• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 227 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng năm 2

4 Bình luận - Độ dài: 1,291 từ - Cập nhật:

Izu gửi tin nhắn cho mọi người nhằm xác nhận tình hình hiện tại, xác nhận hiện trạng xong, mọi người quyết định tiếp tục đi thăm dò xung quanh cho đến khi có người bị đánh bại.

「Dẫu vậy, mình muốn là né được chiến đấu đi thì hơn……」

Mặc dù nói là cô có thể tấn công, nhưng mới ở sự kiện gần nhất thôi, cô gần như chẳng giúp ích được gì với chỉ một cây búa nhỏ lăm lắm trên tay.

Tuy nhiên, khu vực này lại không hề có ý định tha cho Izu, với những con zombie bắt đầu xuất hiện ồ ạt.

「Ngần này…… U~...... vậy thì không bù vào đống nguyên liệu được rồi」

Izu quyết định triển khai 【Xưởng ma thuật】 và sử dụng hệ thống sản xuất bom hàng loạt.

「Tinh thể cường hóa hiệu ứng với…… nếu là súng phun lửa thì sao nhỉ!」

Do có khả năng chuyển đổi tiền thành nguyên liệu, cô có khả năng sản xuất các item công kích ở bất cứ đâu với một số lượng khó mà cạn kiệt được.

「Số tiền mà mình tích cóp được…… A~, tiền bay theo gió hết rồi……」

Vụ nổ tạo ra ngọn lửa rực sáng giữa làn sương dày, Izu nhìn xa xăm trong lúc ném những quả bom đi.

Và cùng giống như Izu hiện đang bơ vơ, Mai và Yui cũng đang bị lạc giữa làn sương mù.

「Ch, chúng ta phải làm gì đây onee-chan! Chrome-san mất tích rồi!」

Mới nãy thôi Chrome vẫn còn đang đi gần ngay cạnh họ, nhưng rồi họ liền mất dạng anh dưới làn sương dày. Và dù rằng cả hai đã vội vàng cố đuổi theo, phía trước mặt họ chỉ còn là sương mù.

「Trước hết…… chúng ta phải tìm cách trụ lại đã? Chị nghĩ là chúng ta sẽ sớm gặp lại mọi người thôi」

Trong lúc cả hai vẫn còn đang lo sợ, Izu gửi tin nhắn đến họ.

「Tin nhắn từ Izu-san sao…… e~to…… Yui! Cảnh giác xung quanh nhé」

「Ưm, để em lo cho!」

Mai nhanh chóng đáp lại tin nhắn và trao đổi thông tin với Izu.

「Yui, e~to…… Kanade-san đang ở cùng với Kasumi-san, còn Chrome-san với Izu-san hình như chỉ có một mình thôi. Có vẻ nguyên nhân là do một loại bẫy nào đó」

「Vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ?」

「Có vẻ là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi có người bị hạ gục. Mà bởi vì chúng ta cũng đang đi tìm lối thoát mà?...... Nói tóm lại là, đi tìm mọi người thôi」

Người duy nhất có thể che chở cho họ là Chrome nay đã biến mất, họ chỉ còn biết phải tự bảo vệ bản thân.

Cả hai đều đã được Izu đưa item có khả năng bổ sung hỏa hệ cho vũ khí trong một khoảng cố định, ngoài ra họ con chuẩn bị cường hóa 【STR】 bằng 【Doping Seed】 để có thể đập phát chết luôn đám quái vật.

Sau đó, họ giơ cao hai cặp búa tạ và đừng quay lưng lại về nhau.

「Đằng sau nhờ chị nhé onee-chan!」

「Ưm~...... cùng cố gắng nào」

Cùng cặp búa tạ được bọc trong lửa luôn sẵn sàng vụt xuống, cả hai di chuyển chậm rãi giữa làn sương mù.

「Yui, nhớ để ý dưới chân em đấy」

「N~ em biết mà, nhưng nếu chúng cứ đột ngột vồ ra thì em chịu thôi」

Họ cần không bị mất thế chủ động nếu muốn tiếp tục trụ vững. Chỉ cần một lần phải tránh đòn thôi là tình hình liên quay ngoắt theo chiều xấu ngay.

「Ưm~......A! Onee-chan, em có ý này!」

「......L, là sao?」

Trông thấy Yui tỏ vẻ tự tin, Mai quyết định lắng nghe xem Yui có ý tưởng gì cùng cảm giác lo lắng.

So với hai chị em còn đang phải lo lắng, trong lúc đó, Kasumi và Kanade vừa nhàn hạ tiêu diệt quái vật vừa đi tiếp.

「Với số lượng ngần này thì ngay cả cánh tay trái của tôi cũng được thể hiện nữa~!」

Cánh tay bọc giáp vung thanh siêu đại kiếm theo đường vung kiếm của Kasumi.

Cánh tay trái không mang theo thuộc tính vẫn có thể dễ dàng hạ gục những loại quái vật thông thường.

「Để tôi lo phần phòng ngự cho. Nhờ Kasumi lo phần khó là được rồi」

Kanade ưu tiên kiềm chân những con quái vật đang tiếp cận một cách chuẩn xác rồi quay sang hồi phục và phòng ngự cho Kasumi.

Vốn dĩ họ là người đảm đương vị trí sát thương trong nhóm tại tầng năm. Sẽ không có vấn đề nếu chỉ có ngần này quái vật vây lấy họ.

Kanade có năng lực xử lý tình huống đứng đầu 【Cây Phong】, trong khi Kasumi tổng hòa giác quan tốt và có khả năng chiến đấu bền bỉ.

Họ sở hữu uy lực áp đảo ngay cả trước một lượng zombie và hồn ma tấn công ồ ạt.

「Hãy chuyển sang phép thuật diện rộng nếu chúng vẫn còn tiếp tục tăng」

「O~kay. Fu~fu, để xem chọn cái nào bây giờ ha……」

Nhìn những cuốn sách xếp trên giá sách lơ lửng, Kanade mỉm cười.

「Cố gắng đừng để tôi bị dính chùm nhé」

「Tất nhiên rồi! Tôi không định dùng mấy cái đó đâu」

Kanade vừa trả lời vừa liếc nhìn về mấy cuốn sách có bìa đen được xếp ở một góc giá sách.

「Vậy thì được thôi. Mặc dù chưa biết là đang đi đâu, tạm thời chúng ta vẫn cứ tiếp tục di chuyển cho tới khi có tin nhắn mới đã」

「Cậu nói đúng. Mong là mọi người đều được an toàn」

「Tình huống này là khó cho Chrome nếu đi một mình lắm này…… mặc dù là chắc cậu ấy không chết được đâu……」

Kasumi vừa nói vừa chém bay từng con undead một.

Và Kasumi đã nói không sai, đúng là Chrome đang gặp khó khi phải đối chọi với zombie.

「Aa, phiền phức thật! Hết con này đến con khác!」

Chỉ còn biết cách lấy tấm đại khiên chặn lại trong khi chém bằng dao rựa, anh liền bị bao vây với nhiều nỗ lực trốn thoát sau đó.

「Ơn giời là lũ này khá chậm……」

Dù cho có phải vật lộn là vậy, Chrome vẫn còn rất khó chết.

「Vẫn hồi phục kịp. Giờ thì tính sao đây」

Chrome vẫn có thể từ từ hồi phục về nguyên trạng dù bị bào máu liên tục, trong khi cứ thể đều đặn hạ gục từng con một. 

Nhìn từ bên ngoài vào, bản thân anh trông còn giống một quái vật undead hơn là đám undead kia.

「Sớm tìm gặp lại mọi người thôi nào…… mình thấy lo cho hai đứa kia quá」

Cảm thấy lo cho Mai và Yui bị lạc mất, anh vẫn tiếp tục chặt đầu đám quái vật lao tới.

Lường HP bị giảm của anh cũng đã phòng hồi về mức tối đa.

Chrome không chỉ có miễn nhiễm sát thương mà còn có cả hồi sinh, đám quái vật tép riu là không đủ để cản bước anh lại.

「......Hóa ra mình cũng có thể làm tốt nhỉ?」

Chrome nhận ra rằng mình vẫn có thể xoay xở chiến đấu được, chỉ khi suy nghĩ lại mới thấy, rốt cuộc thì cách chiến đấu của Maple so với với cách của một đại khiên thủ là khác hẳn nhau. [note49286]

Với như vậy, cả bốn nhóm đều biết tận dụng điểm mạnh của mình để vượt qua đám quái vật.

Ghi chú

[Lên trên]
ngay từ đầu, so sánh đã là sai lầm nghiêm trọng rồi, chứ làm gì có tanker nào lại đảm nhận vị trí sát thương chủ lực đâu
ngay từ đầu, so sánh đã là sai lầm nghiêm trọng rồi, chứ làm gì có tanker nào lại đảm nhận vị trí sát thương chủ lực đâu
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ẻm có phải tanker nữa đâu mà là boss sever nên so sánh thế hơi sai :))))
Thanks trans!
Xem thêm
ai lại đi so sánh với bug thế a ơi 🤣
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Temʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm