Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC II

Chương 41 - Miko-sama và phần thưởng

5 Bình luận - Độ dài: 1,660 từ - Cập nhật:

Bầu không khí trong Blue Water Shrine tràn đầy “hài hòa”.

Các công cụ ma thuật nhìn giống với đèn lòng đang soi sáng cả con đường, các cửa sổ song sắt, và cây cầu có tay vịn gợi cho tôi một cảm giác của thủ đổ cũ, Kyoto.

“Công chúa Miko, Tôi đã dẫn Takumi-sama, Allen-sama, và Elena-sama đến”

“Mời vào”

Bọn tôi đã được dẫn đến chổ này nơi mà Công chúa Miko ở.

Một con gái lứa tuổi teen với mái tóc xanh sáng cùng với một người đàn ông gần già ở trong một căn phòng trống.

Cô gái này là Công chúa Miko?

Cô gái đang cười duyên dáng mặc 1 chiếc kimono, tỏa ra aura của một công chúa trẻ.

“Takumi-sama, Allen-sama, Elena-sama. Chào mừng đã đến”

“Umm..... cảm ơn vì đã mời”

“Fufufu. Đừng tỏa ra thế mà. Hơn nữa, chúng tôi mới là người phải tỏ ra tôn trọng với ngài”

“Eh!?”

Đợi chút! Ý cô ta là gì?

Tôi giật mình khi nghe Công chúa Miko nói.

Công chúa Miko là một người vĩ đại trong tộc nhân ngư mà nhỉ? Sao một người như thế lại cần phải tỏ ra tôn trọng với tôi? (IS: Mi mới cứu quốc gia đấy)

“Tôi đã nghe rằng Takumi-sama là ân nhân của Hầu cận-sama của Thủy Thần”

“Công chúa Miko, cũng nhờ vào Takumi-sama, vấn đề của chúng ta cũng đã được giải quyết. Thần đã nhờ những người khác kiểm tra đống san hô ngay lúc này”

“Ta vui lắm. Thế nghĩa là Takumi-sama cũng là ân nhân của chúng ta, là thế nhỉ?”

“Vâng, là thế”

“Không, tôi chỉ giúp tí thôi mà......”

Hey, Hầu cận-sama ơi~ Ông đã nói thứ vô nghĩa gì với họ vậy~~

Ông khai cho họ thứ rồi? Họ sẽ không biết danh tính thật sự của tôi, không thế?

“Err... tôi không biết rằng mọi người đã được nói cho những gì, nhưng mà......”

“Đừng lo lắng.Chỉ có ba chúng ta ở đây là biết đến lời tiên tri đó. Thật ra thì chúng tôi sẽ không phơi bày nó」

「Cảm ơn rất nhiều. Tiện đây, mọi người đã nghe được gì……」

Để phòng hờ, tôi hỏi thử xem họ biết được bao nhiêu......

“Tôi nghe nói rằng Takumi-sama là người rất có nguyên tắc và tử tế”

“...... làm ơn, cho tôi nghĩ chút đi”

Cô ấy đang nói về tôi!?

Ông đã nói gì với cơ~~ Dừng lại điiiiiii~

“Fufu. Ngài y như những gì mà hầu cận-sama đã nói”

............

Tôi gặp rắc rối rồi...... tôi đang nghĩ về những gì mà hậu cận-sama đã nói với Miko Himesama, nhưng chắc là tôi không muốn biết những thứ đó đâu......

“Miko Hime-sama, Takumi-sama đang rối kìa”

“Ara, Gard. Ta chỉ đang nói sự thật thôi mà, đâu lí do gì Takumi-sama lại bị rối chứ”

“Vậy ngài không phiền chứ nếu tôi nói với ngài ấy trong lần gặp đầu tiên với Miko Himesama rằng “ Tôi biết rất rõ về Miko Himesama. Cô ấy chính xác là một tomboy” được chứ? ”

Người đàn ông lớn tuổi ấy đã dừng Miko Himesama lại.

Trái ngược với suy nghĩ của tôi rằng Miko Himesama là một Ojousama hiền dịu, nhưng cô ấy lại là một cô gái cực kì tinh nghịch...... Ngoại hình chả hợp với tính cách tí nào.

“...... Iya. Takumi-sama, hãy bỏ qua cho chúng tôi”

“Không phải lo đâu......”

“Đúng thế, đúng thế, à mà tôi vẫn chưa giới thiệu ông ta cho Takumi-sama. Ông ấy là Gard, là người đứng đầu quản lí những nhân ngư ở đây”

“Tôi là thủ lĩnh ở đây, Gard. Xin cảm ơn ngài vì hôm nay”

Người này có vẻ là thủ lĩnh của nhân ngư. Ông ấy đúng chuẩn ông già tốt bụng luôn.

“Thủ lĩnh? Tôi đã nghe là Miko Himesama là chúa tể ở đây mà, vậy thủ lĩnh là một cái gì đó khác à?”

“Vâng, tôi quả thật cũng là là chúa tể Blue Waters Shrine, nhưng công chúa Miko thì là một chức vị danh dự. Người có quan hệ với thần linh lãnh vị trí này từ thế hệ sang thế hệ. Có vài cái khác nhau tùy theo tộc"

Thật ra, chẳng có cách nào để biết được quan hệ với thần, nên năng lực, vân vân. không liên quan nhau cả.

Miko là một sự tồn tại tượng trưng, một người phụ nữ được gia đình lựa chọn để trở thành một cá nhân thần thánh.

Công chúa Miko thì thầm “Tôi không định làm nó đâu vì nó phiền lắm...” với một giọng nhỏ.

Nếu một cô gái tinh nghịch mới là bản chất thật của cô ấy, thì hình dạng hiện tại của một Miko Hime duyên dáng chỉ là giả?

Cổ chắc phải khó khăn lắm.

“...... làm công chúa Miko khó nhọc lắm, huh?”

“Fufufu. Là thế đó”

Cô ấy nghe lời thì thầm vô tình của tôi kìa.

Công chúa Miko cười mãn nguyện.

“Mà, mà. Chúng ta phải trả ơn cho Takumi-sama chứ”

“Ah, nếu thế thì, mọi người có thể dạy chúng tôi ma thuật nước không?”

Về chuyện phần thưởng, tôi đã yêu cầu những gì tôi đang nghĩ.

Đúng thế. Tôi muốn học ma thuật nước.

Người cá sống dưới nước thì hẳn rằng họ sẽ biết vài thứ về ma thuật nước nhỉ?

“Ma thuật nước? Hầu hết người cá đều dùng được nó nhưng mà......”

“Tôi có “Thủy thuật”, nhưng vì lí do nào đó mà tôi không thể dùng được. Những đứa trẻ thì còn chưa dùng được dến ma thuật trước đây......”

Khi xuống biển, tôi có thử dùng thủy thuật, nhưng nó không hoạt động.

Lúc đó tôi cố bắn một ma thuật cấp thấp <Water Ball>, nhưng lại không có tí sức nào. Besha, chỉ có 1 nắm nước phọt ra.

Cũng vì tôi không thể dùng nó nên cũng không thể chi lại cho Allen và Elena được.

Nếu là vậy thì không vấn đề. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người xuất sắc nhật trong giáo dục. Tuy nhiên, đây sẽ không tính là một phần thường"

"Không, dạy chúng tôi thôi là được rồi"

Dù có giúp được họ, nhưng những gì tôi làm chỉ là cho chiếc thuyền vào <Kho vô hạn>.

Thế nhưng được hướng dẫn sử dụng thủy thuật thỉ quá tốt rồi.

“Không, tôi xin mọi người hãy nhận lấy nó. Dù nói là phần thưởng, nhưng đó chỉ là những thứ không cần thiết với chúng tôi...... Xin hãy xem nó trước”

.........N? Không cần thiết?

Ý cô ấy là gì?

Nói gì thì nói,  đi xem cái đã, Mirena-san dẫn chúng tôi đến chỗ phần thưởng.

◇◇◇

“Đường này”

“Đây là?”

Nơi tôi được dẫn đến là hang động trong mặt tượng đá đằng sau Blue Waters Shrine.

Trong hang động, có một căn phòng lớn với nhiều thứ chất đống lên.

Tảo biển ở trong vỏ sò?

Xương cá và vài loại đá?”

Nơi này nhiều loại thật. Hơn nữa mỗi loại cũng rất nhiều.

=====

Tảo Bracka

Thảo dược ở biển sâu.

Vì nó có đặc tính mát, nên thường được dùng làm nguyên liệu để giải nhiệt và làm dịu vết bỏng.

=====

Xương của cá mập khổng lồ

Cứng, nhưng nhẹ.

Được dùng làm nguyên liệu cho vũ khí.

=====

Sau khi giám định chúng, mọi loại tảo và vỏ sò là nguyên liệu cho thuốc. Xương thì có thể dùng làm vũ khí

“Ngài biết đấy những thứ này đều có giá cao”

Và họ nói mọi thứ ở đây đều là một phần của phần thưởng.

「Đây~」

「Gì~ vậy?」

「Eh? Ngọc trai!? Lớn rứa!」

Allen và Elena mang về một viên ngọc trai cỡ quả bóng golf. Có hàng đống ngọc trai với kích thước khác nhau đang lăn trên đất.

Không chỉ viên bự mà còn viên kích cỡ trung bình có thể làm vọng cổ. Và chú cứ gorogoro trên sàn

Trắng, đen, tím, hồng, vàng...... vô số màu.

Đây là lần đầu mà tôi nhìn thấy nhiều ngọc trai đến thế.

“Để tôi nói thật với ngài chuyện này, thực ra nơi này chính là một bãi rác...”

Haa!? Bãi rác?

Toàn bộ chúng đều là rác?

"Khi chúng tôi nhặt được gì quanh Blue Waters Shrine hoặc là bề mặt biển, chúng tôi để ở đây"

"Mọi thứ? Ý tôi là, đây là ngọc trai, cô biết chứ?

"Đây là viên đá từ vỏ sò thức phẩm tại chỗ này, phải không? Viên bự là từ Vỏ sò lớn, nhưng..... chúng không phải là ma thạch, cậu biết mà?"

"Ngọc trai là loại đá quý,  cô biết không?"

"Vậy sao? Tôi cũng thích đá quý, nhưng tôi thích chúng lấp lánh và trong suốt hơn?"

"................"

Ofu...... Họ chỉ xem ngọc trai là đá. (IS: Ok! Tui sẽ drop bộ này để tham quan thủy cung đây)

Là thế, là thế sao......

Are? Nhưng với người Aetherdia...... nó là ngọc quý.

“Như hầu cận-sama nói, dù với chúng tôi thì số này không có tí giá trị, nhưng với con người thì lại là những hòn đá quí báo”

Đúng là thế. Tôi giật mình vì cái quan điểm về giá trị có họ đấy.

“Nơi này giờ đây trở nên đầy rồi......Mặc dù là chúng tôi nghĩ thật là thô lỗ khi đưa những thứ vọ dụng với chúng tôi như phần thưởng, chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu anh nhận nó ……」

“.....”

Tôi không còn gì để nói nữa rồi.

Allen, Elena. Mấy đứa có muốn số ngọc đó không? Nếu muốn thì gom thôi.

__________________________

Thông báo là từ nay một tuần sẽ là cỡ 2, 3 chap nhưng lịch đăng thì chừng nào tui thích thì tui đăng thui :3

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

dọn rác dưới thuỷ cung
Xem thêm
đứa kia là đứa nào?
Xem thêm
IS xuống thủy cung 1 năm rùi chưa lên -_- có khi nào...
Xem thêm
D45
Chết đúi ồi
Xem thêm