Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC II

Chương 51 - Da của Quỷ Xà và yêu cầu của Allen

2 Bình luận - Độ dài: 1,633 từ - Cập nhật:

“Ah, ông chủ. tôi có thể đặt hàng bảo vệ được làm bằng vật liệu tự mang không?”

“Dĩ nhiên, mà nguyên liệu gì? Xem xét theo Niichan, nó phải là da chứ không phải kim loại? 」

“Um, làm bằng thứ này được không?”

Tôi lấy một phần da của con Xà quỷ từ <Kho vô hạn> và đưa ra cho ông chủ.

Tôi  nhớ hình như mình muốn tự làm cho mình bộ giáp bằng cái này, cả cho Allen và Elena nữa.

“Wwha!?, cái gì nữa đây!! Màu sác bóng láng này. Cả năng lượng ma thuật...... lẽ nào là, của Xà quỷ!?”

“Đúng rồi. Ông chú cũng biết nó à”

Ông chủ nhận ra ngay chỉ với một cái liếc nhìn.

Mấy người này ghê thật. Tôi sẽ chả biết cái gì là cái gì đâu nếu không dùng thẩm định.

“Thêm lần nữa! Lấy những thứ quý giá ra như đồ chơi. Nghiêm túc thì cậu lấy chúng đâu ra vậy!?”

“Ah~ Tôi giết nó ấy mà”

Khác với chiếc vảy, tôi đã bán con Xà Quỷ cho guild. Ông chú sẽ biết nếu như đã kiểm tra thôi, nên tôi trả lời thật lòng.

“Cậu nói sao!? Cậu là một mạo hiểm giả? Hạng nào vậy?”

“Hạng A, cỡ cỡ đó”

“Nghiêm túc chứ?”

Tôi biết là tôi nhìn chả mạnh gì mà.

Mà hồi nãy tôi có yêu cầu làm áo giáp mà nhi? Hay ông chú chỉ nghỉ mình không phải mạo hiểm giả, chỉ làm giáp để phiêu lưu?

“Tôi đã nghĩ cậu không phải dạng vừa, mà...... A-rank, huh. Trong nhiều năm qua ta đã gặp rất nhiều mạo hiểm gia và đều đoán được thực lực của họ...... còn cậu, với cái ngoại hình đó thì ta bó tay”

Ah, y như mấy lời của những chủ guild mạo hiểm giả ở Shirin. Cơ thể và sức mạnh của tôi không hợp nhau rồi.

“Xin lổi...... ta đi xa chủ đề quá. Vậy làm giáp bảo hộ, đúng chứ?  Đây là nguyên liệu quý giá bật nhất. Nếu cầu muốn dùng nó, cứ để ta làm cho”

“Ông chú làm gán phép được không? Tôi muốn có mấy cái tự điều chỉnh được kích thước”

Gán phép nghĩa là cho thêm hiệu hứng ma thuật vào vũ khí, giáp, phụ kiện hoặc công cụ.

Củng cố công cụ, tăng sức bền...... cũng có rất nhiều loại hiệu ứng.

“Gán phép, huh~...... thực tế thì cậu dùng một nguyên liệu thế này thì sẽ yêu cầu gán phép thôi~, mà có đó thì ngoài khả năng của ta. Những người làm được việc đó thì chỉ tìm được ở thủ đô thôi”

“Là thế à?”

Cuối cùng thì là không thể~

Những người dụng được gán phép ít lắm. Mà hơn nữa chưa chắc những người đó đều theo làm thợ.

Nếu họ không phải là thợ, việc tìm ra và nhờ họ làm cũng khó.

“Tôi đã muốn làm giày cho mấy nhóc này vậy mà......”

Giày mà bọn tôi đang mang là của Syl cho hồi đó, nó có thể tự điều chỉnh kích thước, tự sửa chửa, tự điều hoà nhiệt độ, chống bẩn, là hàng trên cả hạng một.

Nhưng mà tôi lại lo về mặt phòng thủ. Đặc biệt là với Allen và Elena, cà hai đều chuyên dùng chân.

Nên tôi muốn hai đứa có giày thuận lợi cho chiến đấu hơn...... Nếu giày từ da Evil Viper thì có thể kháng được cả vật lí và ma thuật.

Mà mọi người thấy đó~ Allen và Elena bắt đầu lớn lên rồi. Nếu không có tự điều chỉnh kích thước thì, mấy cái này sớm muộn gì cũng chật.

Mà làm một cái mới mỗi khi chúng lớn lên cũng được. Toi có đủ tiền để mua cho chúng mổi lần như thế.

Chỉ là chúng tôi sống phiêu bạt nên chúng tôi không định cư ở một nơi, tôi sẽ không thể dự đoán bao lâu mới tới được nơi kế tiếp...

Tuy nhiên, tôi muốn đảm bảo là đôi giày phải hoàn hảo. N ~ Dường như nhận được áo giáp tuyệt hảo không phải là dễ dàng như nó có vẻ ......

"Cho đám nhóc? Khá là lãng phí nữa đấy. Nhưng, khi những đứa trẻ lớn lên, những điều chỉnh kích thước sẽ cần thiết hơn~ Kwu ~ Mặc dù cuối cùng cũng là cơ hội của tôi để xử lý một chất liệu tốt ~ “

Tôi có nên cho hai em ấy đôi giày lúc này không? Các đôi giày bây giờ là đủ rồi.

Ngoài ra, dường như tôi có thể tìm được một thợ thủ công có thể làm gán phép ở thủ đô, vì vậy tôi sẽ cố chịu đựng cho đến lúc đó. Người đó biết đâu có thể làm được điều gì đó tuyệt vời.

Ông chủ có vẻ rất đáng tiếc vì không thể xử lý được làn da của Evil Viper ...... Ông ấy đang chết đuối trong nỗi buồn.

N ~ Thiết bị cần gán phép sẽ không thể, nhưng--

“Giáp che ngực của tôi ...”

"Tất nhiên! Để đó cho tôi!!"

...... Tôi chưa nói hết mà.

Tôi hiểu rồi. Anh ấy muốn sử dụng làn da Evil Viper tới vậy sao.

“Ngoài ra, tôi cũng muốn yêu cầu găng tay”

Tôi muốn một cái giáp ngực để bảo vệ vùng tim

Ah ~ Nhưng, có lẽ là áo lót sẽ tốt hơn nhỉ?

Còn nữa, bao tay dùng cho thu thập, hái vài thứ. Mấy cái bao tay làm từ da hiện tại dùng tạm lúc này cũng được, nhưng có thể trong tương lai sẽ cần cái tốt hơn tuỳ theo loại cây.

Như những cây tích điện thì phải ngắt nguồn ma lực của nó trước khi hái, có những loại đặc biệt vậy đó.

Kiểu nào tôi cũng muốn lấy khi thấy chúng thôi.

“Bao tay? Chắc chắn là cho Niichan đây rồi đúng chứ?”

“Vâng, đúng rồi ~ Và rồi, một cái găng tay? Tôi muốn một cái gì đó có thể che hết cánh tay của tôi “

“Găng tay sắt sao? Không phải từ kim loại, ,mà da? Không, da này mạnh hơn một số kim loại, nhưng. Hay nó không phải là đồ bảo vệ?”

“Tôi giữ một con diều hâu. Khi đứa trẻ đó nằm trên cánh tay của tôi, móng vuốt của nó bám hơi sâu một tí”

Sẽ không sao nếu Bolt hạ cánh nhẹ nhàng, nhưng tôi nghĩ mình nên có một chiếc trong trường hợp đó. Tôi chỉ nên làm một cái.

“Ah, thế thôi. Đó chỉ là một cánh tay. Để tôi lấy số đo cái đã”

“Ah, vâng ...... N?”

Khi Boss chuẩn bị bắt đầu, Allen đang mặc quần áo của tôi.

“Có chuyện gì vậy, Allen?”

“Allen cũng muốn nữa ~”

“N? Em muốn một cái găng tay? “

「Uun. Bolt ~ 」

Bolt? ...... Ah!

“Allen cũng muốn giữ Bolt trên cánh tay của mình”

“Un!”

Allen không thường yêu cầu một cái gì đó cho bản thân.

Và đó là một cái găng tay cho Bolt, thật là một yêu cầu đáng yêu.

Nghĩ lại thì, em ấy luôn nhìn vào thanh kiếm và áo giáp kể từ khi chúng tôi bước vào cửa hàng này. Dù sao thì em ấy cũng là con trai mà, con trai thì sẽ lúc nào mà chẳng thích mấy thứ này, phải không? (IS: Tui tưởng con trai thì phải thích loli nhể :3 )

“Vậy hãy làm thêm một cái cho Allen luôn”

“Thật chứ~! Yatta~!”

“Còn Elena nữa?”

“N~?”

Allen rất vui khi tôi quyết định làm một cái cho em ấy.

Khi tôi hỏi Elena em ấy có muốn có một cái găng tay cho Bolt, em ấy lắc đầu như thể em ấy không cần nó. Ngược lại với lần trước, Elena đã không thấy thích thú vào lần này

“Vậy ông chú làm luôn bao tay cho mấy nhóc này nha”

“Tôi không phiền đâu, nhưng cậu muốn làm gì với loại da này? Cậu chắc chắn không nói với tôi làm bao tay từ da Xà Quỷ chứ”

“Ah ~”

Tôi sẽ không phiền đâu nếu nó được làm từ da Evil Viper giống như tôi, nhưng nếu tôi nói như thế thì sẽ khá tàn nhẫn cho ông chủ nhỉ~

「Xem nào ~ Một vật liệu không bị xuyên thủng bởi móng vuốt của diều hâu trong khi vẫn đủ nhẹ để không quá nặng cho nhóc này. Bất cứ thứ gì cũng được, ông có thể tìm được không? 」

Nếu da Evil Viper không được dùng, không biết có cái gì khác tốt không. Chắc để ông chú nghĩ sẽ tốt hơn.

“Hiều rồi, để đó cho ta. Đúngrồi, tại sao ta không làm cho ống tay áo lớn hơn và sửa phần cánh tay bằng dây đai? Nếu tôi làm điều đó, nhóc này có thể tiếp tục sử dụng nó ngay cả sau khi nhóc lớn hơn”

“Vâng. Cảm ơn ông chú. Xin hãy làm nó”

Một gợi ý thú vị. Sẽ tốt hơn nếu nó có thể được điều chỉnh bằng dây đai.

“Allen, em còn muốn gì nữa không?”

“Không, đư~ợc rồi ạ!”

Oya? Em ấy tỏ ra hứng thú nên tôi nghĩ nhóc sẽ muốn một vũ khí hay thứ gì đó chứ...... hay em ấy tò mò nhỉ?

Maa, không phải vậy là tốt sao?

Tôi chỉ cần mua cho em ấy vũ khi khi em ấy lớn và có hứng thú hơn.

Xong chuyện. Bọn tôi rời cửa hàng.

Cần cỡ một tuần để xong đồ. Mong chờ lắm đây~

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Allen cuối cùng cũng có đồ cho mình ❤️
Xem thêm