng thủ rất đáng gờm. 

Maple cũng là người cần phải tham gia tấn công chung với Sally, bản thân cô là người nắm được điều đó rõ nhất.

「Không có điểm đứng đúng là bất tiện quá đi…… hừm, phải rồi!」

Trong lúc đang tự hỏi rằng liệu có ý tưởng này hay trước khi con boss bắt đầu tấn công lượt tiếp hay không, có điều gì đó chợt lóe lên trong đầu khiến cho Maple vỗ hai bàn tay lại.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Maple mà nghĩ thì toàn mấy trò quái không giống ai :))
Xem thêm
bật hack
Xem thêm