Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC II

Chương 74 - Hàng yêu cầu

3 Bình luận - Độ dài: 2,074 từ - Cập nhật:

“Chào~”

“Ou, là Niichan đấy à. Tôi đang chờ cậu đây”

Lúc này bọn tôi đang ở cái tiệm rèn bọn tôi ghé vào hồi lúc vừa tới Bailey đây.

Mục đích đơn giản là tới nhận phụ kiện từ vảy của Kaiser và trang bị từ da Quỷ Xà mà lần trước tôi yêu cầu.

Lúc bọn tôi vào cửa hàng, Ông chủ đang sửa chửa mấy cái vũ khí gì gì đó trên bàn. Ra cũng có những người khác qua lại với nơi này, giờ thì ổng đang bày tỏ hết cảm xúc vui mừng ra.

“Oy, Rudi. Niichan đến rồi này~ Mang tác phẩm nghệ thuật của cậu sang đây nào~!”

“X, xin đợi một chút~!!”

Ông chủ ngay lập tức gọi Rudius-san mang đồ ra.

“Xin cậu đừng phiền, tên nhóc này đã cố làm việc cho tới phút chót”

“Tôi đang nóng lòng lắm đây”

Rudius-san hẳn đã tận dụng từng phút từng giây để hoàn thành nó.

Ông chủ nói đầy mệt mỏi, lại khiến tôi thêm mong chờ khi thấy ông chủ lo về nó.

“Đưa cậu trước cái này này”

Ông chủ chỉ vào mấy cái bao tay, găng tay, giáp ngực da Quỷ Xà nằm trên quầy. Thêm vào đó là găng tay của Allen được làm bằng một chất liệu khác.

Tôi cầm từng cái lên kiểm tra chất lượng.

“Cảm ơn nhiều. Cái nào nhìn cũng rất tốt”

“Rất vui khi nghe cậu nói thế. Da Quỷ Xà quả là 1 loại nguyên liệu tốt. Cũng nhờ đó mà tôi có thể trải nghiệm được những cảm giác mới lạ. Tôi cũng phải cảm ơn cậu”

Tôi gửi lời cảm ơn về số đồ. Đồng thời ông chủ cũng bày tỏ với tôi cảm nhận về da của Quỷ Xà

Nào là công đoạn làm sạm da, nào là công đoạn chế tạo . . . . . Nói nhiều ghê, tôi còn không hiểu được phân nửa nữa là, lại không có cơ hội để ngừng ông ta lại, nên tôi đành chịu trận lắng nghe thêm chút nữa.

“Mà nè, Niichan. Cậu không mang theo con chim mà cậu nuôi à?”

“......Nói tới thì, Bolt ở ngay đây”

Hài lòng sau khi nói hết về quá trình chế tạo, ông chủ chuyển sang chủ để khác là Bolt.

“N? Nó đang ở bên ngoài à? Sẵn tiện sao cậu không thử dùng cái này xem?”

“......Umm, trong của hàng có ổn không?”

“Không sao đâu. Là chim của cậu mà, chắc sẽ có gì đó tuyệt vời lắm. Nên xin hãy thử đi” (IS: Cảm giác gây hiểu nhầm khi bác Sênh dịch như thế, mà ta thích :3)

Từ hôm qua thì sự tồn tại về những thú giao ước đã được phơi bài cả rồi, nên nếu tôi từ chối...... chắc không tốt đâu.

“Thế thì......—Bolt”

Vì Boss đã cho phép, tôi mang găng tay lên và gọi Bolt.

‘Piii~’

“Wwha!?”

Boss nhìn thấy Bolt đột ngột bay ra từ bóng của nên hốt hoảng la lên. Cũng phải thôi~

Về phần Bolt, nó khéo bay lượn vòng vòng trên những khoảng trống trong căn phòng chật hẹp này rồi nhè nhẹ đậu lên tay tôi.

Un, găng tay tuyệt quá. Với nó thì dù không mặc áo khoác, Bolt sẽ có thể đậu lên tay tôi.

“Oy, oy, oy! Niichan, chẳng phải đây là Sấm Ưng sao!”

“Ừ nó đó”

‘Pyuru’

“...... Niichan đây ôm theo đầy sự ngạc nhiên cho người khác nhỉ? Tôi không tài nào nghĩ tới việc một con Sấm Ưng sẽ bay ra. Haa~ ra là có cái ngày mà tôi có thể đến gần với một Sấm Ưng......”

Boss đây có lẽ đã đoán trước rằng tôi sẽ mang ra loại quái thú nào thay vì một con chim bình thường, những việc tôi mang ra thứ đứng trên đỉnh của nhóm quái lớp chim là ngoài suy đoán rồi.

Với tiện đây, Boss đã ngạc nhiên quá nhiều với những thứ tôi mang đến như vảy Leviathan, da Evil Viper, tơ Mithril Spider, nên lần này chỉ giật mình tí rồi gật gù chấp nhận cho qua rồi quan sát Bolt.

“Onii~chan! Allen nữa~”

“Oh, đây. Allen cũng muốn thử nhỉ?”

“Un!”

Tôi dời Bolt từ tay sang vai, rồi mang găng lên cho cánh tay mà Allen đưa ra.

“Bolt~ sang đây~”

‘Pii’

Allen gọi Bolt, thế là nó di chuyển từ vai tôi sang tay Allen.

Khi Bolt đậu lên cái tay bé nhỏ của Allen nhìn nó to thật~

“Ohh~! Bolt, ngoan quá~”

‘Pii’

Allen bắt đầu nựng Bolt khi nó đang đứng trên tay Allen.

“Elena cũng muốn nữa~ Bolt, bé ngoan~”

‘Pii’

Elena tới gần Allen rồi cùng nhau chơi với Bolt.

Cái không khí yên bình, thoải mái chỉ vừa mới bắt đầu thì Rudius-san chui ra.

“Cảm ơn vì đã...... Wha!! Sao lại có con Sấm Ưng ở đây!?”

Thứ cậu ta nhìn thấy đầu tiên là Bolt.

“Con này là của Niichan ấy mà”

“Eh! Ehh!?”

“Mà này Rudi, cậu chậm quá đấy. Bộ không định đưa ra những tác phẩm kì công của mình à!”

“V, vângggg, xin lỗi. Những thứ đã được yêu cầu đây”

Trước những lời của Boss, Rudius-san kiếm nén đi sự ngạc nhiên của mình và đặt ba cái mặt dây chuyền lên bàn.

Cái đầu tiên có hình dạng của viên kim cương với những chi tiết được chạm trổ xung quanh. Đại loại là một mẫu thiết kế đơn giản với vài phần trang trí.

Cái thứ hai có hình dạng giọt nước với những chi tiết như dây leo và hoa đan xen với nhau. Cái này chỉ có thể là cho Elena.

Cái cuối cùng có dạng hình tròn, trên đó là một con rắn...... không, là Thuỷ Long? Cơ thể nó uốn vòng quanh và ngậm chiếc đuôi với cái miệng của mình.

“Hee~ Cái nào cũng đẹp hết nhỉ?”

““Ohh~””

Tất cả chúng đều rất tuyệt. Allen và Elena đã hé nhìn lên bàn và nâng vọng thán phục.

Dù đúng là nó đẹp thật nhưng với tôi vẫn có vấn đề. Có một viên gì đó nhỏ nhỏ, trong suốt nằm trong cái mà tôi nghĩ là của Elena, nó bị lỏng thì phải. Chắc chắn đây là hạt thủy tinh.

“Loại vật liệu dùng làm bông hoa này là thuỷ tinh đúng không?”

“Ah~...... đúng là thế......”

“Thay vì thế sao cậu không dùng đá quý ấy?”

“......  Khi dùng đá quý, giá của nó sẽ tăng lên, tôi đã phân vân có nên dùng nó hay không. Hơn nữa cô bé này còn quá...... umm, cậu biết rồi đó......”

“Nè Rudi! Cậu lấy nó ra dùm cái!!”

“Uwa! V, vâng! Tôi đã nghĩ rằng không có viên đá quý nào phù hợp với trẻ em!! Tôi thành thật xin lỗi~!!”

Hẳn rằng cậu ta biết rằng thứ này cho trẻ em nên đã dùng thuỷ tinh vào.

“Cậu thay thành cái khác được không?”

“Vâng, tôi sẽ làm ngay”

Tôi hiểu ý của Rudius-san nhưng mà không thể để lỏng lẻo thế này được.

Tôi muốn thay thứ khác vào nếu có thể. Thứ gì đó mắc chút thì có vẻ,...... và phải là gì đó gần gũi với Thuỷ Long......

“Về loại đá quý ấy, thì cậu muốn dùng gì? Khu cửa hàng của chúng tôi chả có gì nhiều mấy......”

“Xem nào...... thế Elena muốn làm cái gì?”

“N~?”

“Anh nghĩ là sẽ đổi màu của cái này, em thích màu gì?”

“Umm...... ah, Elena thích ngọc trai~!”

“Oh?”

Tôi hỏi màu vì đây là cho Elena mà, nhưng thay vì nói ra màu thì em ấy lại nói tôi về loại đá quý. Không thể ngờ được!

Ngọc trai sẽ khá hợp đây. Tôi có vài viên be bé cỡ hột gạo với màu sắc khá phù hợp đây.

 “Ngọc trai? Kích thước chúng hơi lớn, nhưng mà...... đầu tiên, ngọc trai vẫn là thứ rất mắc dù có đem so với các đá quý khác đấy!”

Ra thế. Ngọc trai vẫn là hàng cao cấp kể cả khi đem so với các loại đá quý khác huh. Không biết luôn đấy.

“Tôi nghĩ ta có thể dùng cái này”

Tôi lấy 1 mớ ngọc trai cở hột gạo ra khỏi <Kho vô hạn>.

Có vài màu như trắng, hồng và vàng.

“Eh! Ehh!? Cái nồi gì đây~!!”

“Umu~...... đây là~ ngọc trai? Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cái nhỏ thế này. Lại còn có rất nhiều màu nữa......”

“Eh!? Thực sự đây là ngọc trai!? Nghiêm túc sao!?”

“Niichan đây kinh thật...... Hết lần này tới lần khác toàn lấy ra những thứ tuyệt vời”

Tôi chỉ muốn dùng mấy thứ tôi có thôi mà~  Nếu có cơ hội mà tôi không dùng, chắc nó nằm vĩnh viển trong kho quá.

“Kích thước thế này chắc ổn rồi, mà cậu nghĩ sao?”

“A, được. Nếu như thế thì tôi sẽ làm được”

“Thế Elena, em muốn màu nào?”

“Elena thích cái này~”

Sau khi nhìn sơ qua Rudius-san bảo rằng kích thước thế này là được rồi, sau đó tôi để Elena chọn màu. Em ấy đã chọn màu hồng.

“Rồi vâng, tôi sẽ làm bằng thứ này. Tôi cũng sẽ gắn nó vào chuỗi, nên ta cần phải đo lường chiều dài”

Cậu ta bện tơ Mithril Spider lại.

“Mà mấy nhóc ấy đều có dây chuyền cả rồi, cậu muốn cho chúng mang thêm một cái nữa hả?”

“Eh!? Ah......”

Quên mất, Allen với Elena có mang dây chuyền có hiệu ứng cả rồi.

Ah~ Mang thêm vào là rối lên mất~

“N~......ah, đúng rồi! Cậu làm ngắn mấy cái dây chuỗi lại được không?”

“Cậu định làm gì với nó à?”

“Tôi định gắn chúng vào túi của mấy nhóc làm vật trang trí”

Nếu gắn chúng vào túi của Allen và Elena như một móc khoá thì sẽ không sao đâu.

Kế hoạch ban đầu là để Allen và Elena đeo lên cổ rồi che nó sau lớp đồ.

“Đã hiểu. Umm, thế cậu bé này thích cái nào?”

“Ah. Allen, này hoặc là này, em thích cái nào hơn?”

Mới nhớ lại chỉ hỏi có Elena còn Allen thì chưa.

Và thế là tôi ngay lập tức đưa hai cái mặt dây chuyền ra cho Allen chọn.

“Ntone~ Kaiza~”

Allen chọn cái có thiết kế hình rồng nước.

......Kaiser, huh. Allen nói thế thì phải, cái này có mô-típ giống với Kaiser.

“Kaiza~?”

“Đó là tên của một Thuỷ Long trong cuốn truyện ấy mà”

“Ra thế?”

Tôi lừa được cậu ta rồi, dễ thật.

Rudius-san ngay lập tức quay lại làm việc nhưng không tốn nhiều thời gian lắm.

Đã nhận được đồ, giờ còn lại chỉ là trả tiền thôi, mà—

Tôi muốn trả bằng bột vảy Thuỷ Long với số tiền còn lại như đã định lúc đầu, ông chủ và Rudius san đã cả tôi lại.

Họ kêu tôi trả cho họ bằng số bụi vảy, hơn nữa phần vụn từ da Quỷ Xà và số còn sót của tơ Mithril Spider.

Không phải số tơ được bện, cũng không phải số da và tơ chưa được sử dụng mà là những phần còn sót từ quá trình chế tạo. Không phải số đó là rác sao...... Tôi nghĩ thế, nhưng hai người họ đã khiến tôi phải yên lặng với đôi mắt kiên quyết của mình. Không đủ cho tôi nhưng chắc số đó đã đủ cho họ rồi.

Là cái cảm giác ấy? Cái cảm giác tôi từng trải khi nhìn thấy cái khu-xả-rác của người cá. Vị trí đảo ngược rồi.

Hơi phân vân về việc “bán” cho họ, rồi tôi cho họ luôn. Như lời cảm ơn!

À, Bolt đã tới lúc thay lông rồi, tôi không biết luôn. Và thế là họ khẩn cầu tôi cho họ lông vũ rơi từ Bolt bằng bất cứ giá nào. Cái này, không cho, thế nên tôi bán nó.

Cuối cùng người có thêm nhiều tiền lại là tôi.

Tôi lấy đồ và lấy luôn cả tiền......Iya~ Lạ ghê~

---------------

Sênh đây

Sênh thi xong

Sênh đăng chap mới. Fin

'Btw ngữ văn là môn ta tệ nhất nên chỉ viết ra được vầy thôi. Mấy bác thông cảm'.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ngữ văn dễ mà. Một tác phẩm lớp tui đứa viết ít nhất cũng gần full 8 mặt giấy.
Xem thêm
D45
Gghvh sshve
Xem thêm
"Dù gì vẫn là chim của cậu mà" :3
Xem thêm