Isekai Yururi Kikou ~Rais...
水無月 静琉
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Isekai Yururi Kikou ~Raising Children While Being an Adventurer~ ARC II

Chương 60 - Kiểm tra và báo cáo

3 Bình luận - Độ dài: 1,518 từ - Cập nhật:

Đây là chap 60 (đã ngâm giấm)

Chúc mọi người đọc vui vẻ

______________________________

“Ah. Gilliam-dono, xin lỗi đã bắt ông chờ”

“Không sao, chỉ là tôi không biết rằng Count-sama có quen biết với Takumi-san thôi”

“Đây chỉ là lần gặp đầu thôi, mà Takumi-san đây là một vị khách quan trọng với gia đình bọn tôi. Ah, nhớ lại, hình như hôm qua ở Guild xảy ra vụ lộn xộn gì đó đúng không? Có lẻ hôm nay Guild master không đến vì lo giải quyết việc đó không?”

“”......””

Nước da của phó--- của Gilliam-san đột nhiên tái xanh.

Hơn nữa, Cedric-san. Sao ngài biết về việc đó? Chỉ vừa mới xảy ra vào hôm qua thôi mà?

Tôi nghĩ rằng mình đã bị bám đuôi. Nhưng nếu thế thật thì cả tôi với mấy nhóc đều sẽ nhận ra rồi.

Nghĩa là, khả năng thu thập thông tin của người này cực khủng.

“Mà ta sẽ không nói gì đâu do Takumi-san giải quyết ổn thoả hết rồi, hi vọng chuyện đó không bao giờ xảy ra nữa”

“V, vâng. Dĩ nhiên! Nhất định tôi sẽ ghi nhớ điều này!”

“Nếu cậu, phó hội đã nói thế, thì ta yên tâm rồi”

Cedric-san, cảm ơn ông nhiều.

Ông ấy chắc đã cảnh cáo cho Guild vì lợi ích của bọn tôi luôn rồi.

Dù gì...... Cedric đang nói với nụ cười thường trên môi, nhưng cũng chính nó làm cho bầu không khí ở đây trở nên căng thẳng.

Vì thế mà Gilliam-san gà gật đầu khá mạnh.

“”Ah””

“Allen, Elena. Chỉ tay vào người khác là bất lịch sự ấy”

“”Vân~g””

Ngay lúc đó, Allen và Elena im lặng nãy giờ bôỗng nói gì đó rồi chỉ vào Cedric-san. Tôi nhanh chóng dừng ngay hành động của hai đứa.

“Vậy, có gì à?”

“”Giống~””

N? Giống?

“Sẽ không sao~ nếu đá”

“Hiệp sĩ Onii~chan”

“””......”””

Ah~, lần đó...... ở rừng Gaya với các Hiệp sĩ, Isaac-san có nói với Allen và Elena cứ tự nhiên mà đá Wald-san......

Mà tôi cũng thấy nụ cười lần đó của Isaac-san y như của Cedric-san, mà...... tôi có nghe nghĩa khác khi chúng nói thế......

“Umm..... giống mà các nhóc nói là Isaac-san đúng không? Thằng em của ta đã thành loại thích bị con nít đá vòng vòng sau khoảng thời gian không gặp mặt rồi à......”

“Sai rồi mấy nhóc! Mục tiêu bị đá không phải là người này!”

Thấy không~ Cedric-san hiểu lầm nặng rồi~

Tôi phải giải quyết đống hiểu lầm này để bảo vệ danh dự cho Isaac-san thôi! Ah~ mà nó cũng đúng nữa, không thể phủ nhận rằng mục tiêu là Wald-sama......

Có vẻ khó để giải thích nếu không nói cụ thể ra rồi.

Rồi bằng cách nào đó tôi đã giải quyết được hiểu lầm, giờ thì chúng tôi đang nói về Dungeon “những làn sóng”.

Nội dung là về những thứ tôi biết được trong hầm ngục, và sự điều tra của những người Cedric-san và guild gửi đi.

“Haa~ Tìm ra được một dungeon ngay trong lảnh thổ của ta~ Tôi rất vui vì cậu đấy Takumi-san”

“Là thế à? Thế từ giờ sẽ có càng nhiều người đến thành phố của chúng ta”

Đại loại là, dungeon như cái mỏ vàng ấy.

Khi có thông tin nào về một dungeon mới được tung ra, các mạo hiểm gia từ khắp nơi sẽ tụ tập lại. Họ sẽ lấy về vật phẩm từ dungeon và bán nó lại cho Guild.

Những nhà buôn sẽ đến vì những items này và trao đổi với Guild Mạo Hiễm.

Và lúc mà mọi người tụ tập, nhà hàng và khách sạn sẽ giàu ngay.

Do việc tổ chức kinh tế diễn ra ở nhiều nơi và phải trả phí, dẫn đến kết quả là tải chính của nơi này cũng tăng cao nốt.

Cũng trùng hợp khi tôi cũng gây ra một vụ lộn xộn ngay ở lảnh thổ của Risner, mà trả nợ lại cho người nhà Risner cũng được thôi.

Hm, kiểu nào cũng nảy sinh vấn đề khi quá nhiều người tụ tập lại thôi, tôi chỉ có thể hi vọng rằng họ sẽ cố hết sức thôi.

À mà, tổng cộng chỉ có 4 dungeon được đặt dưới sự giám hộ thôi. Chắc “Những làn sóng” sẽ là cái thứ 5.

Hôm qua, trước khi ra khỏi guild, tôi có hỏi cô tiếp tân về vị trí của các dungeon, Thế là cô ấy quay về phía các mạo hiểm gia và lấy cho tôi một danh sách với những bản đồ đồ sộ.

Các dungeon được viết theo thứ tự với những thông tin như là[Dungeon thứ 4 “Lòng đất”/cấp thấp/Guardia, Shirin/ ở phía Đông, nửa ngày đường].

Theo danh sách này, một nưửa số dungeon vẫn chưa được biết đến.

Tôi hiểu vì sao dungeon trong rừng Gaya hay dưới biển sâu chưa được phát hiện, nhưng lại khá lạ khi những dungeon ở gần thành phố lại không ai biết.

Cũng vì thế~ Tôi cần phải cẩn thận hơn~ Đó là những gì  tôi nghĩ khi nhét cái bản đồ vào <Kho vô hạn>, rồi---

――Piron♪

Ngay lúc đó, lại cái âm thanh quen thuộc.

Tôi biết nó là gì rồi nên mở ngay cửa sổ lên.

Một thứ “NEW” ở phần bản đồ.

Thông tin trong tờ giấy mà tôi nhét vào kho giờ đã hiện lên trên bản đồ.

Chắc là bản đồ đã tự cập nhật chính nó rồi. Thật sự thì tôi đã chết lặng vì nó~

“Mà cậu đã bao sâu vào dungeon thế?”

“Bọn tôi chỉ ngó sơ qua tầng 1 tí thôi. Chúng tôi không có nhiều thời gian vì tôi còn vài việc phải làm vào hôm nay. Chúng tôi thực sự gặp khó khăn ngay tại lối vào”

Vào tới cổng dungeon---bơi 50 mét với 1 hơi thì không có dễ đâu.

“umm...... hỏi thì có hơi kì, đâu có ai thiệt mạng đâu đúng không?”

Khi mà đã đi vào thì chỉ có tiến tới chứ không thể lùi ra được, nếu mà không giữ được hơi thì chết đuối sẽ là đương nhiên.

Tôi không muốn nghe tin nào về có người chết đuối trong cái Dungeon mà tôi tìm ra đâu.

“Không sao đâu. Những nhà thám hiểm mà tôi chọn đều có khả năng chịu đựng cao lẫn khả năng bơi lội điêu luyện”

Nghe Cedric-san nói thế là nhẹ nhõm rồi.

Hơn nữa khi thông tin về dungeon được tung ra, sẽ lại có những tên liều lĩnh xuất hiện. Cần phải có biện pháp giải quyết trước đã......

“Ta hiểu rõ nỗi lo của Takumi-san. Thế nên ta đã yêu cầu những nhà thám hiểm mang theo ma cụ để phòng hờ, ngay lúc này, bọn ta cũng đang ráo riết sản xuất ra thêm nhiều ma cụ nữa đây”

“Ý ngài là thứ ma cụ giúp thở được dưới nước?”

“Tựa tựa thôi chứ không hiệu quả đến thế, nó chỉ dùng phong ma thạch để tạo một lượng không khí trong ma cụ thôi”

Tạo không khí...... hee~ có thứ như vậy lun à~ có thứ như thế tồn tại thì tôi cũng bớt lo rồi.

“Còn về phần thưởng, chắc cậu cũng đã nghĩ đến rồi, khám pha ra một Dungeon thì sẽ nhận được giải quốc gia lận” (IS: Nên gọi mi là “Hackumi-san” không nhỉ)

Yeah...... tôi có nghe từ Guild rằng sẽ có phần thưởng, nhưng không ngờ lại đến mức ấy!

“Tên của người phát hiện có được công bố không?”

“Sẽ được báo cáo cho đất nước, nhưng vẫn sẽ có giới hạn thông tin được tiết lộ trong thông báo công khai. Nó đã được thực hiện như thế trong quá khứ. Takumi-san, cậu không thích những thông báo chính thức đúng nhỉ? Sự khám phá của một dungeon mới sẽ nhận được nhiều lời tán dương đấy?”

“Tôi từ chối những lời tán dương”

"Tôi hiểu. Tôi sẽ đề nghị với Đức vua”

“Tôi sẽ để nó cho ngài”

Khám phá một dungeon mới sẽ làm tôi trở nên quá nổi bật, vì vậy tôi muốn tránh nó. May mắn thay, công khai tên của tôi có vẻ là tránh được.

Thật ra, tôi cũng muốn tránh phần thưởng, nhưng ...... Cedric-san khước từ với một nụ cười tuyệt vời. ...... Ân hận vãi.

Giờ thì cuộc nói chuyện đến đây là chấm dứt nhá? Nói mất cả buổi sáng rồi.

Phó tổng cũng báo cáo nhanh chóng xong rút khỏi phòng rồi.

“Cedric-san, mọi người đang chờ ở bàn ăn”

Người quản gia lúc trước dẫn bọn tôi lại chỗ Credic-san, Joshua-san đã đến để gọi Cedric-san, cũng tới lúc bọn tôi đi rồi---

“Thế thì bọn tôi đ......— ”

“Takumi-san. Bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi, đi sang phòng ăn thôi”

“Eh?”

Cedric-san cười kiểu mà khiến tôi mất cả khả năng kháng cự.

Ku..... cái nụ cười ấy, chơi xấu thật!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

dầu ăn trường an , càng phang càng khít :)) yaoi đeeeee
Xem thêm
thằng kia là thằng nào , sao nó lại hô yaoi vào cái chap chả có cái méo j thế này?
Xem thêm