Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC II

Chương 69 - Cướp

4 Bình luận - Độ dài: 1,205 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đã rời Bailey và tới một ngọn núi nào đó sau khi đi bộ được nửa ngày trời.

“Joule, Feat, cảm ơn”

“Wafu” “Gau”

Tôi đã triệu hồi Joule và bọn còn lại sau khi đi khá xa khỏi thị trấn và cưỡi chúng, nên cũng không tốn thời gian để đi tới đây.

“N~. Chắc sẽ tốt hơn nếu biến nhỏ bây giờ đấy”

“Kyan” “Naa~”

Đây là ngọn núi chưa được biết tới, nhưng sẽ không tốt nếu cứ cưỡi như thế này, nên tôi yêu cầu chúng thu nhỏ lại.

Khoảng cách giữa các cây ở đây hẹp hơn so với ở rừng Gaya, nên chúng sẽ không thể tự do chạy nhảy được.

“Garu~”

Vector thì đã ở sẵn dạng thu nhỏ khi tôi triệu hồi rồi. Mà, dù nhỏ, thì nó vẫn bự cỡ Allen và Elena. Đúng hơn là bự hơn chút xíu.

“Giờ thì ta nên làm gì đây?”

“Thảo dược~”

“Tìm~”

“Eh? Tìm thảo dược sao? Ta đâu có nhận nhiệm vụ gì nên chơi cũng được mà?”

Khi tôi hỏi cả hai muốn làm gì thì lại nhận được câu trả lời không ngờ như thế. Tôi đã định sẽ nhận nhiệm vụ trước khi tới đây, nhưng không hiểu sao tôi lại không muốn tới Guild mạo hiểm nên tôi vận chưa nhận nhiệm vụ nào. Vì thế nên tôi nghĩ hôm nay sẽ đi chơi, mà nghĩ tới hai em ấy muốn tìm thảo dược thì….

“Xem nào~…… ah!”

Phải rồi. Đây là lúc thích hợp để tìm kiếm nguyên liệu và thảo dược cho gia vị cà ri. Nhìn xung quanh một chút, như tôi nghĩ, tôi thấy ngây một cậy bạc hà mọc gần đó.

“Allen, Elena. Ta sẽ tìm cỏ và thảo dược cho bữa ăn hôm nay được không?”

“”Un, làm thôi~””

Allen và Elena vừa có được một động lực làm việc rồi.

Cùng lúc đó, Joule và bọn còn lại tiến lại gần chúng tôi.

“Oh, bọn mi giúp nữa nhé?”

“Kyan” “Naa~” “Pii~” “Garu~”

Vì vậy tôi đả nghĩ là sẽ vừa tìm kiem61co3 và thảo dược trong khi đi dạo xung quanh ngọn núi, nhưng――

“”Ah!””

“Allen, Elena?”

Bộng nhiên, Allen và Elena cảm nhận được sự hiện diện xung quanh bọn tôi.

Khi tôi cũng sử dụng <Dò tìm>, tôi cảm nhận được vài sự hiện diện gần đây.

“Ah~…….”

Hơn nữa, bọn chúng đang ao vậy mọi phía chúng tôi.

Những thứ đó đang tiến lại gần. Đây rõ ràng không phải cách di chuyển của động vật hay quái vật. Không cần đoán, chúng là…..

Và, sau vài phút, mười tên dị hợm cầm vũ khí xuất hiện.

Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi, chúng sẽ không nói mấy câu “cổ điển” đó chứ? Như tôi nghĩ, chúng là cướp~

Khi tôi sử dụng <Thẩm định> để ngó bảng trạng thái của chúng, nghề nghiệp của chúng hiện lên rõ ràng <Cướp>. Chúng tôi vừa chạm trán với đám phiền phức rồi đây.

“Đội trưởng~ Chúng chỉ có một người đàn ông và hai đưa nhóc tì thôi”

“Không có gái à, huh. Tụi bây, giết thằng đàn ông rồi lấy hết đồ có giá trị đi. Đừng có mà giết đám nhóc đó, ta sẽ bán chúng đấy”

“”””“Ussu!”””””

Có vẻ nhưng không tránh được cuộc ẩu đả rồi.

Dù có giết cướp đi nữa thì ở trong thế giới này cũng không có tội. Nhưng, tôi không có ý định sẽ giết chúng. Tôi cũng sẽ không chần chừ giết chúng nếu tình huống trở nên nguy hiểm, mà tôi cũng không có dự định sẽ nhuốm máu tay mình đâu. Tôi mong là sẽ không cần hạ sát ít nhất có thể.

Khi tôi vươn tay và đẩy Allen và Elena về sau lưng tôi, nhưng cả hai đã vào trạng thái chiến đấu rồi. Giờ thì có nói thì cũng không lùi về rồi nhỉ?

“Allen, Elena. Hai em để anh giải quyết vụ này được không?”

“Allen nữa~”

“Elena nữa~”

…… Un, chúng đang háo hức đánh nhau lắm rồi.

“Onii-chan muốn các em giao lại cho anh việc này?”

“”………… Muốn làm nữa”

Chúng có vẻ đang mâu thuẫn, nhưng lại không chịu bỏ cuộc. Không may thật.

“Ah~……… vậy, hai em nhẹ tay được không? Không được giết bất cứ ai đấy, được không?”

“”Có thể ạ~””

Cả hai thường rất nghe lời, nhưng giờ thì lại bất ngờ muốn tham chiến.

“Joule, Feat, Bolt, và Vector sẽ……”

“Kyan” “Naa~” “Pii~” “Garu~”

…….. Bọn chúng cũng đang giàu động lực đây này.

“…. Bọn mi cũng nương “chi” đi, được không? Làm ơn, tránh giết chóc hết mức đấy”

“Kyan” “Naa~” “Pii~” “Garu~”

Bọn chúng trừ Bolt ra đều ở dạng thu nhỏ, mà nếu nghiêm túc thì chúng sẽ giết mục tiêu ngay lập tức luôn.

Ta lạy bọn mi đấy, đừng có làm quá lên! Chúng ta rõ ràng là mạnh quá mức so với bên đó rồi.

“Tụi bây, lên đi-!”

“””””Ooohーーー “”””

Với mệnh lệnh của tên đội trưởng, bọn cướp đồng thời lao vào chúng tôi. Như một dấu hiệu, hai em ấy đối mặt với bọn cướp.

“”Yaa!””

“”Guwa……”

“Kyan” “Naa~”  “Garu~”

“”Guwa…..””

 “Pii”

“Giyaaーーー””

Số lượn bọn cướp giảm đi nhanh chóng.

Ah~ xem nào, xem nào…….. un, còn sống. Chúng chưa chết.

Tôi đã nghĩ là sẽ khó khăn để đánh trả bọn cướp yếu ớt này, mà có vẻ là chúng có thể điều khiển sức mạnh của mình. Tôi cũng yên tâm đôi chút.

“Bọn tụi mày, tụi mày dang đang đánh với một đám trẻ, chó với mèo thôi đấy!!”

“ N, nhưng, đội trưởng! Bọn nó mạnh lắm!”

Tên đội trưởng cau có khi thấy bọn tay hân của mình gục xuống từng người một, bọn còn lại thì đang chuẩn bị chuồn.

“”Yaa!”

“Gufu”

“Gawa”

Allen và Elena đang đập từng tên một.

Không thể chịu được nữa, tên đội trưởng đứng trước mặt hai em ấy cầm daoーー

“Bọn khốn! Nếu tụi bậy muốn sốngーー guha!”

“Vector đập mạnh vào tên đội trưởng toàn bộ sức mạnh.

“””Đ, Đội trưởng!!?”””

“Garu~♪”

Tên đội trưởng bay về phía sau, nhưng Vector chỉ đơn giản là nên hắn thôi………

Chắc là còn sống ha….. (IS: Nếu biết chắc thằng đó còn sống thì sao lời thoại của mi lại có đấu chấm nhiều vậy hử!!?”

“K, Không thể nào ta có thể thắng được bọn chúng đâu~~~”

“Oopsy, tôi không cho các người chuồn đâu”

“Hiiii!”

Thấy đồng bọn chúng gục từng người một, một trong số tên còn lại cố gắng chuồn khỏi đây.

Tôi lập tức đi chuyển ra sau lưng và kề dao lên cổ hắn.

“Toàn bộ đồng bọn của ngươi đây sao? Ahh, vui lòng nói cho tôi căn cứ ẩn náu của bọn mi luôn được không?”

“Đ, Đợi đã-!”

“Không trả lời lẹ thì ai biết chừng tôi vụng về trượt tay rồi sau nhỉ”

“Hiiiiiiiiii!! Nói, tôi nói! Tôi sẽ nói nên, l, làm ơn tha cho tôi…”

Khi tôi hạ dao xuống, tên cướp lập tức trả lời câu hỏi của tôi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

hơi nonn
Xem thêm
Đánh với hack, con của thần và lũ quái cấp S thì win kiểu gì...
Xem thêm
Có gì đâu mà chỉ 3 con S 1 con A chứ mấy
Xem thêm