Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC II

Chương 43 - Leviathan

5 Bình luận - Độ dài: 1,656 từ - Cập nhật:

Thứ vừa lồi ra là toà nhà cao tầng hay là một cái tháp gì đó...... à không. Một con rồng?

――Ha, chỉ việc đứng ở đó thì nó cũng gây ra áp lực rồi. Rõ ràng là một tồn tại cấp cao.

...... Nó sẽ tấn công...... bọn  tôi?

Tôi không muốn bị tấn công bởi một quái rank S đâu.

Allen với Elena vẫn chưa vào tư thế sẵn sàng đánh nhau, nên nó chắc chắn không phải thù dịch.

Mà cả 2 đang bám lấy tôi như biết chuyện gì đó.

"Fumu. Cứ nghĩ là ai, không ngờ lại là hầu cận của Phong thần-sama......" (IS: Mong là loli chứ không phải lại là nam mỹ =.=")

“Cái!?”

N, nó nói kìa!?

Nhưng tôi lại cảm thấy rằng nó đang nói riêng với tôi theo cách nào đó chứ không phải là do tôi nghe bằng tai.

Và, làm thế nào tôi bị phát hiện?

"Cậu đang ngạc nhiên gì hả? Tôi có thể dùng được thẩm định mà. Cậu cũng thế đúng không?"

“Iya...... thực sự thì tôi có thể, nhưng hầu hết đều bị ẩn”

Tên này  cũng dùng được thẩm định...... nên nó đã xem qua bảng trạng thái của tôi rồi.

"Fumu. Sao rồi? Thử xem lại lần nữa đi"

Tôi làm thử lại như nó bảo.

=====

Trạng thái

【Tên】

【Tộc】Thủy quái (Hầu cận của Thủy thần)

【Nghề】

【Tuổi】863

【Level】123

【Skill】

Thủy ma pháp? ???

Bơi lội ?? Thẩm định

Cảm nhận hiện diện ??

Thàn? Thần giao cách cảm???

Sát thương vật lí??? Ma pháp?? Kháng trạng thái shock

Thân thể dị thường?? Kháng trạng thái tinh thần

Kẻ chinh phục biển cả

=====

Are? Vẫn còn vài chổ chưa nhìn được, nhưng đở hơn khi nãy rồi......

Mà hậu cận của Thủy thần? Syl~ cậu ta nói với tôi rằng không có bất kì người nào khác như tôi trên bề mặt mà~

Hơn 800 tuổi...... kinh quá......

Tôi nghĩ đây là con trai vì chất giọng, mà cũng không nên đón mò. (IS: NOOOOO)

Hơn hết, level đó! Có đến 3 con số.

Người mạnh nhất trong loài người cũng chỉ cở level 50~60.

Còn con này, 123...... gấp đôi.

CÒn cuộc nói chuyện nãy giờ là nhờ skill <Thần giao cách cảm>?

Tiện thật. Nếu có nó thì tôi có thể nói với Joule và 2 đứa kia rồi.

......…… Kẻ chinh phục biển cả. Khô hạn lời luôn……

Quan trọng là cái trạng thái này…… nó kinh thật.

<Sao rồi?>

“...... không hoàn toàn, nhưng tôi cũng nhìn được chút rồi. Bằng cách nào mà?”

<Là vì tôi kiểm hãm đi lớp phủ ma thuật của mình>

“Lớp phủ ma thuật?”

<Umu. Mọi sinh vật sống đều có một lớp phủ ma thuật xung quanh. Dù có yếu đến mức nào thì cũng có. Thứ đó trở nên dày hơn nếu người sở hữu có nhiều ma lực. Vì của tôi nhiều hơn của cậu nên cậu không thể xem được. Nên tôi đã làm yếu nó xuống. Đó là lí do tại sao cậu lại có thể giám định được tôi trong lần này>

Hiểu rồi...... Dù ma lực của tôi có cao, thì sự chênh lệch cấp độ cũng ảnh hưởng đến sự chênh lệch ma lực.

Nên là tôi không xem được.

Đồng nghĩa, nếu người nào đó có skill <Thẩm định>, tôi sẽ không cần phải lo gì về trạng thái của tôi cùng với Allen và Elena bị soi mói?

Ngay cả những người hùng mạnh cũng có sức mạnh ma thuật ít hơn chúng ta. Nếu đúng như vậy, chúng ta phải cẩn thận với các chủng tộc với sức mạnh ma thuật tuyệt vời như elf và quỷ.

Vậy là, dù trong chủng tộc nào, 【Thẩm định】là kỹ năng rất hiếm, và những người sở hữu chúng là khan hiếm, mặc dù vậy tôi cũng không cần phải dè chừng nhiều. Chúng tôi vừa va chạm vào Leviathan lần này đấy thôi

<Xong chưa?>

“Ah, rồi! Vậy, um...... Ngài? cũng là một người hầu cận?” (IS: Ngài=貴方 Anata một kiểu xưng hô lịch sự)

Cố xưng hô , nhưng tôi nhớ ra rằng con thủy quái này không có tên.

Lúc đó hơi rối, nhưng “ngài” là tốt  nhất rồi?

<Đúng thế, cậu đang gặp rắc rối về cách xưng hô với tôi? Dù gì tôi cũng chả có tên. Cậu có thế gọi tôi như cậu muốn. Fumu... tôi không phiển để cậu đặt tên đâu>

Không, không. Tôi đã không nghĩ quá lâu về việc làm thế nào để xưng hô đâu, nhưng về ma lực và 【Thẩm định】.

Sao giờ trở thành chuyện về đặt tên rồi!?

Bỏ qua đi.

“...... tôi không biết là có một hầu cận khác trên bề mặt”

<Không thường đâu, nhưng cũng có. Hầu hết đều chỉ dành thời gian ở khu vực hoạt động của mình, trong đó có tôi>

Ah, vẫn còn những hầu cận khác nữa.

<Dù sao, vậy đây là con của Thủy Thần-sama là những đứa lúc đó sao>

"Ngài biết về những đứa trẻ này? Quả nhiên, cả hai là những đứa trẻ của Water God-sama...... "

Như tôi đã mong đợi, Allen và Elena là những đứa trẻ của Water God-sama.

Trạng thái  bí mật của hai em được tiết lộ rõ ràng vậy luôn mà.

"Mu? Bạn không biết? "

"Tôi đã mong đợi điều đó, nhưng tôi là người của Wind God-sama, vì vậy tôi không được nói chi tiết. Nó liên quan đến một quy định giữa các vị thần hoặc cái gì đó "

"À, có thể là ở nơi của người đó"

“Cậu biết về nó?”

<Tôi nghi cậu đã thấy nó trong trạng thái của tôi, tôi là người được kết nối với thủy thần-sama. Nhận thông tin. Bọn trẻ được sinh ra cách đây 1 năm? Tôi đã được yêu cầu bảo vệ những đứa trẻ>

Không...... Allen và Elena được 5  tuổi rồi...... chắc sẽ tốt hơn nếu không tsukkomi ở đây?

Sống tận 800 năm thì nhận thức về thời gian của tên này bị biến dạng rồi......

“...... sau cùng thì chúng không được bảo vệ”

<Fumu. Là vì tôi đã từ chối làm việc đó>

“Eh!?”

<Nếu tôi vào thành phố thì sẽ gây náo động đấy>

Đúng thật.

Bỏ qua chuyện tên này lên bờ được đi, sẽ lại ồn ào nếu ai đó thấy thủy quái trên bờ......

<Mà nếu tôi có điều kiện để bảo vệ những đứa trẻ, thì tôi cũng không có khả năng nuôi lớn con người được.Tình trạng của bọn trẻ sẽ không thay đổi nhiều kể cả khi tôi bảo vệ chúng. Nên tôi đã chọn giải pháp tối ưu nhất>

Trên thực tế, tôi có thể đồng ý.

Thị trấn sẽ bị phá hủy nếu anh ta quyết định bảo vệ họ ...... chỉ cần tưởng tượng nó thật đáng sợ.

Bên cạnh đó, Leviathan chắc chắn sẽ không thể nuôi hai đứa trẻ sơ sinh vào thời đó. Anh ta sẽ đè bẹp họ nếu nó đã làm sai trong việc xử lý.

<Nó phải là số phận để chúng tôi gặp nhau ở đây. Tôi sẽ cho cậu sức mạnh của tôi khi gặp rắc rối >

"Are? Tôi nghĩ rằng những người giữ hộ không được giúp đỡ lẫn nhau?"

Syl không thể giúp đỡ, và Hầu Cận Thủy Thần-sama cũng vậy.

<Đó là chuyện ở nơi của người đó. Tôi xuất thân từ mặt đất. Không có sự hạn chế nào đối với những người hầu cận đến từ mặt đất >

「Có phải thế không ......」

Tôi đã xác nhận nó khi quyết định chăm lo cho Allen và Elena, nhưng tôi đã nghĩ là sẽ không bị vào mấy cái điều kiện này bởi vì tôi đến từ một thế giới khác.

Nhưng mà có lẽ đã ổn.

Những người ở Thánh Địa dường như có điều kiện khác với trên bề mặt ......

Và, nếu Leviathan không làm tốt, anh ta chắc chắn yêu cầu các hầu cận khác chăm sóc Allen và Elena ...... cậu ta sẽ không đâu ...... chắc chắn là vậy.

Tôi đã nghe họ chỉ ở nơi sở hữu......

Vậy những hầu cận còn lại cũng có thể giống như tên này?

Ah~... cũng có thể.

<Giờ thì cậu nghĩ ra tên cho tôi chưa? Nó sẽ là giao kèo cho chúng ta đấy>

“Eh? T, tên? Giao kèo?”

Tên...... có cần phải nghiêm trọng về nó không?

<Umu. Không phải là kiểu chủ nhân và người hầu đâu, là giao kèo định mệnh. Khi cậu cho tôi tên. Cậu sẽ có thể triệu hồi tôi. À dĩ nhiên cũng cần tôi phải đồng ý>

Không như Joule, Fear và Vol mà tôi có thể triệu hồi dù chúng thích hay không, bản giao kèo này cần sự đồng ý của ý kiến của người còn lại.

Mà thế thì sẽ có một đồng minh tốt đấy. Tôi có thể chiến thắng dù có chống lại với cả một quốc gia.

Nhưng tôi không định làm vậy đâu.

Bên kia đề nghị, vì vậy không có vấn đề nếu tôi chấp nhận?

Tôi có thể cảm nhận được cậu ta sẽ trở thành một hầu cận senpai đáng tin cậy.

Vậy, một cái tên......

“Mà hỏi cái nhá, cậu là nam đúng không?”

<N? Tôi không có giới tính. Mà nếu được chọn thì sẽ là nam> (IS: Nữ đi! GAHHHHHHHHHHH)

“Vậy cái tên Kaiser thì sao?”

<Uma, được. Tên tôi là Kaiser>

Khoảng khắc mà cậu ta đọc lại tên, một vòng tròng ma thuật xuất hiện trên mặt nước xung quanh Kaiser.

<Thiết lập hoàn tất. Từ giờ, tôi là Kaiser. Cứ gọi tôi thế>

Tôi đã hình thành hiệp ước với 1 thủy quái--- Kaiser.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Em lạy anh main
Tên gái anh không đặt
Chán anh dã man
Xem thêm
Tên ngầu thế này thì là con trai chắc rồi
Xem thêm
D45
Kaiser có nghĩa là thống lĩnh đúng ko
Xem thêm
Hoàng đế
Xem thêm
Tên oách thế không chịu thì thôi.
Xem thêm